Báo Tuổi Trẻ ngày 15/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý: 500 người truy bắt nghi phạm thảm sát tại Yên Bái; Bé trai...

Báo Tuổi Trẻ ngày 15/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý: 500 người truy bắt nghi phạm thảm sát tại Yên Bái; Bé trai bị bố xích cổ, đi lạc trên đường; Số người chết trong 2 vụ nổ ở Thiên Tân (Trung Quốc) đã tăng lên 85 người; Phú Thọ: Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng tái chế nhựa ...

#Báo Tuổi Trẻ ngày 15/8/2015: 500 người truy bắt nghi phạm thảm sát tại Yên Bái

Trao đổi với Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2015, đại tá Phạm Ngọc Thắng - phó giám đốc Công an Yên Bái, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra- cho biết đã khởi tố vụ án “giết người” liên quan đến vụ thảm án tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên vào chiều 12/8, đồng thời huy động khoảng 500 người tham gia truy bắt nghi phạm. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã ra thông báo truy bắt Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán (tức Hương) phục vụ công tác điều tra vụ án.

Trưa 14/8, thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an - và thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - giám đốc Công an tỉnh Yên Bái - đã trực tiếp vào khu vực lán nhà nạn nhân Trần Văn Long ở hiện trường vụ thảm sát tại thôn Cài để thị sát.  Đến nay đã có khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phối hợp được huy động tham gia truy bắt.

Theo nhận định của thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, nhiều khả năng Hùng chưa ra khỏi địa bàn gây án nên cần phải tập trung lực lượng truy bắt. Đặc biệt, khi Hùng chạy trốn có thể mang theo súng, dao nên khi phát hiện cần bao vây, vận động đầu thú, kêu gọi đầu hàng, chỉ khi bị chống đối mới phải nổ súng phòng vệ.

Hiện công an các huyện lân cận của Yên Bái và Lào Cai đã lập chốt kiểm soát trên tất cả các tuyến đường từ khu vực hiện trường đi ra. PC45 Yên Bái cũng cử tổ công tác lên làm việc tại Lào Cai nhằm phối hợp kiểm soát các cửa khẩu, đường mòn, lối mở sang Trung Quốc đề phòng việc nghi phạm bỏ trốn.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 15/8/2015: Số người chết trong 2 vụ nổ ở Thiên Tân (Trung Quốc) đã tăng lên 85 người

Số người chết trong 2 vụ nổ lớn ở Thiên Tân (Trung Quốc) đã tăng lên 85 người, Báo Tuổi Trẻ ngày 15/8/2015 dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay. Trong số những người chết có 21 lính cứu hỏa. Sức ép của 2 vụ nổ đêm 12/8 có thể được cảm nhận từ các căn hộ cách xa đó hàng km. Dân số của Thiên Tân vào khoảng 15 triệu người.  

Hôm qua, Trung Quốc đã lên tiếng bảo vệ những người lính cứu hỏa, lực lượng đã xịt nước vào đám cháy ở nhà kho chứa chất hóa học sau khi xảy ra vụ nổ đầu tiên. Phản ứng của Bắc Kinh được đưa ra sau khi các chuyên gia nước ngoài nói hành động của lực lượng cứu hỏa có thể đã góp phần vào vụ nổ tiếp sau đó.

Một nhóm 217 chuyên gia hạt nhân và vật liệu hóa sinh từ quân đội Trung Quốc đã được triển khai tới hiện trường để điều tra vụ nổ.  Các chuyên gia cho rằng các chỉ số khí độc nằm trong mức an toàn và không khí “an toàn cho người dân tại đây”.


#Báo Tuổi Trẻ ngày 15/8/2015: Bé trai bị bố xích cổ, đi lạc trên đường

Báo Tuổi Trẻ ngày 15/8/2015, ông Phạm Văn Hải - trưởng công an xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đang làm thủ tục để đưa cháu bé tên Sỹ (12 tuổi) về cho gia đình ở xã Nghi Văn sau khi được người dân đưa đến cơ quan công an với chiếc xích bị khóa ở cổ.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 15/8/2015

Trước đó, khoảng 16h chiều 14/8, một số người dân ở xã Nghi Phương bắt gặp bé trai mặt lấm lem, quần áo xộc xệch, cổ đeo sợi dây xích bằng sắt có khoá to đi trên đường, bộ dạng hoảng sợ. Trên người và tay bé trai có nhiều vết bầm tím.

Tại trụ sở công an xã Nghi Phương, cháu bé hoảng sợ và khóc liên tục. Lực lượng công an đã phải dùng thiết bị chuyên dụng để cắt rời sợ dây xích khỏi cổ bé trai này.

Thông tin trên Báo Tuổi Trẻ ngày 15/8/2015, bé trai cho biết mình tên Sỹ, 12 tuổi, đang học lớp 6, quê ở xã Nghi Văn (huyện Nghi Lộc) - cách xã Nghi Phương khoảng 6km. Sỹ nói rằng hai ngày trước bị cha trói vào cây bạch đàn trong vườn. Trưa 14/8, Sỹ giằng đứt dây xích rồi bỏ trốn.

Đêm 14/8, công an xã Nghi Phương đã liên hệ với xã Nghi Văn để tìm cha của Sỹ. Qua điện thoại, một người đàn ông nhận là cha Sỹ nói đây là con mình. Do con quá ngỗ nghịch, ông đã xích cổ.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 15/8/2015: ​Phú Thọ: Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng tái chế nhựa 

Báo Tuổi Trẻ ngày 15/8/2015 đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 phút sáng 15/8 tại xưởng tái chế nhựa gần chợ Nú trên đường Lạc Long Quân, phường Minh Nông, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Người dân sống gần hiện trường cho biết vào thời điểm trên, họ nghe thấy một vài tiếng nổ nhỏ, sau đó ít phút có ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, bao trùm xưởng nhựa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã cử 5 xe chữa cháy xuống hiện trường dập lửa. Khoảng hơn 1 tiếng sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Thời điểm xảy ra vụ cháy không có công nhân làm việc nên không có thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xác định thiệt hại.

Anh Ngọc