Xã hội
16/03/2016 15:19Báo Tuổi Trẻ ngày 16/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/3/2016: Xe tải tông xe gắn máy, ba người chết; Phạt 14 năm 6 tháng tù kẻ cướp chém tài xế taxi; Nợ hàng tỉ đồng, trung tá quân đội cùng vợ bỏ trốn; Giả danh giảng viên vào trường lừa sinh viên...
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/3/2016: Xe tải tông xe gắn máy, ba người chết
Ngày 16-3, công an huyện Vĩnh Bảo cho biết đang tạm giữ lái xe Ngô Văn Hoàng - trú phường Bắc Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cùng chiếc ôtô tải mà Hoàng điều khiển để làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 3 người vào chiều tối 15-3.
Theo tài liệu từ cơ quan công an, vào khoảng 17g ngày 15-3, Hoàng lái xe trên tuyến quốc lộ 10 theo chiều từ Thái Bình về Hải Phòng.
Khi di chuyển đến địa phận xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng thì bất ngờ xe Hoàng va chạm với xe máy do anh Phạm Văn Phương (19 tuổi, trú tại Vọng Lỗ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển phía sau chở theo hai học sinh lớp 9 là Trương Thị Ngọc (15 tuổi) và Nguyễn Thùy Linh (15 tuổi), cả hai đều trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Hậu quả tai nạn khiến anh Phương tử vong tại chỗ, hai em Ngọc và Linh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng khoảng 1 giờ sau đó cũng tử vong.
Được biết khu vực quốc lộ 10 xảy ra tai nạn đang được nâng cấp mở rộng mặt đường và chiếc ôtô tải cũng dùng để chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công nâng cấp mở rộng cho tuyến đường này.
Hiện công an huyện Vĩnh Bảo đang làm báo cáo ban đầu để gửi công an thành phố về vụ việc, nguyên nhân vẫn đang được điều tra làm rõ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/3/2016: Phạt 14 năm 6 tháng tù kẻ cướp chém tài xế taxi
Ngày 15-3, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Phương (19 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước) 14 năm 6 tháng tù giam về tội “giết người” và “cướp tài sản”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường 20 triệu đồng cho phía bị hại.
Cáo trạng nêu, do không có tiền tiêu xài nên sáng ngày 26-11-2014, Phương rủ Phạm Thị Ngọc Huyền, 18 tuổi, ngụ tại xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, đi cướp tài sản của tài xế taxi.
Để chuẩn bị cho việc thủ ác, Phương bọc một con dao làm bếp vào trong áo khoác rồi cùng Huyền đi đến khu vực Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài - nơi giới taxi thường tụ tập - để săn taxi.

Tại đây, cả hai đón chiếc taxi biển số 60S-3830 loại bốn ghế ngồi của hãng Mai Linh do anh Đỗ Lưu, 39 tuổi, ngụ tại phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài điều khiển rồi yêu cầu anh Lưu chở đến khu vực khu vực cầu 2, huyện Đồng Phú, cách nơi xuất phát khoảng 10km. Khi lên xe, Phương và Huyền ngồi ở ghế sau.
Trên đường đi, Phương thấy kính chiếu hậu chiếu vào phía mình sợ ra tay sẽ bị anh Lưu phát hiện nên đã nói Huyền lên ghế trên cạnh anh Lưu để tìm cách xoay kiếng chiếu hậu sang chỗ khác. Tuy nhiên, anh Lưu phát hiện nên đã kịp thời điều chỉnh kiếng lại, do đó Phương không thể ra tay.
Không ra tay được nên Phương, Huyền lại yêu cầu anh Lưu tiếp tục chạy vòng vo qua nhiều tuyến đường liên xã thuộc địa bàn huyện Đồng Phú, rồi đến khu vực Chiến khu D (giáp ranh tỉnh Đồng Nai).
Qua quãng đường ngoằn ngoèo vắng vẻ hơn 40km, khi đến Chiến khu D vì không thể qua suối nên anh Lưu yêu cầu thanh toán tiền thì cả hai yêu cầu anh Lưu chở về lại Cầu 2.
Về đến Cầu 2, hai đối tượng lại yêu cầu anh Lưu chở vào Nghĩa trang nhân dân Đồng Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú. Khi chạy đến đoạn đường cụt, cả hai yêu cầu anh Lưu dừng xe chờ người nhà đem tiền đến trả.
Lợi dụng lúc tài xế cúi xuống mở nhạc theo đề nghị của Huyền thì Phương đã bất ngờ rút con dao làm bếp thủ sẵn chém nhiều nhát vào đầu, tay anh Lưu. Anh Lưu vừa chống trả vừa bỏ chạy vào rừng cao su để thoát thân.
Chạy được một đoạn thì anh Lưu bất tỉnh vì mất máu nên được người dân gọi cho hãng xe Mai Linh điều người đưa đi cấp cứu.
Khi anh Lưu chạy thoát, Phương và Huyền quay lại xe ôtô lục tìm tài sản nhưng không thấy gì có giá trị nên đã bỏ đi. Đến trưa ngày 26-7-2014, công an đã bắt được 2 đối tượng và thu giữ con dao tang vật.
Cáo trạng cũng xác định các nhát chém đã gây thương tích 20% cho anh Đỗ Lưu.
Đối với Phạm Thị Ngọc Huyền do bị bệnh tâm thầm nên ngày 4-6-2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này.
Kế đến ngày 8-6-2015, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp cũng có cuyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Huyền. Khi nào hết bệnh sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/3/2016: Nợ hàng tỉ đồng, trung tá quân đội cùng vợ bỏ trốn
Trung tá Lê Quang Độ - 45 tuổi, giảng viên khoa kỹ thuật cơ sở của Trường Sĩ quan không quân đã bị đình chỉ công tác để kiểm điểm vi phạm, phục vụ công tác điều tra.
Chiều 15-3, thượng tá Nguyễn Duy Minh - cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Sĩ quan không quân (trụ sở tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết nhà trường đã đình chỉ công tác đối với trung tá Lê Quang Độ.
Ông Minh cho biết ông Độ và vợ là bà Nguyễn Thị Thúy (34 tuổi, ở P.Phước Long, TP Nha Trang) bị nhiều người tố cáo đã vay mượn, lừa lấy tiền lo chạy việc làm của họ hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
“Bước đầu, chúng tôi nhận được đơn của bảy người tố cáo cá nhân ông Độ vay mượn của họ tổng cộng 1,87 tỉ đồng.
Ông Độ đã xác nhận với cấp ủy đơn vị là có vay mượn số tiền trên và mất khả năng chi trả nên vợ chồng trốn vào TP.HCM, lãnh đạo nhà trường phải liên lạc yêu cầu thì ngày 4-3 ông này mới về.
Hiện cán bộ điều tra hình sự của Quân chủng phòng không - không quân đang phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc đối với ông Độ. Phần vợ ông Độ vay mượn, lấy tiền của ai thì thuộc sự thụ lý của công an” - ông Minh cho hay.
Liên quan vụ việc này, đại tá Phạm Trọng Cường - chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết trong ngày 15-3 có thêm ba người đến công an tố cáo bị vợ chồng ông Độ, bà Thúy vay mượn, lấy tiền.
Tính từ ngày 1-3 đến nay, công an đã tiếp nhận 16 đơn thư của người dân tố cáo vợ chồng ông Độ lấy của họ tổng số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.
Theo ông Cường, vụ việc có dấu hiệu hình sự và hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Khánh Hòa đang phối hợp với lực lượng điều tra của quân đội để xác minh, xử lý.
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/3/2016: Giả danh giảng viên vào trường lừa sinh viên
Đây là xác nhận của ThS Trần Nam, phó trưởng phòng hành chính - tổng hợp Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM.
Theo tường trình của Đ.A.Đ., sinh viên năm 1 khoa quan hệ quốc tế, với nhà trường: trưa 5-3, sau khi hoàn thành công việc tình nguyện trong chương trình Giờ Trái đất, Đ. quay về trường và thấy một người đàn ông 30 - 40 tuổi ở trước cửa thang máy tầng 1.
Người này tự nhận mình tên Hưng, là giảng viên cho sinh viên năm 3 khoa quan hệ quốc tế Trường ĐH KHXH&NV.
Trò chuyện với Đ. một lúc, người này giới thiệu Đ. tham dự một lớp học do mình dạy tại Trường ĐH B cơ sở 1, lúc 8g sáng chủ nhật hằng tuần hoàn toàn miễn phí.
Sau đó người đàn ông này rủ Đ. dự một buổi hội thảo, nhưng phải về ký túc xá mang theo laptop và có mặt ở trường lúc 16g45.
Đúng giờ hẹn, người đàn ông này đưa Đ. vào một quán cà phê trò chuyện. Sau đó trên đường đến Trường ĐH B dự hội thảo, Đ. đã bị đối tượng trên lừa lấy balô trong có 1 laptop, 1 điện thoại và nhiều giấy tờ tùy thân.
Theo ThS Trần Nam, hiện ở khoa quan hệ quốc tế không có ai tên Hưng. Cũng theo ông Nam, trước đó khoảng hai tuần ở sảnh trước hội trường D của Trường ĐH KHXH&NV, một sinh viên cũng bị hai đối tượng giả là giảng viên của trường lừa lấy laptop.
Ông Nam cho biết nhà trường có lắp camera an ninh tại nhiều khu vực trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, một số khu vực bị khuất hoặc camera không tới như trước sảnh hội trường D ở tầng 1.
“Cũng phải thừa nhận rằng trong hai trường hợp này, bảo vệ của trường đã có lỗi khi để người không rõ lai lịch vào trường. Gần đây, ở gần thang máy trường còn dán cảnh báo trộm cắp để sinh viên cảnh giác. Tuy nhiên, dường như ít sinh viên chú ý điều này” - ông Nam chia sẻ.
Hiện tại, nhà trường đã báo công an phường về vụ việc nói trên và thắt chặt an ninh, kiểm soát việc đeo thẻ (cả sinh viên lẫn giảng viên) trong khuôn viên của trường, đồng thời thông báo đến Đoàn trường, các khoa, bộ môn để nâng cao tinh thần cảnh giác cho sinh viên.
“Qua tình huống này có thể thấy một số sinh viên còn quá cả tin dẫn đến việc bị các đối tượng xấu lợi dụng. Các bạn cần chấp hành tốt nội quy của nhà trường để đảm bảo an ninh trật tự cho trường và an toàn cho bản thân” - ông Nam nói.
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/3/2016: Triều Tiên phạt sinh viên Mỹ 15 năm lao động khổ sai
Theo Tân Hoa xã, Tòa án tối cao Triều Tiên ngày 16-3 đã kết án Warmbier 15 năm lao động khổ sai trong tù. Tin cho biết phiên tòa kéo dài 1 giờ, kết quả Warmbier bị buộc tội "phá hoại" nhưng không có thêm thông tin chi tiết.
Otto Warmbier là sinh viên Đại học Virginia, Mỹ, bị bắt vào tháng 1-2016 khi đi du lịch Triều Tiên. Báo chí Triều Tiên cho biết tại một cuộc họp báo vào cuối tháng 2 - được nói là do Warmbier đề nghị, anh này đã thừa nhận tội "chống phá" Triều Tiên.
Tuy nhiên theo USA Today, trước khi phiên tòa diễn ra, Warmbier nói với một nhóm phóng viên ở Bình Nhưỡng rằng anh lấy tấm biểu ngữ ở khách sạn để làm "chiến lợi phẩm" cho mẹ của một người bạn.
Trước đó khi xảy ra vụ Warmbier bị bắt, Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ đã biết tin một công dân Mỹ bị bắt giam ở Triều Tiên thông qua truyền thông nhưng từ chối bình luận thêm "vì lý do riêng tư".
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 15/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 14/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 13/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý