Báo Tuổi Trẻ ngày 17/4/2016: Tàu hàng đâm chìm tàu cá Bình Định; Trời nóng xuống suối tắm, hai chị em ruột đuối nước; Xe khách chạy ngược chiều tông hai xe hơi, tài xế bị...

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/4/2016: Tàu hàng đâm chìm tàu cá Bình Định; Trời nóng xuống suối tắm, hai chị em ruột đuối nước; Xe khách chạy ngược chiều tông hai xe hơi, tài xế bị đánh; Bắt 1 tấn thịt heo bốc mùi hôi thối trên đường ra chợ...

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/4/2016: Tàu hàng đâm chìm tàu cá Bình Định

Trước đó, khoảng 5g30 sáng 16-4, tàu cá BĐ 96271 TS của ông La Thành Trưng (SN 1976) do ông Huỳnh Văn Đức (SN 1975, cùng trú ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt tại vùng biển tỉnh Quảng Ngãi thì bị tàu hàng Duy Phát 25 của Công ty TNHH vận tải biển Duy Phát do ông Phạm Văn Doanh (SN 1978, trú thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình) làm thuyền trưởng đâm chìm.

Sau đó, tàu Duy Phát 25 đã cứu vớt an toàn 7 ngư dân và đưa vào bờ bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn. Tất cả ngư dân đều trú ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định.

Được biết tàu Duy Phát 25 chở than cám đang đường từ Hải Dương đi Khánh Hòa. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/4/2016: Trời nóng xuống suối tắm, hai chị em ruột đuối nước

Thông tin từ UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) sáng 17-4 cho biết vụ đuối nước vừa xảy ra trên địa bàn huyện khiến hai chị em ruột một chết, một đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, vào khoảng 15g chiều 16-4, hai chị em ruột là Thái Thị Liên, 9 tuổi và em trai là Thái Văn Linh, 7 tuổi, ở xã Minh hóa, huyện Minh Hóa cùng một người chị con bác ruột rủ nhau ra suối gần nhà tắm.

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Khoảng nửa giờ sau, người chị con bác ruột hớt hải chạy về nhà gọi người nhà ra cứu Liên, Linh. Người nhà hai em chạy ra vớt được hai em lên bờ, nhưng Liên đã tử vong. Linh còn thoi thóp nên được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa.

Sau đó, em được chuyển về bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, không mạch, không huyết áp.

Các bác sĩ bệnh viện cho biết hiện bé Linh rất nguy kịch, tiên lượng tử vong cao vì đã chết não, đang được điều trị và chăm sóc đặc biệt.

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/4/2016: Xe khách chạy ngược chiều tông hai xe hơi, tài xế bị đánh

Thông tin ban đầu, khoảng 21g20 xe khách 29 chỗ biển số TP.HCM chạy ngược chiều trên đường Điện Biên Phủ hướng từ ngã tư Hàng Xanh về cầu Sài Gòn.

Khi đến gần giao lộ đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, xe khách tông vào hai ôtô 4 chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe khách xuống xe thì bị một số người đi đường đánh dẫn đến bị thương, nhập viện điều trị.

“Lúc đó có hai người đàn ông đuổi theo đánh tài xế khiến người này bị thương. Một số người dân đã tới can ngăn”, một người dân thuật lại.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã đến khám nghiệm hiện trường và xử lý vụ việc.

Trong 2 ôtô bị tông, một chiếc bị hư hỏng nhẹ đã rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn.

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/4/2016: Bắt 1 tấn thịt heo bốc mùi hôi thối trên đường ra chợ

Công an tỉnh Bình Dương ngày 17-4 cho biết đang lập hồ sơ xử lý hơn 1 tấn thịt heo đã bốc mùi hôi thối bị bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển ra chợ tiêu thụ. Trước đó, lúc 22g30 tối 16-4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an phường An Phú, thị xã Thuận An bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang xe tải do tài xế Nguyễn Đức Bình (46 tuổi, ngụ tại xã Gia Tân Ba, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) lái chở hơn 1 tấn thịt heo đã bốc mùi hôi thối khó chịu.

Làm việc với công an, ông Bình không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận số thịt heo trên do thương lái thu gom từ các trang trại xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai tập kết tại nhà ông. Sau đó ông chở sang Bình Dương để giao 5 sạp ở chợ Đông Đô (KP1B, P. An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương), trung bình mỗi sạp khoảng 200kg.

Phòng Cảnh sát môi trượng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số thịt heo và phương tiện vận chuyển.

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/4/2016: Số người chết trong động đất Ecuador tăng chóng mặt

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở 6 tỉnh Guayas, Manabi, Santo Domingo, Los Rios, Esmeraldas và Galapagos. Tuy nhiên, cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ và phó Tổng thống Jorge Glas kêu gọi những người dân sống ở ven biển hãy trở về nhà.

Sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter, Ecuador còn hứng chịu thêm 55 đợt dư chấn, có đợt mạnh 5,6 độ richter. Toàn bộ người dân trên khắp Ecuador đều đã cảm nhận được sự lung lắc do động đất gây ra.

Cuộc sống của người dân Ecuador đang bị xáo trộn hoàn toàn. Bộ nội vụ ra lệnh đóng cửa các dịch vụ về đêm trong vòng 72 giờ tới. Liên đoàn bóng Ecuador cũng ra lệnh tạm dừng mọi trận đấu sắp diễn ra trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia.

Chính phủ Ecuador cũng đã điều động 10.000 binh lính và 3.500 cảnh sát đến những vùng bị thiệt hại nặng nề. Pedenales - một trong những điểm thu hút rất nhiều khách du lịch nhờ bãi biển tuyệt đẹp, là một trong những nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Thị trưởng Pedenales thông báo qua điện thoại: "Nhiều ngôi làng tại đây bị sập hoàn toàn. Thảm họa đã diễn ra tại Pedenales".

Trong khi đó, nhân viên bán xe hơi 46 tuổi tại thành phố Manta, Ramon Solorzano cho biết: "Hầu hết mọi người đều đã đổ ra đường, sẵn sàng đồ đạc để di chuyển đến những nơi cao hơn. Đường phố bị nứt nẻ, cúp điện, điện thoại bị cắt".

Đây là trận động đất lớn nhất tại Ecuador kể từ năm 1987, khi đó 1.000 người Ecuador đã chết sau trận động đất mạnh 8,7 độ richter.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 16/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 15/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 14/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý