Xã hội
18/10/2016 12:43Báo Tuổi Trẻ ngày 18/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/10/2016: Cụ bà 73 tuổi sống sót sau gần 3 giờ té sông
Báo Tuổi Trẻ, Trong lúc đi qua cầu để vào đình đốt nhang lúc sáng sớm, cụ Hứa Thị Thanh Tần bị trượt chân té xuống sông. Bà cố gắng ngẩng đầu lên để trôi xuôi theo dòng nước, đến sáng thì được cứu.Chiều 17-10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết tình trạng sức khỏe của cụ bà Hứa Thị Thanh Tần (73 tuổi, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) đã ổn định.
Ông Hứa Thành Công, 50 tuổi, con trai bà Tần, cho biết khoảng 4g sáng cùng ngày, mẹ ông rời khỏi nhà và đến hơn 6g30 người dân phát hiện bà đang nổi trên sông Sa Nhiên - Mù U, cách nơi bà té hơn 1km.
Khi phát hiện bà Tần đang trôi trên sông, mọi người tưởng bà đã chết nhưng khi vớt lên thấy bà còn cử động nên đã chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.
Bà Tần kể lại khoảng 4g sáng 17-10, trong lúc đi qua cầu để vào đình đốt nhang thì bà bị trượt chân té xuống sông. Bà cố gắng ngẩng đầu lên để trôi xuôi theo dòng nước, đến sáng thì được mọi người vớt lên đưa đi bệnh viện.
Bác sĩ Ngô Văn Thuyền, trưởng khoa tim mạch - lão khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, cho biết tình trạng sức khỏe của bà Tần hiện đang ổn định, huyết áp và mạch bình thường, tiếp xúc tốt và không có dấu hiệu bị ngạt nước.
Bác sĩ Thuyền cho biết bệnh nhân có tiền sử bị bệnh thiếu máu não và đây có thể là nguyên nhân làm bà bị choáng và té sông. Hiện các bác sĩ vẫn đang theo dõi tình trạng sức khỏe của bà Tần.
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 17/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 15/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 14/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 18/10/2016: Tìm thấy thi thể bé trai bị nước cuốn tại Bình Dương
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, Bình Dương xác nhận thông tin trên.
Ông Phong cho biết lực lượng chức năng đang đưa thi thể bé Hiếu lên bờ. Thi thể bé Hiếu được một em bé chăn bò phát hiện vào sáng cùng ngày.
Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An nhận định có thể cơn mưa lớn vào đêm 17, rạng sáng 18-10 làm ngập nước, cuốn thi thể bé Hiếu ra khu vực bãi cỏ. Cũng khu vực này trước đó, lực lượng chức năng đã giăng lưới và lật từng bụi cỏ để tìm kiếm nhưng không thấy bé.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 16-10, hai anh em bé Hiếu cùng nhóm trẻ khác đang chơi tại đường số 4 khu hành chính Dĩ An.
Lúc này, do đường ngập nặng, nhiều xe chết máy nên nhóm 4 đứa trẻ (bao gồm hai anh em nạn nhân) đã xúm vào đẩy xe máy giúp một phụ nữ. Không may, khi đi qua khu vực miệng hố ga, do nước chảy xiết nên các em bị nước cuốn. Người dân cứu được 3 em, Hiếu không may bị cuốn xuống cống không cứu kịp.
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/10/2016: Bắt ba nghi phạm giết chủ tàu và người nấu bếp
Ngày 18-10, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang xác nhận, Đồn Biên phòng Nam Du, xã An Sơn, huyện Kiên Hải vừa bắt giữ 3 nghi phạm giết chết chủ tàu và người nấu bếp trên tàu.Bước đầu, các đối tượng khai nhận giết chết chủ tàu tên Tứ và người nấu bếp tên Hậu để cướp tài sản. Cả 3 nghi phạm đều là ngư phủ đi trên con tàu này. Nghi phạm trẻ nhất mới chỉ 13 tuổi.
Trước đó, người dân ấp Củ Tron, xã An Sơn phát hiện tàu cá số hiệu BT-93574 trôi dạt trên biển, trong khi máy tàu vẫn nổ. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nam Du lập tức cử tổ công tác 5 người xác minh, đồng thời đưa ra nhận định nhiều khả năng những người đi trên tàu đã gặp nạn.
Qua công tác nắm địa bàn, các chiến sĩ trinh sát báo cáo có 3 đối tượng lạ mặt thuê phòng trọ trên đảo An Sơn. Khi được mời lên làm việc, cả 3 người này đều không có giấy tờ tùy thân và có biểu hiện khả nghi.
Tiếp tục đấu tranh khai thác, cả ba đối tượng lần lượt khai họ tên, quê quán gồm: Phạm Văn Linh (25 tuổi), quê Vĩnh Long; Nguyễn Văn Tình (23 tuổi), ngụ tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Thành N. (13 tuổi), quê Đồng Tháp.
Các đối tượng khai nhận đã lên tàu làm ngư phủ cho ông Tứ được 3 tháng nay. Do có ý định giết chủ tàu để cướp dầu bán lấy tiền chia xài từ trước, nên nhóm nghi phạm đã thủ sẵn hung khí là dao và kéo từ trước.
Tối 14-10, thấy ông Tứ và ông Hậu mất cảnh giác, cả nhóm ra tay sát hại 2 nạn nhân. Bị đâm bất ngờ, ông Tứ và Hậu lao xuống biển mong trốn thoát, nhưng 2 đối tượng Linh và Tình lao theo truy sát tới cùng.
Riêng nghi phạm Nguyễn Thành N. khai mình bị Linh và Tình ép buộc lên tàu, bản thân không tham gia giết người.
Sau khi giết xong 2 nạn nhân, cả 3 lái tàu chạy ra xã đảo Thổ Châu (thuộc huyện đảo Phú Quốc) bán dầu lấy tiền ăn nhậu, chơi bời. Sáng hôm sau, cả 3 lái tàu trở lại xã đảo An Sơn.
Cả nhóm nhảy xuống biển bơi vào bờ thuê phòng trọ để nghỉ ngơi, đặt vé trốn về đất liền thì bị Đồn Biên phòng Nam Du bắt giữ.
Hiện Đồn Biên phòng Nam Du đã bàn giao 3 nghi phạm cho công an huyện Kiên Hải. Đồng thời, thông báo cho toàn bộ tàu thuyền đang đánh bắt trên vùng biển từ Kiên Hải ra tới Thổ Châu hỗ trợ tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân xấu số.
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/10/2016: Công nhân rơi từ đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã chết
Ngày 18-10, bác sĩ Phạm Văn Tiến - Trưởng khoa cấp cứu - Bệnh viện 103 cho biết thông tin trên.
Cũng theo bác sĩ Tiến, tại thời điểm tiếp nhận tối 16-10, nạn nhân bị chấn thương sọ não, xuất huyết não, máu và khí tràn vào phổi trái, thận...
Bác sĩ Tiến cho biết, tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân được dùng thuốc co mạch, nâng huyết áp, sau đó được chuyển sang khoa Điều trị tích cực để theo dõi, tuy nhiên đến sáng 18-10, bệnh nhân đã tử vong.
Trước đó, khoảng 18g ngày 16-10, tại công trường thi công khu vực nhà ga Văn Quán (cách cầu Trắng Hà Đông khoảng 400m về hướng Ngã tư sở), thuộc dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, một công nhân đã rơi từ trên cao xuống mặt đường. Nạn nhân ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103.
Theo các công nhân có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc, Linh đã di chuyển từ mặt sàn dầm (nơi thi công đường ray) xuống sàn nhà ga qua lối cầu thang tạm tầng 2 và đã bước, nhảy cách bậc thang, sau đó bị rơi xuống đường.
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/10/2016: Quan tham Trung Quốc giấu 3 tấn tiền trong nhà bị tử hình treo
Theo Tân Hoa xã ngày 17-10, tòa án thành phố Baoding mới đây đã tuyên tử hình ông Ngụy nhưng cho hoãn hai năm. Trên thực tế, ông này sẽ phải ngồi tù suốt đời và không được tạm tha hay ra tù trước hạn.
Ngụy Bằng Viễn giữ chức Vụ phó Vụ than đá thuộc Cục năng lượng Trung Quốc cho đến khi bị điều tra vào năm 2014, sau khi nhà chức trách phát hiện ông ta giấu hơn 200 triệu nhân dân tệ tiền mặt trong nhà (tương đương hơn 30 triệu USD).
Các quan chức nói đây là khoản tiền mặt lớn nhất được tìm thấy tại nhà một quan tham ở nước này.
“Lúc Ngụy bị giải đi, tiền mặt trong nhà Ngụy lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Nhà chức trách đã phải điều 16 máy đếm tiền để đếm hết số tiền mặt trên. Do hoạt động quá nhiều, 4 máy đếm tiền đã bị cháy” - báo Tài Tân từng mô tả.
Theo cáo trạng của tòa, lợi dụng chức vụ của mình, Ngụy đã phê duyệt các dự án khai thác than và nhận 212 triệu nhân dân tệ tiền hối lộ. "Ngụy Bằng Viễn sở hữu một lượng lớn tài sản giá trị hơn nhiều so với thu nhập hợp pháp của ông ta mà không thể giải thích nguồn gốc các tài sản đó", hãng tin Tân Hoa Xã viết.
Liên tục mấy ngày qua, các tòa án ở Trung Quốc đã đưa ra xét xử nhiều quan tham cấp cao.
Cũng theo Tân Hoa xã, ngày 14-10, Tòa án Trung cấp thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, đã mở phiên tòa công khai xét xử ông Kim Đạo Minh (Jin Daoming) - cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Sơn Tây.
Quan Kim bị tuyên án chung thân vì tội nhận hối lộ tổng cộng 123 triệu nhân dân tệ (hơn 18,3 triệu USD).
Theo phán quyết của tòa quan Kim còn bị tước bỏ quyền lợi chính trị suốt đời, tịch thu toàn bộ tài sản. Toàn bộ những tài vật mà Kim Đạo Minh có được từ việc nhận hối lộ sẽ bị sung công quỹ.
Ông Kim từng giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Sơn Tây, Hiệu trưởng trưởng đảng, Bí thư tổ đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại tỉnh Sơn Tây.
Hôm 9-10, ông Bạch Ân Bồi (Bai Enpei), nguyên đại biểu cấp cao Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc, cũng đã bị kết án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, vì tội nhận "hối lộ với số lượng lớn" và sở hữu tài sản quá lớn mà không có nguồn gốc cụ thể.
Theo tuyên bố của Tòa án Nhân dân trung thẩm thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, ông Bạch Ân Bồi, người từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Thanh Hải (miền Tây Trung Quốc), và Vân Nam (miền Nam Trung Quốc) đã bị tước các quyền chính trị suốt đời, đồng thời bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 17/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 15/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 14/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý