Xã hội
18/05/2016 15:22Báo Tuổi Trẻ ngày 18/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/5/2016: Kẻ đánh chết đồng nghiệp rồi đốt xác lãnh 20 năm tù; Kiểm điểm nữ sinh lớp 9 đánh bạn dã man tại Tiền Giang; Cháu chuốc thuốc mê ông bà để bán đồ cổ hàng tỉ đồng; Bắt nhóm nghi phạm mang súng đi bán ma túy...
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/5/2016: Kẻ đánh chết đồng nghiệp rồi đốt xác lãnh 20 năm tù
Ngày 18-5, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Vắn Cống Bảo (23 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) 20 năm tù giam về tội giết người.
Theo cáo trạng, Bảo và Trương Bá Lộc cùng làm công nhân tại công ty bao bì tại huyện Bình Chánh. Khoảng 8g30 ngày 19-6-2015, khi đang làm việc tại kho xưởng, Bảo lấy điện thoại của Lộc gọi số 113 nên Lộc cự cãi với Bảo.
Khoảng 10g cùng ngày, Bảo tiếp tục lấy điện thoại của Lộc đùa nghịch dẫn đến Bảo và Lộc xô xát. Lộc đánh Bảo té ngã xuống nền nhà kho và ngồi lên người Bảo dùng tay bóp vào hạ bộ của Bảo.
Thấy Bảo xin tha, Lộc buông Bảo ra quay lại làm việc. Lúc này, Bảo tức giận nảy sinh ý định trả thù. Bảo đóng kín cửa kho, lấy 1 ống kim loại vòng ra phía sau đánh mạnh vào đầu Lộc. Lộc té chúi đầu, gượng dậy bỏ chạy. Bảo đuổi theo, tiếp tục dùng cây đánh vào đầu làm Lộc té ngã.
Lộc đứng dậy bỏ chạy về phía cửa nhà kho đến khi Bảo đuổi sát thì quay lại xin Bảo tha và tri hô cầu cứu. Sau đó, Lộc tiếp tục chạy về phía cửa kho nhưng bị té ngã. Lúc này, Bảo chạy đến, dùng cây kim loại đánh vào đầu khiến Lộc bất tỉnh.
Sau đó, Bảo kéo Lộc vào nhà bếp, lấy dầu hỏa tưới lên người Lộc và châm lửa đốt.
Sau khi gây án, Bảo đón xe ra Hà Nội bỏ trốn. Đến 12g30 ngày 21-6-2015, Bảo đến công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội đầu thú.
Trong quá trình điều tra, Bảo có biểu hiện tâm thần không bình thường, đồng thời cơ quan điều tra đã thu thập được bệnh án của Bảo tại Bệnh viện tâm thần TP.HCM nên đã trưng cầu giám định tâm thần. Kết luận giám định cho thấy trước, trong và sau khi gây án đến hiện tại, Bảo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Tại tòa, Bảo không thừa nhận hành vi như cáo trạng, khai không nhớ và không biết gì, cho rằng mình không phải là người sát hại Lộc. Bảo khai mình bị trầm cảm nặng nên bắt xe ra Hà Nội để nhảy cầu trên sông Hồng tự tử. Nhưng chỉ vì sợ nên đã vào Công an đầu thú để được chết nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, sau khi nghe VKS đề nghị mức án, Bảo liền khóc nức nở và khai nhận mình là hung thủ đã sát hại và đốt xác Lộc.
Tòa nhận định hành vi của bị cáo vô cùng nguy hiểm, sử dụng hung khí nguy hiểm, quyết tâm thực hiện hành vi tới cùng nhưng do bị cáo bị hạn chế năng lực hành vi, đồng thời đã bồi thường một phần tổn thất cho gia đình bị hại, nên tuyên phạt bị cáo Bảo mức án trên.
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/5/2016: Kiểm điểm nữ sinh lớp 9 đánh bạn dã man tại Tiền Giang
Ngày 18-5, Ban Giám hiệu Trường THCS Học Lạc, phường 8, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tổ chức họp toàn trường, công bố quyết định kỷ luật của Hội đồng nhà trường đối với nữ sinh D.L.Q.G., học sinh lớp 93 - nhân vật trong clip nữ sinh đánh bạn tại Nhà thiếu nhi Tiền Giang.
Theo quyết định này, nữ sinh D.L.Q.G. nhận mức kỷ luật là đọc bản kiểm điểm, cảnh cáo trước học sinh toàn trường và hạ 1 bậc hạnh kiểm. Nữ sinh L.P.K.N., học sinh lớp 75 nhận mức kiểm điểm trước hội đồng kỷ luật toàn trường.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện Trường THCS Học Lạc cho biết chiều 16-5, trường đã thành lập Hội đồng kỷ luật và bỏ phiếu kín về hình thức kỷ luật đối với các học sinh vi phạm. Kết quả hội đồng thống nhất mức xử lý học sinh vi phạm như trên.

Được biết trưa 14-5, khi nhận thông tin từ lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào trạo TP Mỹ Tho về việc có 2 đoạn clip nữ sinh đánh nhau đưa lên facebook gây bức xúc trong dư luận, Ban Giám hiệu Trường THCS Học Lạc đã tìm hiểu và xác nhận đây là học sinh của trường.
Sự việc xảy ra sau giờ tan trường trưa 13-5, nữ sinh đánh bạn là em D.L.Q.G., học sinh lớp 93 và nữ sinh bị đánh là L.P.K.N., học sinh lớp 75. Nhà trường cùng với giáo viên chủ nhiệm đã đến nhà các em trao đổi với phụ huynh và cho các em làm bản tường trình.
Theo tường trình của 2 nữ sinh này, lý do xảy ra sự việc là L.P.K.N. đánh và chửi em ruột của D.L.Q.G., tên là D.L.T.T., học sinh lớp 72.
D.L.Q.G. hẹn L.P.K.N. ra Nhà thiếu nhi Tiền Giang để giải quyết mâu thuẫn.
Trong lúc 2 nữ sinh này đánh nhau có rất nhiều học sinh khác chứng kiến nhưng không can thiệp vì theo “luật” thì đàn chị đánh nhau, đàn em không được can thiệp.
Người quay clip là Nh., học sinh lớp 92, Trường THCS Học Lạc. Nh. đã quay 2 đoạn clip trên và chuyển cho bạn ở bên ngoài. Bạn của Nh. đã xem và chia sẻ lên tài khoản Facebook cá nhân.
Qua tìm hiểu, cả 3 học sinh vi phạm kỷ luật này đều có hoàn cảnh đặc biệt. Các em đều có gia đình li tán, không được sự chăm sóc, dạy bảo, quan tâm của cha mẹ. Cha mẹ li hôn, D.L.Q.G. sống với ông bà nội và hoàn cảnh khó khăn, ông bà lo kiếm sống nên ít quan tâm dạy dỗ.
Còn L.P.K.N. hoàn cảnh cũng tương tự, em sống với cha và nội trong khu nhà trọ ở phường 8, trước đây L.P.K.N. luôn là học sinh giỏi trong suốt thời gian học tiểu học và ở lớp 6, nhưng sang năm học lớp 7 thì học lực sa sút. Còn Nh. mồ côi và sống với dì ruột.
Việc đưa ra hình thức kỷ luật đối với những học sinh vi phạm của Hội đồng kỷ luật Trường THCS Học Lạc là có cân nhắc đến yếu tố giáo dục đối với các em. Những em vi phạm đều đã nhận lỗi của mình và cam kết không tái phạm.
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/5/2016: Cháu chuốc thuốc mê ông bà để bán đồ cổ hàng tỉ đồng
Ngày 18-5, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử Phan Tân Phong (29 tuổi) và Lê Thị Xuân Quí (32 tuổi) cùng ngụ Q.10 về tội cướp tài sản.
Theo cáo trạng, Phong là cháu của ông Nguyễn Văn Siêu (74 tuổi), bà Nguyễn Thị Kha (81 tuổi) và bà Nguyễn Thị Quỳnh (78 tuổi). Bà Kha, bà Quỳnh và ông Siêu là ba chị em ruột.
Tháng 12-2013, Phong quen và đưa Quí về sống chung như vợ chồng tại nhà của ông Siêu.
Đầu năm 2015 do cần tiền tiêu xài và hùn vốn kinh doanh, nhiều lần Phong đòi bán các vật dụng bằng gỗ, sành, sứ, đồng là đồ cổ do ông bà để lại, nhưng ông Siêu không đồng ý.
Phong tìm người mua đồ cổ và dẫn đến xem, nói dối ông bà là bạn tới chơi. Sau đó, Phong thỏa thuận và ký hợp đồng bán hết số đồ cổ trong nhà với giá 1 tỉ đồng cho ông Nguyễn Trường Vũ, người này đặt cọc cho Phong trước 100 triệu đồng.
Tiếp theo Phong đến tiệm thuốc tây trên đường Phạm Thế Hiển, Q.8 mua 2 viên thuốc ngủ, về nhà Phong uống thử một viên để biết tác dụng của thuốc.
Ngày 10-3-2015, Vũ đưa tiếp cho Phong 200 triệu đồng và cho người đến xếp đồ gỗ chuẩn bị chở đi (lúc này Phong nói là thuê người đến dọn đồ). Phong đưa cho Quí 200 triệu đồng và nói rõ kế hoạch của mình cho Quí biết và mua thêm 2 viên thuốc ngủ giao cho Quí giữ.
Khoảng 19g30 ngày 11-3-2015, trên đường đón Quí về nhà, Phong mua 2 chai nước nha đam và cho thuốc ngủ vào đó đưa cho những người trong gia đình uống. Đồng thời để mọi người không nghi ngờ, Phong kêu Quí uống một ít để ngủ cùng với mọi người.
Khi mọi người đã ngủ hết, Phong gọi cho Vũ đến chở số đồ cổ đã sắp xếp trước gồm bàn, ghế, tủ… Sau đó Phong đưa thêm cho Quí 700 triệu đồng nữa để cất giữ.
Sáng hôm sau gia đình thức dậy phát hiện mất hết đồ đạc liền trình báo công an quận 10. Quí và Phong bị bắt giữ về tội cướp tài sản.
Tại tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình. Phong khai bị cáo là lao động chính trong nhà, cha mẹ ly dị, từ nhỏ Phong sống với ông bà, vì quá túng thiếu nên Phong muốn bán số đồ cổ trong nhà để mua xe tải kinh doanh lấy tiền lo cho ông bà đã già.
Quí cũng khai trước đây đã có lần phải bán laptop để lo viện phí cho bà.
Xét thấy hai bị cáo ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu… nên HĐXX đã tuyên phạt Quí 12 năm tù, Phong 12 năm 6 tháng tù.
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/5/2016: Bắt nhóm nghi phạm mang súng đi bán ma túy
Sáng 18-5, công Q.Thủ Đức cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tuấn Vũ (sinh năm 1989, ngụ Hà Nội), Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1986, ngụ Hải Dương) và Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1987, ngụ Q.Thủ Đức) để điều tra hành vi mua bán ma túy.
Theo công an Q. Thủ Đức, tháng 12-2015, có thông tin trên địa bàn Q.Thủ Đức xuất hiện một thanh niên người Hà Nội có biểu hiện cung cấp ma túy cho các đối tượng trên địa bàn quận Thủ Đức và TP.HCM.
Ngày 15-4, công an Q.Thủ Đức xác lập chuyên án bí mật để đấu tranh làm rõ đường dây mua bán ma túy do Vũ cầm đầu.
Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định Vũ thuê căn hộ tại chung cư Đất Xanh (P. Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) để cư ngụ và móc nối với các đối tượng mua bán ma túy trên địa bàn TP để hoạt động.
Khoảng 11g30 ngày 14-5, Vũ chở Quân bằng ôtô đến quán cà phê Milano (P.Linh Tây, Q.Thủ Đức) và giao cho Quân 2 bao thư dán kín bên trong chứa ma túy tổng hợp, 2 cân điện tử để bán cho người nghiện.
13g cùng ngày, công an Q.Thủ Đức ập vào bắt quả tang Quân có hành vi cất giữ trái phép chất ma túy tại quán cà phê này.
Sau khi bị bắt, Quân khai cùng Vũ sử dụng và bán ma túy tổng hợp. Cùng ngày, công an Q.Thủ Đức bắt giữ Vũ ngay ngã ba đường Tô Ngọc Vân và Tam Bình, thu giữ 1 ôtô hiệu Huyndai, 2 điện thoại di động, hơn 80 triệu đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ, công an còn thu giữ được hơn 400 gram ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng quân dụng hình dạng như K59 và 1 bình thủy tinh để sử dụng ma túy.
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/5/2016: Mỹ công khai các “chủ nợ” lớn nhất
Theo CNN, báo cáo của Bộ tài chính Mỹ cho biết tính tới tháng 3-2016, Saudi Arabia đang nắm trong tay 116,8 tỉ USD nợ công của Mỹ. Đây là thông tin lần đầu được tiết lộ trong hơn 40 năm. Mức nợ này cũng đã giảm gần 6% so với mức kỷ lục hồi tháng một năm nay là 123,6 tỉ USD.
Mức nợ này xếp Saudi Arabia trở thành chủ nợ lớn thứ 13 của Mỹ, bên cạnh những chủ nợ lớn nhất là Trung Quốc với 1,3 ngàn tỉ USD và Nhật Bản với 1,1 ngàn tỉ USD và 3,8 ngàn tỉ USD của các nước khác gộp lại.
Không giống với các chủ nợ khác của Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ đã giữ bí mật số nợ công của nước này với Saudi Arabia kể từ những năm 1970.
Việc công khai khoản nợ này, theo một quan chức Bộ tài chính, là nhằm mục tiêu công khai thông tin “toàn diện và minh bạch”.
Dù vậy việc công khai mức nợ công của Bộ Tài chính Mỹ vẫn gây ra nhiều thắc mắc vì dự trữ ngoại hối của Saudi Arabia lên tới 587 tỉ USD và theo dữ liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), các ngân hàng trung ương nước này thường dự trữ tới 2/3 ngân khố của họ bằng đồng đô la Mỹ. Do đó nhiều khả năng Saudi Arabia còn sở hữu số nợ công của Mỹ cao hơn nhiều so với con số công khai chính thức của Bộ Tài chính Mỹ.
Kể từ cuối năm 2014, Saudi Arabia đã “đốt” hết hơn 130 tỉ USD dự trữ ngoại hối, hầu hết nằm trong số nợ công của Mỹ, để giải quyết cuộc khủng hoảng giá dầu. Cùng với đó là những căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Saudi Arabia liên quan tới các cuộc tấn công khủng bố ngày 11-9-2001.
Theo đó, Saudi Arabia đe dọa, sẽ bán hết toàn bộ 750 tỉ USD giá trị tài sản nằm trong chứng khoán và các tài sản khác của Mỹ để “trả thù” nếu dự luật cho phép gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 11-9 khởi kiện chính phủ Saudi Arabia được thông qua. Và ngày 17-5, thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật này.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 17/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 16/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 15/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý