Báo Tuổi Trẻ ngày 18/7/2016: Bắt chồng một thư ký tòa án nhận tiền chạy án; Triệt phá trường gà với 29 "con bạc"; Suốt đêm vây bắt trung tá Campuchia bắn chết người; Đài...

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/7/2016: Bắt chồng một thư ký tòa án nhận tiền chạy án; Triệt phá trường gà với 29 "con bạc"; Suốt đêm vây bắt trung tá Campuchia bắn chết người; Đài truyền thanh phường bị “chèn sóng” tiếng Trung Quốc...

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/7/2016: Bắt chồng một thư ký tòa án nhận tiền chạy án

Bị xử tù trong vụ cố ý gây thương tích, bị cáo V. kháng cáo và liên tục được thư ký TAND TP.HCM gợi ý đưa tiền chạy án. Sau đó, chồng của thư ký này đã đến nhận tiền. Ngày 18-7, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác nhận cơ quan này đã bắt Phan Văn Khang (36 tuổi, ngụ Q.3, chồng một thư ký tòa Hình sự, TAND TP.HCM) sau khi ông này nhận 85 triệu đồng để “chạy án” cho một bị cáo.

Nguồn tin cho biết, bị cáo M.T.N.V. bị TAND quận Tân Bình xử 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Theo bị cáo V. thì vụ án có nhiều điểm bất thường, bị cáo cho rằng mình chỉ phòng vệ chính đáng và làm đơn kháng cáo kêu oan tới Tòa án nhân dân TP.HCM.

Sau khi nộp đơn kháng án, tháng 6-2016, bị cáo V. được thư ký tòa tên N. mời tới trụ sở tòa làm việc. Theo lời bị cáo V., ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, thư ký tòa N. đã đặt vấn đề về việc chạy án với mức giá 80-120 triệu đồng để không bị xử tù giam.

Bị cáo V. đã từ chối và chỉ xin dời ngày xét xử chậm hơn dự kiến để tránh ảnh hưởng tới việc thi cử của con mình. Trong lần nộp đơn này, bà N. tiếp tục dụ bị cáo V. phải nộp tiền chạy án, nếu không sẽ bị xử tù giam và nhiều lần hạ giá từ 120 triệu đồng xuống 85 triệu đồng.

Vụ việc dụ dỗ, ép buộc phải chạy án này kéo dài nhiều ngày. Phía bà N. tìm cách buộc bị cáo đưa tiền, bị cáo thì tìm cách trì hoãn không chạy án mà không bị làm khó dễ.

Tới đầu tháng 7, bị cáo V. đã tìm tới một cơ quan báo chí để tố cáo hành vi của bà N. và được cơ quan này hướng dẫn thu thập tài liệu, chứng cứ về việc ép buộc, dụ dỗ chạy án, từ đó tố cáo tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Sau nhiều ngày liên lạc qua lại, thu thập bằng chứng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, trưa 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ Phan Văn Khang sau khi Khang nhận tiền từ người nhà bị cáo V.

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/7/2016: Triệt phá trường gà với 29 "con bạc"

Theo kết quả điều tra, khoảng 12g ngày 17-7, các trinh sát bất ngờ bao vây trường gà tại huyện Tân Phú Đông, khống chế 29 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền.

Công an đã tạm giữ 29 đối tượng, 35 xe gắn máy, 20 điện thoại di động… và 77 triệu đồng.

Làm việc với công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc của mình. Trường gà này do Phan Trí An (33 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông) tổ chức, làm chủ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

An thừa nhận đã tổ chức đá gà khá lâu. Ngoài ra, còn thuê người làm nhiệm vụ cảnh giới không cho người lạ mặt vào.

Trước đó, chiều tối 15-7, Phòng cảnh sát hình sự PC45 Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã triệt phá trường gà trên địa bàn huyện Châu Thành, khống chế tạm giữ 18 đối tượng, 18 xe gắn máy, 18 điện thoại di động… và thu giữ 48,5 triệu đồng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/7/2016: Suốt đêm vây bắt trung tá Campuchia bắn chết người

Tối qua 16-7 đã xảy ra một vụ nổ súng kinh hoàng tại thị trấn biên giới Tịnh Biên tỉnh An Giang làm một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng.

Theo điều tra ban đầu, nghi can được xác định là Lai Buôn Thi, trung tá, phó đồn trưởng Đồn cửa khẩu Tham Đưng (H Kri Vong, tỉnh Tà Keo, Campuchia), giáp ranh với cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Thi làm việc ở Campuchia nhưng cũng có nhà và cơ sở làm ăn ở thị trấn Tịnh Biên.

Khoảng 20g ngày 16-7, Thi nhậu với một số người Việt Nam tại quán Hương Xưa (tổ 3, Khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên). Trong lúc nhậu đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, Thi rút súng bắn vào đầu anh Lê Văn Được (38 tuổi, một chủ tiệm vàng ở khóm An Hòa B, thị trấn Ba Chúc, H Tri Tôn, An Giang) làm nạn nhân chết tại chỗ.

Tiếp đó, Thi bắn vào một người ngồi nhậu chung tên Quang, một biện gà (chuyên ra kèo, phóng bạc ở trường gà) cho một trường gà ở Tham Đưng làm Quang bị thương nặng ở quai hàm.

Gây án xong, Thi chạy về nhà gần đó dùng súng cố thủ. Các lực lượng vũ trang của Việt Nam đã bao vây, thuyết phục Thi đầu thú. Đến 5g sáng nay, Thi đã buông súng đầu hàng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/7/2016: Đài truyền thanh phường bị “chèn sóng” tiếng Trung Quốc

Chiều 18-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Phước Hiền - phó Đài truyền thanh quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng - xác nhận một trong số cụm thu sóng thuộc Đài truyền thanh không dây Khuê Mỹ đã bị nhiễu (chèn) bởi một loại sóng lạ phát bằng tiếng Trung Quốc.

Cũng theo ông Hiền, Đài truyền thanh không dây Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) được Cục tần số cấp cho phép được phát sóng trên tần số 97,5 MHZ băng tần FM và tần số này đã bị nhiễu trong một thời gian ngắn vào chiều 17-7.

“Theo tôi thì nhiều khả năng nguồn gây nhiễu sóng này phát từ phía ngoài biển vào đất liền và tần sóng này trùng với tần số 97,5 MHZ của Đài truyền thanh không dây Khuê Mỹ”, ông Hiền nói.

Một cán bộ thuộc Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 3 (Cục tần số) cho biết đơn vị này đã nắm được thông tin và hiện đang cho rà soát kiểm tra tình hình.

Vị này cho biết: nếu nguồn gây nhiễu này nằm trên đất liền và thuộc trung tâm quản lý thì việc xử lý không khó lắm, nhưng nếu nguồn gây nhiễu này nằm ngoài vùng quản lý của trung tâm hoặc nằm ngoài biển thì buộc phải can thiệp bằng cách nhờ trung tâm khác xử lý, bằng kháng nghị quốc tế hoặc cao hơn là bằng đường ngoại giao.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi - chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn - ngay sau khi phát hiện vụ việc “chèn sóng”, quận đã chỉ đạo tạm ngưng phát sóng tại các đài truyền thanh không dây trên địa bàn quận trong vòng 1 tháng để tìm hiểu.

"Trước đây tình trạng này cũng từng xảy ra với phường Mỹ An và sau đó chúng tôi đã xử lý bằng cách nâng cấp bộ phát của Trạm truyền thanh Mỹ An nên đã không còn tình trạng sóng truyền thanh bị nhiễu sóng nói trên", bà Thi cho biết.

Ngay trong chiều cùng ngày, chính quyền quận Ngũ Hành Sơn đã có buổi làm việc với Sở Thông tin truyền thông Đà Nẵng và Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 3 để có hướng xử lý kịp thời.

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/7/2016: Thổ Nhĩ Kỳ sa thải 8.000 cảnh sát

Dẫn nguồn tin một quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, hãng Reuters ngày 18-7 cho biết trong số 8.000 cảnh sát bị sa thải, có nhiều cảnh sát ở thủ đô Ankara và thành phố Istanbul. Họ bị nghi có liên quan tới âm mưu đảo chính.

Cùng ngày, các cuộc vây ráp nghi can âm mưu đảo chính tiếp tục diễn ra trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong các cuộc vây ráp diễn ra tại học viện không quân nổi tiếng ở Istanbul để "tìm kiếm những kẻ tình nghi mới".

Theo thông tin từ nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, từ sau đảo chính đến nay, họ đã bắt khoảng 6.000 người. Các vụ bắt giữ quy mô lớn này đã làm dấy lên lo ngại từ cộng đồng quốc tế rằng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang ra tay đàn áp sau đảo chính.

Lãnh đạo các nước, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tuân thủ các nguyên tắc của pháp luật khi xử lý những người có liên quan đến đảo chính.

Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini ngày 18-7 cũng nói Thổ Nhĩ Kỳ cần tôn trọng các quy định của luật pháp sau khi dẹp được cuộc đảo chính quân sự vừa qua.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 16/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 14/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 12/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý