Báo Tuổi Trẻ ngày 18/8/2015: Bé 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu đã hồi phục diệu kỳ; Một người Việt bị thương trong vụ...

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/8/2015: Bé 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu đã hồi phục diệu kỳ; Một người Việt bị thương trong vụ đánh bom Bangkok; Cứu một người bị trúng đạn thủng tim...

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/8/2015: Bé 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu đã hồi phục diệu kỳ 

Báo Tuổi Trẻ ngày 18/8/2015 dẫn lời Thạc sĩ bác sĩ Đào Trung Hiếu - phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết điều lo lắng nhất sau ca phẫu thuật cho bé trai này (đã được cha mẹ đặt tên là Dương Minh Phát) là chảy máu thứ phát sau mổ sọ não và nhiễm trùng, rất may cả hai đều không xảy ra. Hơn 10 ngày qua, các bác sĩ đã tập trung điều trị, theo dõi sát hai vấn đề sức khỏe này cho bé và kết quả là sức khỏe của bé Phát hồi phục rất ngoạn mục và diệu kỳ.

Sau ba lần được siêu âm kiểm tra sọ não, khối máu tụ trong và ngoài sọ không phát triển thêm, bé đã được cai máy thở, tỉnh táo, phản xạ tay chân cử động bình thường, gần như không bị tổn thương gì. Vết thương bên ngoài trán của bé đã được cắt chỉ, khô ráo, lành tốt, chỉ còn rỉ tí dịch nhưng ngày càng ít đi. Dù bị dao đâm vào hốc mắt trái nhưng mắt của bé không bị ảnh hưởng, bé mở mắt bình thường và liếc qua liếc lại được.

Điều các bác sĩ lo lắng cho bé là dò dịch não tủy sau khi được vá sọ bằng màng cứng nhân tạo cũng không xảy ra. Về vấn đề thần kinh, theo bác sĩ Trung Hiếu, trước khi cho bé xuất viện bệnh viện sẽ cho chụp CT Scanner, đo điện não để kiểm tra đánh giá lại. Trong khi đó, bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm - trưởng khoa hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 - cho biết hai ngày đầu sau mổ, bé bị những cơn co giật nên phải sử dụng thuốc an thần cho bé ngủ với liều lượng được tính toán rất kỹ. Sáng nay 18-8 bé đã được ngưng thuốc an thần hoàn toàn.

Kháng sinh điều trị nhiễm trùng cũng đã được giảm bớt, chỉ còn sử dụng hai loại, dự kiến thời gian tới cũng sẽ ngưng sử dụng kháng sinh. Hiện bé Phát đã tự bú bình (sữa mẹ vắt ra) ngày 8 lần, mỗi lần 40-60ml và không còn ọc ói sữa như lúc đầu mới bú.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 18/8/2015: Một người Việt bị thương trong vụ đánh bom Bangkok

Trưa 18-8, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho Báo Tuổi Trẻ biết có một người Việt bị thương nhẹ trong vụ đánh bom tối 17-8 gần đền Erawan, đó là Mai Văn Trường. Anh Trường chỉ bị thương nhẹ do đứng gần hiện trường vụ nổ và đang được điều trị trong khu cấp cứu của bệnh viện trung tâm Bangkok.  Được biết từ đêm qua đến sáng nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok liên hệ với 12 bệnh viện để nắm thông tin về người Việt thương vong sau vụ nổ. 

Ngoài 22 người chết, còn 123 người khác bị thương trong vụ nổ. Ông Prawut Thavornsiri nói: “Kẻ đánh bom tính toán trước để có thể giết được nhiều người nhất khi thời điểm chúng tấn công vào khoảng 18-19h (giờ địa phương)”.

Cũng theo ông Prawut Thavornsiri, quốc tịch của những người xấu số thiệt mạng trong vụ đánh bom gồm có: 2 người Trung Quốc, 2 người Hong Kong, 2 người Malaysia, 1 người Singapore và 5 người Thái Lan. Số còn lại chưa thể xác định. Trong số những người bị thương, người Thái Lan nhiều nhất với 42 trường hợp đang được điều trị. Cùng với đó là 28 người Trung Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Maldives, Oman, Philippines và Singapore.

#​Báo Tuổi Trẻ ngày 18/8/2015: Cứu một người bị trúng đạn thủng tim

Chiều 17-8, bác sĩ Trần Minh Long - trưởng khoa hồi sức ngoại, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An - cho biết sáng 15-8, anh H. được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong tình trạng có vết thương do đạn bắn từ sau lưng, thấu tim, gây tổn thương tim nặng nề, tiên lượng tử vong rất cao.

​Báo Tuổi Trẻ ngày 18/8/2015

Qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện có hình ảnh mẩu kim khí (đầu đạn) nằm trong tim, giữa hai tâm thất trái và phải (vách liên thất). Anh H. nhanh chóng được mổ tim hở sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể.

Ca phẫu thuật dài bốn giờ, các bác sĩ đã lấy mảnh kim khí có kích thước 5×6mm, phục hồi các buồng tim của anh H. Theo người nhà anh H., trong lúc lên rừng đi săn mật ong, anh H. bị trúng đạn lạc từ một người khác.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 18/8/2015: Chủ tiệm bánh mì gây ngộ độc chịu bồi thường cho khách

Thẩm phán Nguyễn Xuân Triều, Phó chánh án TAND TP. Bến Tre cho biết chiều 17-8, tòa đã tổ chức hòa giải thành đối với 21 nguyên đơn kiện tiệm bánh mì Minh Tuyến (do bà Võ Thị Minh Tuyến làm chủ) bán bánh mì gây ngộ độc cho khách hàng. Theo đó, bà Võ Thị Minh Tuyến đã đồng ý bồi thường cho 21 nguyên đơn còn lại với tổng số tiền là 22 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ kiện, ngày 22-5-2013, nhiều người dân trên địa bàn TP. Bến Tre đã ăn bánh mì của cơ sở bánh mì Minh Tuyến (phường Phú Khương, TP.Bến Tre) và bị ngộ độc. Trong số người bị ngộ độc, có 23 người đã làm đơn khởi kiện đến TAND TP Bến Tre đòi bồi thường do sức khỏe bị xâm hại

Khi xử sơ thẩm hai vụ kiện đầu tiên trong số 23 khách hàng trên, TAND TP. Bến Tre đã bác đơn của các khách hàng là ông Nguyễn Văn Hoàng và bà Nguyễn Thị Kim Thuyên.

Tuy nhiên mới đây, ngày 12-8, khi xử phúc thẩm hai vụ kiện này, TAND tỉnh Bến Tre đã sửa án sơ thẩm, tuyên buộc chủ tiệm bánh mì Minh Tuyến phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại đối với ông Hoàng và bà Thuyên với số tiền tổng cộng hơn 12 triệu đồng.