Báo Tuổi trẻ ngày 19/10/2015: Nghệ An: tiêu hủy 120 con heo vì bùng phát dịch tai xanh; ​Thi thể nam thanh niên trôi trên sông Đồng Nai; Bắt tên trộm xe máy tại các bệnh viện... #Báo Tuổi...

Báo Tuổi trẻ ngày 19/10/2015: Nghệ An: tiêu hủy 120 con heo vì bùng phát dịch tai xanh; ​Thi thể nam thanh niên trôi trên sông Đồng Nai; Bắt tên trộm xe máy tại các bệnh viện...

#Báo Tuổi trẻ ngày 19/10/2015: Nghệ An: tiêu hủy 120 con heo vì bùng phát dịch tai xanh

Dịch heo tai xanh bùng phát tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) làm hơn 120 con heo mắc bệnh phải tiêu hủy.

Ông Lê Thanh Thiên - xóm trưởng xóm 8 buồn bã cho biết, đàn heo thịt 30 con của gia đình vừa bị đưa đi tiêu hủy vì nhiễm bệnh tai xanh. Trong hai ngày liền, cả đàn heo bị nhiễm bệnh, phải đập chết và đưa đi chôn, thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Như Mai, chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ cho hay: “Để chống dịch, chúng tôi lập chốt trực gác 24/24g kiểm dịch gia súc ra, vào địa bàn xã nhằm ngăn chặn việc vận chuyển gia súc ra vào vùng dịch, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh ra các địa phương khác”.

Theo Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An, sau khi phát hiện mẫu bệnh heo tai xanh ở xã Hưng Mỹ đã tiến hành tiêu hủy hơn 120 con heo ốm trong vùng dịch, đồng thời triển khai ngay các giải pháp khoanh vùng, dập dịch.

Đến ngày 19-10, Chi cục Thú y tỉnh cấp 60 lít hóa chất Bencocid, các lực lượng chức năng đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng, rải vôi bột khu vực dịch; tiến hành tiêm phòng đồng loạt cho toàn bộ đàn heo vùng dịch và vùng tiếp giáp.

​#Báo Tuổi trẻ ngày 19/10/2015: Thi thể nam thanh niên trôi trên sông Đồng Nai

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đức Hiếu (23 tuổi, quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại hiện trường, nạn nhân mặc áo thun sọc vàng, quần sọt. Kiểm tra trên người nạn nhân có một tấm ảnh kỷ niệm của nạn nhân và bạn gái, một sim điện thoại và số tiền 120 ngàn đồng.

Qua sim điện thoại nạn nhân để lại, cơ quan chức năng liên hệ với gia đình nạn nhân đến nhận dạng.

Đến khoảng 12g cùng ngày, thi thể của nạn nhân được chuyển đến nhà xác của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để lực lượng pháp y khám nghiệm tử thi.

Báo Tuổi trẻ ngày 19/10/2015: Thi thể nam thanh niên trôi trên sông Đồng Nai

Tại bệnh viện, người thân của nạn nhân cho hay anh Hiếu tốt nghiệp một trường cao đẳng tại TP.HCM, hiện đang trọ ở Q.Thủ Đức. Trước đó, ngày 13-10, người thân mất liên lạc với anh Hiếu.

Nhiều lần nhắn tin qua facebook anh Hiếu hỏi chuyện, người thân anh Hiếu mới nhận được câu trả lời từ một người lạ qua chính facebook của anh Hiếu cho biết mua lại điện thoại của anh Hiếu.

Người này còn cho biết thêm sau khi bán điện thoại, anh Hiếu đi về hướng cầu Đồng Nai với tâm trạng rất buồn nên khuyên người nhà tìm kiếm. Người nhà nạn nhân chia nhauu tìm kiếm nhưng không được, đến sáng hôm nay thì nhận được tin dữ.

​#Báo Tuổi trẻ ngày 19/10/2015: Bắt tên trộm xe máy tại các bệnh viện

Theo cơ quan công an, sáng 16-10, khi Cường đang chuẩn bị phá khóa trộm chiếc xe máy tại Bệnh viện Quân y C17 (quận Hải Châu, Đà Nẵng) thì bị nhân viên bảo vệ phát hiện và báo công an Hải Châu bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận trong thời gian từ tháng 5-2015 tới nay đã thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, có 2 vụ trộm thực hiện tại bệnh viện Quân y C17, 2 vụ tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, 1 vụ tại bệnh viện C Đà Nẵng; 1 vụ tại bệnh viện Phụ Sản - Nhi…

Cường là đối tượng có 4 tiền án (trong đó có 1 tiền án về giết người và 3 tiền án trộm cắp xe máy).

Bước đầu Cường khai nhận, do không có nghề nghiệp nảy sinh ý định trộm cắp xe gắn máy tại các bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng. Thủ đoạn là Cường chuẩn bị sẵn một bộ đoản phá khóa bằng kim loại, sau đó đi bộ hoặc đi xe ôm tới các bệnh viện, nếu phát hiện sơ hở của người dân, Cường sử dụng bộ đoản phá khóa bẻ khóa rồi lấy xe.