Báo Tuổi Trẻ ngày 19/4/2016: Bị khởi tố vì bán đồ ăn không giấy phép; Phó giám đốc ngân hàng BIDV Long An chết trong tư thế treo cổ; Tử hình kẻ giết người tình, bỏ xác dưới...

Báo Tuổi Trẻ ngày 19/4/2016: Bị khởi tố vì bán đồ ăn không giấy phép; Phó giám đốc ngân hàng BIDV Long An chết trong tư thế treo cổ; Tử hình kẻ giết người tình, bỏ xác dưới mương nước cướp tài sản; 10.000 người phải sống trong ôtô sau động đất tại Nhật...

Báo Tuổi Trẻ ngày 19/4/2016: Bị khởi tố vì bán đồ ăn không giấy phép

Theo ông Nguyễn Văn Tấn - 50 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết ngày 8-8-2015, ông khai trương quán cà phê Xin Chào (nằm đối diện trụ sở mới của Công an H.Bình Chánh, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh), kinh doanh cà phê, ăn sáng, ăn trưa.

Cùng lúc này, ông có làm làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được hẹn trả kết quả vào ngày 19-8-2015.

Đang chờ kết quả hồ sơ thì sáng 13-8-2015, Công an H.Bình Chánh đã kiểm tra hành chính, lập biên bản với quán của ông vì lỗi vi phạm: “Hoạt động kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.

Khi được công an huyện Bình Chánh mời tới trụ sở làm việc, ông có xuất trình giấy hẹn trả kết quả hồ sơ đăng ký kinh doanh vào ngày 19-8 và các giấy tờ liên quan tới nguồn gốc thực phẩm.

Ngày 17-8, Công an H.Bình Chánh tiếp tục mời ông đến trụ sở làm việc, lần này công an lập biên bản với ông về 5 hành vi vi phạm hành chính, trong đó có hành vi: Hoạt động kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Biên bản này không phải do hai người kiểm tra trực tiếp tại quán vào ngày 13-8 lập, mà do ông Nguyễn Hoàng Tuấn (đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an H.Bình Chánh) và ông Nguyễn Trí Tiến (cán bộ) lập biên bản vi phạm hành chính.

Ngay sau khi lập biên bản, ngày 18-8, đại tá Nguyễn Văn Quý - Trưởng Công an H.Bình Chánh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Tấn về 5 hành vi trên tổng cộng 17 triệu đồng.

Ông Tấn đã đi đóng phạt. Ngày 19-8, ông được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề bán ăn uống, cà phê, nước giải khát… Đến ngày 22-8, ông và các nhân viên làm việc trong quán đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Ngày 4-9, ông Tấn đã hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bộ phận tiếp nhận của UBND H.Bình Chánh hẹn trả kết quả vào ngày 29-9. Để an toàn, ông Tấn đã ngừng bán đồ ăn (hủ tiếu, cơm trưa văn phòng), chỉ bán cà phê, nước uống đóng chai.

Tuy nhiên ngày 10-9, Công an H.Bình Chánh tiếp tục kiểm tra hành chính quán của ông, lập biên bản các lỗi sử dụng khu vực chế biến có côn trùng độc hại, gây hại, sử dụng nước không đạt quy chuẩn kỹ thuật để chế biến thực phẩm.

"Dựa trên biên bản vi phạm hành chính được lập như trên vào ngày 19-8, ngày 25-8, đại tá Nguyễn Văn Quý - trưởng Công an, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh ký quyết định khởi tố bị can với tôi", ông Tấn cho biết.

Quyết định này đã được Viện KSND H.Bình Chánh phê chuẩn.

Trong quá trình điều tra, Phòng Kinh tế H.Bình Chánh có văn bản gửi cơ quan điều tra khẳng định: Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tấn hoạt động kinh doanh ăn uống là đúng với ngành nghề đã đăng ký, không vi phạm vào hành vi kinh doanh sai ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

Đối với phần ghi chú trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung: “Chỉ hoạt động kinh doanh sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao” chỉ nhằm mục đích thông tin cho hộ kinh doanh biết để thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Trường hợp, hộ kinh doanh không thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm thì sẽ bị xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định.

Ngày 11-3-2016, Viện KSND H.Bình Chánh ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Tấn về hành vi Kinh doanh trái phép.

Báo Tuổi Trẻ ngày 19/4/2016: Phó giám đốc ngân hàng BIDV Long An chết trong tư thế treo cổ

Sáng 19-4, các nhân viên ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV) chi nhánh Long An phát hiện ông Đặng Văn Thiên Thư - 41 tuổi, phó giám đốc BIDV Chi nhánh Long An đã chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở cư xá P.3, TP. Tân An tỉnh Long An.

Cả khu vực chung quanh hiện trường đều có mùi hôi do tử thi đang trong giai đoạn phân hủy.

Báo Tuổi Trẻ ngày 19/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Những nhân viên ngân hàng BIDV phát hiện vụ việc cho biết do từ trưa chủ nhật (17-4) đến nay không gọi được cho ông Thư.

Sáng hôm nay thứ ba cũng không thấy ông đi làm lại sau ngày nghỉ lễ nên đến nhà riêng tìm ông. Thấy cửa khóa trái và có mùi hôi, những nhân viên này đã báo cho cơ quan chức năng.

Cha mẹ vợ của ông Thư cho biết hiện tại vợ và con ông này vẫn đang đi du lịch. Theo thông tin từ gia đình thì lần gặp cuối cách đây hai ngày, họ vẫn không thấy ông Thư có biểu hiện gì bất thường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Báo Tuổi Trẻ ngày 19/4/2016: Tử hình kẻ giết người tình, bỏ xác dưới mương nước cướp tài sản

Ngày 19-4, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức phiên tòa lưu động tại đền thờ anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân (xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo) và tuyên tử hình bị cáo Huỳnh Thanh Phong - 18 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20g ngày 13-9-2015, để có tiền tiêu xài cá nhân bị cáo Huỳnh Thanh Phong đã dụ dỗ chị Nguyễn Thị Cẩm Giang (31 tuổi, ngụ xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, có mối quan hệ tình cảm với Phong) đi đến khu vực vắng người thuộc xã Hòa Tịnh (Chợ Gạo).

Tại đây, Phong dùng tay bóp cổ và dìm chị Giang xuống mương nước, cho đến khi nạn nhân tử vong, sau đó cướp tài sản của nạn nhân gồm: 7,8 triệu tiền mặt, nữ trang trị giá 13,4 triệu đồng, một điện thoại di động, một xe gắn máy trị giá 33.991.500 đồng

Ngoài bản án tử hình, Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo phải bồi thường gia đình bị hại số tiền hơn 152 triệu đồng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 19/4/2016: TP Quy Nhơn xin lỗi dân vì trễ hẹn giao sổ đỏ

Văn phòng đăng ký đất đai của TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định vừa đăng hai thư xin lỗi công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn so với thời gian quy định đối với công dân.

Hai hộ dân được xin lỗi là hộ ông Trần Văn Sơn (KV 2, P.Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) và hộ ông Nguyễn Thái Tuy, bà Đặng Thị Hà (KV4, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn).

Nội dung thư xin lỗi nêu rõ: “Qua kiểm tra, việc giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSD nhà ở cho hộ ông Trần Văn Sơn, hộ ông Nguyễn Thái Tuy và bà Đặng Thị Hà đã quá thời hạn là do lỗi của nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai TP Quy Nhơn.

Sự chậm trễ đã gây phiền hà, tôn kém chi phí công sức của các ông, bà. Văn phòng đã phân công cán bộ thụ lý hồ sơ khẩn trương khắc phục”.

Chiều 19-4, trao đổi với PV Tuổi Trẻ về việc đăng thư xin lỗi công dân trên, chủ tịch UBND TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam cho biết nói đây là quy định của UBND TP, không chỉ Văn phòng đăng ký đất đai mà tất cả các phòng ban chức năng khác cũng vậy.

“Khi chậm trễ, quá hạn trong việc xử lý công việc có liên quan đến lợi ích của người dân, của doanh nghiệp thì phải công khai xin lỗi và nhanh chóng giải quyết dứt điểm.

Chúng tôi rất kiên quyết trước vấn đề này và mục đích làm sao để công việc hành chính công diễn ra thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp” - ông Nam nói.

Báo Tuổi Trẻ ngày 19/4/2016: 10.000 người phải sống trong ôtô sau động đất tại Nhật

Nhật đang chật vật giúp đỡ hơn 100.000 người mất nhà cửa trong hai trận động đất xảy ra tuần rồi với sự hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ bằng máy bay đến tay người bị nạn từ Mỹ.

Theo AFP, ngày 19-4, lực lượng cứu hộ Nhật vẫn tiếp tục đào xới từ các vụ lở đất để tìm kiếm người sống sót.

Nhiều người buộc phải rời bỏ nhà cửa bị hư hỏng và ngủ qua đêm trong những chiếc lều dựng tạm. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin về những khó khăn trong việc chuyển thực phẩm và các nhu yếu phẩm đến tay người bị nạn tại đảo Kyushu.

Tính đến sáng19-4 đã có 44 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương vì 2 trận động đất tại đảo Kyushu.

Đài Fuji đưa tin hiện cũng có khoảng 10.000 người mất nhà cửa phải sống tạm trong xe của mình tại thị trấn Mashiki. Tuy nhiên những người này không nhận được hỗ trợ thực phẩm do nơi này không đăng ký là nơi trú ẩn.

Những tình nguyện viên gởi nhu yếu phẩm và quân đội mang 6 tấn nước đến một bệnh viện tại thành phố Kumamoto sau khi một bác sĩ chia sẻ trên Facebook rằng không đủ nước và thực phẩm cho bệnh nhân.

Thị trưởng Kumamoto Kazufumi Onoshi cũng lên tiếng xin lỗi sau khi nhận được nhiều phàn nàn về sự chậm trễ trong việc cung cấp sự hỗ trợ. "Xin hãy kiên nhẫn" - ông Onishi viết trên Twitter khi hứa rằng tình hình hiện tại sẽ nhanh chóng được giải quyết.

AFP cho biết thảm họa động đất tại Kyushu xảy ra vào thời điểm khá nhạy cảm đối với Thủ tướng Abe khi chỉ còn vài tháng là đến cuộc bầu cử thượng viện.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 18/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 17/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 16/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý