Báo Tuổi Trẻ ngày 2/12/2016: Grab VN: '65 vụ xe ôm công nghệ bị xe ôm truyền thống hành hung'; Cấp phép cho Công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn xả thải ra biển; Bắt tên cướp vờ mua đồ đánh chủ tiệm quần áo ngất xỉu; Cháy lớn tại xưởng gỗ tại Hà Nội, cột khói cao cả trăm mét...

Báo Tuổi Trẻ ngày 2/12/2016: Grab VN: '65 vụ xe ôm công nghệ bị xe ôm truyền thống hành hung'

Báo Tuổi Trẻ, Theo đại diện Công ty Grab VN trong năm qua đã xảy ra 65 vụ xe ôm GrabBike (còn gọi là xe ôm công nghệ) bị xe ôm “truyền thống” hành hung như hăm dọa và đuổi dánh.Trong đó nhiều nhất là ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất 18 vụ, bến xe An Sương (Hóc Môn) 15 vụ, vòng xoay Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão (Q.1) 10 vụ, đường Lê Hồng Phong (Q.5) 7 vụ…

Trong đó, nhiều vụ đã báo cáo công an địa phương xử lý và Công ty Grab VN cũng kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết.   

Lý do xe ôm “truyền thống” hành hung là do giá cước xe ôm công nghệ thấp hơn nên thu hút khách và do xe ôm công nghệ xâm phạm địa bàn của xe truyền thống.

Đến nay xe ôm "công nghệ" có khoảng hơn 20.000 người hoạt động ở TP.HCM, trong đó có không ít sinh viên.

Báo Tuổi Trẻ ngày 2/12/2016: Cấp phép cho Công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn xả thải ra biển

Theo quyết định cấp phép xả thải, đây là nguồn nước thải từ hoạt động thử thủy lực, súc rửa đường ống công nghệ trong nhà máy (không sử dụng hóa chất trong quá trình thử thủy lực, súc rửa đường ống) và nước từ phân xưởng khử khoáng trong giai đoạn thi công xây dựng tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên - môi trường, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn được xả vào mương thu gom chung của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, sau đó chảy ra vùng biển ven bờ (xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia) với lưu lượng xả trung bình 2.250 m3/ngày đêm, chế độ xả 
24 giờ/ngày đêm.

bao tuoi tre ngay 2122016

Quyết định cũng nêu: UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chất lượng nước thải phải đảm bảo giá trị các thông số ô nhiễm được phép xả thải vào nguồn nước không vượt quá giá trị tối đa cho phép.

“Trước khi xả nước thải vào nguồn tiếp nhận phải lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải, đạt giới hạn cho phép theo quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp mới được phép xả thải” - quyết định của tỉnh Thanh Hóa nêu.

UBND tỉnh Thanh Hóa còn yêu cầu doanh nghiệp quan trắc nước thải và nguồn tiếp nhận; quan trắc liên tục lưu lượng nước thải qua đồng hồ đo lưu lượng ở đầu ra, việc quan trắc chất lượng thải sau xử lý trước khi xả vào vùng biển ven bờ được yêu cầu thực hiện theo tần suất quan trắc 7 ngày/lần.

Quyết định của tỉnh Thanh Hóa cũng nêu Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn phải thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình và thực hiện đúng các cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt theo quy chuẩn.

Đồng thời 7 ngày/lần phải báo cáo Sở Tài nguyên - môi trường, ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, UBND huyện Tĩnh Gia về tình hình xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xả nước thải.

Theo GS Trần Hiếu Nhuệ - viện trưởng Viện Kỹ thuật nước và công nghệ môi trường, việc cấp phép xả thải ra biển phải đảm bảo các yêu cầu về giám sát quy trình xả thải.

“Phải giám sát bằng quan trắc chất lượng nước thải và phải quan trắc tự động có truyền số liệu về Sở Tài nguyên - môi trường để kịp thời phát hiện nếu chất lượng nước thải không đạt yêu cầu” - ông Nhuệ lưu ý.

Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lưu Trọng Quang, phó giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên - môi trường Thanh Hóa, thừa nhận “việc quan trắc tự động có truyền số liệu về sở là chưa làm được”.

Trả lời câu hỏi khi chưa có hệ thống quan trắc tự động, việc giám sát được thực hiện thế nào, ông Quang cho rằng “trước khi cho xả thì có đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý, nếu đáp ứng được tiêu chuẩn thì cho xả”.

Cơ quan quản lý có biện pháp nào giám sát độc lập thay vì chờ doanh nghiệp tự quan trắc rồi báo cáo kết quả?

Ông Quang trả lời: “Cái quan trắc của mình chỉ làm trước khi xả. Còn trong quá trình xả mà có bất thường thì yêu cầu dừng báo cáo. Ngoài ra còn có cộng đồng giám sát, giám sát bằng kiểm tra định kỳ của sở”.

Về câu hỏi “nếu nước thải không đạt mà doanh nghiệp che giấu, cơ quan quản lý nhà nước làm sao ngăn chặn được kịp thời?”, ông Quang thừa nhận thực tế đúng là từng có những doanh nghiệp vi phạm không báo cáo. Sở sẽ phải kiểm tra định kỳ và kết hợp với việc giám sát qua cộng đồng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 2/12/2016: Bắt tên cướp vờ mua đồ đánh chủ tiệm quần áo ngất xỉu

Ngày 2-12, tin từ Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho hay vừa bắt tạm giam Vũ Mạnh Hùng - 28 tuổi, ngụ huyện Long Thành để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, chiều 1-12, sau khi vào cửa hàng quần áo Huyền Zen ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành giả vờ mua hàng, Vũ Mạnh Hùng kêu tính tiền.

Khi chị B.T.B.H chủ cửa hàng đang loay hoay tính tiền thì Hùng đã bất ngờ dùng tay đánh mạnh từ phía sau gáy khiến chị H. bất tỉnh.

Tiếp đó, Hùng lấy băng keo chuẩn bị sẵn bịt miệng chị H. và trói tay chị. Khi Hùng lấy điện thoại bỏ chạy, chị H. cũng kịp tỉnh lại và đuổi theo kêu cứu.

Khi đó, một nhóm thanh niên ở gần shop quần áo đuổi theo vây bắt Hùng, giao cho công an.

Báo Tuổi Trẻ ngày 2/12/2016: Cháy lớn tại xưởng gỗ tại Hà Nội, cột khói cao cả trăm mét

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10g sáng 2-12, lửa bùng lên dữ dội từ khu vực xưởng sản xuất gỗ của Công ty Đồng Tháp tại khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Cột khói đen cao cả trăm mét bao trùm toàn bộ khu vực nhà xưởng rộng hơn 2000m2.

Một số công nhân làm việc tại công ty này cho biết khi xảy ra cháy, nhiều công nhân đang làm việc tại đây. Những công nhân này sau khi nghe báo động đã vội tìm lối chạy ra ngoài.

Theo thông tin từ những công nhân chứng kiến vụ cháy, nguyên nhân gây cháy có thể do hàn xì. Sáng nay công ty thuê một số người đến hàn ống khói, vỉa hàn rơi xuống khu vực chứa gỗ ép trong nhà xưởng gây cháy.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Khi lực lượng PCCC đến, cột khói bốc cao kèm theo lửa bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng và có nguy cơ lan sang các nhà xưởng khác trong khu công nghiệp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Trần Xuân Thế, trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 7, cho biết đang trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phòng số 7 đã điều 4 xe cứu hỏa, các xe của quận Hoàng Mai, huyện Thường Tín được tăng cường đến chữa cháy. Đến 12g trưa nay, đám cháy cơ bản đã được khống chế và may mắn không có người mắc kẹt bên trong.

Theo ghi nhận tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa phải bắc thang vào bờ tường của các nhà xưởng khác để tìm lối tiếp cận khu vực cháy. Lực lượng cứu hỏa cũng phải đục phá tường nhà xưởng để đưa ống dẫn nước vào dập lửa. Gần như toàn bộ số gỗ ép để trong nhà xưởng đã bị thiệu rụi.

Báo Tuổi Trẻ ngày 2/12/2016: Máy bay rơi ở Colombia làm 71 người chết do... hết xăng

Trong buổi họp báo, Aerocivil cho biết theo quy định, ngoài số xăng đủ cho chuyến đi, mỗi máy bay phải có xăng dự trữ cho thời gian bay thêm 30 phút khẩn cấp.

Trong khi đó, các điều tra viên cho biết không tìm thấy dấu vết xăng tại hiện trường.

Các quan chức Bộ quốc phòng tại Medellin cho biết đuôi máy bay đập vào núi và thân máy bay trượt qua bên kia sườn núi.

Nữ cơ phó Sisy Arias lần đầu tiên bay với hãng hàng không LAMIA và cô đã thiệt mạng trên chuyến bay định mệnh này.

Nói với báo chí Bolivia, ông Jorge Arias - cha của Sisy Arias - cho biết con gái ông đang tích lũy giờ bay để thăng chức.

Ông Jorge Arias không đổ lỗi cho bất kỳ ai về tai nạn này nhưng rất tức giận vì sao cơ trưởng lại tính toán không chính xác mức xăng cần thiết cho chuyến bay. 

Ông Jorge nói: "5 phút định mệnh đó đã cướp đi mạng sống của nhiều người".

Kể lại giây phút kinh hoàng lúc máy bay sắp rớt, Erwin Tumiri - kỹ thuật viên hàng không có mặt trên chuyến bay - nói: "Tôi đặt túi xách vào giữa hai chân và cuốn người lại như được chỉ dẫn khi có tai nạn. Lúc đó, nhiều người đứng lên và bắt đầu la hét".

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 1/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 30/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 29/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý