Xã hội
02/07/2016 15:55Báo Tuổi Trẻ ngày 2/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/7/2016: Giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt tiền; 89 thí sinh bị đình chỉ thi môn Văn; Truy tố 23 đối tượng mua bán hơn 1.400 bánh heroin; Truy tố 23 đối tượng mua bán hơn 1.400 bánh heroin; Hà Nội đề nghị tăng gấp đôi xe công cho các sở...
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/7/2016: Giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt tiền
Kẻ giả danh xưng thượng tá, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, hù nạn nhân chuyển một số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt. Công an TP Vũng Tàu cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. May mắn nạn nhân trình báo và công an ngăn chặn kịp thời.
Trước đó, ngày 30-6, ông Trần Trọng C. (71 tuổi, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) nhận cuộc điện thoại bàn từ một người đàn ông và người này xưng là thượng tá, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an một tỉnh phía nam.
Vị “thượng tá” này nói với ông C. rằng đang điều tra đường dây tội phạm lớn, liên quan đến nhiều cán bộ nhà nước và đã bắt giữ một người tên Dũng, thu giữ nhiều thẻ ATM, trong đó có một thẻ mang tên ông C., trong tài khoản này có gần 2 tỉ đồng. Vị này hù dọa ông C. có liên quan đến đường dây tội phạm này.
Vì chưa bao giờ lập tài khoản ở ngân hàng nên ông C. trả lời không liên quan đến vụ việc.
Tuy nhiên khi “thượng tá công an” đọc chính xác thông tin cá nhân ông C., đồng thời yêu cầu ông ra ngân hàng rút hết số tiền mà gia đình ông gửi tiết kiệm để gửi vào một tài khoản do người này chỉ định.
Qua điện thoại, vị thượng tá này còn hù ông C. rằng “đã bố trí lực lượng trinh sát giám sát ông C., nếu ông tiết lộ thông tin này ra ngoài, cơ quan công an sẽ bắt giam, và tính mạng của ông cũng sẽ bị đe dọa”.
Quá hoảng sợ, chiều cùng ngày, ông C. đã ra ngân hàng rút hết 335 triệu đồng tiền tiết kiệm rồi gửi vào một tài khoản mang tên Lộc Thị Loan, mở ở ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh ở Lạng Sơn.
Tuy nhiên, ngay sau khi chuyển tiền, nghi bị lừa, ông C. đã báo công an và công an yêu cầu ngân hàng nơi ông chuyển tiền phong tỏa tài khoản.
Qua xác minh, Công an TP Vũng Tàu xác định, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tài khoản mang tên Lộc Thị Loan vừa được lập vào chiều 30-6.
Cách đây vài năm, tại Vũng Tàu đã có rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo tương tự ông C., với số tiền hàng tỉ đồng. Sau một thời gian lắng xuống, hiện tượng lừa đảo này lại tiếp tục tái diễn trong mấy tháng đầu năm 2016 và đã có nhiều người mắc bẫy.
Công an TP Vũng Tàu khuyến cáo khi nhận được những cuộc điện thoại như vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, không làm theo yều cầu của đối tượng, đồng thời trình báo công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/7/2016: 89 thí sinh bị đình chỉ thi môn Văn
Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, môn thi Văn, số thí sinh bị đình chỉ thi là 89. Đáng nói là trong đó chỉ có 9 thí sinh bị phát hiện vi phạm quy chế ở cụm thi xét tốt nghiệp THPT, còn 80 thí sinh vi phạm ơ cụm thi do các trường ĐH chủ trì.
Ngoài ra có một thí sinh bị xử lý ở mức cảnh cáo. Tuy thời tiết ngày thi hôm nay không nóng nhưng ở nhiều cụm thi có thí sinh phải ngừng thi vì bị ốm.

Báo Tuổi Trẻ ngày 2/7/2016: Truy tố 23 đối tượng mua bán hơn 1.400 bánh heroin
Đường dây buôn bán ma túy trái phép này do Trần Đức Duy (30 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Trung Kiên (42 tuổi, trú P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.
Ngày 1-7, Viện KSND tối cao đã hoàn tất hồ sơ vụ án và cáo trạng truy tố 23 bị can về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và tội “không tố giác tội phạm” trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
Đường dây buôn bán ma túy trái phép này do Trần Đức Duy (30 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Trung Kiên (42 tuổi, trú P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.
Trong vụ án này, ngoài tội danh mua bán trái phép chất ma túy thì Duy và bị can Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi, trú huyện Quốc Oai, Hà Nội) còn bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Theo cáo trạng, ngày 6-1-2015 tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực Dốc Má (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) phát hiện Duy đang vận chuyển trái phép chất ma túy bằng ôtô. Tổ công tác thu giữ trong người Duy 94 bánh heroin, qua giám định có tổng trọng lượng hơn 32kg.
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an lần lượt bắt giữ thêm 22 bị can.
Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ năm 2012-2015, các bị can đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua tỉnh Sơn La rồi tiếp tục đưa về các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn và bán sang Trung Quốc với số lượng rất lớn. Chỉ trong hơn 3 năm, các bị can mua bán số lượng ma túy khoảng 1.415 bánh heroin, thu lời bất chính hơn 13 tỉ đồng và 708.000 nhân dân tệ.
Trong đường dây này có đối tượng tự trang bị vũ khí để sẵn sàng chống trả khi bị cơ quan chức năng phát hiện. Khi khám xét nơi ở của Duy và Hùng, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng AK47, 1 khẩu súng ngắn cùng 38 viên đạn.
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/7/2016: Hà Nội đề nghị tăng gấp đôi xe công cho các sở
Phát biểu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngành tài chính sáng 2-7, ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã kiến nghị như vậy. Cụ thể, ông Toản đề nghị xem xét tăng xe công cho mỗi sở của Hà Nội lên 4 chiếc.
Theo ông Toản, mức trang bị xe công cho các cấp sở, ngành chỉ được tối đa là 2 xe nhưng Hà Nội có địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn nên chỉ cấp 2 xe cho mỗi sở, ngành là khó khăn.
Cũng theo ông Toản, tới đây Hà Nội cũng sẽ phấn đấu cơ chế khoán xe công. Hiện Hà Nội đang tính toán về tiêu hao, chi phí sử dụng xe công và sẽ chọn thời điểm phù hợp để khoán.
Đồng tình với đề xuất trên của lãnh đạo Hà Nội, ông Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng: thủ đô Hà Nội có nhiều taxi, dịch vụ xe công cộng mà còn kêu khó với định mức xe công, thì tỉnh lẻ như Quảng Nam, xe công cộng vốn hạn chế thì việc điều chỉnh định mức xe công là cần thiết.
Về số liệu xe công, Bộ Tài chính cho biết trong 6 tháng đầu năm đã tăng 171 chiếc trị giá 156 tỉ đồng. Trong đó, mua mới 56 chiếc, nhận điều chuyển 115 chiếc. Tổng số xe công của cả nước là khoảng 40.000 chiếc, trừ xe của ngành công an, quốc phòng và doanh nghiệp nhà nước.
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/7/2016: Cảnh sát Bangladesh hạ các tay súng, giải cứu 12 con tin
Nguồn tin từ Đại sứ quán Nhật tại Dhaka, Bangladesh cho biết tổng cộng cảnh sát đã giải cứu được 12 con tin, trong số này có 2 người nước ngoài.
Trước đó, 10g52, theo Hãng tin Reuters, cuộc đột kích của lực lượng cảnh sát Bangladesh vào quán cafe Holey Artisan đã giải cứu được từ 8 đến 10 con tin. Hãng tin AP mô tả có hai tiếng nổ lớn và cảnh sát tìm thấy xác của năm nạn nhân bên trong quán cafe.
Mizanur Rahman Bhuiyan, phó giám đốc Lực lượng phản ứng nhanh, cho biết hiện vẫn chưa xác định được có bao nhiêu tay súng hay con tin còn bên trong quán cafe.
Trước đó, lúc 9g30, cảnh sát Bangladesh cùng hơn 100 đặc nhiệm bắt đầu tấn công vào nhà hàng để giải cứu 20 con tin. Như vậy sau hơn 10 giờ thương thuyết bất thành, cảnh sát Bangladesh đã quyết định tấn công.
Các nhân chứng tại hiện trường nói với Hãng tin CNN rằng cuộc đấu súng đã diễn ra dữ dội trong vòng 10 phút rồi chấm dứt. Nhóm tay súng bắt cóc con tin chống trả dữ dội, kể cả ném lựu đạn vào cảnh sát.
Trong khi cảnh sát mở cuộc tấn công, một con tin - có lẽ người Nhật - đã trốn ra được khỏi quán cafe.
Nhóm Amaq, một nhánh của IS đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công. Nhóm này còn đăng một tấm hình được cho là thi thể một nạn nhân người nước ngoài. Tuy nhiên, một số chuyên gia của Mỹ lại nghĩ rằng IS "ăn hôi" đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công. Theo các dấu chỉ để lại, chuyên gia Mỹ cho rằng vụ tấn công do nhóm Al Qaeda thực hiện.
Trước đó, lúc 8g18 (giờ VN), Gowher Rizvi - cố vấn của thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina - cho biết cảnh sát đang cố thương lượng với nhóm bắt giữ con tin.
Theo Hãng tin RT (Nga), mọi nỗ lực thương lượng với các tay súng IS đều đã bất thành. Ông Rizvi khẳng định nếu không thể thương lượng, cảnh sát sẽ tấn công vào trong để chấm dứt vụ việc.
Trong số 20 con tin đang bị bắt giữ, có 7 người Ý, phần còn lại có thể mang quốc tịch Ấn Độ, Nhật...
Trên kênh truyền hình quốc gia Ý, đại sứ Ý tại Bangladesh, ông Mario Palma nói: "Đây là vụ tấn công liều chết. Chúng muốn thực hiện một chiến dịch đẫm máu vì vậy không thể thương lượng để thả con tin".
Đêm 1-7 (giờ địa phương) các tay súng tấn công một quán café ở thủ đô Dhaka, Bangladesh và bắt giữ khoảng 20 con tin, trong đó có 7 người Ý.
Theo Reuters, quán café Gulshan nằm trong một khu vực ngoại giao ở thành phố Dhaka. Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công.
Nhóm khủng bố này tuyên bố hơn 20 người đã bị giết nhưng cảnh sát chỉ mới xác nhận cái chết của hai viên cảnh sát.
Đài truyền hình RAI của Ý dẫn lời đại sứ Mario Palma cho biết 7 con tin người Ý là các doanh nhân. Nguồn tin bộ ngoại giao Ý tiết lộ một con tin Ý đã trốn thoát và thông báo với cảnh sát số lượng con tin bên trong quán café.
Ngoại trưởng Ý Paolo Gentiloni viết trên Twitter rằng ông đang theo dõi sát tình hình ở Dhaka và rất lo lắng cho số phận của những con tin người Ý. Thủ tướng Ý Matteo Renzi phải đột ngột rời khỏi một sự kiện ở Rome ngay để theo dõi vụ bắt giữ con tin.
Cảnh sát cho biết có khoảng 8-9 tay súng bên trong quán café holey Artisan ở khu vực Gulshan, TP. Dhaka. Chúng được cho là trang bị súng trường và lựu đạn và đã chống trả cảnh sát trong vài giờ sau khi bắt đầu vụ tấn công khoảng 21g tối 1-7 (giờ địa phương).
Có ít nhất 15 người bị thương, cảnh sát cố đàm phán với các tay súng nhưng chưa thành công.
“Chúng tôi đang thảo luận cách cứu con tin, gồm người nước ngoài, đang ở bên trong quán café. Ưu tiên của chúng tôi là giải thoát họ một cách hòa bình, không đổ máu”, sĩ quan Mohammad Habibur Rahman cho biết.
Truyền hình địa phương quay cảnh một số cảnh sát được di chuyển khỏi khu vực với máu trên mặt và quần áo họ. Các binh sĩ trang bị hạng nặng được nhìn thấy tập trung bên ngoài.
Bangladesh trong 18 tháng qua đã chứng kiến sự tăng vọt của làn sóng bạo lực do phiến quân gây ra. Các vụ tấn công thường nhắm vào các cá nhân, hung thủ chỉ dùng vũ khí thô sơ. Do đó, vụ tấn công quán café là một trường hợp hiếm hoi có tổ chức bài bản.
Sáng cùng ngày, một giáo sĩ Hindu bị chém đến chết trong một ngôi đền ở quận Jhinaidah, cách Dhaka 300km về phía tây nam.
IS và Al Qaeda nhận trách nhiệm nhiều vụ giết người dù chính quyền địa phương cho rằng không có mối liên hệ trực tiếp giữa phiến quân Bangladesh và mạng lưới thánh chiến quốc tế.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 1/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 30/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 29/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý