Báo Tuổi Trẻ ngày 21/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Thứ sáu, 21/10/2016, 12:34 PM

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/10/2016: Vây bắt nhóm thanh niên cổ vũ, tổ chức đua xe; Bồi thường 50 triệu đồng cho người nhiễm HIV “oan”; Phạt người vợ chém vào đầu chồng 2 triệu đồng; Đánh chết con chủ nợ rồi đốt phi tang; Trung Quốc xây căn cứ quân sự lớn nhất Biển Đông...

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/10/2016: Vây bắt nhóm thanh niên cổ vũ, tổ chức đua xe

Báo Tuổi Trẻ, Lực lượng vây bắt phối hơp từ Đội tuần tra dẫn đoàn phòng CSGT đường bộ công an TP. Cần Thơ cùng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự…

Theo đó, nhận được tin báo vào khoảng 1g sáng cùng ngày, có hơn 100 thanh niên tụ tập, tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự trên đoạn đường dài khoảng 2km (từ trạm thu phí Cần Thơ -  Phụng Hiệp đến Bệnh viện Đa khoa số 10), quốc lộ 1.

Lực lượng công an TP. Cần Thơ đã mật phục và sau đó truy đuổi, bắt giữ được 52 “quái xế” có độ tuổi trên 14 đến dưới 18 tuổi.

Lúc phát hiện lực lượng công an, nhóm thanh niên này bỏ chạy toán loạn.

Trong đó một số đối tượng cầm đầu đã manh động, điều khiển phương tiện lạng lách, rồ ga chạy ngược chiều tốc độ rất nhanh để tìm đường tẩu thoát. 

Lực lượng công an đã chốt chặn khắp các ngả đường, khống chế được 52 thanh niên, tạm giữ 57 phương tiện.

Trong nhóm bị bắt giữ, phần lớn là những thanh niên trong độ tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi (có 5 cô gái cùng tham gia cổ vũ), cư ngụ tại TP. Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long và Hậu Giang.

Theo một cán bộ Phòng cảnh sát giao thông, hiện cơ quan chức năng đang truy xét thêm những đối tượng đã chạy thoát.

Trong số những đối tượng vứt xe máy bỏ chạy, một số là chủ mưu tổ chức đua xe. Những thanh niên này rất manh động, một số còn thách thức các chiến sĩ công an.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/10/2016: Bồi thường 50 triệu đồng cho người nhiễm HIV “oan”

Buổi làm việc có sự chứng kiến của bà Nguyễn Thị Thanh Nga, thẩm phán TAND TP Vinh, văn phòng luật sư Trọng Hải và cộng sự - đơn vị trợ giúp pháp lý miễn phí cho ông Hoàng Khắc Sửu (43 tuổi, ngụ phường Nghi Thu, TX Cửa Lò), người bị nhận xét nghiệm nhiễm HIV…nhầm hơn 10 năm.

Đại diện Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An được sự ủy quyền của ông Nguyễn Văn Định, giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Nghệ An trực tiếp trao 50 triệu đồng cho ông Sửu.

Sau khi nhận tiền, ông Sửu cũng làm các thủ tục đề nghị rút đơn khởi kiện Trung tâm y tế dự phòng Nghệ An.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, thẩm phán TAND TP Vinh cho biết sau khi các đương sự thỏa thuận được và nguyên đơn có đơn rút đơn khởi kiện, tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án theo đúng quy định.

bao tuoi tre ngay 21102016

Theo diễn biến vụ việc, năm 2003 ông Sửu thụ án tại trại giam số 3 (Bộ Công an) thì được đưa đi lấy máu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy ông Sửu “dương tính với HIV”. Tháng 9-2014, sau khi ra tù, ông Sửu đi kiểm tra sức khỏe mới biết mình không mắc căn bệnh thế kỷ.

Sau đó, ông Sửu đòi bồi thường tổng cộng gần 774 triệu đồng.

Tuy nhiên, kết luận giải quyết đơn thư khiếu nại của ông Sửu do ông Bùi Đình Long, giám đốc Sở Y tế Nghệ An, ký đề nghị Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An đền bù cho ông Sửu chỉ hơn 2,2 triệu đồng.

Cũng trong kết luận, ngành y tế Nghệ An thừa nhận kết quả xét nghiệm HIV do Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh làm vào tháng 5-2003 cho ông Sửu là không đúng.

Những người liên quan đến kết quả xét nghiệm hiện chỉ còn một bác sĩ đang công tác.

“Quy trình xét nghiệm HIV là rất nghiêm ngặt, vấn đề sai sót còn phụ thuộc vào quá trình giám sát lấy mẫu hoặc có thể rơi vào tỉ lệ sai số của máy móc, hóa chất, sinh phẩm…Thông tin ông Sửu bị nhiễm HIV được quản lý, tư vấn, bảo mật đúng quy định”, nội dung kết luận.

Quá trình khởi kiện Trung tâm y tế dự phòng Nghệ An, ông Sửu được văn phòng luật sư Trọng Hải và cộng sự trợ giúp pháp lý, thống kê 4 khoản mà ông Sửu có thể yêu cầu Trung tâm y tế dự phòng Nghệ An đền bù hơn 341 triệu đồng về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do kết quả xét nghiệm nhầm lẫn ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và nguồn thu nhập thực tế của ông Sửu.

Tháng 6-2016, đại diện Trung tâm y tế dự phòng đã về nơi cư trú ông Sửu gặp gỡ, xin lỗi công khai về việc xét nghiệm…“nhầm”.

Tháng 8-2016, ông Sửu và Trung tâm y tế dự phòng Nghệ An thống nhất ý kiến của ông Sửu về việc hỗ trợ ông chi phí xét nghiệm và đi lại, thu nhập thực tế bị mất, giảm sút và khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần, tổng cộng 50 triệu đồng.

Chia sẻ với PV Tuổi Trẻ, ông Sửu cho biết, mang bản án nhiễm HIV - căn bệnh thế kỷ sau khi ra tù nên ông gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, bị mọi người kỳ thị, xa lánh.

Dù nhận được nhận hỗ trợ 50 triệu đồng nhưng thời gian qua ông rất mệt mỏi vì đi đòi lại danh dự, công bằng cho mình. Đến nay hai vợ chồng ông Sửu vẫn làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/10/2016: Phạt người vợ chém vào đầu chồng 2 triệu đồng

Nghĩ vợ chỉ hù dọa mình nhưng không ngờ chị L. làm thiệt, vung dao chém vào đầu chồng khiến anh phải khâu 4 mũi. Ngày 21-10, UBND xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, Long An cho biết đã ra quyết định xử phạt chị Trần Thị L. (35 tuổi, ngụ ấp 4, xã Lạc Tấn) mức phạt 2 triệu đồng đối với hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Trước đó, khoảng 21g ngày 29-9, chị L. cùng chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình tranh cãi, chị L. xuống bếp lấy dao dọa sẽ chém nhưng anh chồng vẫn nghĩ là vợ chỉ… hù chứ không dám làm thiệt.

Tuy nhiên, chị L. đã chém vào đầu chồng khiến anh này phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ đã phải khâu 4 mũi đối với vết chém trên đầu anh chồng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/10/2016: Đánh chết con chủ nợ rồi đốt phi tang

Ngày 20-10, Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Tích Tài (58 tuổi, ngụ P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) để tiếp tục điều tra hành vi giết người.Trước đó khoảng 4g30 ngày 10-10, người dân phát hiện một thi thể đang bị cháy gần cầu kênh T12 thuộc ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, Long An và báo cho công an địa phương.

Sau đó, công an xác định nạn nhân là Lê Quốc Bảo (37 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) và tiếp tục lần ra Tài.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, Tài thừa nhận mình là hung thủ đã giết Bảo.

Nguyên nhân vụ việc là do Tài có nợ ba của Bảo 100 triệu đồng nên ngày 9-10 Bảo đến gặp Tài để đòi nợ.

Nghe Bảo hăm dọa, Tài đã tức giận cầm lưỡi khoan đánh Bảo chết tại chỗ, sau đó dùng ôtô chở thi thể Bảo từ TP.HCM xuống Long An để đốt phi tang.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/10/2016: Trung Quốc xây căn cứ quân sự lớn nhất Biển Đông

Tạp chí quốc phòng tiếng Trung của Canada - Kanwa đưa tin Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự lớn nhất Biển Đông tại đảo Đá Chữ Thập.

Đây là căn cứ quân sự hỗn hợp lớn nhất Biển Đông, kết hợp không quân và hải quân. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây đường băng dài 3km và bốn hang-ga máy bay, kích thước 34mx25m - tương đương độ lớn các hang-ga tại đảo Phú Lâm.

Theo tạp chí Kanwa, những hang-ga này sẽ là nơi đậu máy bay chống tàu ngầm và máy bay cảnh báo công nghệ cao của Trung Quốc.

Xung quanh đường băng, vệ tinh còn phát hiện nhiều ăngten đường kính lớn đến 30m dùng để phát hiện các vật thể từ rất xa trên biển lẫn trên không.

Ngoài ra, vệ tinh còn "thấy" hai dốc, lần lượt dài 535m và 626m, dường như là nơi để đậu 24 chiếc máy bay chiến đấu. Bên ngoài sân bay, nhiều tên lửa đất đối không cũng được triển khai.

Tạp chí Kanwa còn cho biết một tàu đổ bộ của Trung Quốc cũng đang neo đậu tại phần vừa mới xây dựng thêm.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 20/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 19/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 18/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý