Xã hội
21/02/2016 16:10Báo Tuổi Trẻ ngày 21/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 21/2/2016: Miền Bắc lại đón đợt lạnh kèm mưa; Phát hiện nhiều sư giả đi khất thực mùa lễ hội; Phạm nhân cùng quản giáo bắt trộm; Triều Tiên xác nhận có tổng tham mưu trưởng quân đội mới...
Báo Tuổi Trẻ ngày 21/2/2016: Miền Bắc lại đón đợt lạnh kèm mưa
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày 21-2, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam.
Dự báo, khoảng đêm mai (22-2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng và ngày 23-2 ở Bắc Bộ có mưa nhiều nơi.
Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.
Từ ngày 23-2, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.
Từ ngày 24-2, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24-2 có khả năng xuất hiện rét đậm, vùng núi rét hại. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Báo Tuổi Trẻ ngày 21/2/2016: Phát hiện nhiều sư giả đi khất thực mùa lễ hội
Thời gian gần đây, tại Bình Dương xuất hiện nhiều người giả sư để đi khất thực, đặc biệt vào dịp lễ hội đầu năm. Trước vấn nạn trên, ngày 20-2 ban trị sự Thành hội Phật giáo TP Thủ Dầu Một, Bình Dương với sự giúp đỡ của các “hiệp sĩ” đã đi kiểm tra phát hiện được ba người giả sư đi xin tiền quanh khu vực chùa Bà. Đại đức Thích Mỹ Ý (đại diện ban trị sự Thành hội Phật giáo TP Thủ Dầu Một) cho biết mặc dù mấy người này cũng cạo tóc, mặc đồ tu hành nhưng chỉ là để mạo danh để đi xin tiền khất thực. Do chỉ là sư giả nên chỉ cần hỏi vài câu sẽ lộ ngay chân tướng do không biết gì về kiến thức Phật giáo.
Trong ngày 20-2, sau khi được ban trị sự Thành hội Phật giáo TPThủ Dầu Một mời làm việc, cả ba người giả sư bị phát hiện đều thừa nhận mình là sư giả.
Đối tượng Trần Văn Khanh (39 tuổi) lúc đầu tự nhận là một nhà sư ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM qua Bình Dương khất thực. Tuy nhiên, sau khi gặp các vị sư thật, Khanh thừa nhận trước đây làm công nhân sản xuất giày tại TP.HCM quen biết nhiều người ở trọ cùng giả sư nên sau này Khanh học theo.
Nhưng khi mặc đồ tu đi khất thực ở TP.HCM được một thời gian thì Khanh bị phát hiện nên sau đó đi khất thực ở các tỉnh lân cận.
Một "sư nữ" giả ngụ P.Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một khi bị phát hiện cũng thừa nhận mình giả sư. Đối tượng này lấy lý do đã ly dị chồng, phải nuôi nhỏ nên mua áo nhà sư và bát để giả sư khất thực…
Nhưng sư giả này bị phát hiện sáng 20-2. Sau khi làm cam kết không tái phạm, họ đã được cho về nhà.
Đại diện ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương cho biết mặc dù khất thực là một hoạt động tín ngưỡng tôn giáo nhưng hiện nay ở Bình Dương gần như không có nhà sư nào đi khất thực. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo với những đối tượng giả danh để đi xin tiền.
Như mọi năm, lễ hội chùa Bà tại Bình Dương năm nay diễn ra ngày rằm tháng giêng (ngày 22-2). Do có tới hàng trăm ngàn người từ khắp nơi tới dự hội nên tỉnh Bình Dương tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động để phân luồng giao thông và giữ gìn an ninh trật tự quanh khu vực lễ hội chùa Bà.
Báo Tuổi Trẻ ngày 21/2/2016: Phạm nhân cùng quản giáo bắt trộm
Nghe tiếng tri hô của người dân, cán bộ quản giáo trại giam cùng phạm nhân đang cải tạo gần đó đuổi theo khống chế tên trộm dưới hồ nước.
Chiều 21-2, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phó trưởng Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hải (31 tuổi, ngụ xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Hải là nghi phạm bị cán bộ quản giáo cùng phạm nhân trại giam Nghi Kim, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ khi đang chạy trốn sau một vụ trộm.
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 14g chiều 20-2, Hải đi qua nhà chị Ngô Thị Thảo (xã Hưng Đông, TP Vinh) thấy cửa cổng và nhà khóa trái bên ngoài liền lẻn vào bên trong nhà để trộm cắp tài sản.
Hải gỡ một máy bơm nước và bắt 4 con ngỗng, gà ở chuồng nhà chị Thảo. Khi Hải chuẩn bị mang tang vật đi thì chị Thảo trở về nhà phát hiện, tri hô.
Lúc này, thượng úy Đậu Vĩnh Thành - cán bộ trại giam Nghi Kim cùng phạm nhân Lê Duy Nghĩa đang cải tạo gần đó đuổi theo, bắt được nghi phạm Hải ở một hồ nước và bàn giao cho Công an TP Vinh.
Đại tá Trần Sỹ Phàng, giám thị trại giam Nghi Kim, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang làm thủ tục đề xuất khen thưởng thượng úy Thành và phạm nhân Nghĩa.
Báo Tuổi Trẻ ngày 21/2/2016: Cướp tiền không được, chém trọng thương chủ quán cháo
Sáng 21-2, Công an TP Huế đã cho khám nghiệm hiện trường và truy lùng tên cướp táo tợn gây vụ cướp tài sản, chém nạn nhân thương tích nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Phước Vĩnh, TP Huế sáng cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4g30 sáng 21-2, khi chị Cái Thị Thiếu N. (39 tuổi, chủ quán cháo dinh dưỡng Su Su đường Đặng Huy Trứ, TP Huế) thức dậy nấu cháo để chuẩn bị bán thì đột ngột thấy một nam thanh niên mặc áo mưa, trùm kín mặt xông vào quán.
Người này cầm dao hô to: “Đưa tiền ra không tao chém!”.
Chị N. trả lời: “Tôi bán cháo làm gì có tiền” thì bị tên cướp dùng dao chém nhiều nhát sâu vào vai và mặt khiến chị bị trọng thương, chảy nhiều máu.
Nghe tiếng la thất thanh kêu cứu của chị N., nhiều người dân chạy đến hiện trường thì phát hiện chị N. nằm gục trên vũng máu còn tên cướp đã bỏ chạy. Nạn nhân cho biết hung thủ chưa cướp được tiền.
Chị N. được đưa đến bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu ngay sau đó. Nhận được tin báo, lực lượng công an ngay lập tức có mặt tại hiện trường.
Theo thông tin từ bệnh viện Trung ương Huế, chị N. bị đa chấn thương tại vùng mặt, đặc biệt là nhiều vết thương sâu tại bả vai, chảy nhiều máu. Hiện đã qua cơn nguy kịch.
Vụ việc vẫn đang được công anh TP Huế tiếp tục điều tra.
Báo Tuổi Trẻ ngày 21/2/2016: Triều Tiên xác nhận có tổng tham mưu trưởng quân đội mới
Khi đưa bản tin về một cuộc tập trận của lực lượng bộ binh Triều Tiên, hãng thông tấn nhà nước KCNA mô tả cựu Bộ trưởng An ninh Ri Myong-Su là tổng tham mưu trưởng quân đội.
Tên và chức vụ mới của ông Ri Myong-Su cũng được nhắc đến trong một bản tin khác về việc nhà lãnh đạo Kim Jong-Un giám sát một cuộc tập trận của không quân.
AFP dẫn lời giáo sư Yang Moo-Jin thuộc ĐH Nghiên cứu CHDCND Triều Tiên cho biết ong Ri Myong-Su từng là một trong ba cố vấn quân sự thân cận của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un và có nhiều hiểu biết về công nghệ tên lửa.
Trước đó tình báo Hàn Quốc khẳng định người tiền nhiệm của ông Ri Myong-Su là Ri Yong-Gil đã bị xử tử hồi đầu tháng vì tham nhũng và lập đảng chính trị riêng.
Hồi tháng 5-2015, tình báo Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Hyon Yong-Chol bị xử tử bằng súng phòng không. Bình Nhưỡng không xác nhận thông tin này nhưng từ đó ông Hyon biến mất.
Thông tin về các vụ xử tử hoặc khai trừ đảng tại Triều Tiên liên tiếp xuất hiện kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-Un lên nắm quyền. Một loại các quan chức cấp cao, bao gồm các sĩ quan quân sự, cũng bị giáng chức hoặc sa thải.
Vụ việc gây sốc nhất là vụ chú của ông Kim là Jang Song-Thaek bị xử tử hồi tháng 12-2013 vì tội tham nhũng và phản quốc.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 20/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 19/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 18/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý