Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2015: Khẩu súng bắn chết người ở Phú Quốc mua với giá 15 triệu đồng; Bị bắt vì “yêu” bé gái 14 tuổi sau 4 năm làm quen; Thợ lò mất tích ở Hòn Gai có thể...

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2015: Khẩu súng bắn chết người ở Phú Quốc mua với giá 15 triệu đồng; Bị bắt vì “yêu” bé gái 14 tuổi sau 4 năm làm quen; Thợ lò mất tích ở Hòn Gai có thể đang ở độ sâu 165m...

#Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2015: Bị bắt vì “yêu” bé gái 14 tuổi sau 4 năm làm quen

Chiều 21-8, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Đệ (21 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú Q.Bình Tân, TP.HCM) để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em. Theo cơ quan công an, từ chương trình giao lưu kết bạn trên đài phát thanh nên Đệ quen biết em D.T.V. (14 tuổi, ngụ P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM). Cả hai không biết mặt nhau, chỉ nhắn tin, điện thoại cho nhau suốt 4 năm quen biết.

Ngày 13-8, do gia đình có chuyện buồn nên em D.T.V. chủ động điện thoại rủ Đệ đến nhà đưa V. đi chơi cho đỡ buồn. Do quen nhau 4 năm mới được hẹn gặp mặt nên Đệ rất hào hứng nhận lời. Lúc 10g ngày 15-8, Đệ tìm đến nhà V. chơi, sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi nhà. Khoảng 20g ngày 16-8, cả hai thuê phòng trong một khách sạn tại P.Tam Bình (Q.Thủ Đức) ngủ qua đêm.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2015

Đến 13g ngày 17-8, khi cả hai đang tính tiền trả phòng thì bị gia đình của V. “đón lõng” ngoài khách sạn. Gia đình V. khống chế cả hai, đưa V. trở về nhà, còn Đệ giao cho cơ quan công an giải quyết. Đệ khai nhận đã "làm chuyện người lớn" với V. được một lần, cho rằng mình vô tội khi cả hai cùng đồng thuận. Tuy nhiên, cơ quan công an đã giải thích pháp luật với Đệ về quy định mọi quan hệ tình dục với trẻ dưới 16 tuổi đều cấu thành tội "giao cấu với trẻ em".

#Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2015: Khẩu súng bắn chết người ở Phú Quốc mua với giá 15 triệu đồng

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2015 đưa tin, Cảnh sát điều tra Công an Kiên Giang đã tổng kết vụ án nổ súng làm hai người chết tại tại quán bar Lion Garden, Beer Club (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) vào tối 1/8. Theo bản kết luận, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do khoảng một tháng trước đó, Đỗ Thanh Sơn (tên thường gọi là Tuấn Em, 32 tuổi cùng vài người bạn đến vui chơi tại bar By Night gần quán Lion Garden Beer Club.

Trong lúc vui chơi, Tuấn Em cầm đèn laser rọi trúng vào mặt của Nguyễn Quốc Bảo (19 tuổi, trú khu phố 7, thị trấn Dương Đông). Tức khí, Bảo và nhóm của mình bèn quay lại hỏi tội Tuấn Em. Thấy đối phương đông hơn, nhóm của Tuấn Em bỏ chạy ra ngoài. Chạy đến quán ốc An Giang trên đường 30/4, Tuấn Em vào quán lấy khúc cây quay ra đánh trả làm Bảo bị thương ở đầu.

Vài ngày sau đó tại quán Lion Garden Beer Club, Bảo và Tuấn Em lại đối đầu nhau, Tuấn Em bị Bảo dùng cây đánh ngất xỉu. Tuấn Em nuôi ý định “khử” Bảo để rửa nhục. Để có được hung khí Tuấn Em đã liên hệ với một đối tượng tên H. (người Campuchia), mua khẩu súng rulo nòng dài và năm viên đạn với giá 15 triệu đồng. Ngoài ra Tuấn Em còn tìm mua thêm 28 viên đạn để dự phòng.

Cảnh sát điều tra Công an Kiên Giang cũng cho hay đã di lý Tuấn Em và Nguyễn Thị Kim Ngân về trại tạm giam công an tỉnh. Hiện cả hai đều trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Ngân được xác định là không bị nhiễm HIV.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2015: Thợ lò mất tích ở Hòn Gai có thể đang ở độ sâu 165m

9h30 sáng 21/8, việc cứu nạn công nhân duy nhất còn mắc kẹt lại trong hầm lò thuộc công trường Thành Công, công ty than Hòn Gai - TKV (thuộc P. Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vẫn đang được gấp rút tiến hành.

Khoảng 200 công nhân dưới hầm lò đang tích cực đào, xúc dọn đất đá. Tại lán trại chỉ huy cứu hộ, gần 100 công nhân khác sẵn sàng xuống thay ca.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2015 dẫn lời ông Đỗ Văn Kiên, phó giám đốc công ty than Hòn Gai, nạn nhân Phan Anh Vân dự kiếm nằm ở độ sâu từ 160m đến 165m so với mực nước biển. Hiện nay, nước trong hầm lò đã rút hết, các lực lượng sẽ đào đất, tiếp cận vị trí nạn nhân. Từ điểm này đến vị trí bục túi nước khoảng 165m.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2015: Bắt giam nguyên tổng giám đốc công ty mía đường Tây Ninh

Công an tỉnh Tây Ninh vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Cảnh Lạc (61 tuổi) nguyên Chủ tịch Hộng đồng thành viên, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 24-4-2014, cơ quan điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Cảnh Lạc và ông Nguyễn Xuân Danh (nguyên trưởng phòng Kinh doanh của công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh).

Tuy nhiên, khi khởi tố chỉ một mình ông Danh bị bắt tạm giam, còn ông Lạc được cho tại ngoại để điều, đến nay mới bị bắt giam.

Theo điều tra của cơ quan công an, trong thời gian làm phó phòng kinh doanh rồi trưởng phòng, Danh đã tư vấn cho ông Lạc ký hợp đồng bán hàng cho các đối tác Trung Quốc bằng hình thức trả chậm, sau đó các đối tác này không trả.

Tổng cộng, ông Lạc và ông Danh đã cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế và gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 55 tỉ đồng (công ty Mía đường Tây Ninh là doanh nghiệp nhà nước).