Xã hội
21/09/2015 16:51Báo Tuổi trẻ ngày 21/9/2015: Chồng giết vợ, chôn xác giữa nhà
Báo Tuổi trẻ ngày 21/9/2015: Chồng giết vợ, chôn xác giữa nhà; Tìm thấy thi thể ngư dân thứ 13 trong vụ nổ tàu cá; Xe container va chạm xe khách 16 chỗ, 4 người bị thương...
#Báo Tuổi trẻ ngày 21/9/2015: Chồng giết vợ, chôn xác giữa nhà
Sáng 21-9, Tòa án nhân dân cấp cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của gia đình nạn nhân trong vụ án giết vợ, đào hố chôn xác giữa nhà do bị cáo Phan Tấn Ngọc (45 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ) thực hiện. Vụ án mạng xảy ra vào tháng 3-2015, không những gây đau đớn cho gia đình nạn nhân là bà Phạm Thị Lan mà còn khiến người dân tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An bàng hoàng. Tháng 5-2015, Tòa án tỉnh Long An đã đưa vụ án ra xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Ngọc mức án tù chung thân về tội giết người.
Cho rằng bản án xử quá nhẹ với Ngọc bởi bị cáo đã lên kế hoạch giết vợ từ trước, hành động giết người quá dã man nên mẹ của nạn nhân Phạm Thị Lan đã kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xử tăng án, tử hình đứa con rể mất nhân tính của mình. Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình chung sống với bà Lan, bị cáo Ngọc cho rằng vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác nên giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Khi biết tin cha mẹ vợ sẽ thay đổi di chúc, chỉ để lại tài sản thừa kế cho bà Lan và các con, không cho Ngọc đồng thời vợ Ngọc cũng đòi ly hôn thì Ngọc bắt đầu nảy ý định giết vợ.
Khoảng tháng 9-2014, bị cáo Ngọc đã bí mật đào sẵn một hố trong chỗ ở riêng của mình, mục đích để phi tang xác vợ sau khi giết bà. Ngày 12-3-2015, bà Lan đến chỗ Ngọc ở thông báo số tiền 100 triệu đồng từ việc bán nhà sẽ dùng để trả nợ, Ngọc tức giận vì không có tiền để sửa lại căn nhà nhỏ mà mình đang ở. Ngọc bèn dùng búa đập ba cái vào vùng đầu của vợ, sau đó đưa xác vợ vào cái hố đã đào trước đó trét ximăng lấp lại. Tiếp theo, Ngọc nhờ ba người thợ đến phụ tráng bê tông nền nhà rồi vẫn sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên sau đó do ray rứt vì tội lỗi của mình, bốn ngày sau Ngọc về nhà thú tội với cha mẹ ruột rồi ra cơ quan công an tự thú.
#Báo Tuổi trẻ ngày 21/9/2015: Tìm thấy thi thể ngư dân thứ 13 trong vụ nổ tàu cá
Thông tin trên do ông Đỗ Xuân Trường - thuyền trưởng tàu SAR 413, thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vungtau MRCC), đang chỉ huy trực tiếp công tác tìm kiếm ngoài hiện trường, cho biết.
Theo ông Trường, nơi tìm thấy thi thể ngư dân thứ 13 trên nằm cách hiện trường xảy ra vụ nổ khoảng 7 đến 8 hải lý.
Như vậy, tính đến thời điểm này (sau 6 ngày xảy ra vụ nổ), các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng 13 thi thể ngư dân và hiện còn hai ngư dân vẫn đang mất tích.
Ông Trường cho biết thêm, hiện nay ngoài khơi tàu SAR 413 đang chỉ huy trực tiếp, phối hợp với 6 tàu cá ngư dân tiếp tục tìm kiếm hai ngư dân vẫn đang mất tích.
#Báo Tuổi trẻ ngày 21/9/2015: Xe container va chạm xe khách 16 chỗ, 4 người bị thương
Một vụ tai nạn xảy ra trên giao lộ đường Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Văn Lũy (P.Hòa Phú, TP mới Bình Dương) chiều 20-9 giữa xe container và xe khách 16 chỗ làm 4 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 15h30 cùng ngày, xe khách 16 chỗ của doanh nghiệp Ngọc Phát đang đi trên đường Huỳnh Văn Lũy hướng từ thị xã Tân Uyên về TP mới Bình Dương, khi đến ngã tư trên thì va chạm với xe container từ hướng đường Nguyễn Văn Linh băng qua.
Cú va chạm khiến xe khách bị bẹp dúm phần đầu, tài xế xe khách bị mắc kẹt trong cabin, người dân phải phá cửa mới đưa được ra ngoài. Ba hành khách trên xe bị thương và tài xế được đưa đi cấp cứu.
Đến 17g cùng ngày, lực lượng chức năng giải quyết xong hiện trường, bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
