Báo Tuổi Trẻ ngày 21/9/2016: Sân bay Tân Sơn Nhất rớt mạng gần 2 giờ do nâng cấp; ​Trạm biến áp Hòa Hưng phát nổ do sét đánh; Khởi tố và bắt chủ tịch MTM Trần Hữu Tiệp; Đá dự án FLC dội thủng nóc nhà dân, 1 người bị thương; Người đi đường đứng nhìn nữ sinh Ấn Độ bị đâm đến chết...

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/9/2016: Sân bay Tân Sơn Nhất rớt mạng gần 2 giờ do nâng cấp

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/9/2016, Sáng 21-9, một số hành khách phản ảnh tại một số quầy làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM bị trục trặc. 

Tiếp nhận thông tin, một lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Nam, cho biết từ 6-8g sáng, do việc nâng cấp mạng nên tại một số quầy làm thủ tục ở ga quốc tế bị rớt mạng, trục trặc.

Tại thời điểm đó, có khoảng 4 chuyến bay quốc tế và một số chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines và hành khách làm thủ tục. Các đơn vị sân bay đã phối hợp làm thủ tục thủ công cho hành khách. Hoạt động bay diễn ra bình thường và an ninh hàng không không bị ảnh hưởng.

Vị này cũng cho biết ngay sau 8g, hệ thống mạng đã được khắc phục, hoạt động trở lại bình thường. 

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/9/2016: Trạm biến áp Hòa Hưng phát nổ do sét đánh

Tiếp nhận thông tin, một lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Nam, cho biết từ 6-8g sáng, do việc nâng cấp mạng nên tại một số quầy làm thủ tục ở ga quốc tế bị rớt mạng, trục trặc.

bao tuoi tre ngay 2192016

Tại thời điểm đó, có khoảng 4 chuyến bay quốc tế và một số chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines và hành khách làm thủ tục. Các đơn vị sân bay đã phối hợp làm thủ tục thủ công cho hành khách. Hoạt động bay diễn ra bình thường và an ninh hàng không không bị ảnh hưởng.

Vị này cũng cho biết ngay sau 8g, hệ thống mạng đã được khắc phục, hoạt động trở lại bình thường. 

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/9/2016: Khởi tố và bắt chủ tịch MTM Trần Hữu Tiệp

Báo Tuổi Trẻ 21/9/2016, Cơ quan An ninh điều tra (A92) - Tổng cục An ninh, Bộ Công an cũng đã phối hợp Công an phường, tổ dân phố thực hiện lệnh khám xét tịch thu tài liệu của công ty và máy tính cá nhân của ông Tiệp tại nơi làm việc chiều 19-9.

Như vậy, sau hơn 3 tháng bị phanh phui và cổ phiếu bị ngừng giao dịch, thực hư thông tin về hồ sơ của MTM sẽ được làm sáng tỏ khi cơ quan điều tra vào cuộc.

Trước đó ngày 20-6, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định tạm ngừng giao dịch đối với cổ phiếu MTM khi nhận thấy công ty có dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh: số điện thoại của doanh nghiệp không có thực, ban giám đốc không liên lạc được…

Sau đó, cổ đông của MTM còn vạch ra được nhiều bất thường khác như hình ảnh nhà máy, dây chuyền thiết bị là ăn cắp của một công ty khác, trụ sở văn phòng Hà Nội là phòng khám răng…

Theo báo cáo tài chính quý 2-2016, đã có hơn 4 triệu cổ phiếu MTM không tồn tại vẫn được đưa lên sàn để mua bán, công ty này đã ghi khống vốn góp lên đến 40 tỉ đồng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/9/2016: Đá dự án FLC dội thủng nóc nhà dân, 1 người bị thương

Tại hiện trường, căn nhà của bà Lưu Thị Hằng (mẹ đẻ anh Mạnh) bị hư hỏng nhiều do đá văng. Phòng ngủ bị thủng một lỗ, trên giường còn hai hòn đá to và ngổn ngang mảnh tôn xi-măng lợp nhà. Phòng vệ sinh bị vỡ một mảng tường lớn, gạch đá rơi kín sàn.

Ông Lưu Văn Đông, hàng xóm và là bác ruột của nạn nhân Mạnh, cho biết vụ việc xảy ra khoảng 14g chiều.

"Tôi nghe tiếng rầm lớn, chạy sang thì thấy cháu từ khu vệ sinh đi ra, máu chảy ở đầu và chân. Tôi vội chạy lên bảo máy xúc dừng, không xúc nữa rồi đưa cháu đi viện. Bình thường cả 4 mẹ con cùng nằm ngủ trưa trong phòng nhưng may hôm nay không ai ở trong đó", ông Đông nói.

Tối 20-9, bà Hằng điện thoại từ bệnh viện cho biết các y bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sức khỏe, đặc biệt là vết thương ở đầu của anh Mạnh.

“Hiện tại chúng tôi không biết sẽ ở đâu, có nhà cũng không dám về. Mong chủ đầu tư xem lại mức hỗ trợ và giao tiền để chúng tôi chuyển đi chỗ khác” - bà Hằng nói.

Theo ông Nguyễn Việt Phương - phó tổng giám đốc tập đoàn FLC, tai nạn xảy ra khi máy xúc di chuyển, gàu va vào đá lăn xuống dưới chứ không phải ở khu vực đang thi công.

Trước mắt, công ty đã hỗ trợ gia đình chăm lo sức khỏe của nạn nhân, đồng thời sẽ hỗ trợ người dân di dời chỗ ở vì vị trí này thuộc diện chờ giải tỏa.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/9/2016: Người đi đường đứng nhìn nữ sinh Ấn Độ bị đâm đến chết

Trong đoạn băng đó, theo BBC ngày 20-9, một người đàn ông đi xe máy đã tiếp cận nữ sinh Karuna và dùng dao đâm cô gái trẻ liên tục trong khi có nhiều người qua đường đi ngang qua chỗ họ.

Sau khi đâm nạn nhân hơn 20 nhát, người đàn ông này còn lấy đá đập đầu cô gái và đá vào người cô.

Cuối cùng thì người qua đường cũng can thiệp khi kẻ này cố gắng trốn thoát. Kẻ này bị buộc tội giết người.

Trong suốt cuộc tấn công, ít nhất có một người đàn ông đã cố gắng tiếp cận để can ngăn kẻ tấn công nhưng phải lùi lại sau khi bị kẻ này đe dọa. Sau đó người này cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ việc.

Nhiều người khác dừng lại để xem chuyện gì đang xảy ra nhưng không giúp đỡ cô gái đáng thương đó.

"Cô gái ấy bị tấn công khi đang đi cùng cô em họ lúc 9g sáng. Dường như kẻ tấn công đã thích nữ sinh này khi họ từng làm hàng xóm với nhau trước đây. Tuy nhiên sau khi kẻ tấn công kết hôn, cô gái đã không quan tâm đến y nữa" - quan chức cảnh sát cấp cao Esha Pandey thông tin.

Phương tiện truyền thông Ấn Độ dẫn lời người anh trai của nạn nhân cho biết kẻ tấn công từng nhiều lần quấy rối em gái mình và gia đình ông đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát.

Trước đó, sĩ quan cảnh sát Madhur Verma nói với cánh phóng viên rằng "gia đình nạn nhân đã đệ đơn kiện cách đây 4-5 tháng và 2 gia đình đã dàn xếp xong".

Hình ảnh của vụ giết người dã man cũng như việc nhiều người qua đường không ngừng lại để giúp đỡ Karuna đã khiến người dân cả nước nổi giận.

"Thật sốc khi nhìn thấy vụ giết người tàn bạo tại Burari. Bị đâm bằng dao gần 30 lần. Không còn tính người" - cư dân mạng Indian Hotel Center viết trên Twitter.

"Một đoạn video kinh khủng từ Delhi. Người đàn ông đâm một cô gái ở khu Burari và không ai đến để ngăn ông ta lại. Thật xấu hổ" - cư dân mạng Jitender Sharma viết.

Đây là vụ tấn công bằng dao thứ hai nhắm vào phụ nữ tại thủ đô của Ấn Độ trong hai ngày liên tiếp.

Trước đó vào tối ngày 18-9, theo Times of India, một người đàn ông đã đâm chết cô Laxmi (28 tuổi) trước sự chứng kiến của những người hàng xóm. Kẻ này sau đó cũng tự sát.

Gia đình cô Laxmi cũng nói rằng cô từng trình báo với cảnh sát về việc kẻ này hay rình rập và theo dõi cô.

Chính quyền Ấn Độ đã tăng cường giám sát các vụ bạo lực chống lại phụ nữ sau vụ cưỡng hiếp và giết chết một sinh viên trên xe buýt ở Delhi năm 2012. Ngoài ra nước này cũng ban hành luật cứng rắn hơn để xử lý những kẻ tấn công dạng này.

Tuy nhiên cảnh sát vẫn tiếp tục nhận được các báo cáo về các cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào phụ nữ và trẻ em trên khắp cả nước.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 20/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 19/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 18/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý