Báo Tuổi Trẻ ngày 22/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Thứ bảy, 22/10/2016, 12:38 PM

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/10/2016: Phạt 30 triệu đồng cơ sở làm giá đỗ bằng hóa chất; Lao vào đám cháy cứu con, cha con cùng chết; Bắt 2 container ngà voi giấu trong gỗ, trị giá hơn 20 tỉ đồng; ​Doanh nghiệp Trung Quốc đề xuất xây nhà máy kẽm ở Huế; Thái Lan phạt nặng người phạm tội khi quân...

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/10/2016: Phạt 30 triệu đồng cơ sở làm giá đỗ bằng hóa chất 

Báo Tuổi Trẻ, Ngày 21-10, phòng cảnh sát môi trường (PC49, công an tỉnh Quảng Nam) vừa có quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Đỗ Quang Sỹ.Trước đó ngày 18 -10, lực lượng công an đã tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Sỹ (thôn Hạ Thanh 1, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã phát hiện cơ sở này đang sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc để sản xuất giá đỗ.

Theo biên bản vụ việc, vào thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của ông Sỹ có 28 thùng nhựa dung tích 20 lít/thùng đựng giá đỗ đang trong quá trình sản xuất, 40kg giá đỗ thành phẩm, 20kg hạt đậu xanh nguyên liệu và 6 ống hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan công an, ông Sỹ khai nhận đã mua số hóa chất không rõ nguồn gốc trên tại một cơ sở ở TP Tam Kỳ để sản xuất giá đỗ, cung cấp cho các tiểu thương trên địa bàn này.

Sau khi lập biên bản, cơ quan chức năng đã lấy mẫu giá đỗ, hóa chất để kiểm nghiệm. Ngoài ra tổ chức tiêu hủy hơn 150kg giá đỗ sản xuất bằng hóa chất không rõ nguồn gốc của cơ sở này.

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/10/2016: Lao vào đám cháy cứu con, cha con cùng chết

Đến sáng 22-10, thân nhân của gia đình ông Trần Minh Tình (sinh 1969, trú đường Trần Lê, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng)  chuẩn bị lo hậu sự cho ông Tình và con gái út 8 tuổi tên Trần Thị Thảo Nhi.

Cả hai cha con đã thiệt mạng trong đám cháy giữa đêm qua.

Trong khi đó, vợ ông Tình là bà Trần Thị Thanh Trà (sinh 1970) và con gái đầu Trần Thị Trà Giang (22 tuổi) vẫn còn đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Theo đại diện Khoa ngoại bỏng - tạo hình - Bệnh viện Đà Nẵng, Giang bị bỏng 25% cơ thể trong khi mẹ Giang là bà Trà bị bỏng tới 90% - tiên lượng rất nặng. Hiện các bác sĩ đang tập trung tích cực cứu chữa cho các nạn nhân. 

bao tuoi tre ngay 22102016

Theo người thân của gia đình ông Tình, thường cả gia đình ông ngủ tại phòng ngủ trên lầu của căn nhà 2 tầng. Đêm qua, ông Tình ngủ riêng còn vợ và hai con gái ngủ chung một phòng.

Chị Giang là người đầu tiên phát hiện lửa bốc lên ngay tại phòng ngủ của gia đình nên đã hô hoán cha mẹ, kêu cứu và bế em gái tìm cách chạy thoát ra khỏi căn phòng đang rực lửa.

Tuy nhiên, do lửa bùng cháy lớn, bé Nhi hoảng sợ không dám chạy ra khỏi cửa mà chạy ngược trở lại, chui xuống gầm giường.

Chị Giang và bà Trà thoát được ra khỏi phòng, chạy xuống tầng trệt trong tình trạng lửa đã táp vào người và bị bỏng. Chị Giang vẫn còn đủ sức chạy ra ngoài hô hoán người cứu giúp. 

Ông Tình không thấy con gái út nên vội chạy lên tầng 2 để tìm con. Bà Trà cũng lao vào phòng để cứu con nhưng do đám cháy đã lan rộng, lửa cháy dữ dội khiến bà bị bỏng nặng. Ông Tình lao vào phòng ngủ và hai cha con ông đã mắc kẹt lại do lửa cháy quá to, không thoát ra được. 

Khi người dân đến hỗ trợ và lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt tại phá cửa kính, phun nước dập lửa trong phòng thì cả hai cha ông Tình đã tử vong. Hai mẹ con bà Trà, chị Giang được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/10/2016: Bắt 2 container ngà voi giấu trong gỗ, trị giá hơn 20 tỉ đồng

Theo thông tin nhận được từ Đội 4 - Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, tại buổi kiểm tra đại diện phía chủ nhận hàng thuộc công ty Đào Gia (TP.HCM) cũng đã có mặt.

Kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn ngà voi được giấu tinh vi giữa thân các khối gỗ. Các ngà voi chế keo bên ngoài, dán chặt vào giữa các khối gỗ lớn thể tích (40cmx40cmx40cm).

Các khối gỗ chứa ngà voi để lẫn vào các khối gỗ bình thường khác trong 2 container khiến lực lượng rất khó phát hiện, kể cả bằng máy soi chiếu.

Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ Đội 4 - Cục điều tra chống buôn lậu vẫn quyết định kiểm tra bằng biện pháp thủ công và phát hiện bên trong có ngà voi.

Tuy nhiên bằng biên pháp nghiệp vụ Đội 4, Cục điều tra chống buôn lậu vẫn quyết định kiểm tra bằng biện pháp thủ công và phát hiện ngà voi. Ngoài ra, còn có nhiều bao vảy tê tê cất giấu lẫn trong các khối gỗ.

Tính đến 18g30 cùng ngày, lực lượng mới kiểm tra, thống kê được khoảng 1/4 của 1 container. Qua đó, lực lượng thu được khoảng hơn 50 kg ngà voi và hơn 10 bao vảy tê tê.

Theo ước tính, số ngà voi trong 2 container trên vào khoảng 500 kg, giá thị trường vào khoảng hơn 20 tỉ đồng. Đó là chưa kể số vảy tê tê.

Trước đó, ngày 7-10, Hải quan TP HCM cùng các đơn vị phối hợp cũng phát hiện hơn 2 tấn ngà voi có giá trị hàng trăm tỷ đồng giấu trong 2 container gỗ nhập từ châu Phi, do đơn vị nhập khẩu là Công ty TNHH TM DV Diệu Tiên tại số 66/8 đường Tái Thiết, P.11, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê, điều tra, làm rõ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/10/2016: Doanh nghiệp Trung Quốc đề xuất xây nhà máy kẽm ở Huế

Ngày 21-10, ông Nguyễn Văn Phương, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết tỉnh này vừa làm việc với Công ty TNHH công nghiệp fuda Bắc Kinh. 

Theo đó, Công ty TNHH công nghiệp fuda Bắc Kinh là một công ty tư nhân, hoạt động chính là sản xuất kẽm công nghiệp.

Qua tìm hiểu, công ty này muốn mở dự án xây dựng một nhà máy tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để sản xuất kẽm công nghiệp xuất khẩu sang Nhật Bản và Trung Quốc.

Lý do được đưa ra vì cảng Chân Mây là cảng nước sâu, có thể tiếp nhận tàu hàng trên 50 nghìn tấn. Dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn đầu của dự án vào khoảng 5 triệu USD.

Thông tin này sau khi được công bố trên trang tin của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của người dân.

Một số người quan ngại việc có một nhà máy sản xuất kẽm công nghiệp ở Huế sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và sinh kế của người dân, đặc biệt là nằm ngay giữa cụm du lịch trọng điểm, gồm Lăng Cô - Bạch Mã - Cảnh Dương (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

Trả lời Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Phương, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết việc này chỉ mới ở mức đề xuất ý kiến để UBND tỉnh tham khảo.

Hoàn toàn không có chuyện tỉnh đã đồng ý cho phép doanh nghiệp xây dựng nhà máy kẽm.

Theo ông Phương, dự án này nếu được thực hiện phải qua rất nhiều quá trình, công đoạn kiểm tra của tỉnh và các sở, ban ngành có liên quan.

Ông Phương cũng kêu gọi các cơ quan báo chí cùng người dân giám sát việc thực hiện, kiểm tra quá trình tỉnh này đánh giá, kiểm định dự án.

“Tôi xin đảm bảo trong chuyện này tỉnh sẽ đặt yếu tố môi trường và sinh kế của người dân lên hàng đầu. Tôi cũng là người Huế và chắc chắn tôi sẽ không để xảy ra bất kỳ một sự cố môi trường nào liên quan đến dựa án này trên tỉnh mình!” - ông Phương nói.

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/10/2016: Thái Lan phạt nặng người phạm tội khi quân

Theo CNN, quan điểm này được ông Paiboon Kumchaiya đưa ra khi cảnh sát Thái Lan cho biết đang điều tra 12 người bị cáo buộc vi phạm luật cấm xúc phạm hoàng gia. Theo luật này, những người bị kết tội sẽ phải chịu hình phạt rất nặng.

Ông Paiboon cảnh báo rằng người Thái “không thể chấp nhận” những hành động xúc phạm nhà vua. Ông cũng cáo buộc các thành phần ngoại quốc đã kích động các hành vi phỉ báng hoàng gia.

Kể từ sau khi đức vua Bhumibol Adulyadej qua đời tuần trước, toàn đất nước Thái Lan chìm trong tang tóc. Hàng triệu người dân mặc đồ đen và tập trung tại nhiều nơi để cầu nguyện cho ngài.

Trong hoàn cảnh đó đã xuất hiện một số trường hợp bị ngăn chặn hoặc bị tấn công vì đã có các hành vi bị cáo buộc là xúc phạm nhà vua quá cố.

Tại tỉnh Chonburi ở miền đông Thái Lan, một thanh niên 20 tuổi bị bắt và bị buộc tội xúc phạm nhà vua khi tung những thông tin về đức vua lên mạng xã hội Facebook. Sĩ quan cảnh sát Preecha Somsathan cho biết một nhóm người đã quây chặn người thanh niên đó ngay tại nhà và giao nộp anh này cho đồn cảnh sát.

Người thanh niên sau đó đã nhận tội. Một đoạn video tung lên mạng cho thấy người thanh niên bị nhóm người đàn ông mặc đồ đen buộc phải quỳ gối xuống. Sau đó anh ta bị đám đông người đấm đá túi bụi.

Ở một vụ việc khác, một phụ nữ 43 tuổi làm nghề hướng dẫn viên du lịch cũng đã bị bắt tại khu du lịch nổi tiếng Koh Samui. Mặc dù phủ nhận việc xúc phạm nhà vua nhưng chị vẫn đang bị tạm giữ tại Koh Samui.

Đoạn video liên quan tới trường hợp này cho thấy cảnh sát bắt chị này phải quỳ gối trước bức ảnh chân dung của đức vua Bhumibol trong khi những người qua đường chụp ảnh chị.

Cũng như thế là một người phụ nữ khác đã bị tát vào mặt vì đã hành xử không phù hợp và có những lời lẽ bị cho là xúc phạm tới nhà vua ở một bến xe buýt công cộng tại Bangkok.

Cảnh sát Thái Lan không cung cấp thông tin chi tiết về tội của những người bị buộc tội vì cho rằng làm như vậy chẳng khác gì thêm một lần nữa họ vi phạm luật chống xúc phạm hoàng gia.

Theo Channel News Asia, nhiều người dân Thái Lan không đồng tình với cách trừng phạt những người bị buộc tội xúc phạm hoàng gia.

Bà Chananya (65 tuổi) cho biết mặc dù bà không thích những người báng bổ nhà vua, nhưng bà cũng không đồng tình với cách người ta săn lùng, tấn công họ.

Trong khi đó chị Ananya Kasikam, một giáo viên 33 tuổi, cho rằng: “Những người tung những nội dung xúc phạm nhà vua lên mạng sẽ bị những người yêu mến nhà vua lên án. Tôi muốn mọi người hành xử theo lý trí hơn thay vì hành xử theo cảm xúc”.

Còn theo tiến sĩ Sumet Tantivejakul - người đã làm việc trong 35 năm cho đức vua quá cố, những hành vi bạo lực sẽ chỉ làm tổn hại tới những di sản tốt đẹp của đức vua, cách thể hiện đó hoàn toàn trái ngược với những gì ông từng truyền dạy.

Ông nói: “Khi được hỏi là ông đã làm gì, nhà vua thường bảo là ông đã làm những việc có ích. Ông bảo khi bạn làm một việc gì có ích, bạn sẽ hạnh phúc. Những gì vô ích và phá hoại, xin đừng làm”.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 21/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 20/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 19/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý