Xã hội
22/02/2017 09:49Báo Tuổi trẻ ngày 22/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 22/2/2017: Nhiều hành khách vụ nổ xe bị hất văng xa vài mét
Một số nạn nhân vụ nổ xe khách giường nằm vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết khi xảy ra vụ nổ, sức nén lớn đã làm nhiều người văng ra xa đến vài mét.
Ông Nguyễn Tử Quỳnh, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh đến sáng 22-2 xác định có 2 người chết và 14 người bị thương trong vụ nổ xe khách giường nằm xảy ra đêm 21-2, do có hai hành khách bị thương đã tự bắt xe về Hải Dương, nhập viện điều trị.

Cơ quan chức năng cũng xác định được danh tính được một trong số hai nạn nhân tử vong là anh Dương Văn Trung - sinh năm 1988, ngụ huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Ông Quỳnh cho biết thêm, cơ quan công an vẫn đang tích cực thu thập thông tin, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân.
Anh Nông Đức Thương, 22 tuổi và Vũ Đức Anh, 24 tuổi cùng trú tại Tuyên Quang là 2 trong số ít những hành khách vẫn còn thức khi xe phát nổ. Cả hai anh cùng lên xe từ đầu bến tại Thái Nguyên đi Quảng Ninh chơi.
Anh Thương cho biết nằm ở giường thứ 2 từ dưới lên. Khoảng gần 23h ngày 21-2, Thương và Đức Anh cùng ngửi thấy mùi khét bốc lên từ phía cuối xe. Hai anh quay sang hỏi nhau và hỏi một vài người khác nằm gần, họ đều bảo ngửi thấy mùi khét.
“Sau khi ngửi thấy mùi khét một lúc thì wifi của xe bị mất, tôi phải xem phim trên điện thoại di động bằng mạng 3G. Được 5 phút sau thì tôi thấy một tiếng nổ lớn vang lên. Cả người tôi bắn về phía trước 1 mét, đầu choáng váng, tai bị ù đi…”, anh Thương kể lại.
Anh Thương cho biết, những người nằm phía trước không bị thương, hoảng loạn và la hét chạy ra khỏi xe. Sau mấy phút choáng váng, anh Thương bò ra khu vực cửa và nhờ người dìu xuống đường. Anh Thương bị một vết rách ở trán, bỏng vùng mặt, tóc cháy xém, chân tay bị một số vết rách và bỏng.
Theo anh Đức Anh, tiếng nổ phát ra từ bánh xe trái, cuối xe. “Lúc đấy tôi vẫn thức, thấy một tiếng nổ vang trời, cả người tôi bắn mạnh về phía đầu xa, văng khỏi giường vài mét. Tôi thấy tay và mặt mình bị bỏng, đầu choáng váng. Khi bò xuống đường thì thấy kính bên trái xe vỡ vụn”, anh Đức Anh nhớ lại.
Báo Tuổi trẻ ngày 22/2/2017: Ám ảnh đường ngang băng qua đường sắt
Vụ tai nạn giữa tàu khách SE2 và xe tải đang cố vượt đường ray vào mỏ đá ở xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) chiều 20-2 khiến ngành chức năng phải nhìn lại việc xử lý những đường ngang dân sinh.
Thực tế cho thấy tại những đường ngang giao cắt tuyến đường sắt Bắc - Nam đã xảy ra nhiều cái chết thương tâm, đồng thời gây thiệt hại không nhỏ cho ngành đường sắt.

Riêng ở xã Lộc Thủy, vụ tai nạn nêu trên không phải là đầu tiên. Ngày 3-9-2012, chiếc taxi do tài xế Nguyễn Thanh Vũ điều khiển chạy từ quốc lộ 1 rẽ vào thôn An Bàng đã bất chấp tiếng còi hiệu của tàu hỏa, cố vượt qua đường ngang thì gặp phải tàu hàng số hiệu 240-T1 chạy hướng Nam - Bắc tông mạnh, làm 1 người chết và 4 người bị thương.
Theo ông Nguyễn Văn Mạnh - chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong 5 năm trở lại đây trên địa bàn huyện xảy ra 3 vụ tai nạn ở đường ngang giữa tàu hỏa với ôtô khiến 5 người chết.
Ông Mạnh cho biết trong tổng số gần 60 đường ngang dân sinh ở địa bàn huyện có rất ít đường đảm bảo tiêu chuẩn. Trong đó có những đường ngang hình thành từ rất lâu, việc cấm các đường ngang rất khó.
Giải pháp của địa phương chủ yếu là tuyên truyền, vận động, cảnh báo, phát quang quanh đường ngang để tạo tầm nhìn.
“Chúng tôi mong các cấp có thẩm quyền, đặc biệt là ngành đường sắt, đầu tư các đường ngang bài bản và đạt chuẩn để hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo tính mạng của người dân” - ông Mạnh nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vũ Quang Khôi - cục trưởng Cục Đường sắt, Bộ GTVT - cho rằng ý thức của người điều khiển phương tiện vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn.
Về phía chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Văn Cao, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đường ray ngang với đường dân sinh trên địa bàn tỉnh.
Riêng với địa điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Cao nói đã làm việc với ngành đường sắt, sẽ có kế hoạch lắp đặt thêm hệ thống cảnh báo.
Báo Tuổi trẻ ngày 22/2/2017: Khai sinh con thứ 3 phải "tự nguyện" nộp 2 triệu đồng
Lý giải việc này, cán bộ xã cho biết do hằng năm xã đều cho người dân ký bản cam kết thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia, nếu sinh con thứ 3 thì phải tự nguyện đóng phí trên.
Ngày 21-2, anh Nguyễn Văn Chinh (33 tuổi, ngụ xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) phản ảnh ngày 14-2, anh đến xã làm giấy khai sinh con trai thứ 3 được hơn 20 ngày tuổi.

Cũng như nhiều hộ gia đình trong xã sinh con thứ 3 trước đó, anh Chinh được cán bộ tư pháp hướng dẫn sang gặp cán bộ dân số để “tự nguyện” đóng 2 triệu đồng rồi mới được làm giấy khai sinh. Theo anh Chinh, gia đình anh khó khăn nên không xoay đủ tiền để đóng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều hộ gia đình sinh con thứ 3 ở xã Võ Liệt cũng phải đóng “tự nguyện” 2 triệu đồng mới được làm giấy khai sinh. Có một số gia đình do hoàn cảnh khó khăn nên dù con đã 4 tuổi, 7 tuổi vẫn chưa được cấp giấy khai sinh.
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thủy - cán bộ dân số, kế hoạch hóa gia đình xã Võ Liệt - cho biết hằng năm xã đều cho người dân ký bản cam kết thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình vì tỉ lệ sinh con thứ 3 của xã còn cao (hơn 22% trong năm 2016).
Tuy nhiên, việc xã căn cứ theo bản cam kết này để bắt người dân phải đóng 2 triệu đồng “tự nguyện” mới được cấp giấy khai sinh là hoàn toàn sai. Phía huyện sẽ kiểm tra, chỉ đạo xã cấp giấy khai sinh cho những trẻ mà gia đình chưa đóng tiền để đảm bảo quyền lợi cho các em.
Báo Tuổi trẻ ngày 21/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 20/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 19/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 18/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý