Xã hội
22/05/2016 18:18Báo Tuổi Trẻ ngày 22/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/5/2016: Bí thư Đinh La Thăng ra “tối hậu thư” cho các dự án treo; Nữ chủ quán cà phê nghi bị sát hại dã man; Nữ chủ quán cà phê nghi bị sát hại dã man; Hoa hậu Diệu Hân thua kiện đòi bồi thường "vô cớ đánh ghen"...
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/5/2016: Bí thư Đinh La Thăng ra “tối hậu thư” cho các dự án treo
Theo đó, “đến ngày 21-7, sau hai tháng từ cuộc làm việc này, Sở Quy hoạch - kiến trúc (QH-KT) phải hoàn tất việc điều chỉnh, thay đổi quy hoạch các dự án trên”.
Trong các dự án treo này, dự án khu đô thị Tây Bắc có quy mô lớn nhất. Theo kết luận tại cuộc làm việc với huyện Củ Chi ngày 18-2, ông Đinh La Thăng đã giao Sở QH-KT phải rà soát điều chỉnh quy hoạch dự án này. Tuy nhiên, đến ngày 11-5 Sở QH-KT mới họp với huyện Củ Chi để rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Tây Bắc.
Ông Nguyễn Thanh Nhã đã thừa nhận “có sơ sót”, cho biết thời gian qua các phòng của sở và huyện có phối hợp nhưng chưa chính thức. Tuy nhiên ông Đinh La Thăng không đồng ý cách trả lời này, cho rằng bí thư Thành ủy đã kết luận bằng văn bản mà sau 3 tháng vẫn chưa làm là khó chấp nhận.
Khi ông Nhã giải thích tiến độ chậm một phần do khi bắt đầu quy hoạch khu đô thị Tây Bắc cư dân trong khu vực còn thưa thớt, đến nay đã có 20.000 hộ, Bí thư Thành ủy đánh giá do cách quy hoạch không sát thực tế mới dẫn đến việc này. Ông Đinh La Thăng giao đến ngày 21-7 việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch dự án khu đô thị Tây Bắc phải hoàn tất. Tương tự với các khu quy hoạch viện trường y tế, khu công nghiệp Hóa Dược, Bàu Đưng..., sau khi nghe đề xuất từ huyện Củ Chi và Sở QH-KT, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng đồng ý xóa quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch theo hướng mà người dân đã kiến nghị. Thời hạn ông Thăng đưa ra cho Sở QH-KT thực hiện cũng vào ngày 21-7.
Về dự án công viên Sài Gòn Safari với 475ha bỏ hoang từ năm 2004 đến nay tại An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng (Củ Chi), giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Nguyễn Toàn Thắng cho biết sở và Thanh tra TP thấy rằng cần làm rõ và vừa qua UBND TP đã quyết định cho thanh tra toàn diện dự án Safari Củ Chi.
Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cho rằng việc cần bây giờ là triển khai dự án (trong quý 3), giao các cơ quan chức năng phải làm việc với dân về các vướng mắc đền bù. Ông Thăng cho rằng phải làm để dân hài lòng trước rồi thanh tra sau, sai đâu sửa đấy. “Tôi sẽ bàn với anh Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP - việc này” - Bí thư Thành ủy kết vấn đề.
Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo để tất cả những người được hưởng cùng lúc nhiều chế độ như: lương hưu, thương binh, liệt sĩ được nhận chế độ tại một nơi theo yêu cầu của cử tri Hóc Môn và Củ Chi tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước đó.
Đồng thời đề nghị Ban thi đua khen thưởng TP.HCM trong tháng 5-2016 phải làm xong thủ tục để trình UBND TP ký cho 280 hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng mẹ Việt Nam anh hùng, nhằm kịp trao tặng danh hiệu cho các mẹ vào dịp 2-9 sắp tới.
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/5/2016: Nữ chủ quán cà phê nghi bị sát hại dã man
Đến 19g30 ngày 20-5, công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong toả hiện trường vụ án mạng xảy ra chiều cùng ngày trên đường ĐT743A (P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An) khiến nữ chủ quán cà phê tử vong.
Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Tuyết (28 tuổi, quê Phú Yên), là chủ quán cà phê nơi xảy ra án mạng.
Theo một số nhân chứng, khoảng 12g cùng ngày, em trai của nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Cường nhận được điện thoại báo chị gái mình bị ốm nên đi từ TP.HCM đến Bình Dương để thăm.
Khi đến nơi, anh Cường gọi cửa thì không thấy ai trả lời, bên ngoài cửa bị khoá. Nghi có chuyện xảy ra, anh Cường cùng một số người hàng xóm phá khoá để vào bên trong thì thấy chị Tuyết nằm chết trong quán với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Theo hàng xóm của nạn nhân, chị Tuyết mới chuyển về địa chỉ trên mở quán cà phê được khoảng 2 tháng, sống như vợ chồng cùng một người đàn ông tên Toàn (khoảng 28 tuổi) và thường xuyên xảy ra cãi vã và xô xát với nhau.
Thường ngày chị Tuyết sống khép kín, rất ít khi giao du và nói chuyện với hàng xóm.
Trước đó vào ngày 19-5, hàng xóm nghe thấy tiếng cự cãi và xô xát tại quán cà phê, khi đến xem thì cửa bị khoá trái bên ngoài. Đến khoảng 16g chiều cùng ngày, nhiều người nghe thấy tiếng kêu la của chị Tuyết nhưng nghĩ cả hai lại cự cãi nên không để ý.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/5/2016: Hoa hậu Diệu Hân thua kiện đòi bồi thường "vô cớ đánh ghen"
Hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm, bác yêu cầu đòi bà Trang bồi thường 270 triệu đồng, đồng thời Tòa chấp nhận yêu cầu của bà Trang buộc hoa hậu Diệu Hận trả 360 triệu đồng tiền thuê nhà còn thiếu.
Theo hồ sơ, từ tháng 10-2014 Diệu Hân thuê một phần căn nhà số 423 Võ Văn Tần của bà Trang để kinh doanh thời trang, giá thuê mỗi tháng là 45 triệu, tiền cọc là 135 triệu đồng.
Thời gian thuê nhà ở đây, phía bà Trang đã có những mâu thuẫn cá nhân với Diệu Hân và xảy ra những lần xúc phạm, chửi bới, làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như việc kinh doanh buôn bán của Diệu Hân.
Đỉnh điểm công an phường 5, quận 3 đã mời hai bên làm việc. Không muốn tiếp tục thuê nhà bà Trang, Diệu Hân đã gửi thông báo chuyển phát qua bưu điện 2 lần đến bà Trang và bà Trang đã xác nhận là đã nhận được.
Sau đó, Diệu Hân chuyển toàn bộ tài sản của cô tại mặt bằng này đi chỗ khác còn chìa khóa bà Trang đã giữ. Tuy nhiên bà Trang không trả lại tiền cọc 135 triệu đồng cho Diệu Hân.
Xử sơ thẩm, ngày 18-2-2016, TAND quận 3 tuyên chấm dứt hợp đồng thuê nhà giữa Diệu Hân và bà Trang, bác yêu cầu trả lại tiền cọc cho Diệu Hân, đồng thời buộc Diệu Hân phải trả thêm 8 tháng tiền thuê nhà tương đương 360 triệu kể từ khi cô dọn đi.
Diệu Hân đã kháng cáo đồng thời cũng yêu cầu xử lý hình sự việc bà Trang xúc phạm cô với clip, hình ảnh kèm theo. Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang thụ lý. Diệu Hân cho rằng, bà Trang chửi mắng, đánh ghen vì cho rằng cô có quan hệ với chồng của bà Trang mà không có chứng cứ nào đã ảnh hưởng nghiêm trọng danh dự của cô. Đó là nguyên nhân cô đơn phương chấm dứt hợp đồng và đã thông báo cho bà Trang.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS yêu cầu hủy bản án sơ thẩm để xác minh bổ sung các tình tiết mâu thuẫn trong lời khai các bên. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử vẫn tuyên án như trên.
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/5/2016: Kẻ sát hại bé gái 11 tuổi ở Hải Phòng là người câm điếc
Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) kết hợp Công an huyện Tiên Lãng đã bắt giữ được nghi phạm sát hại cháu N.T.N. (11 tuổi, trú thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) tối 14-5 vừa qua.
Theo đó, nghi phạm được xác định là Bùi Việt C. (18 tuổi, trú gần nhà nạn nhân tại thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết) bị câm, điếc bẩm sinh.
Trước đó, khoảng 21g30 ngày 14-5, khi hai vợ chồng ông Nguyễn Văn M. (45 tuổi) và bà Trịnh Thị T. (46 tuổi) đi thái thuốc lào nhà hàng xóm trở về thì phát hiện con gái nằm chết trên vũng máu ngoài sân nhà trong tình trạng không mặc quần, đầu có nhiều vết thương nặng.
Lần theo dấu vết còn lưu lại tại nhà nạn nhân, cơ quan công an đã thu giữ chiếc quần cộc và quần lót của cháu N. bị mắc lại trên bụi cây ở ven bờ ao nhà hàng xóm gần hiện trường.
Dựa vào dấu chân còn in lại trên bức tường rào trước nhà cao khoảng 1,4m cùng vết máu vương từ trong nhà ra đến ngoài sân..., cơ quan điều tra nhận định hung thủ sau khi gây án đã kéo xác cháu N. ra bên ngoài hòng phi tang nhưng bất thành nên đã để nạn nhân nằm ở sân, rồi trèo tường tẩu thoát.
Cơ quan công an đã triệu tập một số đối tượng nghi vấn để lấy lời khai và đến rạng sáng 21-5, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm Bùi Việt C. (18 tuổi, cùng trú thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết). C. là người bị câm, điếc bẩm sinh.
Theo một lãnh đạo công an huyện Tiên Lãng, tại cơ quan điều tra, bước đầu C. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết nguyên nhân sát hại bé N. là vì mâu thuẫn cá nhân. Sau khi gây án, C. cởi lấy quần cháu N. để lau vết thương và máu trên tay chứ không thực hiện hành vi giao cấu với bé.
Trước đó, tối 14-5, khi C. đi sang nhà nạn nhân chơi thì bé N. đang ngồi xem ti vi. Do có mâu thuẫn với C. từ hôm trước nên N. ra dấu bảo C. đi về, không cho sang nhà chơi. Tức giận vì bị N. đuổi nên C. đã nhặt viên gạch đập đầu N. cho đến khi nạn nhân gục chết.
Thấy tay mình bị thương nên C. đã cởi lấy quần của bé N. để lau tay. Trong khi kéo thi thể nạn nhân ra ngoài nhằm mang đi phi tang.
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/5/2016: Rơi trực thăng, bốn cảnh sát Pháp thiệt mạng
Theo AFP, đây là một trong những vụ tai nạn thương tâm nhất nhiều năm qua tại Pháp. Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực có độ cao 2.000 - 3.000m so với mực nước biển, gần Vignemale, giáp ranh Tây Ban Nha.
Bốn cảnh sát thiệt mạng đều đang trong độ tuổi 40, gồm cơ trưởng, cơ phó và hai chuyên gia cứu hộ khu vực miền núi.
Công tố viên Eric Serfass ở thị trấn Tarbes gần đó cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ tai nạn. Theo ông, mặc dù thời tiết lúc máy bay gặp nạn vẫn tốt, nhưng bay ở độ cao như vậy “thực sự rất khó khăn”.
Vụ rơi trực thăng của cảnh sát có người chết gần nhất ở Pháp xảy ra năm 1997, cũng tại Pyrenees. Lần đó hai người đã tử nạn.
Năm 2009, trực thăng chở một thai phụ ở Corsica đã lao xuống ngay sau khi thai phụ trở dạ sinh con, khiến người mẹ, em bé sơ sinh, bác sĩ và hai thành viên đoàn bay thiệt mạng.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 21/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 20/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 19/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý