Báo Tuổi Trẻ ngày 22/6/2016: Kho nhà máy xử lý rác thải công nghiệp cháy ngùn ngụt; Bắt nghi phạm sát hại nữ sinh ở Đà Nẵng; Không chịu ở trọ, hàng trăm công nhân bị chặn...

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/6/2016: Kho nhà máy xử lý rác thải công nghiệp cháy ngùn ngụt; Bắt nghi phạm sát hại nữ sinh ở Đà Nẵng; Không chịu ở trọ, hàng trăm công nhân bị chặn đường; Trộm dưa lưới tại Nhật Bản, 6 người Việt Nam bị bắt ?...

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/6/2016: Bắt nghi phạm sát hại nữ sinh ở Đà Nẵng

Sáng 22-6, đại tá Nguyễn Đức Dũng, trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP Đà Nẵng xác nhận với Tuổi Trẻ vừa bắt được Võ Thành Tân - nghi phạm giết em Đ.T.K.N (thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lúc 22g ngày 17-6.

Tân bị bắt lúc 9g15 sáng tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Theo đại tá Dũng, sau khi gây án xong, Võ Thành Tân (38 tuổi, là cậu họ, ở gần nhà nạn nhân) đã trốn vào rừng. Lợi dụng trời tối, Tân đã tìm đường xuống quốc lộ 1 rồi đón xe trốn vào Bình Thuận.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng vào cuộc và đến 9g15 sáng 22-6, Tân đã bị cơ quan công an bắt giữ tại cây xăng km09 khu phố 2, phường Xuân An, TP Phan Thiết.

Theo lời khai ban đầu, Tân thừa nhận đã gây ra cái chết thương tâm cho em Đ.T.K.N. Hiện Tân đang được di lý về Đà Nẵng phục vụ điều tra.

Trước đó, đêm 17-6, em N. được phát hiện chết cạnh nhà với nhiều vết đâm, chém và bị cắt cổ. N. đang là học sinh lớp 12 một trường THPT tại Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm sống gần nhà và có quan hệ họ hàng với nạn nhân.

Nảy sinh tình cảm với N. nhưng không được đáp ứng, nghi phạm đã ra tay sát hại N.

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/6/2016: Kho nhà máy xử lý rác thải công nghiệp cháy ngùn ngụt

Đám cháy bùng phát lúc hơn 9g sáng cùng ngày tại Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Ecotech Thanh Hóa (ở xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Thanh Hóa điều động ba xe chữa cháy, hơn 20 cán bộ chiến sĩ của đơn vị có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Sau hơn một giờ, đám cháy mới được khống chế, không để cháy lan ra khu vực xung quanh. Đến trưa cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, mái tôn nhà kho bị sập, kính các cửa sổ nứt toác. Một bảo vệ công ty và một cháu bé bị bỏng nhẹ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Được biết, nhà máy xử lý rác thải đã ngưng hoạt động ba tháng nay, hiện có ba bảo vệ trông coi tài sản. Khi vụ cháy xảy ra, tại nhà máy có gần 200m3 rác thải, phế thải ngành giày da, dệt may nên khi cháy, ngọn lửa bùng phát rất nhanh, bao trùm khu vực nhà kho.

Hiện cơ quan chức năng và chủ doanh nghiệp đang tiến hành thống kê thiệt hại tài sản do vụ cháy gây ra và làm rõ nguyên nhân. Nhận định ban đầu, có thể do trục trặc nguồn điện tại nhà kho, lửa cháy lan sang khu vực để phế liệu của công ty.

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/6/2016: Không chịu ở trọ, hàng trăm công nhân bị chặn đường 

Từ đầu giờ làm việc sáng 22-6, một số người dân xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An ra đường tỉnh lộ Nam Cấm - Cửa Lò dẫn vào Khu công nghiệp Nam Cấm chặn hơn 10 xe chở công nhân của các công ty, nhà máy.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, nguyên nhân người dân địa phương chặn đường các xe chở công nhân là vì họ… không ở nhà trọ của người dân đã xây cạnh khu công nghiệp này.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Nghi Xá, Công an, CSGT huyện Nghi Lộc nhanh chóng có mặt để ổn định trật tự và đảm bảo an toàn giao thông.

Đại diện ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cũng tới hiện trường để thuyết phục người dân cho các xe chở công nhân vào làm việc, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà máy.

Ông Hoàng Duy Dương, trưởng Công an xã Nghi Xá, cho biết trên địa bàn xã có hơn 1.000 nhà trọ tự phát của người dân xây quanh khu công nghiệp để công nhân thuê, giá dao động từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/tháng, tùy diện tích sử dụng. Theo ông Dương, sự việc người dân chặn xe chở công nhân vào Khu công nghiệp Nam Cấm diễn ra từ ba ngày qua.

Chị P.T.T. - 34 tuổi, ngụ xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An, công nhân nhà máy trong Khu công nghiệp Nam Cấm - cho biết do nhà cách nơi làm việc chưa đến 10km, lại được công ty bố trí xe đưa đón sáng chiều nên chị T. không thuê nhà trọ ở.

Để kịp giờ làm việc, nhiều công nhân chấp nhận xuống ôtô, đi bộ gần 3km từ ngoài đường vào công ty để kịp giờ làm việc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ, trưởng Công an huyện Nghi Lộc, cho biết phía cơ quan công an đã nhận được thông tin việc người dân chặn xe chở công nhân đến làm việc từ ngày 20-6 và đang cử lực lượng xuống Khu công nghiệp Nam Cấm để xử lý.

Bước đầu, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt 5 nghi phạm để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/6/2016: Trộm dưa lưới tại Nhật Bản, 6 người Việt Nam bị bắt ?

Rạng sáng 19-6, cảnh sát tỉnh Chiba, Nhật Bản bắt được 6 người đàn ông Việt Nam khi họ đang chuyển 112 trái dưa lưới chưa chín vừa trộm được để đi tiêu thụ.

Đây là loại dưa đặc sản chỉ có ở thành phố Asashi, tỉnh Chiba của Nhật Bản.

Khoảng 2g30 sáng 19-6 (giờ Nhật Bản), nhóm 6 người trên đã đột nhập vào trang trại lấy đi 112 trái dưa lưới mà không biết rằng nó vẫn chưa chín.

Năm người đã thừa nhận hành vi trộm cắp nhưng cho biết chỉ vì muốn ăn thử cho biết. Người còn lại, được cho là sống tại Yotsukaido, tỉnh Chiba phủ nhận có liên quan tới vụ trộm.

Tổng giá trị số dưa bị trộm là 67.000 yen (khoảng hơn 14 triệu đồng).

Đại diện Hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản cho biết mùa thu hoạch dưa lưới Takami thường rơi vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Tuy nhiên, những trái dưa trong vụ trộm vừa rồi còn quá xanh để có thể ăn như lời những người này nói.

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/6/2016: Báo đốm trong lễ rước đuốc Olympic Brazil bị bắn chết

Theo AFP, để tạo điểm nhấn đặc biệt cho lễ rước đuốc Olympic ngày 20-6 tại thành phố Manaus, bang Amazonas gần rừng Amazon, Ủy ban Olympic Brazil đã sử dụng báo đốm tên Juma bên cạnh người rước đuốc.

Để đảm bảo an toàn, báo Juma bị xích cổ, hai đầu dây được giữ bởi hai binh sĩ Brazil trong khi một số binh sĩ khác xếp hàng ngang tạo dáng chụp ảnh.

Chỉ vài phút sau khi kết thúc việc chụp hình, trong lúc di chuyển đến một địa điểm khác trong sở thú, con báo thoát khỏi tay hai binh sĩ và bắt đầu chạy trốn.

Đại tá Luiz Gustavo Evelyn, người đứng đầu đơn vị có các binh sĩ hôm đó, kể lại các binh sĩ đã sử dụng đến bốn phi tiêu có tẩm thuốc mê để khống chế con báo nhưng vô hiệu. Thậm chí nó còn chồm lên người một bác sĩ thú y.

Tình huống buộc một binh sĩ đứng gần đó rút súng ngắn và bắn chết Juma bằng một phát đạn duy nhất, theo Reuters.

Trong một tuyên bố sau đó, Ủy ban Olympic Brazil thừa nhận đã mắc sai lầm lớn khi sử dụng báo Juma để cổ động cho lễ rước đuốc.

“Chúng tôi đã phạm sai lầm khi cho phép ngọn đuốc Olympic, một biểu tượng của hòa bình và sự đoàn kết, xuất hiện bên cạnh một con thú hoang bị xiềng xích. Hình ảnh đó đã đi ngược lại niềm tin và các giá trị của chúng ta. Chúng tôi cam đoan sẽ không bao giờ để một sự cố như vậy xảy ra tại Olympic Rio 2016 nữa”.

Trong khi đó, đại tá Evelyn cho biết cô báo 17 tuổi Juma không phải là động vật hoang dã, mà là động vật đã được thuần hóa và sống trong điều kiện nuôi nhốt.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 21/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 20/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 19/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý