Báo Tuổi Trẻ ngày 22/7/2016: Không xuất trình giấy tờ, hai cô gái bỏ ôtô tại Phú Quốc; Đình chỉ công tác con trai phó chủ tịch huyện đánh người yêu cũ; Hỗ trợ 25,8 tỉ cho cơ sở...

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/7/2016: Không xuất trình giấy tờ, hai cô gái bỏ ôtô tại Phú Quốc; Đình chỉ công tác con trai phó chủ tịch huyện đánh người yêu cũ; Hỗ trợ 25,8 tỉ cho cơ sở thu mua hải sản vụ cá chết; Cưa cây bất cẩn đè chết người đi đường...

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/7/2016: Không xuất trình giấy tờ, hai cô gái bỏ ôtô tại Phú Quốc

Trong một clip dài hơn 24 phút là hình ảnh hai cô gái đứng cạnh chiếc ôtô 51A-451.21, xung quanh là hàng trăm người chen kín một đoạn đường. Gần đó, một chiếc xe cẩu cũng đã được huy động tới hiện trường.

Trong clip, hai cô gái cho rằng CSGT không xuất trình kế hoạch, lệnh tuần tra nên không có quyền kiểm tra giấy tờ. Thay vì xuất trình giấy tờ cho CSGT kiểm tra, một cô gái lại trải các loại giấy tờ lên nắp capô để những người xung quanh quay clip.

Cũng theo hình ảnh trong clip, khi lực lượng công an kiên quyết cưỡng chế đưa chiếc ôtô về trụ sở để xử lý thì hai cô gái lại ngồi vào xe để cản trở. Sau một thời gian thuyết phục, hai cô gái đồng ý xuống xe để một CSGT lái xe về trụ sở Công an huyện.

Nhiều người xem clip trên mạng và bình luận theo hướng ủng hộ hai cô gái và cho rằng lực lượng CSGT làm việc không đúng quy định.

Sáng 22-7, phóng viên Tuổi Trẻ đã làm việc với Công an huyện Phú Quốc để xác minh vụ việc. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - đội trưởng Đội CSGT - xác nhận có sự việc CSGT ra lệnh dừng chiếc ô tô nói trên để kiểm tra.

Cụ thể, khoảng 17g ngày 21-7, tổ CSGT tuần tra lưu động phát hiện ôtô bốn chỗ 51A-451.21 chạy trên đường Nguyễn Trung Trực, hướng từ ngã tư Hùng Vương về chợ Dương Đông, có dấu hiệu không đủ điều kiện lưu thông nên ra lệnh dừng xe để kiểm tra.

Đại úy Hồ Hoàng Nam - đội phó, người trực tiếp ra lệnh dừng xe - cho biết cô gái cầm lái cho hay không mang theo giấy tờ, bằng lái xe và ngược lại đòi kiểm tra kế hoạch tuần tra của tổ CSGT.

Tổ CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính lỗi không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm và đăng kiểm xe nhưng hai cô gái cũng không cho biết tên, tuổi, địa chỉ và không ký vào biên bản.

Cảnh sát khu vực được mời đến chứng kiến và thuyết phục hai cô gái chấp hành lệnh của CSGT nhưng hai cô gái cũng không hợp tác.

Sau gần 1 giờ thuyết phục bất thành, CSGT quyết định đưa xe cẩu tới để cưỡng chế đem chiếc ô tô nói trên về trụ sở. Lúc này một trong hai cô gái mới đem các giấy tờ liên quan trải lên nắp capô để nhiều người quay phim rồi cất đi chứ không xuất trình với CSGT.

Tiếp đó, hai cô gái ngồi vào xe để ngăn cản việc cưỡng chế.

“Chúng tôi cố gắng thuyết phục và sau đó hai cô gái rời xe để CSGT lái xe về trụ sở, nhưng hai cô gái này vẫn từ chối ký biên bản và không khai báo tên tuổi, địa chỉ” - đại úy Hồ Hoàng Nam nói.

Đại úy Hồ Hoàng Nam cho biết toàn bộ sự việc cũng được camera gắn trên mũ tuần tra ghi lại. Hiện CSGT công an huyện Phú Quốc tạm giữ chiếc xe nói trên, nếu quá 7 ngày người lái xe không đến để giải quyết vụ việc thì công an sẽ truy tìm chủ sở hữu, nếu không người đến nhận sẽ tịch thu theo quy định.

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/7/2016: Đình chỉ công tác con trai phó chủ tịch huyện đánh người yêu cũ

Sáng 22-7, đại tá Trần Quốc Toản - trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an Hà Tĩnh - cho biết đơn vị vừa đình chỉ công tác hạ sĩ Phan Văn Hưng (26 tuổi) để tường trình, kiểm điểm liên quan đến vụ đánh người ở quán karaoke.

Theo Công an huyện Cẩm Xuyên, chiều tối 20-7, tại quán karaoke Đại Phát thuộc thị trấn Cẩm Xuyên xảy ra một vụ ẩu đả. Hậu quả chị Phan Thị Diệu Thúy (trú huyện Cẩm Xuyên) và anh Nguyễn Minh Tùng (ngụ huyện Hương Sơn) bị đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Chị Thúy và anh Tùng sắp tổ chức đám cưới.

Chiều cùng ngày, sau lễ tổ chức ăn hỏi, anh Tùng, chị Thúy cùng người thân đi hát karaoke. Khi mọi người hát xong, vừa ra khỏi quán thì một nhóm người lạ mặt xông vào đánh anh Tùng. Thấy chồng sắp cưới bị đánh, chị Thúy can ngăn thì bị đánh ngất xỉu.

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Lúc bị đánh, chị Thúy nhận ra trong nhóm người đó có Phan Văn Hưng là người yêu cũ của chị. Chị Thúy cho biết sau khi chia tay, luôn bị Hưng nhắn tin dọa dẫm.

Đại úy Lê Viết Đường - phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên - xác nhận Hưng là con trai bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc, phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên.

Sau khi vụ việc được phản ánh, Hưng đã bị cơ quan triệu tập làm rõ.

Theo đại tá Toản, trong thời gian về điều trị đau chân thì Hưng tham gia vụ đánh người, không liên quan đến thời gian nghĩa vụ của đơn vị.

“Hiện chúng tôi đang chờ kết luận từ Công an huyện Cẩm Xuyên mới có hình thức xử lý đối với đồng chí Hưng”, ông Toản nói.

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/7/2016: Hỗ trợ 25,8 tỉ cho cơ sở thu mua hải sản vụ cá chết

 

Ngày 22-7, UBND tỉnh Quảng Bình có quyết định hỗ trợ hơn 25,8 tỉ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng của tỉnh cho các cơ sở và hộ thu mua hải sản khai thác xa bờ do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển. Số tiền này được phân bổ cho TP Đồng Hới 3,98 tỉ đồng, huyện Bố Trạch 10,09 tỉ đồng, thị xã Ba Đồn 416 triệu đồng và huyện Quảng Trạch 11,34 tỉ đồng.

Các địa phương sẽ được Sở Tài chính chuyển tiền và hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, sau khi đối chiếu sản lượng hải sản mà các cơ sở và hộ dân đã thu mua hải sản khai thác xa bờ từ sau vụ cá biển chết đến nay.

Đây là lần đầu tiên cơ sở thu mua hải sản được hỗ trợ .

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/7/2016: Cưa cây bất cẩn đè chết người đi đường

Trong lúc cưa cây bạch đàn trồng ven đường nhưng bất cẩn không quan sát, nhóm người cưa hạ cây đã làm cây ngã đè chết tại chỗ một người đi đường. Sáng 22-7, ông Lê Hoàng Vũ cùng nhóm người cưa cây bạch đàn loại lớn trồng ven tuyến đường chợ Rạch Ráng - Cà Mau, thuộc địa phận khóm 8, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau để bán.

Trong lúc cưa hạ cây, do bất cẩn, không quan sát và không có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, ông Vũ và nhóm người cưa cây đã để cây ngã đã đè trúng ông Hồ Văn Ngờ (51 tuổi, quê Kiên Giang) đang chạy xe gắn máy ngang qua, làm ông Ngờ chết tại chỗ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Trần Văn Thời đã đến hiện trường điều tiết giao thông, đưa thi thể ông Ngờ ra khỏi cây bị đè.

Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Báo Tuổi Trẻ ngày 22/7/2016: Máy bay không quân Ấn chở 29 người mất tích 

Chiếc máy bay AN-32 của không quân Ấn Độ cất cánh lúc 9g sáng nay (22-7) từ Chennai tới Port Blair đã mất tích với 29 người trên đó. Theo India Today, chiếc máy bay xuất phát từ căn cứ không quân Tambaram ở Chennai và mất tích khi đang trong hành trình huấn luyện thông thường hàng tuần.

Các lực lượng hải quân, không quân và cảnh sát bờ biển Ấn Độ đã được điều động khẩn trương để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích ở Vịnh Bengal dọc theo lộ trình bay của nó.

Hải quân Ấn Độ đã triển khai hoạt động tìm kiếm trên diện rộng chiếc AN-32 ở Vịnh Bengal. Lực lượng này cũng đã điều động một máy bay trinh sát P-81 và một máy bay Dornier cùng 4 tàu Karmukh, Gharial, Jyoti, Kuthar tham gia tìm kiếm máy bay mất tích.

Máy bay quân sự AN-32 do Nga sản xuất được xem là một trong những những máy bay tin cậy nhất của không quân Ấn Độ. TTO sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 20/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 18/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 16/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý