Xã hội
23/01/2016 16:11Báo Tuổi Trẻ ngày 23/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/1/2016: Xịt sơn vào lông heo để giả làm thịt heo rừng lai; Sập mỏ đá 8 người chết, người thân hết hi vọng; Đấu khẩu sau cuộc nhậu, rút dao đâm bạn gái chết...
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/1/2016: Xịt sơn vào lông heo để giả làm thịt heo rừng lai
Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước giữ gần 1 tấn thịt heo thối của ông Bùi Đại Tá ở ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, Bình Phước...
Trưa 22-1, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thịt động vật Xuân Tá (ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, do ông Bùi Đại Tá làm chủ) đã phát hiện hơn 900kg thịt và xương heo đựng vào các thùng xốp, tủ đông được cất giấu trong nhà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chuẩn bị bán trong dịp tết.
Tại hiện trường, khi lực lượng chức năng mở các thùng xốp ra thấy số thịt và xương heo đã bốc mùi hôi thối, chuyển màu thâm đen và có dấu hiệu nhiễm khuẩn.
Nơi đây còn trữ nhiều bình sơn dùng xịt vào lông heo để giả làm thịt heo rừng lai.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ lượng thịt, xương heo trên để xử lý.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/1/2016: Sập mỏ đá 8 người chết, người thân hết hi vọng
Suốt đêm qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đã đội mưa rét, khoan phá đá để tìm kiếm thi thể hai nạn nhân còn mắc kẹt trong vụ sập mỏ đá ở Thanh Hóa. Các phương tiện, máy móc khoan cắt bê tông, cắt đá được Bộ đội biên phòng tỉnh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa huy động thêm đến hiện trường để khoan, phá đá tìm kiếm thi thể hai nạn nhân.
Trong mưa lạnh cắt da, cắt thịt nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đang làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân tại mỏ đá sập ở xã Yên Lâm.
Không dám hi vọng người thân mình còn sống, gia đình các công nhân đã để sẵn hai bộ quan tài với mong muốn tìm được thi thể càng sớm càng tốt để đưa về quê mai táng.

Trưa 23-1, tức đã 24 giờ trôi qua kể từ thời điểm hàng nghìn khối đất đá từ trên đỉnh núi dội xuống hang đá - nơi 8 công nhân làm việc nên niềm hi vọng hai nạn nhân đang mắc kẹt còn sống trong hang núi đã không còn.
Ông Nguyễn Văn Đức (50 tuổi, trú tại xã Yên Lâm) - người cùng làm cho doanh nghiệp Tuấn Hùng, may mắn sống sót sau vụ sập mỏ đá buồn rầu cho biết:
“Lúc xảy ra sập mỏ đá, tôi không làm việc ở đó. Gần 11g trưa thì tôi nghe tiếng lở đất đá ầm ầm nên vội chạy đến gần thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Nhiều thi thể anh em trong tổ không còn nguyên vẹn, nằm la liệt trong đống đất đá ngổn ngang. Tôi kêu người đến cứu nạn các nạn nhân, nhưng mọi người đã ra đi..”.
Đến 11g trưa 23-1, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể hai nạn nhân nêu trên.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/1/2016: Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thua kiện
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện hành chính giữa nguyên đơn là Công ty Camellia Trading International INC (Belize) và bị đơn là cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan về việc tịch thu lô hàng rượu trị giá 3,7 tỉ đồng của công ty này hồi tháng 6-2013.
Theo đơn khởi kiện, năm 2013 Công ty Camellia Trading International INC đã gửi vào kho ngoại quan của Công ty TNHH quốc tế Sao Bắc toàn bộ lô hàng rượu gồm 349 kiện, trị giá 3,7 tỉ đồng.
Công ty Sao Bắc được ủy quyền nhận hàng, làm thủ tục khai báo hải quan, nhập lô hàng về cảng Hải Phòng. Chiều 21-6-2013, toàn bộ lô hàng đã được nhập kho dưới sự kiểm tra, giám sát của Chi cục hải quan cảng Cái Lân thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.
Tuy nhiên sau đó Chi cục hải quan cảng Cái Lân đã không làm thủ tục xuất lô hàng ra khỏi kho ngoại quan với lý do: Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đề nghị tạm thời chưa làm thủ tục để chờ kết quả kiểm tra xác minh hồ sơ hải quan của lô hàng.
Tháng 10-2013, Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định phong tỏa lô hàng. Đến tháng 4-2015, Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định tịch thu toàn bộ lô hàng nêu trên với lý do tịch thu tang vật vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu.
Sau đó, Công ty Camellia làm đơn khởi kiện đến TAND TP Hà Nội và yêu cầu hủy hai quyết định do cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu ban hành vì hai quyết định này xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.
Tại tòa, đại diện ủy quyền của cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu cho rằng quyết định tịch thu lô hàng nói trên hoàn toàn đúng thẩm quyền, đúng quy định.
Trong khi đó, luật sư Phan Thị Hương Thủy - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn - cho rằng Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành quyết định không hợp pháp, căn cứ vào các văn bản pháp luật đã hết hiệu lực.
Luật sư cho rằng Cục Điều tra chống buôn lậu chỉ có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100 triệu đồng, trong khi giá trị toàn bộ lô hàng rượu lên tới 3,7 tỉ đồng.
Xét thấy quyết định hành chính của cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu có nhiều sai phạm, TAND TP Hà Nội đã tuyên hủy toàn bộ quyết định, giao trả lô hàng cho Công ty Camellia Trading International INC.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/1/2016: Đấu khẩu sau cuộc nhậu, rút dao đâm bạn gái chết
Võ Phước Quang vung chân đá bạn gái thì chị Hà lấy vỏ chai bia ném lại nhưng không trúng. Quang chụp lấy con dao đâm vào lưng Hà.
Ngày 23-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Võ Phước Quang (tự Tý, 26 tuổi, ngụ Châu Thành, An Giang) về hành vi giết người.
Theo báo cáo điều tra ban đầu của Công an huyện Châu Thành (Kiên Giang), khoảng 17g ngày 17-1, Tý cùng Hà Thanh Quang và 3 thanh niên khác tổ chức uống rượu tại nhà bạn gái của Tý là chị Lữ Thị Kim Hà (21 tuổi) ở ấp Hòa An, xã Mong Thọ, Châu Thành, Kiên Giang,
Đến khoảng 22g, Tý lấy xe của Quang đưa những người kia về nhà. Trên đường đi, Tý bị cảnh sát giao thông kiểm tra, giữ xe vì không có giấy tờ và điều khiển xe trong lúc có nồng độ cồn vượt mức quy định.
Về đến nhà, Tý kể lại sự việc cho Hà và Quang nghe. Lúc này, giữa Tý và Hà nảy sinh mâu thuẫn và cự cãi dữ dội. Tý vung chân đá Hà trong lúc Hà đang nằm võng. Hà dùng vỏ chai bia ném lại nhưng không trúng.
Tý sau đó chộp cây dao gần đó đâm trúng lưng Hà rồi giật điện thoại của Quang bỏ đi, sau đó trốn về An Giang.
Quang đã đưa Hà đi cấp cứu nhưng nửa đường thì Hà tử vong. Sau đó Quang đến công an trình báo sự việc. Tý bị bắt sau 2 ngay lẩn trốn.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/1/2016: Trung Quốc gỡ bỏ tọa độ hoạt động giàn khoan Hải Dương 981
Cơ quan này trước hết đã xóa và sau đó là gỡ bỏ hoàn toàn thông báo đăng trên trang web msa.gov.cn hôm 20 -1.
Thông báo trước đó cho biết Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 tại giếng 25-2-1 Lăng Thủy, cách TP nghỉ dưỡng Tam Á ở tỉnh Hải Nam 140 km về phía nam và cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 150 km về phía Tây.
Hiện Cục hải sự Trung Quốc chưa đưa ra bình luận cụ thể nào liên quan đến việc gỡ bỏ thông báo này.
Trong khi đó, trang web trên vẫn còn để nguyên thông báo từ ngày 12-12-2015, khi đó Trung Quốc đưa giàn khoan này xuống giếng Lăng Thủy 24-1-1, cách Tam Á khoảng 170 km về phía tây nam và cách quần đảo Hoàng Sa chỉ 70km về phía tây bắc.
Thông báo này ban đầu nói rằng giàn khoan Hải Dương 981 sẽ hoạt động ở vị trí này cho đến ngày 10-2-2016.
Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 20-1 nói rằng Hải Dương 981 không khoan thăm dò trong vùng biển tranh chấp.
Hiện nay, công ty TNHH dịch vụ mỏ dầu Trung Quốc (COSL) vốn là công ty con của tập đoàn dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) quản lý giàn quan này. COSL cũng chưa có bình luận gì về vụ việc.
Tại cuộc họp báo sau khi có thông tin Trung Quốc đưa giàn khoan Haiyang Shiyou 981 vào cửa vịnh Bắc Bộ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 19-1 nêu rõ Việt Nam quan ngại và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi khu vực này.
"Đây là khu vực chồng lấn giữa thềm lục địa miền Trung Việt Nam và thềm lục địa đảo Hải Nam Trung Quốc, là khu vực chưa được hai bên phân định. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không tiến hành hoạt động khoan và rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực này;
Đồng thời Việt Nam bảo lưu mọi quyền và lợi ích pháp lý của mình đối với khu vực này phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và thực tiễn quốc tế liên quan” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh.
Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8-2014, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan này xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bất chấp những quan ngại của cộng động quốc tế và phản ứng mạnh mẽ của Việt Nam.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 22/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 21/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 20/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý