Xã hội
23/01/2017 13:46Báo Tuổi Trẻ ngày 23/1/2017 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/1/2017: Kẹt cứng nhiều nơi vì khách về quê
Theo ghi nhận vào chiều cùng ngày, các phương tiện chạy theo chiều từ TP.HCM về Mỹ Thuận không nhiều nên tại trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang) và quốc lộ 1 khá thoáng.
Túc trực ở các trạm thu phí
Tuy nhiên ở chiều ngược lại, do có nhiều phương tiện tranh thủ trở lại TP.HCM để chở hành khách về các tỉnh miền Tây ăn tết nên tại các cây cầu hẹp trên quốc lộ 1 như Thông Lưu, An Cư (huyện Cái Bè), cầu Sao (huyện Châu Thành) nhiều xe phải di chuyển chậm để qua cầu.
Riêng tại ngã tư Đồng Tâm (trên quốc lộ 1, đoạn dẫn vào đường cao tốc) đã xảy ra ùn tắc cục bộ, kéo dài hơn 3km. Lực lượng cảnh sát giao thông Tiền Giang phải điều tiết bằng cách ưu tiên thời gian cho xe chạy theo hướng Trung Lương - TP.HCM.
Ông Nguyễn Mạnh Đức - phụ trách văn phòng quản lý khu vực phía Nam (Cục Quản lý đường bộ cao tốc) - cho biết đã có công văn yêu cầu đơn vị thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương bổ sung người túc trực trạm thu phí trong những ngày tới để đảm bảo xe cộ lưu thông nhanh nhất.
Hiện giờ ở hai đầu trạm thu phí (phía TP.HCM và Tiền Giang) đầu xe vào mở 4 cửa thu phí, đầu ra 8 cửa thu phí.

“Tùy vào tình hình thực tế, đơn vị thu phí sẽ điều chỉnh cửa ra, vào sao cho hợp lý nhất. Ngoài ra, trong những ngày cao điểm, nhân viên trạm sẽ đứng tại cột bấm thẻ để phát thẻ trực tiếp cho tài xế nhằm rút ngắn thời gian” - ông Đức nói.
Trước đó, dòng người đi tảo mộ người thân, mua sắm tết, về quê, xe chuyển rác thải về bãi rác Đa Phước... đã khiến con đường độc đạo từ bến xe Q.8 (TP.HCM) đến cầu Ông Thìn (giáp Long An) kẹt cứng gần 10km vào sáng 22-1.
Đến trưa cùng ngày, các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50, Phạm Hùng (H.Bình Chánh) vẫn kẹt xe kéo dài. Tại quốc lộ 50 đoạn qua xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh dòng người chen chúc nhích từng chút trên đường.
Lực lượng cảnh sát giao thông, công an xã túc trực từ sáng đến trưa để điều tiết giao thông khu vực này. Nhiều người dân trên đường về quê khi qua giao lộ Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50 gặp cảnh kẹt xe phải dừng lại trên vỉa hè chờ xe cộ thông thoáng.
Đến khoảng 12h cùng ngày, các tuyến quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Linh... mới giảm kẹt xe so với buổi sáng. Tuy nhiên, tốc độ lưu thông trên đường vẫn còn khá chậm.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/1/2017: 'Đạo chích' táo tợn làm ăn 'tháng củ mật'
Ngày 9-1, gia đình bà N.T.T.T. (42 tuổi, ngụ đường số 7, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) tá hỏa khi buổi chiều về nhà phát hiện cửa chính lầu một bị mở tung, tủ gỗ trong phòng có dấu hiệu bị lục lọi.
Qua kiểm tra, bà T. phát hiện gần 7.000 USD, 220 triệu đồng, 5 lượng vàng các loại cùng nhiều ngoại tệ, đồ trang sức khác... không cánh mà bay.
Trộm nhập nhà
Chỉ trong vòng 24 giờ, Công an Q.Thủ Đức đã tìm ra thủ phạm thực hiện vụ trộm táo tợn này là Võ Nguyễn Viết Tiến (23 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình Chánh) gọi bà T. là dì ruột. Tiến được bà T. coi như con đẻ, thương yêu đùm bọc, chăm lo từ công việc tới cuộc sống.
Theo lời khai của Tiến, dù được dì và dượng quan tâm, giúp đỡ nhưng do bản tính lười lao động, thích có nhiều tiền nên đã lên kế hoạch đột nhập nhà người thân để trộm.
Biết rõ vào dịp cuối năm bà T. giữ nhiều tiền, vàng, ngoại tệ trong nhà để xử lý công việc, nên Tiến quyết tâm ra tay. Khoảng 18h ngày 8-1, Tiến vào nhà kho cạnh nhà bà T., leo hàng rào lên lầu một.
Tiếp đó, Tiến cạy tủ gỗ lấy hết số tiền, vàng, ngoại tệ và đồ trang sức bên trong bỏ vào bịch rồi theo đường cũ đi ra. Lấy được tiền, vàng, Tiến mua xe máy, điện thoại, trả nợ, cho bạn gái và chỉ một ngày sau thì bị bắt.

Theo thống kê của Công an TP.HCM, vào cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017 (từ 16-12-2016 tới 16-2-2017), tính đến ngày 22-1 trên địa bàn TP ghi nhận có hơn 400 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó số vụ trộm cắp chiếm gần 60% (243 vụ).
Thực tế cho thấy các băng nhóm trộm cắp có tổ chức, chuyên nghiệp thường chọn những khu dân cư trung cao cấp mới hình thành, các khu dự án và khu vực đang đô thị hóa ở vùng ven để ra tay.
Trong khi đó, tâm lý người dân cuối năm thường cần tiền mặt để xử lý công việc nên trong nhà lúc nào cũng có một khoản tiền khá lớn.
Việc ngân hàng từ chối nhận vàng ký gửi, hoặc có thu phí khi người dân ký gửi vàng cũng dẫn tới tình trạng người dân tích trữ vàng trong nhà nhiều hơn. Chỉ cần mất cảnh giác, các băng nhập nha chuyên nghiệp sẽ ra tay.
Cẩn trọng vận chuyển tiền, vàng
Vào khoảng năm 2009-2010, trên địa bàn TP.HCM liên tục xảy ra các vụ trộm tiền trên ôtô với một thủ đoạn giống nhau. Đó là thường có một người thông báo cho tài xế chở theo tiền, tài sản có giá trị rằng “bánh xe bị xì hơi”.
Khi tài xế và người đi trên xe xuống kiểm tra thì các đối tượng dùng thiết bị chuyên dùng cạy cửa xe trộm tiền, cũng có khi tài xế, chủ xe không chốt cửa thì chúng ung dung mở cửa lấy tiền rồi chạy trốn.
Tới cuối năm 2010, băng nhóm chuyên nghiệp mang quốc tịch Indonesia này bị bắt, nhưng một vài đối tượng có liên quan đã kịp chạy trốn khỏi Việt Nam. Gần đây, các vụ trộm với thủ đoạn tương tự đã xuất hiện trở lại.
Khoảng 10h30 ngày 10-1, ông L. và bà V. (ngụ TP.HCM) tới Vietcombank trên đường Công Trường Mê Linh (Q.1) rút 2 tỉ đồng mang lên xe hơi di chuyển về đường Hàm Nghi.
Lúc này bà V. phát hiện hai người đàn ông có đặc điểm giống người nước ngoài bám theo sau. Khi đến trước ngã sáu Phù Đổng (Q.1) thì ông L. nghe tiếng bánh xe phía sau xì hơi.
Lúc này bà V. qua đường lấy đồ, còn ông L. vẫn ngồi trong xe, khóa cửa từ bên trong. Một người đàn ông nước ngoài (hao hao giống người Trung Quốc) chỉ tay ra hiệu cho ông L. là bánh xe phía sau bị xì hơi.
Ông L. mở cửa xuống kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nước ngoài khác (da ngăm đen, râu quai nón) lấy hai chiếc túi của bà V. đang để trong xe chạy đến một xe máy do người nước ngoài đứng gần đó nổ máy chờ sẵn.
Ông L. nhanh chân đuổi kịp, ôm người phía sau kéo lại. Đối tượng này giằng co khiến hai chiếc túi bên trong chứa 2 tỉ đồng và nhiều loại giấy tờ văng ra ngoài. Nhóm đối tượng người nước ngoài nhanh chân tẩu thoát.
Bằng thủ đoạn tương tự, ông S. (ngụ Q.7) đã bị nhóm trộm chuyên nghiệp lấy đi một máy tính xách tay, con dấu, giấy tờ liên quan tới doanh nghiệp, ổ cứng, cuốn séc và nhiều vật dụng khác. Khoảng 9h30 ngày 16-1, sau khi vào giao dịch tại một ngân hàng trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.7), ông S. lái xe về hướng Q.1.
Khi tới giao lộ Trương Định - Lê Thánh Tôn, ông S. thấy vỏ xe bị xẹp nên dừng lại để kiểm tra. Hai phút sau, khi lên xe thì ông S. phát hiện chiếc túi xách biến mất. Kiểm tra camera hành trình, ông S. phát hiện một người nước ngoài, da ngăm đen đi bộ từ phía sau tới trước đầu xe của ông S.. Hai phút sau, người này lên một xe máy do một người nước ngoài khác điều khiển chạy đi.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/1/2017: Dịch vụ dọn nhà tết 'chậm chân hết chỗ'
“Chậm chân hết chỗ” - đó là dòng quảng cáo được tìm thấy khá nhiều trên các trang dịch vụ vệ sinh nhà ở dịp tết. Lời quảng cáo không hề cường điệu bởi dịch vụ này đã “cháy hàng” từ cuối tháng 11 âm lịch.
Anh Đới Văn Cường (31 tuổi), giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ vệ sinh Serlife (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), cho biết ngày thường có 20 công nhân, dịp tết công ty tuyển thêm 30 nhân viên thời vụ nhưng vẫn không kịp “chạy sô”, phải chia sẻ bớt mối cho các công ty bạn.
Dù đang là cao điểm nhưng các dịch vụ vệ sinh nhà tết không có dấu hiệu tăng giá.
“Năm nay kinh tế khó khăn, người dân cân nhắc hơn trong chi tiêu nên dù giá hóa chất, máy móc đều tăng nhưng chúng tôi không dám tăng giá dịch vụ quá nhiều vì sợ mất khách” - đại diện một công ty dọn nhà trên đường Ỷ Lan Nguyên Phi (Q.Hải Châu) cho biết.

Với nhiều gia đình ở Đà Nẵng, dịch vụ dọn nhà dịp tết đã quen thuộc từ nhiều năm nay.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Minh (36 tuổi), trú Q.Hải Châu, chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng, mỗi năm dịp này phải bỏ ra 1-2 triệu đồng để tổng vệ sinh, tân trang nhà cửa, dù vậy tôi vẫn sẵn lòng để có được không gian sạch sẽ đón tết”.
Chị Minh cho biết thêm dù năm nào cũng chọn chỗ quen nhưng phải đặt trước nhiều ngày bên công ty mới xếp được lịch cho nhân công đến dọn dẹp nhà.
Ngoài những lao động chuyên nghiệp, đây cũng là thời điểm để lao động nghiệp dư, đặc biệt là các bạn sinh viên, tìm việc làm với mức lương cao gấp nhiều lần ngày thường.
Bạn Lê Thị Hồng Liên, sinh viên năm nhất ĐH Bách khoa Đà Nẵng, cho biết ngày thường đi phụ quán cà phê 5 giờ mỗi ngày, hằng tháng nhận lương chưa tới 1 triệu đồng. Nay được các bạn cùng phòng ký túc xá giới thiệu đi dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày được trả công 200.000 đồng, còn được bao cơm trưa.
“Tết này dù mong được về quê lắm nhưng lương cao nên mình sẽ ở lại đến 29 tết mới về. Mấy hôm nay mình đã dành dụm được 2 triệu đồng, nếu những ngày tới công việc vẫn ổn định thì năm nay sẽ có thêm một khoản tiền cho gia đình ăn tết” - Liên nói.
Quê Liên ở huyện Triệu Phong, Quảng Trị, sau sự cố biển miền Trung cuộc sống gia đình đảo lộn, cha mẹ Liên phải bỏ quê đi hái tiêu thuê tận Đắk Lắk.
Không chỉ Liên, nhiều sinh viên đi học xa quê tranh thủ làm thêm đều cho đây là nghề “hái ra tiền”. Ngoài một số bạn đăng ký làm cho những công ty dịch vụ, nhiều sinh viên chủ động đứng ra lập nhóm hoạt động để có thu nhập cao hơn.
Bạn Bùi Công Nguyên (21 tuổi), sinh viên ĐH Kinh tế Đà Nẵng, bảo mọi năm làm cho công ty dịch vụ được trả công 150.000 đồng/ngày, năm nay Nguyên cùng một số bạn quen lập nhóm rồi đăng tin trên mạng trực tiếp nhận yêu cầu của chủ nhà.
Nhờ nhận làm giá rẻ hơn các công ty dọn nhà nên nhóm Nguyên có khá nhiều khách thuê. Trung bình mỗi ngày nhóm kiếm được 300.000-400.000 đồng/người, Nguyên nói số tiền kiếm được trong tháng tết sẽ đủ đóng học phí cho học kỳ tới.
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/1/2017 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 20/1/2017 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 19/1/2017 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/1/2017 đưa một số tin nóng đáng chú ý