Báo Tuổi Trẻ ngày 23/11/2016: Thẩm phán bị hủy án nhiều phải đi học lại nghiệp vụ; ​Nữ tạp vụ trường tiểu học nhảy cầu mất tích; Phá đường dây gái miền núi bán dâm qua Zalo; Ông bố đập sữa phản đối siêu thị nhận án treo; Cướp cạn hơn 5 triệu euro ngay Paris...

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/11/2016: Thẩm phán bị hủy án nhiều phải đi học lại nghiệp vụ

Báo Tuổi Trẻ, Bà Ung Thị Xuân Hương, chánh án TAND, cho biết sắp tới TAND tối cao sẽ ra quy định buộc thẩm phán có án bị hủy nhiều quá mức quy định phải đi học lại về nghiệp vụ.Ngày 22-11, Ban pháp chế HĐND TP.HCM đã có phiên giám sát tại TAND TP.HCM, Viện KSND TP.HCM. Chuyện quá tải án phải xét xử đối với thẩm phán tại TAND TP.HCM; quá hạn tạm giam, hồ sơ bị trả đi trả lại nhiều lần; án tạm đình chỉ nhiều... là những vấn đề được quan tâm.

Về án hủy, án sửa, án đình chỉ, tạm đình chỉ..., đại diện Viện KSND TP.HCM cho biết trong năm qua, cơ quan này đã đình chỉ 13 vụ án với 28 bị can, trong đó có 2 bị can được đình chỉ do hành vi không cấu thành tội phạm, tạm đình chỉ 4 vụ với 7 bị can.

Đại diện Ban pháp chế HĐND TP.HCM chất vấn: tại sao án tạm đình chỉ nhiều mà không có giải pháp khắc phục?

Đại diện Viện KSND TP.HCM cho rằng án tạm đình chỉ của TP chủ yếu tập trung vào những vụ án trộm cắp tài sản.

Khi xảy ra vụ việc thì cơ quan chức năng khởi tố vụ án, nhưng trong quá trình điều tra không tìm ra được người thực hiện hành vi nên phải tạm đình chỉ. Viện KSND TP.HCM cho rằng tính đến nay còn hơn 20.000 vụ án đang bị tạm đình chỉ.

Về vấn đề giải quyết đơn khiếu nại của bị can, bị cáo còn chậm, đại diện Viện KSND TP.HCM cho rằng có những vụ án có đến 40 bị can, bị cáo mà tất cả bị can, bị cáo này đều khiếu nại cáo trạng thì VKS phải làm 40 quyết định trả lời khiếu nại.

Trong khi đó, kiểm sát viên theo vụ án còn phải làm những việc khác liên quan đến các vấn đề tố tụng, do đó việc chậm trả lời khiếu nại là có xảy ra và có nguyên nhân khách quan.

TAND TP.HCM cho biết trong năm qua TAND hai cấp thụ lý 8.422 vụ án, xét xử 8.404 vụ, trong đó chỉ có 11 bị cáo bị tạm giam quá 12 tháng do phần lớn đây là những bị cáo thuộc những vụ án về ma túy mà giữa VKS và tòa án chưa có sự thống nhất về việc xác định hàm lượng ma túy nên hồ sơ bị trả nhiều lần, ảnh hưởng đến thời hạn tạm giam.

HĐND TP đã chất vấn về việc án xét xử đi xét xử lại nhiều lần dẫn đến bị can, bị cáo bức xúc và tốn nhiều công sức của các cơ quan tố tụng, án xét xử quá tải và HĐND TP cũng cho rằng tòa án hiện còn nhiều tồn tại cần khắc phục như: việc thẩm phán ra những quyết định áp dụng biện pháp hành chính không đúng gây thiệt hại cho người dân, việc chậm chuyển giao bản án cũng gây nên nhiều bức xúc trong nhân dân.

Đại diện TAND cho biết sẽ thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để khắc phục những tồn tại trong ngành tòa án, trong đó, bà Ung Thị Xuân Hương, chánh án TAND, cho biết sắp tới TAND tối cao sẽ ra quy định buộc thẩm phán có án bị hủy nhiều quá mức quy định phải đi học lại về nghiệp vụ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/11/2016: Nữ tạp vụ trường tiểu học nhảy cầu mất tích

Bước đầu xác định được người nhảy cầu tên Trương Thị Thu T. (31 tuổi), ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá. Chị T. là nhân viên tạp vụ của một trường tiểu học có tiếng trên địa bàn TP Rạch Giá.

Trước đó, vào khoảng 16g30 ngày 22-11, chị T. đi bộ ra cầu Kênh Nhánh đứng tựa vào lan can một lúc rồi đột ngột trèo qua nhảy xuống sông.

Lúc này, anh N. chạy xe ôm gần đó phát hiện nên đã tri hô. Do đây là khu vực cửa biển, dòng nước chảy rất mạnh, có nhiều chỗ xoáy nên anh N. chạy xe máy vòng ra con đường ven cửa biển định nhảy xuống cứu nhưng nạn nhân đã chìm mất tăm.

bao tuoi tre ngay 23112016

Lực lượng chức năng đã huy động ca nô chuyên dùng, thợ lặn cùng người nhà nạn nhân tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Chị Trương Thị Thu L. - chị ruột nạn nhân T. cho biết, chị T. có chồng và 1 con trai nhỏ khoảng 1 tuổi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/11/2016: Phá đường dây gái miền núi bán dâm qua Zalo

Sau khi đăng hình khiêu gợi trên mạng xã hội Zalo, nếu khách có nhu cầu sẽ được một người chở các cô gái đi khách sạn tiếp khách với giá 400.000 đồng trong thời gian 40 phút.Chiều 22-11, công an Q.Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết đã phối hợp cùng cơ quan liên quan phá một đường dây mua bán dâm qua mạng xã hội, tạm giữ nhiều người liên quan để điều tra.

Theo công an Q.Phú Nhuận, lúc 15g30 ngày 22-11, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Hoa Cúc (Q.Phú Nhuận) và phát hiện hai cặp nam nữ đang mua bán dâm. Cùng lúc, ở phòng đợi khách 3 cô gái khác đã thỏa thuận với khách. 

Làm việc với cơ quan chức năng, các cô gái trong đường dây bán dâm khai nhận quê ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Các cô được một người tên T. (chưa rõ lai lịch) giới thiệu vào Sài Gòn kiếm tiền bằng cách đi bán dâm qua mạng xã hội, có người bảo kê hẳn hoi.

Phương thức hoạt động của đường dây là đăng hình khiêu gợi trên trang mạng xã hội Zalo. Khi khách có nhu cầu sẽ được người đại diện đến các khách sạn trên địa bàn TP.HCM để đáp ứng.

Mỗi lần đi khách với giá 400.000 đồng. Trung bình mỗi ngày, một cô phải tiếp 10 khách và hoạt động được một năm qua.

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/11/2016: Ông bố đập sữa phản đối siêu thị nhận án treo

Ngày 22-11, thông tin từ TAND TP Vinh cho biết chiều 21-11 tòa này đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cảnh Cường - 28 tuổi, ngụ phường Hà Huy Tập TP Vinh mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi) 12 tháng tù về tội “hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng Viện KSND TP Vinh, đầu tháng 5-2016, Cường đến siêu thị Tú Bắc, đường Đinh Công Tráng (TP Vinh) mua một hộp sữa nhãn hiệu Glico Icreo 800 gam (giá 535.000 đồng/hộp) cho con gần 6 tháng tuổi uống sau khi bé đã uống hết hai hộp sữa nhãn hiệu này.

Chiều 28-5, gia đình Cường đưa hộp sữa đến siêu thị Tú Bắc phản ảnh về việc sữa kém chất lượng dẫn đến việc bé Phát bị tiêu chảy, có ngày 15 lượt.

Chủ siêu thị giải thích do sữa Glico Icreo được nhập của Công ty TNHH phân phối SNB (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nên sẽ liên hệ công ty để giải quyết.

Sau đó đại diện Công ty TNHH phân phối SNB vào TP Vinh cùng siêu thị Tú Bắc làm việc với gia đình anh Cường liên quan đến sức khỏe của bé Phát nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung.

Đến ngày 14-7, Cường cùng Hùng đến siêu thị Tú Bắc chửi bới và liên tiếp lấy 7 hộp sữa Glico Icreo mang ra ném xuống vỉa hè trước siêu thị, gây thiệt hại hơn 3,7 triệu đồng. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của siêu thị ghi lại.

Tài liệu của cơ quan điều tra xác định, con của Cường điều trị tại bệnh viện từ ngày 30-5 đến 7-6. Trong hồ sơ bệnh án, khi khám bệnh vào khoa nhi, bé trai bị tiêu chảy cấp, không mất nước nhưng không kết luận được nguyên nhân dẫn đến cháu bị tiêu chảy.

Tại phiên tòa, bị cáo Cường cho biết do không kiềm chế được bản thân và cho rằng lý do đập 7 hộp sữa trước cửa siêu thị là nhiều lần làm việc với siêu thị và hãng phân phối không thành liên quan đến chất lượng sữa, ảnh hưởng đến sức khỏe của con.

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/11/2016: Cướp cạn hơn 5 triệu euro ngay Paris

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21g30, tối 21-11. Một chiếc Bentley chạy trên quốc lộ A1 hướng về thủ đô Paris bị một chiếc xe khác ép đầu khiến phải đậu vào bên lề gần một trạm xăng.

Trên chiếc Bentley sang trọng là hai phụ nữ nhà giàu quốc tịch Qatar vừa rời khỏi sân bay Bourget bằng máy bay riêng. Ngay khi họ rời khỏi máy bay đã có tài xế riêng của gia đình đón tiếp.

Khi xe bị ép đậu lại bên lề, tài xế vẫn nghĩ đó là do vụ va chạm nhẹ nào đó trên đường. Tài xế mở cửa xuống xe thì phía xe kia có hai kẻ trùm mũ kín mặt xông đến với bình xịt hơi cay. Chúng khống chế tài xế và buộc hai nữ du khách ngồi yên trong xe.

Sau đó chúng buộc các nạn nhân phải mở cốp sau xe và lấy đi các va li hành lý trong đó có trang sức cá nhân và các tài sản quí giá với trị giá ước tính hơn 5 triệu euro.

Vụ cướp cạn diễn ra chỉ trong vài phút. Hai tên cướp leo ngay lên xe được đồng bọn chở chạy đi tức khắc.

Chiếc Bentley chạy về khu quận 16 ở Paris rồi tài xế mới đi trình báo cảnh sát. Hai nạn nhân là hai chị em ruột khoảng 60 tuổi thuộc một gia đình doanh nghiệp giàu có ở Qatar.

Xét theo cách thức tấn công, lực lượng cảnh sát chống băng nhóm của Pháp cho rằng đây là một vụ có tính toán kỹ càng. Một cảnh sát Pháp bình luận: “Nó không giống các vụ cướp giật chớp nhoáng do những tên tội phạm nhỏ thường thực hiện trên quốc lộ A1. Rõ ràng là các nạn nhân đã bị ‘đánh dấu’, bị theo dõi và bị tấn công có bài bản”.

Tuy vậy, theo báo Le Parisien, đây không phải là lần đầu tiên những du khách giàu có bị tấn công trên quốc lộ A1 và khu vực quanh đó. Bọn trộm cướp thường tập trung vào cửa ngõ ra vào của hai sân bay Roissy-Charles-de-Gaulle và Bourget. Chúng tranh thủ khi xảy ra kẹt xe thì nhắm vào các xe sang trọng hoặc chở du khách nước ngoài để đập vỡ kính xe cướp tài sản hoặc trấn lột lấy tiền mặt vì du khách thường mang theo tiền mặt trên người.

Vào tháng 8-2014, hoàng tử Bin Fahd bin Abdulaziz của Saudi Arabia đã bị lấy mất các va li có tài sản trị giá đến 675.000 euro. Chiếc xe bán tải chở hành lý của vị hoàng tử xứ Ả rập này đã bị tấn công ngay khi vừa ra khỏi xa lộ trên đường hướng đến sân bay Bourget.

Vào năm 2015, một du khách Đài Loan giàu có cũng bị tấn công tương tự. Chiếc xe taxi chở bà này trên đường đi vào Paris đã bị bọn tội phạm tấn công lấy đi số tài sản trị giá 5 triệu euro.

Trước các vụ tấn công ngày càng gia tăng, cảnh sát Paris đã cho tăng cường tuần tra bằng các đội mô tô trong ngày và cả các trực thăng quần thảo thêm vào ngày cuối tuần. Cảnh sát cũng cho biết đang tăng lắp đặt hệ thống camera theo dõi. Họ cũng đã ngăn chặn được một vụ trộm nhắm vào nhân viên của đại sứ quán Romania đang đi trên khu vực này.

Mới trong tháng 10 vừa rồi, chiếc taxi chở ông Philippe Ginestet, tổng giám đốc công ty Gifi, đã bị tấn công khi ra khỏi sân bay Bourget. Ba tên cướp đã lấy đi các va li hành lý chứa tài sản trị giá lên đến 100.000 euro.

Vào tháng 4- 2015, một nhà sưu tầm nghệ thuật người Hàn Quốc từng bị lấy số nữ trang trị giá đến 4 triệu euro khi đang ngồi trên taxi đi ra sân bay. Ba tên cướp dùng vật cứng đập vỡ kính xe và trấn lột nữ trang của nạn nhân.

Vào đầu tháng 11 này, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã phải công bố một loạt biện pháp trong chương trình lên đến nhiều chục triệu euro để bảo vệ ngành du lịch đang bị sụt giảm do ảnh hưởng từ các vụ khủng bố cũng như cướp giật. Trong số đó là phần biện pháp an ninh bảo vệ du khách ở khu vực Paris được đầu tư đến 15 triệu euro.

Đình đám nhất trong số đó là vụ nữ ngôi sao biểu diễn của Mỹ Kim Kardashian bị cướp ngay trong một khách sạn ở thủ đô Paris vào đầu tháng 10 vừa qua. Hai tên cướp giả trang làm cảnh sát đã xông vào tận phòng của ngôi sao Mỹ và cướp đi số tài sản cùng nữ trang trị giá nhiều triệu euro.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 22/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 21/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 20/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý