Xã hội
23/02/2016 16:18Báo Tuổi Trẻ ngày 23/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/2/2016: Mẹ tiếp tay con gái lừa trẻ ra nước ngoài bán dâm; Án tù bằng thời gian tạm giam, Hào Anh được trả tự do; Nam công nhân chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ...
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/2/2016: Mẹ tiếp tay con gái lừa trẻ ra nước ngoài bán dâm
Ngày 22-2, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa khởi tố thêm 1 bị can trong đường dây đưa trẻ em ra nước ngoài bán dâm.
Quyết định khởi tố (cho tại ngoại) đối với bà Võ Thị Bèo (62 tuổi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) về hành vi mua bán trẻ em.
Theo điều tra, bà Bèo đã nhiều lần sang Malaysia sống với con gái là Nguyễn Thị Thùy Trang và biết rõ hành vi Trang tổ chức đưa N. qua Malaysia là để làm việc trong quán bar và bán dâm nhưng vẫn tiếp tay.
Tháng 8-2015, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy Trang (con gái bà Bèo) và Phạm Thị Hạnh (40 tuổi, ngụ Q.Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về hành vi mua bán trẻ em.
Theo điều tra của công an, Nguyễn Thị Thùy Trang qua Malaysia sinh sống và lấy chồng vào năm 2005. Năm 2013, Trang đi làm ở quán bar thì quen Phạm Thị Hạnh đang làm tiếp viên tại đây.
Một thời gian sau Hạnh trở về quê ở Q.Thốt Nốt sinh sống nhưng cả hai thường xuyên liên lạc.
Tháng 8-2014, Trang bàn với Hạnh tìm đưa các cô gái trẻ tại Việt Nam sang Malaysia làm tiếp viên quán bar với mức lương cao nhưng thực chất là bán dâm.
Theo thỏa thuận, mọi chi phí đi lại của các cô gái sẽ do Trang lo, riêng Hạnh được chia hoa hồng môi giới là 1.000 Ringgit (tiền Malaysia, tương đương khoảng 6 triệu đồng).
Nạn nhân của vụ án là cháu N.T.H.N. (dưới 15 tuổi). Tháng 6-2015, N. đến nhà bà ngoại ở P.Trung Kiên, Q.Thốt Nốt, Cần Thơ chơi thì gặp Hạnh ở đó.
Thấy cháu N. đã nghỉ học và chưa có việc làm, Hạnh lừa bà ngoại N. cho cháu qua Malaysia làm nhân viên bán cà phê, trả lương trên 5 triệu đồng/ tháng.
Bà ngoại N. tưởng thật nên sau khi bàn bạc với cha mẹ cháu đã tin tưởng giao cho Hạnh để làm thủ tục cho cháu đi nước ngoài làm việc.
Hạnh làm thủ tục xuất cảnh, dẫn cháu N. lên TP.HCM giao cho bà Bèo để bà này dẫn qua Malaysia.
Với sự hướng dẫn của Trang, bà Bèo dẫn cháu N. qua Campuchia, qua Thái Lan và đến cửa khẩu vào Malaysia giao cháu cho người đàn ông tên Minh (chưa rõ họ).
Sau đó tại Malaysia, Trang đưa cháu N. vào quán bar ép bán dâm nhưng N. không đồng ý.
Thông qua mạng xã hội, N. đã báo cho gia đình về việc mình bị lừa.
Không ép buộc được cháu N, Trang liên lạc với người thân cháu N. yêu cầu phải chuyển số tiền 20 triệu đồng nếu muốn đưa cháu về Việt Nam.
Ngày 13-7-2015, gia đình N. đã chuyển 18 triệu đồng cho Trang. Sau đó Trang dẫn cháu N. về đến Bến xe miền Tây (TP.HCM) để nhận tiếp 2 triệu đồng còn lại thì bị Công an TP. Cần Thơ bắt giữ. Ngay sau đó Hạnh cũng đến công an đầu thú.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/2/2016: Án tù bằng thời gian tạm giam, Hào Anh được trả tự do
Sáng 23-2, Toà án Nhân dân huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản của Nguyễn Hoàng Anh (thường gọi là Hào Anh, 19 tuổi, thường trú tại TP. Cà Mau) và đồng phạm là Phan Thảo Duy (21 tuổi, chị họ Hào Anh).
Hội đồng xét xử tuyên phạt tù Hào Anh 6 tháng 15 ngày, bằng thời gian tạm giam, đồng thời trả tự do cho Hào Anh ngay tại tòa. Đồng phạm Phan Thảo Duy bị tòa tuyên phạt 6 tháng 15 ngày tù, bằng thời gian tạm giam nên cũng được trả tự do.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, 5 năm trước khi còn làm công trong trại giống Giang - Thơm, Hào Anh (lúc đó 14 tuổi) đã bị chủ cơ sở này nhiều lần hành hạ bằng nhiều hình thức khác nhau gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần, thể chất... và được giải cứu năm 2010 gây chấn động dư luận.

Cuối năm 2014, Hào Anh đến làm công nhân cho xưởng xì dầu Bình Dương (thị trấn D’ Ran, huyện Đơn Dương).
Tháng 5-2015, Hào Anh cùng Phan Thảo Duy (cũng làm công tại xưởng) trộm máy tính và một số vật dụng khác của công ty.
Theo cáo trạng, Hào Anh trực tiếp đột nhập vào phòng kế toán lấy trộm còn Thảo Duy đóng vai trò là người cảnh giới. Tài sản Hào Anh và Duy lấy cắp gồm bộ máy vi tính, một điện thoại di động, 1 CPU và các vật dụng khác có giá trị hơn 6,9 triệu đồng.
Tước đó, trong lần xử sơ thẩm vụ án trên vào ngày 23-10-2015, Toà án Nhân dân huyện Đơn Dương đã tuyên hoãn xử, trả hồ sơ vụ án, yêu cầu giám định pháp y tâm thần đối với Hào Anh.
Đến cuối tháng 11 Hào Anh được đón về nhà sau khi các thủ tục giám định hoàn tất đồng thời các cơ quan tố tụng ra quyết định cho Hào Anh tại ngoại.
Tới ngày 14-12-2015, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên có kết luận Hào Anh bị rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Tại phiên xử sơ thẩm sáng 23-2, chủ toạ phiên toà nhận định Hào Anh và Phan Thảo Duy phạm tội lần đầu, thành thật khai báo và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác.
Ngoài ra, người bị hại cũng làm đơn xin giảm nhẹ tội cho bị cáo nên mức án phạt tù 6 tháng, 15 ngày, bằng với thời gian tạm giam là hợp lý.
Sau khi nhận quyết định từ tòa án, Hào Anh vui vẻ cho biết sẽ cùng chị họ Phan Thảo Duy ra bắt xe đò về ngay Cà Mau trong trưa 23-2.
“Em rất mừng vì được thả tự do. Giờ em chỉ muốn về nhà, tiếp tục làm việc bình thường tại quê chứ chưa có dự định gì tiếp theo” - Hào Anh nói.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/2/2016: Nam công nhân chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Tuấn - 21 tuổi, quê Hà Tĩnh, hiện đang làm công nhân cho một công ty tại KCN Bàu Xéo, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.
Theo anh Trương Văn Song - trọ phòng đối diện với nạn nhân, cho biết vào khoảng 7g20 sáng cùng ngày, không thấy anh Tuấn mở cửa chuẩn bị đi làm như mọi hôm nên anh gọi với sang nhưng không thấy anh Tuấn trả lời.
Anh Song qua mở cửa phòng Tuấn thì phát hiện nạn nhân đã chết nên đã trình báo công an. Tại hiện trường, nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ lên cầu thang trong phòng bằng sợi thừng màu xanh, chân thõng xuống đất.
Theo một số công nhân cùng dãy trọ, buổi tối trước khi xử việc xảy ra, Tuấn đi làm về rồi lên mạng chơi Facebook đến khoàng 22g tối.
Theo chủ dãy trọ, anh Tuấn thuê phòng trọ từ giữa tháng 11-2015 ở một mình và đóng tiền thuê phòng đầy đủ. Tính tình Tuấn hiền lành, không xích mích với ai.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/2/2016: Phát hiện thi thể người đàn ông tại cư xá Cửu Long, TP.HCM
Sáng 23-2, công an quận Bình Thạnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM điều tra cái chết bất thường của một người đàn ông trong hẻm cụt thuộc khu vực cư xá Cửu Long, đường Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh.
Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân đã phát hiện thi thể người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo sơ mi màu xanh tay dài, quần tây tại khu vực trên nên đã trình báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương hiếu kỳ theo dõi.
Đến khoảng 9g sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân được các nhân viên thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) để phục vụ cho công tác khám nghiệm, điều tra.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/2/2016: Saudi Arabia quyết lật đổ tổng thống Syria
Trả lời phỏng vấn tạp chí Đức Der Spiegel, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir tuyên bố mục tiêu của Saudi trong cuộc xung đột Syria là loại bỏ Tổng thống Assad.
“Assad nắm quyền càng lâu thì tình hình càng tồi tệ. Chúng tôi đã lên tiếng cảnh báo điều này khi khủng hoảng nổ ra năm 2011. Đáng buồn là cảnh báo đó đã trở thành sự thực” - ông Jubeir khẳng định.
Ngoại trưởng Saudi cho rằng chỉ có hai cách giải quyết khủng hoảng Syria và đều có chung kết quả là ông Assad phải ra đi. Thứ nhất là nhóm các cường quốc đang nỗ lực xây dựng thỏa thuận ngừng bắn, lập chính quyền mới, mở đường cho bầu cử tại Syria.
“Điều quan trọng là Assad phải ra đi ngay từ đầu. Điều đó sẽ giúp cho quá trình chuyển đổi chính trị diễn ra mà ít có chết chóc và tàn phá hơn - ông Jubeir nhấn mạnh - Lựa chọn thứ hai là chiến tranh tiếp diễn và Assad bị đánh bại”.
Ông Jubeir cũng tiết lộ Saudi sẵn sàng cung cấp cho lực lượng nổi dậy Syria các loại tên lửa đất đối không để họ đối phó với máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu của quân đội Syria và Nga. “Chúng tôi tin rằng tên lửa đất đối không sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực ở chiến trường” - ông Jubeir quả quyết.
Tuy nhiên ngoại trưởng Saudi thừa nhận nước này cần tính toán cẩn trọng nước cờ này để đảm bảo tên lửa đất đối không không rơi vào tay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Đây là điều đáng lo ngại nhất đối với Saudi cũng như Mỹ.
Trong thời gian qua, Saudi đã cung cấp một số lượng lớn tên lửa chống tăng cho quân nổi dậy Syria để chống đỡ những cuộc tấn công của quân đội chính quyền Assad. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu Nga, lực lượng Assad đang dần nắm thế chủ động trên chiến trường.
Theo Reuters, bất chấp việc Mỹ và Nga tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn Syria có hiệu lực từ ngày 27-2, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại nước này. Các tay súng IS mới tấn công tuyến đường tiếp tế của quân chính phủ từ Damascus tới thành phố Aleppo.
Các nhóm nổi dậy đang giao tranh với quân đội chính phủ ở Aleppo cũng khẳng định không hề có dấu hiệu cho thấy chiến tranh hạ nhiệt. Một số thủ lĩnh nổi dậy bày tỏ sự lo ngại kể cả khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, không quân Nga có thể vẫn sẽ không kích dữ dội vì lấy lý do là tấn công IS và nhóm khủng bố Al-Nusra.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 22/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 21/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 20/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý