Báo Tuổi Trẻ ngày 23/3/2016: Côn đồ xông vào chém cả nhà, bé gái 3 tuổi bị đứt gân; Ông Trần Minh Lợi bị bắt vì tội “đưa hối lộ”; Hát karaoke không "bo" tiếp viên, 1 người bị...

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/3/2016: Côn đồ xông vào chém cả nhà, bé gái 3 tuổi bị đứt gân; Ông Trần Minh Lợi bị bắt vì tội “đưa hối lộ”; Hát karaoke không "bo" tiếp viên, 1 người bị đâm chết; Đề nghị khởi tố 
trưởng, phó công an liên quan cái chết nam sinh...

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/3/2016: Côn đồ xông vào chém cả nhà, bé gái 3 tuổi bị đứt gân

Sáng 23-3, công an quận Hải Châu TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ côn đồ dùng mã tấu xông vào nhà anh Nguyễn Đăng Hiền - phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng chém nhiều người bị thương.

Theo anh Hiền, lúc 22g30 ngày 20-3, khi cả gia đình anh đang ngồi xem tivi thì có hai thanh niên bịt khẩu trang cầm mã tấu xông thẳng vào nhà chém tới tấp.

Lúc này con gái anh Hiền là cháu Ng.A. (3 tuổi) đang ngồi chơi cũng bị các đối tượng chém vào chân. Anh Hiền vội dùng thân mình để che chở cho con.

Anh Nguyễn Đăng Sang (em trai anh Hiền) thấy anh mình bị chém thì vào can ngăn nhưng bị các đối tượng quay sang tấn công dữ dội. Phải đến khi người dân kêu cứu thì các đối tượng mới chịu bỏ đi.

Anh Hiền, anh Sang và cháu Ng. A được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng với nhiều vết thương. Trong đó, cháu A. bị chém đứt gân bàn chân phải. Anh Hiền nghi ngờ gia đình mình bị chém là do liên quan đến việc anh nợ tiền của một người ở Đà Nẵng.

Công an quận Hải Châu cho biết sau khi tiếp nhận vụ việc cơ quan công an đã tích cực điều tra và khoanh vùng được đối tượng tình nghi.

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/3/2016: Ông Trần Minh Lợi bị bắt vì tội “đưa hối lộ” 

Theo ông Bình, kết quả điều tra ban đầu, ông Lợi có vai trò giúp sức các nghi can khác đưa hối lộ cho trung úy Lãnh Thanh Bình - nguyên cán bộ trinh sát Công an huyện Đắk Mil - bị bắt trước đó.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, chiều 22-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam ba tháng ông Trần Minh Lợi. Cơ quan công an cũng đã khám xét nhà ông Lợi và thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15-1, Công an huyện Đắk Mil bắt được sáu người đang đánh bài ăn tiền tại xã Thuận An (Đắk Mil). Lúc này ông Bình gợi ý người nhà chung tiền thì sẽ cho các nghi can được tại ngoại.

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Sự việc này được người nhà một nghi can thông tin đến ông Lợi và nhờ ông này giúp đỡ.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, ông Lợi đã cùng người nhà của nghi can nói trên bàn bạc cách đưa tiền trong một quán cà phê để ông Lợi - giả làm nhân viên phục vụ của quán - ghi âm, ghi hình quá trình chung chi - nhận tiền này.

Khi có bằng chứng, ông Lợi viết đơn tố cáo ông Lãnh Thanh Bình và hai cán bộ khác cũng thuộc Công an huyện Đắk Mil đến cơ quan chức năng.

Liên quan sự việc này, Công an huyện Đắk Mil đã tạm đình chỉ công tác đối với ba cán bộ Công an huyện gồm trung úy Lãnh Thanh Bình (cán bộ trinh sát), thiếu tá Y Nam (đội phó đội điều tra) và trung úy Trần Thanh Hải (cán bộ điều tra).

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/3/2016: Hát karaoke không "bo" tiếp viên, 1 người bị đâm chết

Cho rằng các cô gái ở quán karaoke không "chiều" khách, nhóm thanh niên tạm dừng cuộc vui, nhưng lại quên tiền "bo" khi ra về. Một người bị đậm chết.

Tối 22-3, đại tá Trần Hữu Tượng - trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết đã xác định được các đối tượng gây ra vụ đâm chém làm chết một người tại P.Vĩnh Hòa (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Hiện những người này đang lẩn trốn và công an đã tung lực lượng truy bắt.

Thông tin ban đầu từ công an cho biết chiều 20-3, anh T.T.Th. (27 tuổi, ở TP Nha Trang) cùng năm người bạn đến một quán karaoke ở đường Phú Đức thuộc P.Vĩnh Hòa và có kêu sáu cô gái đến hát cùng.

Tuy nhiên, 20 phút sau thì nhóm của anh Th. ra về mà không chịu “bo” tiền cho sáu cô vì cho rằng các cô không "chiều' khách.

Chỉ thời gian ngắn sau đó, một nhóm thanh niên nói là quản lý của các cô gái mang dao đến tranh cãi rồi đuổi đánh sáu người trong nhóm anh Th.

Hậu quả, anh Th. bị đâm chém nhiều vết thương trên cơ thể và chết tại chỗ.

Đại tá Tượng cho hay qua điều tra ban đầu thì nhiều người của hai nhóm đều bị thương nhưng không nặng nên không ai đi bệnh viện cấp cứu.

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/3/2016: Đề nghị khởi tố 
trưởng, phó công an liên quan cái chết nam sinh

Ngày 22-3, phiên tòa xét xử các bị cáo “cố ý gây thương tích” và “bắt người trái pháp luật” làm chết em Tu Ngọc Thạch (sinh năm 1999, ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) tiếp tục phần xét hỏi và tranh luận.

Kiểm sát viên Ngô Văn Phước trình bày quan điểm của Viện KSND huyện Vạn Ninh, nêu rõ bị cáo Lê Minh Phát (26 tuổi, nguyên công an viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) không được cấp trên phân công.

Tuy nhiên, Phát vẫn tự ý đi truy bắt, còng tay em Thạch, dùng tay chân đánh, đá, đạp em này từ hiện trường đến khi lên xe và về trụ sở xã Vạn Long khiến nạn nhân chết do chấn thương sọ não; bị cáo phạm tội với trẻ em, hành vi có tính chất côn đồ.

Cả ba luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân Thạch đều chung yêu cầu đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra theo hướng: bị cáo Phát có hành vi “giết người” vì từng là võ sĩ quyền anh lại dùng tay đánh liên tục vào vùng mặt, đầu của Thạch khi nạn nhân đã bị còng tay;

Đồng thời, xem xét khởi tố tội “bắt người trái pháp luật” với vai trò đồng phạm hoặc tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với nhân chứng Võ Văn Hòa, trưởng Công an xã Vạn Long; khởi tố tội “bắt người trái pháp luật” với nhân chứng Huỳnh Trung Thắng, phó trưởng Công an xã Vạn Phước.

Tại tòa, ông Hòa khai chiều tối 29-12-2013, ông được phó công an xã báo tin là Phát và Lê Ngọc Tâm (nguyên công an viên xã Vạn Long) đưa một người về trụ sở làm việc.

Ông Hòa lên để chỉ đạo xử lý, hỏi Tâm thì được báo là Thạch có kế hoạch đánh Khỏe nên đưa về để ngăn chặn, nhưng khi truy bắt thì Thạch bị Phát đánh nhiều cái.

Tâm cũng nói là đã gọi cho người thân của Thạch lên xã làm việc vì em này còn vị thành niên, ông Hòa chỉ đạo Tâm yêu cầu Thạch viết tường trình.

Ông Hòa cho biết hỏi qua cấp dưới thì thấy Thạch không có hành vi phạm tội gì, ông cũng kiểm tra đầu Thạch thì thấy có một vết rách nhỏ khoảng 2cm, xung quanh có rướm máu. Sau đó anh trai Thạch lên thì ông hướng dẫn 
viết giấy bảo lãnh rồi cho về.

Tòa hỏi ông Hòa tại sao biết Thạch không phạm tội mà không thả ngay, lại lấy lời khai mà không có người giám hộ, còn bắt viết tường trình rồi buộc gia đình bảo lãnh mới cho về; các luật sư nói thêm rằng khi chỉ đạo như vậy là ông Hòa đã đồng thuận với việc bắt người sai trái của Tâm, Phát; biết Phát đánh thiếu niên Thạch như vậy mà không xử lý ngay Phát, không đưa Thạch đi cấp cứu...

Ông Hòa nhận là có khuyết điểm, nhưng nói công an xã không thể thực hiện đúng các quy trình như công an chính quy được.

Còn ông Huỳnh Trung Thắng nhận có tham gia truy bắt Tu Ngọc Thạch vào chiều 29-12-2013 sau khi nghe Tâm gọi điện thoại yêu cầu phối hợp. Thắng chở Phát bằng xe máy đi tìm Thạch. Thắng phát hiện Thạch đang nấp trong lùm cây nên đã kéo ra, bàn giao cho Phát.

Ông Thắng nói ông tham gia việc bắt này là theo quy chế phối hợp giải quyết tình hình an ninh trật tự giữa tổ Công an huyện Vạn Ninh với công an các xã phía bắc huyện.

Tuy nhiên, các luật sư nói rằng công an xã chỉ thực hiện quy chế này khi có sự triển khai từ cán bộ của tổ công tác công an huyện, chứ bị cáo Tâm chỉ là công an viên, không được phân công nhiệm vụ thì ông Thắng là phó công an xã lân cận không thể nghe theo như vậy.

Các luật sư đề nghị khởi tố ông Thắng hành vi “bắt người trái pháp luật” như nội dung bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa đã 
đề cập.

Đại diện Viện KSND huyện Vạn Ninh đáp lại rằng trường hợp của ông Hòa, ông Thắng đã được đưa ra trong quá trình điều tra, nhưng “chúng tôi đã nghiên cứu, cân nhắc rồi”. Về hành vi phạm tội của Phát, Khỏe, viện giữ nguyên quan điểm truy tố.

Chiều nay 23-3, tòa tuyên án.

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/3/2016: Sân bay Pháp sơ tán, quân đội đang có mặt

Theo thông tin từ các trang mạng xã hội, thậm chí những hành khách đã lên máy bay cũng phải xuống máy bay.

Còn theo RT, sân bay Toulouse-Blagnac được thông báo là đóng cửa từ 6g45 sáng giờ địa phương (12g45 theo giờ VN). Hiện cảnh sát và quân đội đã được triển khai ở sân bay, theo tờ báo Pháp Bleu.

"Họ đang tiến hành tuần tra, kiểm tra nhận dạng và lục soát những chiếc xe", một nhân chứng tường thuật.

Theo kênh truyền hình Vùng 3 Pháp, người ta đã phát hiện một gói khả nghi ở sân bay, dẫn đến vụ sơ tán. Hiện chưa có thêm thông tin.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Pháp và các nước châu Âu khác đang siết chặt an ninh sau khi xảy ra các vụ đánh bom sân bay và nhà ga ở Brussels, Bỉ hôm 22-3 khiến 34 người chết, hơn 200 người bị thương.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 22/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 21/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 19/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý