Xã hội
23/04/2016 16:27Báo Tuổi Trẻ ngày 23/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/4/2016: Công an Bình Chánh đề nghị truy tố chủ đất cạnh quán Xin Chào; Quảng Bình yêu cầu nhà hàng gây ngộ độc ngừng hoạt động; Cà Mau: 8 người ngạt khí biogas, 3 người chết; Đình chỉ vụ án với chủ quán cà phê Xin Chào...
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/4/2016: Công an Bình Chánh đề nghị truy tố chủ đất cạnh quán Xin Chào
Tối 22-4, ông Nguyễn Văn Bỉ - 48 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM - cho biết đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh tống đạt kết luận điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý nhà ở do đại tá Nguyễn Văn Quý, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh, ký.
Ông Bỉ chính là chủ lô đất đối diện trụ sở Công an H.Bình Chánh. Ông Bỉ là em của chủ lô đất cho ông Nguyễn Văn Tấn thuê, mở quán cà phê Xin Chào trong vụ án kinh doanh trái phép đang gây nhiều dư luận trái chiều trong thời gian qua.
Ông Bỉ bị đề nghị truy tố về hành vi vi phạm các quy định về quản lý nhà ở, tại địa điểm khác chứ không phải địa điểm nằm trước trụ sở Công an H.Bình Chánh.
Theo lời ông Bỉ, nội dung trong kết luận điều tra thì ông làm nghề môi giới, kinh doanh bất động sản tại H.Bình Chánh. Ông mua lô đất rộng hơn 3.600m2 tại khu phố 3, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh từ năm 2005. Trên lô đất ông mua có một chòi canh vịt, để lâu xuống cấp nên ông muốn xây, sửa lại để chứa đồ và làm chỗ nghỉ trông coi lô đất nuôi ngỗng.
Kết luận điều tra thể hiện tháng 7-2015, ông Bỉ tự ý xây dựng căn nhà với quy mô gần 100m2, bằng vật liệu cột cây, vách lá, mái lá. Ông Bỉ đã bị UBND H.Bình Chánh xử phạt 6,25 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình.
Ông Bỉ chấp hành quyết định, nộp phạt và tự tháo dỡ công trình. Ngày 17-11-2015, ông Bỉ tiếp tục xây dựng một căn nhà không phép với diện tích 35m2, vật liệu gồm cột cây, vách lá, mái lá, bị UBND thị trấn Tân Túc lập biên bản. UBND H.Bình Chánh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 27-11-2015.
Ngày 7-12-2015, cơ quan chức năng tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng ông Bỉ không nhận.
Ngay sau đó, Công an H.Bình Chánh đề nghị tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và hủy bỏ quyết định này.
Ngày 25-12-2015, UBND H.Bình Chánh ban hành quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Bỉ.
Ngày 19-1-2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh ra quyết định khởi tố bị can với ông Bỉ và ngày 17-3-2016, ban hành kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân H.Bình Chánh truy tố ông Bỉ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/4/2016: Quảng Bình yêu cầu nhà hàng gây ngộ độc ngừng hoạt động
Ngày 23-4, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Quảng Bình cho biết đã yêu cầu nhà hàng Bảo Quốc (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) tạm ngừng hoạt động chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn và điều tra xử lý vụ việc, đồng thời khắc phục sự cố ngộ độc thực phẩm xảy ra tại nhà hàng này.

Đoàn điều tra của Chi cục ATVSTP Quảng Bình cũng đã lấy 6 mẫu bệnh phẩm, 6 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc.
Đến 10g sáng 23-4, số người bị ngộ độc điều trị tại cơ sở y tế là 26, trong đó 23 người điều trị tại Trạm Y tế xã Phúc Trạch, một người tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới.
Trước đó, 11g trưa 21-4, nhà hàng tiệc cưới Bảo Quốc thuê người nấu ăn cho buổi khai trương nhà hàng với khoảng 200 khách tham dự. Đến 15g cùng ngày, xuất hiện ca ngộ độc thực phẩm đầu tiên với các triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng, sốt...
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/4/2016: Cà Mau: 8 người ngạt khí biogas, 3 người chết
Thông tin ban đầu cho biết khoảng 6g15 sáng nay, ông Nguyễn Văn Tặng (52 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước) phát hiện đường ống dẫn khí từ hầm biogas ngoài vườn vào nhà bị rò rỉ, phát tán ra ngoài nên vào sửa.
Vợ ông Tặng thấy chồng sửa lâu mà không vào nên ra xem thì phát hiện chồng bị ngạt khí ngất xỉu bên hầm biogas. Bà đã hô hoán và lao vào cứu chồng nhưng cũng bị ngạt khí, ngất xỉu.
Nhiều người hàng xóm hay tin chạy sang giúp nhưng cũng bị ngạt theo.
Vụ ngạt khí biogas làm 2 vợ chồng ông Tặng và chị Trần Mỹ Hạnh (35 tuổi, hàng xóm) tử vong. 5 người hàng xóm khác được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước.
Hiện 4 người đã hồi tỉnh, người còn lại đang hôn mê.
“Chúng tôi đang ở hiện trường chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn, các cơ quan chức năng huyện và tỉnh đang điều tra tìm hiểu nguyên nhân”, ông Giang cho biết.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/4/2016: Đình chỉ vụ án với chủ quán cà phê Xin Chào
Nguồn tin riêng của báo Tuổi Trẻ từ Viện KSND TP.HCM cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Thanh Tòng - Phó Viện trưởng Viện KSND quận 6, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh, người trực tiếp ký cáo trạng truy tố chủ quán cà phê Xin Chào Nguyễn Văn Tấn.
Ông Trần Kiến Xương (Trần Vũ Bình), Chánh văn phòng, người phát ngôn của Viện KSND Tp.HCM cho biết: Ngay sau khi có thông tin chủ quán cà phê “Xin chào” số C12/26 KP3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày bị khởi tố hình sự về tội “Kinh doanh trái phép”, lãnh đạo VKSND Thành phố đã chỉ đạo VKSND huyện Bình Chánh báo cáo và chuyển hồ sơ về Viện KSND Thành phố để kiểm tra, thẩm định.
Qua kiểm tra, nhận thấy việc khởi tố, điều tra, truy tố ông Nguyễn Văn Tấn không có căn cứ nên lãnh đạo Viện KSND TP.HCM đã chỉ đạo Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh ban hành Quyết định đình chỉ vụ án hình sự, Quyết định đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn.
Lý do: hành vi ông Tấn không cấu thành tội phạm (khoản 2, Điều 107 Bộ luật TTHS) và kiến nghị UBND huyện Bình Chánh rà soát lại quy trình kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn để chấn chỉnh, phòng ngừa, vi phạm.
Cả hai quyết định này đều được ban hành trong ngày hôm nay, 23-4.
Đồng thời, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM cũng chỉ đạo tạm đình chỉ công tác ông Hồ Văn Son - kiểm sát viên Viện KSND huyện Bình Chánh để tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/4/2016: Na Uy điều chiến đấu cơ F-16 cứu mạng bệnh nhân
May sao lúc này có hai chiếc F-16 đang chuẩn bị cất cánh tham gia một cuộc diễn tập. May mắn hơn nữa là một trong hai chiếc có gắn thùng vận chuyển bên ngoài, cho phép nó chuyên chở thiết bị khi cần.
Căn cứ đã lập tức yêu cầu chiếc máy bay này ở lại, đồng thời gọi điện kiểm tra xem nơi nào có thiết bị mà bệnh nhân đang cần.
Một bệnh viện ở Trondheim, cách Bodø khoảng 450km, được báo là có máy này. Chiếc máy bay lập tức lao đến đó, chở nó về Bodø chỉ trong chưa đầy nửa giờ, trong khi nếu chuyên chở thiết bị bằng ô tô thì mất đến 10 giờ - không kịp cứu mạng bệnh nhân.
"Bình thường chúng tôi mất khoảng 35 phút bay" trung tá Børge ‘Gaff’ Kleppe - chỉ huy phi đội 338 nói. "Nhưng vì đây là "hàng hóa" đặc biệt, phi công đã tăng tốc một chút, vì vậy chỉ mất chưa tới 25 phút".
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, bệnh nhân đã được cứu sống.
Theo The Independent ngày 22-4, đây là lần đầu tiên một máy bay F-16 được dùng để cấp cứu dân thường, và các bác sĩ đã hết lời ca ngợi sự giúp đỡ này.
"Chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của các lực lượng vũ trang. Việc có máy ECMO rất quan trọng đối với bệnh nhân", Kristian Barnes - giám đốc phòng khám tim và phổi thuộc Bệnh viện Đại học Tromsø, nơi bệnh nhân được chuyển đến sau đó, cho biết.
Về phần mình, trung tá Kleppe chỉ nói: "Thật tốt khi có thể giúp xã hội theo cách này".
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 22/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 21/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 20/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý