Báo Tuổi Trẻ ngày 24/6/2016: Bắt kẻ đột nhập, trộm két sắt gần 100 lượng vàng; Một người Việt bị bắt tại Tokyo vì "sàm sỡ phụ nữ"; Một phó chủ tịch thị trấn “mất...

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/6/2016: Bắt kẻ đột nhập, trộm két sắt gần 100 lượng vàng; Một người Việt bị bắt tại Tokyo vì "sàm sỡ phụ nữ"; Một phó chủ tịch thị trấn “mất tích” sau vụ đánh ghen; ĐH Cần Thơ rút đơn kiện nữ tiến sĩ đòi phí đào tạo; Thủ tướng Anh từ chức sau khi dân Anh chọn rời EU...

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/6/2016: Một người Việt bị bắt tại Tokyo vì "sàm sỡ phụ nữ"

Bản tin của kênh truyền hình TBS ngày 22-6 cho biết cảnh sát đã bắt giữ Phạm Minh Toàn vì nghi ngờ sàm sỡ hàng loạt phụ nữ trẻ tại quận Nakano.

Theo đài TBS, trong ngày 26-5, từ phía sau, Toàn đã đè một phụ nữ trẻ xuống đất, xé váy và sờ mó người này. Sau vụ việc, người phụ nữ trẻ bị thương và cần hai tuần để hồi phục.

Bản tin ngày 22-6 của kênh Asahi cho biết Toàn thừa nhận có sàm sỡ các phụ nữ. Trong khi đó, trích theo lời khai của Toàn với cảnh sát, người phụ nữ bị thương là vì tự té ngã.

Phạm Minh Toàn năm nay 23 tuổi, đang học tiếng Nhật tại một trường hướng nghiệp. Cảnh sát Nhật nghi Toàn cũng là tác giả của ít nhất 7 vụ sàm sỡ tương tự tại quận Nakano trong năm 2016.

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/6/2016: Bắt kẻ đột nhập, trộm két sắt gần 100 lượng vàng

Ngày 24-6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Phú TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Quốc Bảo - 26 tuổi, ngụ P.8, Q.Tân Bình để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Bảo là nghi can trong vụ đột nhập vào một căn nhà ở hẻm 781 đường Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình) để trộm két sắt chứa gần 100 lượng vàng và tiền mặt tổng giá trị trên 3 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 9g ngày 21-6, tổ trinh sát đặc nhiệm hình sự Công an Q.Tân Phú tuần tra trên đường Âu Cơ thì phát hiện Lê Quốc Bảo chạy xe máy Honda AirBlade liên tục nẹt pô, bốc đầu nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Ngoài việc không xuất trình được giấy tờ liên quan đến chiếc xe, tổ trinh sát phát hiện Bảo “sở hữu” hàng loạt dụng cụ đồ nghề để phá khóa gồm đoản, tuýp sắt và bộ 13 thanh kim loại phá khóa đa năng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Bảo khai nhận chiếc xe trên là tang vật của một vụ trộm tại nhà bà Đ.T.V. đường Nguyễn Minh Châu, P.Phú Trung cách đây 1 tháng.

Thời điểm này, trong cốp xe của bà V., còn có 8 triệu đồng và Bảo đã dùng tiền này “nướng” vào trò chơi game bắn cá.

Để tránh bị phát hiện, Bảo khai đã tháo biển số xe vứt vào sọt rác và thay vào đó biển số giả “trưng dụng” chiếc xe làm phương tiện đi hành nghề trộm cắp.

Ngoài ra, Bảo còn thừa nhận chính mình là “tác giả” thực hiện phi vụ đột nhập trộm két sắt chứa gần 100 lượng vàng tại một căn nhà trong hẻm 781 (đường Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình). Số vàng trộm được, Bảo và đồng bọn chia đều và “nướng” sạch vào các trò chơi bắn cá.

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/6/2016: Một phó chủ tịch thị trấn “mất tích” sau vụ đánh ghen

Ngày 24-6, ông Hoàng Phước, chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết phó chủ tịch UBND thị trấn này là ông Trần Bôn vẫn chưa đến cơ quan làm việc sau hơn một tuần bỏ nhiệm sở không lý do.

Trước đó hơn một tuần, vợ ông Bôn và bà H. (phó chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn Thuận An) đánh ghen với nhau. Vụ việc khiến bà H. phải nhập viện điều trị.

Vợ ông Bôn cho rằng giữa chồng mình và bà H. có quan hệ tình cảm mới dẫn đến vụ việc này. Cũng kể từ đó, ông Bôn không đến cơ quan làm việc.

Trao đổi về vấn đề này, ông La Phúc Thành - chủ tịch UBND huyện Phú Vang - cho hay hiện thường vụ huyện ủy và UBND huyện đang chờ địa phương báo cáo chính thức về việc bỏ nhiệm sở của ông Bôn, qua đó sớm đề xuất hướng giải quyết.

“Về việc vợ ông Bôn đánh ghen với bà H., chúng tôi vẫn đang chờ xác minh và thông báo chính thức từ lãnh đạo thị trấn”, ông Thành thông tin thêm.

Được biết, bà H. có gia đình nhưng đã ly dị chồng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/6/2016: ĐH Cần Thơ rút đơn kiện nữ tiến sĩ đòi phí đào tạo

Trước đó, Trường ĐH Cần Thơ đã khởi kiện bà Vũ Thị Nhuận - tiến sĩ, nguyên giảng viên của trường để yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo là 569 triệu đồng. Chiều 23-6, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Thiện Bình, trưởng phòng công tác chính trị Trường ĐH Cần Thơ, cho biết nhà trường đã chính thức rút đơn kiện tiến sĩ Vũ Thị Nhuận về việc yêu cầu đòi bồi thường chi phí đào tạo sau khi đi học tiến sĩ tại nước ngoài.

Theo ông Bình, lý do rút đơn kiện là trường đang chờ xác nhận từ phía Trường ĐH Y dược Cần Thơ (nơi bà Nhuận đang công tác) có phải bà Nhuận đang làm việc tại trường hay không, từ đó có phương án giải quyết thỏa đáng.

“Còn vấn đề có nộp đơn kiện nữa hay không thì tôi không trả lời được” - ông Bình nói.

Năm 2005, bà Vũ Thị Nhuận được cử đi học tiến sĩ ngành công nghệ sinh học tại Trường ĐH Kyushu (Nhật Bản), kinh phí do Trường ĐH Cần Thơ cấp.

Năm 2008 bà Nhuận về lại trường tiếp tục làm công tác giảng dạy. Đến năm 2011, bà xin tham gia khóa đào tạo nghiên cứu sinh sau tiến sĩ nhưng không được trường chấp thuận. Sau đó bà Nhuận đã xin nghỉ việc.

Cuối năm 2014, Trường ĐH Cần Thơ khởi kiện bà Vũ Thị Nhuận, yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo là 569 triệu đồng.

Trường ĐH Cần Thơ cho rằng bà Nhuận xin đi học lớp đào tạo sau tiến sĩ vì mục đích cá nhân (bà Nhuận có giấy chứng nhận làm việc của Viện khoa học y khoa ĐH Tokyo) nên trường không chấp nhận.

Trong khi đó bà Nhuận lại cho rằng trường khởi kiện là bất hợp lý bởi bà đi học do tự “săn” học bổng chứ không phải do Trường ĐH Cần Thơ cử đi học.

Bằng chứng là Trường ĐH Kyushu đã có thư gửi các bên liên quan khẳng định việc bà Nhuận theo học tại trường do chính bản thân giành được học bổng, đồng thời ngân sách học bổng là viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản chứ không phải viện trợ của Trường ĐH Cần Thơ.

Chiều cùng ngày, tiến sĩ Vũ Thị Nhuận cho biết đã gửi đơn xin chính thức thôi việc tại nơi bà đang công tác là Trường ĐH Y dược Cần Thơ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/6/2016: Thủ tướng Anh từ chức sau khi dân Anh chọn rời EU

Ngay sau khi dân Anh bỏ phiếu chọn rời EU, thủ tướng David Cameron đã có phát biểu bên ngoài tòa nhà số 10 phố Downing.

Thủ tướng David Cameron, giọng nghẹn nước mắt, không cho biết chính xác thời điểm từ chức nhưng nói rằng nước Anh sẽ có lãnh đạo mới vào thời điểm Đảng bảo thủ tổ chức Hội nghị thường niên vào tháng 10.

Ông nói: "Tôi nghĩ thật không đúng nếu tôi tiếp tục đứng đầu dẫn dắt đất nước đến bến bờ mới. Đây là quyết định khó khăn nhưng tôi tin rằng đất nước đòi hỏi một thời kỳ ổn định và rồi sẽ có lãnh đạo mới. Tôi nghĩ vị tân Thủ tướng sẽ quyết định khi nào kích hoạch Điều 50 trong Nghị định thư Lisbon và bắt đầu quy trình rời EU".

Điều 50 trong Nghị định thư Lisbon là điều khoản quy định một thành viên rời khỏi EU.

Ông nói: "Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị thương lượng với EU. Quá trình này đòi hỏi phải có sự góp mặt của Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland để đảm bảo bất cứ bộ phận nào của nước Anh cũng được bảo vệ và giữ được đầy đủ quyền lợi.

Trên hết, điều này đòi hỏi một sự lãnh đạo tận tâm và quyết đoán. Tôi rất tự hào được làm thủ tướng nước Anh trong vòng sáu năm. Tôi tin rằng nước Anh đã có những bước tiến vĩ đại". Thủ tướng David Cameron là người ủng hộ Anh ở lại EU. Và việc dân Anh chọn rời EU là một thất bại đối với ông Cameron.

Trong bài phát biểu từ chức, ông Cameron còn nói: "Tôi đã thực hiện chiến dịch này không thể khác hơn, đó là nói ra đầy cảm xúc và thẳng thắn tất cả những gì tôi suy nghĩ và cảm thấy. Tôi đã nói hết, không sót điều gì. Tôi hoàn toàn chắc chắn tin rằng nước Anh sẽ mạnh hơn, an toàn hơn, tốt hơn nếu ở lại EU. Và tôi cam đoan cuộc bỏ phiếu này chỉ nhằm duy nhất mục đích quyết định đi hay ở lại EU mà không phải phục vụ cho bất kỳ mục tiêu chính trị nào khác".

Ông Cameron khẳng định: "Người dân Anh đã quyết định rõ ràng chọn một lối đi khác và vì vậy tôi nghĩ đất nước cần một lãnh đạo mới để dẫn dắt người dân đi theo con đường mới".

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 23/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 22/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 21/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý