Báo Tuổi Trẻ ngày 24/8/2015: Mẹ dùng gối đè con chết rồi treo cổ tự tử; Bình gas phát nổ trên tàu hất văng 3 công nhân; Đưa nghi can giết 4 người tại Gia Lai đi giám định thần...

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/8/2015: Mẹ dùng gối đè con chết rồi treo cổ tự tử; Bình gas phát nổ trên tàu hất văng 3 công nhân; Đưa nghi can giết 4 người tại Gia Lai đi giám định thần kinh...

#Báo Tuổi Trẻ ngày 24/8/2015: Đưa nghi can giết 4 người tại Gia Lai đi giám định thần kinh

Trao đổi với Báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết nghi can Vũ Văn Đản đang bị tạm giữ tại Công an tỉnh. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ trọng án. Về việc nghi can Vũ Văn Đản có dấu hiệu bị tâm thần rồi dùng dao chém nhiều người, công an tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tiến hành đưa Đản đi giám định để làm rõ thêm.

Trong sáng 24-8, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn khẩn chỉ đạo các đơn vị gồm Sở Y tế, UBND huyện Chư Prong, Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tiến hành các biện pháp xử lý vụ việc. UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện tập trung chăm sóc, cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra.

Đối với công an tỉnh và các đơn vị liên quan, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu sớm chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung khai thác, điều tra và sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 24/8/2015: Bình gas phát nổ trên tàu hất văng 3 công nhân

Một vụ nổ bình gas xảy ra lúc 6h30 sáng nay 24-8 tại khu cảng đông lạnh, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) làm ba công nhân bốc xếp bị thương nặng. Nạn nhân gồm Lâm Duy Linh, Nguyễn Việt Nam (chưa rõ năm sinh) và anh Nguyễn Văn Thắng (38 tuổi, ngụ khu phố 8, thị trấn Dương Đông).

Theo thông tin ban đầu, trong lúc nhóm công nhân bốc xếp chuyển hàng hóa từ tàu Quyết Thắng 3 lên cảng thì một bình gas trên tàu phát nổ hất văng ba công nhân nói trên ra xa. Vụ nổ khiến anh Linh bị thương nặng, hai người còn lại bị bỏng toàn thân và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc. Tàu Quyết Thắng 3 trọng tải 400 tấn chở hàng tuyến Cần Thơ - Phú Quốc do ông Võ Sĩ Đại (42 tuổi, thường trú tại thị trấn An Thới, Phú Quốc) làm chủ.

Sau khi xảy ra vụ nổ, đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Phú Quốc đã huy động lực lượng đến hiện trường giải quyết sự cố. Gia đình chủ tàu cũng có mặt tại bệnh viện để động viên và hỗ trợ chi phí cho công nhân bị nạn. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 24/8/2015: Mẹ dùng gối đè con chết rồi treo cổ tự tử

Sáng 24-8, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hoài An (26 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) về tội giết người.

Theo cáo trạng, An kết hôn với anh Phạm Nhựt Tân và sinh được 1 con gái tên Phạm Nguyễn Anh Thư (sinh tháng 10-2013). Anh Tân thường xuyên đi làm hồ theo công trình xây dựng, An ở nhà chăm sóc con và cha ruột bị tai biến nằm một chỗ. Ngày 15-10-2014, An và Tân mâu thuẫn, cãi vã nhau. Anh Tân dọa sẽ ly hôn và lấy quần áo bỏ đi.

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/8/2015, báo tuổi trẻ

Tối 16-10-2014, An đang xếp quần áo thì nghe tiếng chó sủa, sợ anh Tân kêu người đến bắt cháu Thư đi, lại nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn, cha ruột bị tai biến, bản thân bị bệnh thiếu máu não bẩm sinh… nên An nảy sinh ý định giết con rồi tự tử để mẹ con được ở bên nhau.

An xuống bếp lấy dao lên phòng ngủ chốt cửa lại rồi lấy chiếc gối đè mạnh lên mặt, mũi cháu Thư cho đến khi cháu không còn vùng vẫy. Khi biết con đã chết, An lấy dao lam cắt vào cổ tay và cổ chân mình. Thấy máu chảy ít, biết sẽ không chết, An lấy dây điện thắt cổ tự tử.

Chiều 17-10-2014, hàng xóm không thấy An mở cửa nhà như mọi ngày, gọi cửa không ai nghe nên leo vào phòng thì thấy An treo cổ, đang ôm con trong người. An được đưa đi cấp cứu còn cháu Thư đã tử vong trước khi nhập viện.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 24/8/2015: Cháy nhà dưỡng lão Venezuela, 8 cụ già thiệt mạng

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/8/2015 đưa tin, ngọn lửa bùng phát tại nhà dưỡng lão tư nhân Chivacoa ở thủ đô Caracas, Venezuela đêm 23/8 giờ địa phương, tức sáng nay 24/8 giờ VN. Khi phát hiện đám cháy, người dân gần đó đã đổ xô tới cứu giúp. Lúc này nhà dưỡng lão đã chìm trong khói và lửa.

"Thật không may là tám nạn nhân thiệt mạng, ba người bị chết cháy và năm người bị ngạt khói" - Ramon Muchacho, người đứng đầu quận Chacao, Caracas, nói với các phóng viên tại hiện trường. Ông cho biết ít nhất 10 cụ già đang được điều trị do ngạt khói và tình trạng của họ được nói là không nghiêm trọng. "Điều kỳ diệu là hơn 30 cụ già đã được sơ tán và cứu sống", ông nói thêm.

Một người sống sót 68 tuổi nói rằng lửa bùng phát lúc bà và những người khác sắp đi ngủ. Nguyên nhân ban đầu được cho là chập điện.

Ông Muchacho cho biết cảnh sát và lính cứu hỏa đang điều tra vụ cháy, nhưng cáo buộc nhà dưỡng lão không có đủ nhân viên cần thiết và một số bình chữa cháy không hoạt động.