Báo Tuổi trẻ ngày 24/9/2015: Xe container húc dòng xe chờ đèn đỏ, cấp cứu 3 người; “Ngáo đá” đổ xăng, xả gas khống chế con trai 5 tuổi; Cha giết con 5 tuổi chôn xác trong nhà gần 10...

Báo Tuổi trẻ ngày 24/9/2015: Xe container húc dòng xe chờ đèn đỏ, cấp cứu 3 người; “Ngáo đá” đổ xăng, xả gas khống chế con trai 5 tuổi; Cha giết con 5 tuổi chôn xác trong nhà gần 10 ngày...

Báo Tuổi trẻ ngày 24/9/2015: Xe container húc dòng xe chờ đèn đỏ, cấp cứu 3 người

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h15 ngày 24-9. Chiếc xe container chạy trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ huyện Bình Chánh về khu chế xuất Tân Thuận, khi đến giao lộ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Lương Bằng (P.Tân Phú, Q.7) thì chuyển làn và bất ngờ tông vào nhiều xe đang chờ đèn đỏ phía trước.

Vụ tai nạn làm ba người đi trên xe máy bị thương nặng, trong đó một bé trai được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 1 và hai người đàn ông được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tai nạn cũng làm hư hỏng nặng hai xe máy, một ôtô 4 chỗ.

Báo Tuổi trẻ ngày 24/9/2015: Xe container húc dòng xe chờ đèn đỏ

Tại hiện trường, chiếc ôtô 4 chỗ bị xe container đẩy đi hơn 20m. Nhiều mảnh vỡ của các xe văng tung tóe, nhớt chảy lênh láng khắp mặt đường. Đầu xe contaiber cũng hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Đến gần 13g cùng ngày, hiện trường mới được giải tỏa.

Báo Tuổi trẻ ngày 24/9/2015: “Ngáo đá” đổ xăng, xả gas khống chế con trai 5 tuổi

Chiều 23-9, tại khu nhà No9, khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội xảy ra vụ việc một người đàn ông nghi vấn “ngáo đá” đã đổ xăng, xả khí gas ra nhà và khống chế con trai 5 tuổi của mình. Công an đã phải vừa đàm phán vừa tiến hành đột nhập khống chế người đàn ông này, đảm bảo an toàn cho cháu nhỏ và không để xảy ra cháy nổ trong khu vực. Cụ thể vào khoảng 14g30, công an nhận được thông tin khẩn về việc một người đàn ông nghi “ngáo đá” và khống chế con trai trong nhà tại địa điểm trên.

Công an huyện Gia Lâm đã huy động khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ đảm bảo trật tự trị an khu vực và tiến hành đàm phán với người đàn ông này, đồng thời đề nghị lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cùng lực lượng y tế hỗ trợ. Qua xác minh thông tin ban đầu, công an xác định người đàn ông này là Nguyễn Trung Lương (42 tuổi, có 2 tiền án, 3 tiền sự) ở tại một căn nhà thuộc khu No9, khu đô thị Đặng Xá. Ngôi nhà bị khóa cửa bên trong và có cháu Nguyễn Minh Anh (5 tuổi, con trai của Lương) trong nhà.

Lúc này Lương có hành vi hò hét do ảo giác, nhốt con trai trong nhà và đổ một can xăng loại 10 lít từ tầng 2 xuống tầng 1 của căn nhà, đồng thời xả khí bình gas 12kg ra không gian căn nhà. Đồng thời Nguyễn Trung Lương còn có một thanh kiếm và đã sử dụng thanh kiếm này đập vỡ nhiều đồ đạc trong nhà.

Khi phát hiện lực lượng công an, Lương đã đe dọa cho nổ bình gas, đốt nhà.

#Báo Tuổi trẻ ngày 24/9/2015: Cha giết con 5 tuổi chôn xác trong nhà gần 10 ngày

Chiều 24-9, người dân phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin ông Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi) giết con trai 5 tuổi rồi chôn xác ngay trong nhà. vụ việc bắt đầu trưa cùng ngày khi một số người dân khu phố 4 nghe mùi hôi thối bốc lên từ căn nhà của ông Tâm. Cộng thêm trước đó bé Nguyễn Minh Thắng (5 tuổi, con ông Tâm) đã mất tích hơn tuần nay nên người dân càng nghi ngờ chuyện chẳng lành.

Một số người hàng xóm ông Tâm đã vào nhà ông thăm dò và phát hiện xác bé Thắng được chôn bên hông nhà nên báo với các cơ quan chức năng.

Qua điều tra bước đầu, Nguyễn Minh Tâm đã khai nhận hành vi giết con mình sau đó chôn con trong nhà từ thứ ba tuần trước (15-9).

Khám nghiệm hiện trường cho thấy bé Thắng bị cha mình chôn trong tình trạng mình trần, mặc một quần ngắn. Thi thể em đang trong tình trạng phân hủy. Đồng thời, qua khám nghiệm tử thi còn cho thấy em bị đánh nứt vùng đầu.

Ngay trong chiều 24-9, cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Minh Tâm.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.