Hot
25/01/2017 10:04Báo Tuổi Trẻ ngày 25/1/2017 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/1/2017: Tiếp viên đường sắt trả gần 100 triệu đồng cho khách bỏ quên
Chiều 24-1, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa đã gửi thư biểu dương chị Nguyễn Thị Thanh, nhân viên Tổ tàu SE1, Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) vì đã phát hiện, trả lại gần 100 triệu đồng cho hành khách bỏ quên trên tàu.
Trước đó vào hơn 6 giờ sáng ngày 24-1, trong lúc dọn dẹp vệ sinh toa xe sau khi khách đi tàu SE 1 xuống ga Đồng Hới (Quảng Bình), tiếp viên phụ trách toa 9 Nguyễn Thị Thanh phát hiện tại giường số 26 có một túi xách màu đen do hành khách đã xuống ga Đồng Hới để quên.
Lập tức tiếp viên Thanh báo cáo trưởng tàu và nhân viên bảo vệ trên tàu để tiến hành kiểm tra, lập biên bản.
Dưới sự chứng kiến của hành khách trên tàu, Tổ tàu đã mở túi xách và lập biên bản. Bên trong túi xách có 79,015 triệu đồng và 780 EUR, tổng trị giá gần 100 triệu đồng và 1 hộ chiếu mang tên Đỗ Hải Đăng.
Tổ tàu đã liên lạc được với hành khách Đỗ Hải Đăng - hành khách giường 26 bỏ quên tài sản - để hẹn trao trả tài sản.
Do tàu SE1 phải tiếp tục hành trình từ ga Đồng Hới tới ga Sài Gòn nên Tổ tàu đã bàn giao số tiền trên cho ga Huế để trao trả tận tay hành khách Đỗ Hải Đăng lúc 15g chiều 24-1.
Trong thư khen gửi chị tiếp viên Nguyễn Thị Thanh, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa viết: "Nhân đây, tôi cũng hy vọng rằng từ những hành động, việc làm tốt đẹp này, trong ngành đường sắt cũng như trong toàn ngành giao thông vận tải chúng ta, sẽ xuất hiện thêm nhiều điển hình mới vừa có năng lực chuyên môn tốt, vừa có đạo đức nghề nghiệp, luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ".
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/1/2017: Hẹn ra quán giải quyết mâu thuẫn, dùng dao đâm chết người
Ngày 24-1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ 3 thanh niêncùng quê Thanh Hóa để làm rõ vụ án mạng trong quán cà phê khiến một người tử vong.
Ba đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Văn Linh, 20 tuổi; Ngân Văn Đông, 24 tuổi và Trương Văn Quân, 25 tuổi.
Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn nên Lê Văn Linh và Hồ Phi Chân, 27 tuổi, quê Cà Mau hẹn nhau ra quán cà phê tại khu dân cư Đại Quang, P.Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương vào ngày 15-1.
Khi tới quán, mỗi người đều rủ thêm người tới để cùng tham gia cuộc “nói chuyện”. Theo đó, Linh rủ theo hai người là Đông và Quân, còn Chân cũng rủ theo Huỳnh Công Định, 33 tuổi, quê Đồng Tháp.
Khi tới quán cà phê, hai bên “nói chuyện” bất thành và xảy ra xô xát. Đông dùng dao dài khoảng 40cm thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào bụng Định khiến anh này bỏ chạy nhưng đã chết trên đường đi cấp cứu. Sau đó Đông bỏ trốn, tới ngày 20-1 thì bị bắt khi đang trú tại tỉnh Gia Lai.
Hai đối tượng còn lại là Quân và Linh đã ra đầu thú ngay sau khi vụ án mạng xảy ra. Hiện cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ, lấy lời khai các đối tượng để tiếp tục làm rõ vụ án.
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/1/2017: Truy sát kinh hoàng trong tiệm game, một người chết
Ngày 24-1, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khám nghiệm hiện trường vụ truy sát trong tiệm game bắn cá tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho khiến một người chết.
Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Lữ Tiến Phương (biệt danh Phương mada, 35 tuổi, ngụ P.4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 18g30 ngày 23-1, anh Phương đang ngồi chơi game bắn cá tại tiệm game thuộc xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho.
Lúc này có một nhóm thanh niên (khoảng 10 người) mang theo nhiều hung khí nóng như dao tự chế, mã tấu... bất ngờ xông vào đâm chém liên tục vào người Phương gây thương tích nặng.

Gây án xong, nhóm thanh niên này lên xe tẩu thoát. Phương được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang và nhập viện trong tình trạng bị chém vỡ hộp sọ và gần đứt lìa một cánh tay. Đến khoảng 20g cùng ngày, Phương đã tử vong tại bệnh viện.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do đa chấn thương, sốc mất máu cấp, xuất huyết não, dập não.
Sáng 24-1, PC45 đã mời ba đối tượng nghi vấn trong nhóm 10 thanh niên làm việc. Hiện PC45 đang ráo riết truy bắt các đối tượng còn lại để phục vụ điều tra.
Một cán bộ điều tra cho biết nguyên nhân ban đầu nhiều khả năng do mâu thuẫn cá nhân.