Báo Tuổi Trẻ ngày 25/3/2016: ​Chuyển công tác thầy giáo bị tố “sàm sỡ”; Siêu trộm trốn khỏi trại giam, tiếp tục đi trộm; Hóa chất rơi vãi tím rịm 4km đường; Rang cà phê...

Báo Tuổi Trẻ ngày 25/3/2016: ​Chuyển công tác thầy giáo bị tố “sàm sỡ”; Siêu trộm trốn khỏi trại giam, tiếp tục đi trộm; Hóa chất rơi vãi tím rịm 4km đường; Rang cà phê trộn đậu nành và hóa chất...

Báo Tuổi Trẻ ngày 25/3/2016: ​Chuyển công tác thầy giáo bị tố “sàm sỡ”

Như Tuổi trẻ đã phản ánh ông Dương Anh Tuấn, giáo viên trường THCS Nguyễn Trãi, TP.Châu Đốc, An Giang, bị phụ huynh và em C.T.S.T, lớp 8 của trường tố “sàm sỡ” trong lớp học thêm tại nhà. Sau đó em đã nhờ bạn chụp hình tung lên Facebook và báo cho gia đình.

Sau khi báo chí phản ánh thì lãnh đạo TP.Châu Đốc đã chỉ đạo Phòng Giáo dục làm việc với trường cùng ông Tuấn.

Bà Hoàng Lệ Quyên, hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi, cho biết ngay khi xảy ra vụ việc trường đã mời ông Tuấn và em T. làm tường trình. Hội đồng sư phạm cũng nhiều lần làm việc riêng với ông Tuấn và thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách ông Tuấn vì chưa có chứng cứ “sàm sỡ” cụ thể.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tuấn cho rằng không có việc đó. Ông chỉ phụ vợ chỉ bài các em đang học Anh văn tại nhà vào ngày 1-3.

Theo ông Tuấn, thời điểm đó, ông có lại gần em T. để “lòn tay qua nách chỉ bài” cho tiện, vì đứng trước mặt sẽ che bảng dạy học.

“Nếu vì tôi làm ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh và hình ảnh của ngành giáo dục thì tôi chấp nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào. Còn nói tôi “sàm sỡ” các em nhiều lần như vậy là tôi không chấp nhận!”, ông Tuấn nói.

Báo Tuổi Trẻ ngày 25/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Trưa 25-3, ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch UBND TP.Châu Đốc, cho biết đã làm việc với ngành giáo dục Châu Đốc và thống nhất với hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Tuấn.

“Thầy T. sẽ được chuyển đi nơi khác giảng dạy để rèn luyện thêm. Còn học sinh mình vẫn ưu tiên tạo điều kiện tốt nhất cho em học hành. Trong vấn đề này thì nguyên nhân xuất phát có thể kể đến là việc dạy thêm, học thêm ở nhà. Mà việc này đã bị cấm từ lâu. Hướng tới tiếp tục xử lý vấn đề này”, ông Tuấn nói.

Báo Tuổi Trẻ ngày 25/3/2016: Siêu trộm trốn khỏi trại giam, tiếp tục đi trộm

Sáng 25-3 phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di lý đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1995, trú tổ 5, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum) từ Đắc Nông về Thừa Thiên - Huế để xử lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra, sau khi gây ra hơn 10 vụ trộm cắp, 1 vụ giao cấu với trẻ em tại tỉnh Kon Tum và 2 vụ cướp tài sản tại Gia Lai, Nguyễn Văn Nghĩa bắt đầu hành trình trốn chạy.

Tại TP Đà Nẵng Nghĩa gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy và tại tỉnh Thừa Thiên - Huế Nghĩa gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy thì bị Công an thị xã Hương Thủy bắt giữ.

Đầu tháng 1-2016, Nghĩa bị Công an tỉnh Gia Lai di lý về xử lý hành vi cướp tài sản mà Nghĩa gây ra tại Gia Lai. Đến thời điểm này, tổng mức án mà Nghĩa bị các địa phương Đà Nẵng, Gia Lai và Thừa Thiên - Huế xử lý là 15 năm 6 tháng tù giam.

Được Công an tỉnh Gia Lai di lý trả về Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế để địa phương này tiếp tục điều tra xử lý các vụ án khác thì đến ngày 18-1 Nghĩa đã trốn khỏi trại tạm giam Công an thị xã Hương Thủy.

Ngay trong ngày 18-1, Công an thị xã Hương Thủy đã ra quyết định truy nã số 01 truy nã Nguyễn Văn Nghĩa trên toàn quốc.

Sau khi trốn khỏi trại giam, Nghĩa trốn vào Đà Nẵng rồi về Đắc Nông. Ít ngày sau Nghĩa trốn sang huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tháng 3-2016 Nghĩa lên TP Đà Lạt thuê phòng trọ tại đường Nguyễn Lương Bằng và tiếp tục gây án.

Ngày 16-3 Nghĩa vào lấy trộm chiếc xe máy Exciter tại bệnh viên Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch TP Đà Lạt, lên mạng đặt làm biển số và giấy tờ xe giả rồi bán xe lấy tiền tiêu xài.

Ngày 21-3, Nghĩa tiếp tục lấy trộm chiếc xe SH tại trường mầm non Anh Đào, P. TP Đà Lạt rồi cũng đặt biển số giả gắn vào.

Ngày 23-3 Nghĩa đưa xe sang thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông tìm nơi tiêu thụ thì bị thì bị lực lượng Cảnh sát truy nã Công an các tỉnh Lâm Đồng, Thừa Thiên - Huế, Đắc Nông và cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp bắt giữ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 25/3/2016: Hóa chất rơi vãi tím rịm 4km đường 

Người dân sống dọc tuyến đường nông thôn nối giữa ấp Mỹ Nam 1 và ấp Mỹ Nam 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đang xôn xao vì một loại hóa chất rơi vãi trên đường nhựa khi gặp nước đã biến cả đoạn đường thành màu tím, bốc mùi hắc.

Người dân tại khu vực hiện đang rất lo ngại vì không biết đây là loại hóa chất gì và có độc hại hay không.

Ông Đinh Minh Dũng, chủ tịch UBND huyện Tháp Mười, cho biết đã cử cán bộ đến hiện trường lấy mẫu hóa chất về phân tích. “Khi có kết quả UBND huyện sẽ công bố cho người dân biết”, ông Dũng nói.

Theo một số nhân chứng, vào trưa 23-3, họ nhìn thấy số hóa chất này rơi từ trên xe của một người đàn ông xuống đường. Do chủ xe không hay biết, cứ tiếp tục chạy nên số hóa chất đã rơi dài trên đoạn đường khoảng 4km.

Ông Mai Văn Mười, người dân ở đây cho biết: “Thấy cái xe chạy tới đâu rơi hóa chất tới đó, tui có kêu nhưng không kịp. Mà không biết cái chất này là chất gì nữa. Đó giờ mới thấy”.

Theo người dân địa phương, lúc trời nắng nóng hóa chất này có mùi hắc, khó chịu. Người dân dùng nước tưới ra lộ thì phát hiện cả đoạn đường biến thành màu tím đậm.

Bà Nguyễn Thị Thu Liễu, nhà ở ấp Mỹ Nam 2 thì hoang mang: “Khi tưới nước lên là số hóa chất trên đường biến thành màu tím, sôi bọt, bốc mùi nên mọi người rất sợ. Gia đình có trẻ nhỏ phải bắt chúng mang dép mới được ra đường”.

Do lo sợ, người dân liên tục dùng nước tưới lên mặt lộ để rửa sạch loại hóa chất này. Sau bốn năm lần rửa lộ hóa chất này dần phai màu.

Báo Tuổi Trẻ ngày 25/3/2016: Rang cà phê trộn đậu nành và hóa chất

Ngày 24-3, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Vũng Tàu kiểm tra một cơ sở rang, sản xuất cà phê trên đường Trương Công Định, phường 3 và phát hiện một lượng lớn đậu nành, hóa chất, hương liệu dùng để trộn, tẩm với cà phê.

Cơ sở này do ông Nguyễn Văn Hòa (48 tuổi, quê Lâm Đồng) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hòa chưa xuất trình được các giấy tờ cho phép sản xuất, kinh doanh cà phê và liên quan đến an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, công an còn ghi nhận các loại phụ gia dùng để tẩm, ướp khi rang cà phê như đường, muối, rượu, hóa chất hương vị cà phê, bơ, caramen cùng với cà phê hạt và bột đậu nành.

Những loại hàng này chủ cơ sở đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Khu vực sản xuất cà phê cũng như máy móc, dụng cụ rang, tẩm cà phê không đảm bảo vệ sinh.

Làm việc với cơ quan công an, ông Hòa cho biết số cà phê trên được mua ở tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, còn hóa chất tẩm ướp, tạo mùi được mua tại TP.HCM.

Sau khi rang, trộn cà phê, chủ cơ sở đóng bao lấy tên “HG” và đưa ra một cửa hàng ở đường Lê Lai, phường 3 để trưng bày sản phẩm và bán. Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 25/3/2016: Nên xử lý khủng bố IS như thế nào? 

Các chuyên gia an ninh cho rằng khỏi cần xác minh thêm vì theo những lần “công bố nhận trách nhiệm” đến nay thì IS dường như không nói xạo!

Vấn nạn khủng bố đã trở thành hiện hữu đối với châu Âu văn minh và phát triển, phá tan không gian yên bình, hiền hòa, bao dung, nền nếp của cả một hệ thống quốc gia đang làm điển hình cho một thế giới hội nhập đến mức không cần sự kiểm soát khi qua lại biên giới của cộng đồng ấy.

Với những gì cả thế giới đã chứng kiến kể từ khi IS xuất hiện ở Iraq và Syria vào cuối tháng 6-2014 đến nay, cái thực thể hung bạo này đã tự khẳng định chúng là một “dị biệt” của Hồi giáo, một quái thai kỳ quặc trong xã hội loài người ở giai đoạn văn minh đầu thế kỷ XXI.

Cũng bị liệt vào loại “khủng bố”, nhưng IS “dị biệt” hơn tất cả các tổ chức khủng bố đã có và đang hiện hữu. Ngay tại thực địa Syria và Iraq, IS đánh cả các nhóm cũng bị coi là khủng bố và nhân danh “thánh chiến”, như Mặt trận Nusra, al-Qaeda, Hezbullah Liban... và nhiều nhóm khác.

Thủ lĩnh của IS Abu Bakr al-Baghdadi, từ khi mới xưng danh là “Khalifa” (tức người kế tục của Tiên Tri Mohammed) đã phủ nhận vai trò lãnh đạo al-Qaeda của Ayman Zawaheri - kẻ kế tục Osama Bin Laden - sau khi trùm al-Qaeda này bị Mỹ tiêu diệt hồi tháng 5-2011.

Al-Baghdadi công khai tuyên bố chính y mới là “người kế tục xứng đáng nhất của Bin Laden”, và còn hơn thế, bởi chính y đã biến được “lý tưởng” của Bin Laden về một “nhà nước Hồi giáo” thành hiện thực.

Trên thực tế từ gần hai năm qua, IS đã cho thấy tham vọng của chúng ngông cuồng hơn tất cả các nhóm khủng bố hiện hữu.

Chúng công khai là kẻ thù của toàn thế giới, bất kể đó là người Kito giáo, người Do Thái giáo, người thế tục, người Hồi giáo theo dòng Shiite và cả người Hồi giáo Sunni nào không chấp nhận quy phục thủ lĩnh của chúng!

Những ai không tuân thủ thứ Hồi giáo mà IS tự nhận là “đại diện” đều bị chúng coi là “ngoại đạo” cần phải bị chúng loại bỏ khỏi thế gian này!

Những hành động man rợ do IS thực hiện và được chính chúng tung lên truyền thông internet một cách công khai khiến toàn thế giới kinh hoàng, vượt xa mọi điều khủng khiếp nhất mà con người trong thời đại văn minh ngày nay có thể hình dung ra!

Mục đích của các hành động khủng bố do các nhóm “thánh chiến” thực hiện đều mang nặng triết lý của hệ tư tưởng Thánh chiến Hồi giáo. Đó là tiêu diệt “những kẻ ngoại đạo”, buộc những kẻ ấy phải tuân phục “tôn giáo của Allah”, để Hồi giáo trở thành “tôn giáo của toàn thể nhân gian” như Kinh Quran đã mặc định!

Những mục đích này ngông cuồng và man dại hơn rất nhiều so với các kiểu giết người vì trả thù hay cướp của; bắt cóc người để đòi tiền chuộc hoặc đòi một sự đánh đổi cụ thể nào đó.

Với mục đích mang tính thanh lọc tôn giáo như vậy, các chiến dịch khủng bố của al-Qaeda và IS đều nhằm giết người càng nhiều càng tốt; phá hủy càng kinh hoàng càng tốt.

Không cần phân biệt dân sự hay quân sự; không cần biết đó là thường dân hay chính quyền đối phương, bởi tất cả, đối với bọn khủng bố nhân danh “thánh chiến” này, đều là kẻ thù của “tôn giáo Allah” (Hồi giáo).

Đến thời điểm này, nếu không đánh giá đúng tầm mức nguy hiểm dị biệt của khủng bố nhân danh thánh chiến mang đậm bản chất thanh lọc tôn giáo như thế, rồi xếp chúng “đồng hạng” với các loại khủng bố khác, thì loài người văn minh sẽ không thể xử lý đúng mức được loại ác quỷ quái đản này.

Với một thực thể dị biệt tới mức quái thai như vậy trong xã hội loài người hiện nay, mà cả thế giới đang ứng xử với chúng một cách văn minh, nhân đạo, thượng tôn pháp luật như với các tội phạm phổ biến khác, thì thật là quá bất cập!

Đã đến lúc cả loài người, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, chính kiến phải cùng nhau quyết loại bỏ cái quái thai IS ra khỏi cộng đồng thế giới văn minh. Loại trừ IS phải được nâng lên ưu tiên cấp bách nhất của “các vấn đề toàn cầu”, như chống biến đổi khí hậu, chống vũ khí hủy diệt, chống ma túy và bệnh AIDS!

Không thể tiếp tục xếp IS “ngang hàng” với các loại khủng bố khác như al-Qaeda, Hezbullah... để ứng xử theo các tiêu chuẩn thượng tôn pháp luật thông thường với chúng.

Đối với tính đị biệt quái đản của thực thể khủng bố này, cộng đồng thế giới cần phải có loại luật pháp cá biệt như một công ước quốc tế do Liên Hiệp Quốc đứng đầu, đủ hiệu quả đảm bảo tính phòng ngừa, răn đe và trừng phạt cá biệt.

Nếu không thế, thì nhân loại sẽ còn tiếp tục vừa phải chịu đòn, vừa cãi vã không hồi kết rồi chạy theo để xử lý như hiện nay!

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 24/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 23/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 22/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý