Xã hội
25/04/2016 15:32Báo Tuổi Trẻ ngày 25/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/4/2016: Trung tâm thương mại cháy, thiêu rụi tài sản trên 5 tỉ đồng; Phê ma túy, lái ôtô chở thuốc lá lậu xuống ruộng; Bị lừa cả tỉ vì "công lệnh" giả danh Phó thủ tướng; Cá chết hàng loạt vì nắng hạn ở Campuchia...
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/4/2016: Trung tâm thương mại cháy, thiêu rụi tài sản trên 5 tỉ đồng
Sáng 25-4, ông Trần Quốc Tuấn - PCT UBND TP Châu Đốc, An Giang - cho biết hiện tại các ngành chức năng TP đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tối qua vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 24-4 tại Trung tâm thương mại Núi Sam, P.Núi Sam.
Vào thời điểm trên, ngọn lửa xuất phát từ phía trong Trung tâm thương mại Núi Sam đã thiêu rụi hết 22 kiốt, ước tính thiệt hại trên 5 tỉ đồng. Trong đó đa số là các kiốt buôn bán tạp hóa nhỏ, lẻ, tiệm buôn bán khô, thuốc tây, quần áo…
Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, các ngành chức năng Châu Đốc và người dân địa phương đã huy động hàng trăm người dân để dập tắt đám cháy. Đến 23g20 ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/4/2016: Phê ma túy, lái ôtô chở thuốc lá lậu xuống ruộng
Theo thông tin ban đầu, sau khi ôtô lao xuống ruộng, đôi nam nữ này bỏ trốn nhưng công an và người dân địa phương vây bắt. Tại hiện trường, công an thu giữ 352 cây thuốc lá.

Làm việc với công an, hai người này khai tên Trần Minh (31 tuổi) và Hồng Anh Thư (18 tuổi, cùng ngụ thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Kết quả thử test nhanh cho thấy cả hai dương tính với chất ma túy tổng hợp.
Minh và Thư khai nhận cả hai thuê ôtô để chở thuốc lá lậu từ Sóc Trăng đến TP.HCM để tiêu thụ.
Do phê thuốc nên Minh có ảo giác, lái xe đến đoạn đường này thì bị tai nạn.
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/4/2016: Bị lừa cả tỉ vì "công lệnh" giả danh Phó thủ tướng
Liên quan đến vụ án giả công lệnh của Thủ tướng để hù CSGT, ngày 23-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết cơ quan này đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Kiều Hưng - 44 tuổi, trú tại quận 12, TP.HCM.
Đáng chú ý, sau khi biết Trần Kiều Hưng bị Công an Bà Rịa - Vũng Tàu bắt, một người Hà Nội đã gọi điện trình báo với cơ quan công an rằng người này cũng là nạn nhân của Hưng và bạn Hưng vì tờ giấy “công lệnh” giả mạo danh Phó Thủ tướng.
Cụ thể vào năm 2012, người này có gặp Hưng và Hưng đưa cho xem một tờ công lệnh công tác mang tên “Trần Kiều Hưng”, với chức vụ “phó Cục trưởng cục kinh tế đối ngoại”. Tờ công lệnh này có con dấu và tên, chữ ký của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.
Đi cùng với Hưng có người tên Nguyễn Xuân T. và Hưng giới thiệu là cán bộ của Bộ Tài chính.
Nguyễn Xuân T. lấy lý do cần tiền để làm dự án nên đặt vấn đề vay 900 triệu đồng của người này bằng cách thế chấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Q.12, TP.HCM. Thế nhưng, đến nay “cán bộ của Bộ Tài chính” tên T. vẫn chưa trả tiền.
Đáng nói, qua xác minh, nạn nhân biết được thửa đất ghi trong “sổ đỏ” mà T. đưa ra thế chấp không phải của T., giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp là giấy tờ giả.
Trước đó, vào trưa 19-4, trên quốc lộ 51, CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện xe ô tô chạy quá tốc độ nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.
Trần Kiều Hưng từ trong xe này bước ra xuất trình một tờ giấy “Công lệnh”, đóng dấu “tuyệt mật”, có con dấu, chữ ký của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Nội dung công lệnh cấp cho Trần Kiều Hưng, chức vụ “Phó cục trưởng Cục Quản lý kinh tế Chính phủ, kiêm Đặc phái viên Thủ tướng Chính phủ”.
Nghi ngờ đây là giấy tờ giả, CSGT đã mời Hưng về trụ sở làm việc và bàn giao cảnh sát hình sự làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận cuối năm 2015, y mua tờ công lệnh này với giá 1.500 USD nhằm mục đích đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông khi xe chở Hưng vi phạm.
Khám xét nơi ở của Hưng, cơ quan điều tra thu giữ thêm ba giấy “công lệnh” giả khác. Trong đó có một giấy “công lệnh” cấp cho Trần Kiều Hưng, chức vụ “Đội trưởng đội kiểm tra đặc biệt”.
Tờ này cấp ngày 12-6-2012 và có dấu đỏ “Thủ tướng Chính phủ”, chữ ký và tên của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Hai tờ còn lại cũng là “công lệnh”, ghi ngày cấp “12-7-2012” và “18-6-2013”, cũng cấp cho “Trần Kiều Hưng” nhưng chức vụ “Phó Cục trưởng cục kinh tế đối ngoại” và đều có dấu đỏ, chữ ký và tên của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.
Làm việc với cơ quan điều tra, Hưng khai nhận những tờ giấy công lệnh trên do y thuê một người tên Huân (Hưng không rõ địa chỉ) làm, giá tiền làm công lệnh có chữ ký của Thủ tướng chính phủ là 1.500 USD. Giấy có chữ ký của Phó Thủ tướng là 1.000 USD.
Một nguồn tin cho biết trước khi bị bắt, Hưng đã gặp lãnh đạo nhiều tỉnh, thành và tự xưng là cán bộ văn phòng chính phủ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/4/2016: Mở phân hiệu cấp 3 Thạnh An sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa cho biết ngay sau khi Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng yêu cầu khẩn trương mở phân hiệu lớp cấp 3, tiến tới mở trường cấp 3 trên xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, ông đã gọi điện ngay cho giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn để trao đổi.
Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết sẽ tiến hành ngay việc mở phân hiệu cấp 3 trên đảo Thạnh An để kịp đáp ứng nhu cầu của học sinh trong năm học 2016 - 2017. Trước mắt phân hiệu này sẽ mượn cơ sở của trường cấp 2.
Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với địa phương xác định số lượng học sinh, khảo sát cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu.
Về lâu dài, khi số học sinh tăng lên sẽ tiến tới thành lập trường cấp 3 tại xã đảo Thạnh An.
Như vậy năm học tới, lần đầu tiên toàn bộ học sinh đảo Thạnh An sẽ không còn phải rời đảo vào đất liền đi học. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho không ít học sinh Thạnh An bỏ học khi hết cấp 2.
Như Tuổi Trẻ thông tin, sáng 24-4 khi đến thăm và làm việc với xã đảo Thạnh An, Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã tỏ ra không hài lòng khi vì không có trường cấp 3 nên nhiều học sinh Thạnh An đã nghỉ học lúc học xong lớp 9.
Bí thư Đinh La Thăng cho rằng: "Chúng ta kêu gọi xây dựng một thành phố đáng sống, kêu gọi trở thành trung tâm lớn của khu vực mà vẫn còn một xã chưa có trường cấp 3 thì thật khó chấp nhận".
Ngay khi đang làm việc trên đảo Thạnh An, Bí thư Đinh La Thăng đã chỉ đạo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa và lãnh đạo huyện Cần Giờ khẩn trương xúc tiến việc mở phân hiệu, tiến tới xây trường cấp 3 trên đảo Thạnh An.
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/4/2016: Cá chết hàng loạt vì nắng hạn ở Campuchia
Theo Phnompenh Post, thông tin do chính quyền Campuchia công bố hôm qua, 24-4, trong bối cảnh nắng hạn ở mức kỷ lục đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên toàn vương quốc Campuchia.
Chính quyền địa phương cảnh báo nếu không sớm có mưa, toàn bộ số cá trong hồ sẽ chết.
Quan chức thuộc Bộ Nông nghiệp Campuchia, Nao Thuok, cho biết mực nước thấp và nhiệt độ cao đang đe dọa môi trường sinh tồn của các loài cá tại khu bảo tồn Tonle Chhmar. Chính quyền đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp bảo vệ số cá còn lại.
Quan chức này cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị giải pháp che chắn tạm thời. Chúng tôi đưa lục bình từ một hồ gần đó thả lên hồ Tonle Chhmar để nước bớt nóng. Trong 10 hay 15 ngày tới, nếu trời không mưa, toàn bộ cá trong hồ sẽ chết”.
Được thành lập khu bảo tồn năm 2012, hồ Tonle Chhmar từng chứng kiến hiện tượng 100 tấn cá bị chết do bão, nhưng chưa bao giờ thấy cá chết nhiều vì thời tiết nóng như vậy.
Mực nước tại hồ Tonle Chhmar hiện ở mức từ 0,15-0,2m. Bình thường hồ này kết nối với hồ Tonle Sap, tuy nhiên do tình trạng hạn hán, hai hồ này đang bị phân cách bởi một dải đất dài 5km.
Trưởng xã Peam Bang là Phann Phan cho biết chính quyền đã phối hợp với địa phương mang khoảng 20 thuyền lục bình tới, đủ để che phủ khoảng 1ha mặt hồ. Cũng theo người này, vào cao điểm mùa mưa, hồ Tonle Chhmar có thể phủ kín khoảng 8.325ha mặt nước, nhưng nay chỉ đạt 20% diện tích đó.
Ngày 22-4, thông qua tài khoản Facebook, Thủ tướng Hun Sen đã kêu gọi mọi người dân tiết kiệm nước và cho biết ông đã yêu cầu Bộ Kinh tế và tài chính chuẩn bị ngân sách cho Ủy ban quản lý thảm họa quốc gia (NCDM) và Bộ Tài nguyên nước và khí tượng tổ chức cứu hạn tại 18 tỉnh đang bị ảnh hưởng.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 24/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 23/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 22/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý