Xã hội
25/08/2016 12:51Báo Tuổi Trẻ ngày 25/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/8/2016: Điều tra vụ trưởng công an xã bắn thợ hớt tóc; Bóp cổ bà nội đến chết vì không cho tiền chơi game; Tạm giữ nhóm lưu manh đòi xe khách nộp tiền bảo kê; Phá đường dây “bán sống” gái quê để bán dâm; ĐH Mỹ ở Kabul bị tấn công, 12 người chết, 44 người bị thương...
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/8/2016: Điều tra vụ trưởng công an xã bắn thợ hớt tóc
Ngày 24-8, Công an TP Phan Thiết tỉnh Bình Thuận đã lập tổ công tác đến làm việc với Công an xã Tiến Thành để làm rõ vụ trưởng công an xã tới nhà bắn dân. Trong bản tường trình gửi tổ công tác của Công an TP Phan Thiết, thiếu tá Bùi Chí Hiếu thừa nhận đã nổ súng vào chiều 22-8.
Cùng ngày, ông Nguyễn Duy Hùng - bí thư Đảng ủy xã Tiến Thành - dẫn đầu tổ công tác của Đảng ủy xã đến nhà anh Lê Văn Thảo để xác minh vụ việc.
Anh Thảo trình bày trước đó anh Thảo có xung đột với người em bà con, bị công an xã mời lên làm việc nhiều lần. Thiếu tá Bùi Chí Hiếu gửi giấy mời cho anh Thảo lên công an xã làm việc vào ngày 6-8 nhưng anh Thảo không lên vì cho rằng đã lên nhiều lần.
Chiều 22-8, khi anh Thảo đang hành nghề hớt tóc thì thiếu tá Hiếu dẫn một đội gần 10 người đến. Thiếu tá Hiếu nói anh Thảo về công an xã làm việc nhưng anh Thảo nói bận hớt tóc cho khách.
Thiếu tá Hiếu kêu anh Thảo bỏ tôngđơ xuống, anh Thảo trả lời không bỏ và ngay sau đó xảy ra sự việc ông Hiếu bắn 2 phát đạn cao su vào lưng anh Thảo.
Sau khi bắn, thiếu tá Hiếu lệnh cho cấp dưới đưa anh Thảo về công an xã, lúc này anh Thảo văng tục và nói “tao điên lên thì tao không sợ ai hết”.
Tại công an xã, anh Thảo bị thiếu tá Hiếu đánh đập nhiều lần.
“Tôi đau quá nên phải ký vào biên bản xử phạt hành chính vụ việc tôi và em họ của tôi xung đột. Riêng biên bản thiếu tá Hiếu ghi do tôi chống đối nên thiếu tá Hiếu mới bắn súng thì tôi không ký vì không đúng sự thật” - anh Thảo cho hay.
Biên bản làm việc với anh Thảo được công an đưa cho một cán bộ ở xã ký làm chứng nhưng cán bộ này không chịu ký. Sau đó công an thuyết phục cán bộ này xác nhận việc anh Thảo không chịu ký vào biên bản nêu anh Thảo chống đối rồi bị bắn.
Trong một diễn biến khác, anh Trần Vinh Tuấn (25 tuổi, ngụ thôn Tiến An, xã Tiến Thành) cũng kêu cứu đến ông Nguyễn Duy Hùng về việc anh Tuấn bị thiếu tá Hiếu và các công an khác đánh đập vào tối 22-8.
Anh Tuấn trình bày chiều tối 22-8 anh và gia đình gây lộn, một cán bộ công an tên Xuân dùng xe máy chở anh Tuấn lên công an xã nói là “lên xã cho bớt nóng”.
Tại công an xã, anh Tuấn bị thiếu tá Hiếu và các công an viên khác đánh đập. Ông Nguyễn Duy Hùng đã hướng dẫn anh Trần Vinh Tuấn viết đơn gửi xã để được giải quyết vụ việc.
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/8/2016: Bóp cổ bà nội đến chết vì không cho tiền chơi game
Xin tiền chơi game nhưng không được, Cao Anh Quân (17 tuổi, trú thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình) đã ra tay bóp cổ bà nội mình đến chết.
Sáng 25-8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa tiếp nhận điều tra vụ án mạng tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch.
Nghi phạm tên Cao Anh Quân (17 tuổi, trú thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú) đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để phục vụ điều tra.
Theo khai nhận ban đầu của Quân, đêm 22-8 Quân vào giường bà nội là Trần Thị Hiếu (80 tuổi) xin tiền chơi game. Bà Hiếu không cho tiền nên Quân dùng tay bóp cổ bà đến chết, sau đó ra khỏi nhà.
Sáng hôm sau, người trong xóm phát hiện bà Hiếu nằm chết trên giường nên báo công an. Sau vài giờ, nghi phạm đã được Công an huyện Quảng Trạch xác định là Quân. Quân bị bắt giữ ngay sau đó.
Quân mồ côi bố từ nhỏ, sống với mẹ và bà nội. Tối hôm xảy ra án mạng, mẹ Quân không ở nhà.
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/8/2016: Tạm giữ nhóm lưu manh đòi xe khách nộp tiền bảo kê
Tối 24-8, thông tin từ Công an quận Dương Kinh, TP Hải Phòng, cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Chiến (25 tuổi), Lương Văn Thắng (32 tuổi, cùng trú tại xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy) và Nguyễn Văn Biển (30 tuổi, trú tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh) để điều tra hành vi bảo kê, cưỡng đoạt, hủy hoại tài sản của các lái xe, chủ xe khách chạy tuyến Tuyên Quang - Yên Bái - Hải Phòng.
Cơ quan Công an xác định từ đầu tháng 6-2016, các xe khách chạy tuyến trên khi xe về địa bàn phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, gửi, nghỉ qua đêm liền bị nhóm Chiến, Biển và Thắng yêu cầu ngoài nộp tiền chỗ gửi xe thì phải đóng thêm từ 2 - 3 triệu đồng/tháng, nếu không lái xe, phụ xe sẽ bị đánh hoặc xe sẽ bị đập, ném vỡ kính.
Đặc biệt, tối 11-6, nhóm này đã yêu cầu anh Vũ Đình Cường (32 tuổi, trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, là lái xe khách) nộp 2 triệu đồng tiền bảo kê bến bãi. Anh Cường không nộp.

Đêm 13-6, trong lúc đang lái xe khách vào nhà bà Đàm Thị Toan, ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, để gửi thì nhóm người trên đã dùng bi sắt ném vỡ kính, gây thiệt hại khoảng 10,5 triệu đồng.
Ngày 21-6, anh Cường đã phải nộp cho nhóm này 1,5 triệu đồng.
Tuy nhiên, đêm 26-6, xe của anh Cường tiếp tục bị ném vỡ kính lái, phải thay hết 10,5 triệu đồng.
Tương tự, vào tháng 6-2016, anh Đào Hải Tuyên (33 tuổi, trú thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, là lái xe khách) đã phải nộp 2 triệu đồng tiền bảo kê tháng cho nhóm trên.
Tối 10-7, nhóm này tiếp tục yêu cầu phải nộp 2 triệu đồng tiền bảo kê xe. Không chịu nổi nên anh Tuyên đã đến cơ quan Công an để trình báo sự việc.
Từ thông tin cung cấp của các lái xe, cơ quan Công an xác minh sự việc và vận động Vũ Văn Chiến lên cơ quan chức năng để đầu thú vào ngày 16-8.
Mở rộng điều tra vụ việc, ngày 23-8 cơ quan CSĐT Công an quận Dương Kinh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lương Văn Thắng và Nguyễn Văn Biển để điều tra.
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/8/2016: Phá đường dây “bán sống” gái quê để bán dâm
Trước đó, ngày 8-6, Công an Q.Tân Phú tiếp nhận tin báo của bà Diễm (44 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang, tạm trú Q.Tân Phú) về việc con gái của bà là T.T.S.M. (19 tuổi) bỏ nhà đi từ ngày 6-5 nhưng không liên lạc được.
Ngày 10-6, Công an Q.Tân Phú lên kế hoạch xác minh, ra thông báo truy tìm người mất tích, làm việc với bà Diễm thu thập thêm thông tin, đặc điểm nhận dạng.
Theo bà Diễm, do cuộc sống khó khăn ở quê nên hai mẹ con lên TP.HCM thuê nhà, phụ bán quán cơm sinh sống. Tuy lớn tuổi, nhưng M. không có bạn bè, không xài điện thoại…
Bị bán qua nhiều "má mì"
Ngày 22-8, bất ngờ bà Diễm nhận được điện thoại từ một người phụ nữ nói đang ở cùng M., yêu cầu bà Diễm đem 12 triệu đồng đến một địa điểm thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuộc lại con gái.
Khi bà Diễm mang tiền từ TP.HCM đưa cho một người phụ nữ trước cổng một trung tâm thương mại của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thì công an mai phục bắt quả tang, giải cứu M khỏi đường dây.
Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ đòi tiền chuộc khai tên Trần Thanh Mai ( (43 tuổi, quê Kiên Giang, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), là “má mì” của quán cà phê Cây Bàng, hoạt động trá hình tại khu vực cảng Cát Lở (TP Vũng Tàu).
Tại cơ quan công an, M. kể ngày 6-5, M. đi bộ ra Bến xe miền Tây tìm việc làm.
Tại đây, M. được một người đàn ông chạy xe ôm tên Hải giới thiệu làm việc tại một quán cà phê cùng mức lương cao tại tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu.
Nghe công việc kiếm được nhiều tiền, M. ưng thuận và lên xe máy cho người đàn ông xe ôm chở đi.
Khi đi đến khu vực cảng Cát Lở thì ông xe ôm giao M. cho bà Thúy, chủ quán cà phê Thanh Thúy. Ông xe ôm nhận của Thúy 1,3 triệu đồng rồi bỏ đi mất.
Tại đây, ngoài phụ bán cà phê, vợ chồng Thúy còn ép M. phải bán dâm, trung bình 4-5 lượt khách mỗi ngày.
Sau khoảng một tháng, Thúy bán M. cho quán cà phê Cây Bàng do Mai làm chủ với giá hơn 10 triệu đồng.
Bị bán cho “má mì” Mai, M. tiếp tục phải bán dâm.
Sau một thời gian, phát hiện M. đã mang thai bốn tháng, không còn bán dâm được nữa, Mai liên lạc, yêu cầu gia đình M. đem tiền đến chuộc.
Đứng gần cửa "nhà giam" 1m là bị đánh
Sau khi bắt Mai, lực lượng công an bắt Thúy và tạm giữ thêm 10 người liên quan phục vụ điều tra. Trong đó, có bốn cô gái hành nghề mại dâm, nhiều đối tượng giúp sức, “chăn dắt gái” có tiền án, tiền sự tại địa phương.
Theo lời khai của M., khi không chịu đi bán dâm, chủ quán sẽ nhắc đến tiền nợ, rồi những người “chăn dắt gái” đánh gậy sắt vào “phần dưới” của chị em.
Hằng ngày, M. bị giam trong một căn nhà và bị giám sát chặt. Chỉ cần M. đứng cạnh cửa chừng 1m là bị đánh.
Tại khu cảng Cát Lở, khi thuyền về, những người mai mối sẽ đứng chờ ngoài bờ biển dụ khách đến quán cà phê trá hình.
Sau đó, M. bị gọi ra quán nhậu, quán cà phê xem mặt, khách sẽ thỏa thuận giá cả với chủ, trao tiền cho chủ mua bán dâm. Những người “chăn dắt gái” sẽ chở M. đi bán dâm cho khách.
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/8/2016: ĐH Mỹ ở Kabul bị tấn công, 12 người chết, 44 người bị thương
Theo Reuters, ông Fraidoon Obaidi, Trưởng phòng điều tra tội phạm của cảnh sát TP Kabul, cho biết đến nay đã xác nhận có 12 nạn nhân đã thiệt mạng gồm 7 sinh viên, 3 cảnh sát, 2 nhân viên an ninh.
Trong vụ tấn công mang tính chất khủng bố nhắm vào Đại học Afghanistan do Mỹ tài trợ ở thành phố Kabul, còn có 44 người thiệt mạng, trong đó có 35 sinh viên.
Theo thông tin mới nhất, vụ tấn công đại học Mỹ ở Kabul đã kết thúc, 2 hung thủ bị tiêu diệt. Cảnh sát thông báo hai tay súng tấn công Đại học Afghanistan ở thành phố Kabul (Afghanistan) đã bị bắn hạ. Cảnh sát giải cứu được 500 sinh viên bị kẹt bên trong ngôi trường.
Theo CNN, các nhân chứng kể lại những kẻ tấn công kích hoạt thiết bị nổ và xả súng khi chúng xâm nhập khuôn viên trường.
Nhiều sinh viên bỏ chạy, một số khác ẩn náu trong các tòa nhà tránh các tay súng - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Đến rạng 25-8, vẫn chưa rõ những kẻ tấn công đã bị bắt giữ chưa và tình hình bên trong ngôi trường này hiện ra sao. Bộ Nội vụ Afghanistan đã tổ chức một chiến dịch truy lùng nhóm người xâm nhập.
Phía Mỹ cho biết có rất ít sinh viên Mỹ học tại đại học này nhưng có một số người Mỹ tham gia điều hành, giảng dạy có thể vẫn còn bị mắc kẹt bên trong. Đại học Afghanistan là biểu tượng hợp tác giữa Afghanistan và Mỹ.
Thầy Ahmad Samin tường thuật ông đang dạy môn hóa học chiều ngày 24-5 khi ngôi trường bị tấn công. Họ nhanh chóng tắt hết đèn khi chúng bắt đầu nổ súng.
“Trời rất tối, mọi người chạy và la hét. Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất đời tôi. Tôi nghĩ về đứa con gái và con trai đang ở Mỹ”, thầy Samin - một công dân Mỹ mô tả.
Giữa màn khói đen, ông Samin chạy trốn cùng các sinh viên và những người khác trong trường.
Chi tiết vụ tấn công hiện vẫn chưa rõ và chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm. Vụ tấn công có vẻ bắt đầu bằng một vụ nổ vào khoảng 19g50 giờ địa phương.
Đại học Afghanistan khánh thành năm 2006. Đây là một ngôi trường tư, phi lợi nhuận duy nhất tại Afghanistan và có khoảng 1.700 sinh viên.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 23/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý