Xã hội
26/06/2016 18:10Báo Tuổi Trẻ ngày 26/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 26/6/2016: Nguyên thượng úy công an lừa đảo ra đầu thú; Bắt nhóm cướp chuyên dùng dây xích tấn công các cặp đôi; Đà Nẵng: Vượt biển đêm cứu thuyền viên gặp nạn trên biển...
Báo Tuổi Trẻ ngày 26/6/2016: Nguyên thượng úy công an lừa đảo ra đầu thú
Ngày 25-6, thiếu tá Nguyễn Bá Duyệt - đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) - cho biết đối tượng truy nã Lê Nhật Cường đã đến đơn vị đầu thú. Lê Nhật Cường (32 tuổi, trú P.Vĩ Dạ, TP Huế, Thừa Thiên - Huế), nguyên thượng úy công an công tác tại Công an phường Phú Hiệp, TP Huế, nhiều lần thuê xe máy, ôtô của người khác rồi đem đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài, sau đó bỏ trốn sang Lào.
Tháng 4-2016, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Nhật Cường với hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo Công an tỉnh, trong vòng 4 tháng, Lê Nhật Cường đã lợi dụng chức vụ công an để lừa đảo, chiếm đoạt 3 ôtô, 1 xe máy với tổng giá trị khoảng 560 triệu đồng.
Sau khi gây án, Cường đã tự viết đơn xin ra khỏi ngành công an rồi bỏ trốn qua Lào làm thuê trong một xưởng gỗ. Cuối tháng 5-2016, đọc báo biết mình bị công an truy nã nên Cường trở về Việt Nam đầu thú.
Hiện Bộ đội biên phòng Quảng Trị bàn giao đối tượng truy nã cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra theo thẩm quyền.
Báo Tuổi Trẻ ngày 26/6/2016: Bắt nhóm cướp chuyên dùng dây xích tấn công các cặp đôi
Chiều 26-6, thượng tá Võ Văn Sáu - phó Công an TP Huế - cho biết đơn vị vừa bắt tạm giam Trương Lâm Đăng Khoa (26 tuổi, ngụ Thành Trị, Sóc Trăng) và Trần Văn Trung (19 tuổi, trú thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) vì hành vi cướp tài sản.
Trước đó, đêm 17-6, Khoa và Trung chở nhau trên xe máy đi đến những nơi vắng người, tìm đối tượng để cướp tài sản. Đến đường Võ Nguyên Giáp thì gặp anh Trần Văn C (21 tuổi) và chị Nguyễn Thị D (19 tuổi, cùng trú tại TP Huế) đang ngồi tâm sự.
Khoa và Trung ngay lập tức áp sát, dùng mũ bảo hiểm và dây xích sắt đánh tới tấp anh C và chị D, rồi dùng dây xích siết cổ anh C, cướp đi xe máy hiệu Yamaha Exiter và 1 điện thoại di động.

Nhận được tin báo, Công an TP Huế đã chỉ huy lực lượng cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra. Đồng thời thành lập chuyên án mang bí số 616-C để truy bắt hai tên cướp manh động, liều lĩnh.
Đến sáng 24-6, cảnh sát hình sự đã bắt được Đăng Khoa tại một nhà nghỉ trên đường Ngô Quyền, TP Huế. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 điện thoại di động, 2 con dao và nhiều tang vật khác.
Trần Văn Trung cũng được gia đình vận động ra đầu thú tại UBND xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc sáng cùng ngày. Chiếc xe máy tang vật được tìm thấy tại một tiệm sửa xe ở huyện Phú Lộc.
Tại cơ quan công an, Trung và Khoa khai nhận do không có tiền tiêu xài nên thường đến những nơi vắng vẻ dùng vũ lực cướp tài sản các đôi nam nữ đang ngồi tâm sự.
Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
Báo Tuổi Trẻ ngày 26/6/2016: Đà Nẵng: Vượt biển đêm cứu thuyền viên gặp nạn trên biển
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam - Khu vực 2 cho hay đến 01h10 ngày 26-6 tàu SAR 274 cập cảng Trung tâm II bàn giao bệnh nhân cho các cơ quan chức năng chuyển vào bệnh viện cấp cứu.
Trước đó, lúc 20h14 ngày 25-6, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC2, tại Đà Nẵng) nhận thông tin từ đại lý tàu Royal 88 (Quốc tịch Việt Nam), hành trình từ Quảng Ninh đi Philippines có thuyền viên, bị đau bụng dữ dội, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.
Trước tình trạng nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.
Đến 23h00 ngày 25-6 tàu SAR 274 rời cầu cảng cùng các bác sĩ lên đường. Đến 00h05 ngày 26-6, tàu SAR 274 tiếp cận tàu bị nạn và cứu được nạn nhân Trịnh Xuân Thao (26 tuổi) đưa về đất liền an toàn.
Báo Tuổi Trẻ ngày 26/6/2016: Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách 1,1 tỉ USD chống Zika
Theo Reuters, các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa, vốn chiếm đa số tại lưỡng viện Mỹ, ngày 23-6 đã đồng ý gói ngân sách 1,1 tỉ USD dành cho việc chống virút Zika.
Dựa vào ưu thế áp đảo về số ghế tại hạ viện, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã thành công khi hạ viện chính thức thông qua ngân sách trên. Điều này đã khiến những nghị sĩ Đảng Dân chủ tức giận khi số tiền không những đã bị cắt giảm mà lại còn kèm theo một số biện pháp thắt lưng buộc bụng khác.
Do vậy, bất chấp việc đã được thông qua tại hạ viện, vẫn chưa có gì đảm bảo số phận của gói ngân sách này tại thượng viện, nơi tiếng nói của Đảng Dân chủ có trọng lượng hơn, trong việc bác bỏ một chính sách. Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại thượng viện, ông Harry Reid, cũng bày tỏ sự không hài lòng và phản đối gói ngân sách này.
Các nghị sĩ từ Đảng Dân chủ cáo buộc trong kế hoạch 1,1 tỉ USD thì có tới 750 triệu USD được Đảng Cộng hòa lấy từ việc cắt giảm các ưu tiên khác trong lĩnh vực y tế. Do đó, họ không thể chấp nhận kế hoạch này.
Từ Nhà Trắng, người phát ngôn Nhà Trắng, ông Josh Earnest, nhấn mạnh: “Kế hoạch do các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đề xuất đã trễ bốn tháng và ít hơn gần 1 tỉ USD so với những gì các chuyên gia sức khỏe cộng đồng tính toán là cần thiết để làm mọi thứ có thể chống lại Zika, không những vậy nó còn cắt giảm các nguồn quỹ dành cho những ưu tiên sức khỏe khác của chính phủ”.
Trong nhiều tháng trời, các nghị sĩ Đảng Dân chủ đã thúc giục Đảng Cộng hòa nên tăng thêm số tiền cho gói ngân sách này. Chính quyền ông Obama thậm chí đã tái cơ cấu lại số tiền, rút xuống còn 1,7 tỷ USD nhưng không nhận được sự tán thành của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa.
Trong khi đó, theo Chủ tịch Ủy ban phân bổ ngân sách Hạ viện Mỹ, ông Hal Rogers, trong số 1,1 tỉ USD nói trên có 543 triệu USD được lấy từ số tiền chưa xài trong chương trình Obamacare, 107 triệu USD còn dư sau chiến dịch chống Ebola. Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ cũng sẽ chi 100 triệu USD cho gói ngân sách này.
Báo Tuổi Trẻ ngày 26/6/2016: Mỹ: Lũ lụt lịch sử, ít nhất 26 người chết
Theo CNN, các trận mưa lớn bắt đầu xuất hiện West Virginia kể từ đầu tuần này, tuy nhiên, đến ngày 23-6, lượng mưa trút xuống bang này tăng đột biến, có thời điểm hơn 250mm.
Cơn mưa nặng hạt kéo dài tới 8 giờ đồng hồ đã biến một phần West Virginia thành biển nước. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, với số lượng mưa đo được trong thời gian đó, cơn mưa ngày 23-6 tại West Virginia là điều rất hiếm xảy ra, gần như “ngàn năm có một lần”, cơ quan này viết.
Trong số những người thiệt mạng, có một cậu bé 8 tuổi chết vì hụt chân khi mò mẫm trong dòng nước lũ. Số người chết có thể sẽ còn tăng do vẫn còn người mất tích.
Trước tình hình trên, ngày 25-6, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố bang West Virginia là khu vực thảm họa, yêu cầu các chính quyền liên bang viện trợ khẩn cấp bang này, nhất là tại các hạt Greenbrier, Kanawha và Nicholas.
Thống đốc bang West Virginia cho biết đã triển khai 200 vệ binh quốc gia tới 8 hạt bị ảnh hưởng, trong trường hợp cần thiết, có thể tăng cường thêm 300 binh sĩ nữa.
Theo nhà khí hậu học Kevin Law, đây là trận lũ chết chóc nhiều thứ 3 được ghi nhận tại bang West Virginia. Hai trận lũ trước đó hoặc là do vỡ đập (1972, 125 người chết) hoặc là do kết hợp với bão nhiệt đới (1985, 38 người chết).
Nói với CNN, David Ross, một người dân tại bang West Virginia kể lại mưa không ngừng và như trút nước khiến gia đình ông gần như rơi vào bị động vì không kịp chuyển hết đồ đạc.
“Chúng tôi không thể đưa hết mọi thứ có giá trị lên cao kịp, khi nước bắt đầu tràn vào nhà, nó chỉ chịu dừng lại cho tới khi chúng tôi chỉ còn cách mặt nước khoảng hơn 1 mét tính từ mái nhà”
Hiện công tác cứu hộ vẫn đang tích cực triển khai.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 25/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 24/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 23/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý