Báo Tuổi Trẻ ngày 26/7/2016: Nổ hóa chất ở quận 12, giám đốc công ty nhận 3 năm tù; Kẻ gây thảm án ở Thạch Thất lãnh án tử hình; Hoa hậu quý bà lừa hàng chục tỉ lĩnh 15 năm...

Báo Tuổi Trẻ ngày 26/7/2016: Nổ hóa chất ở quận 12, giám đốc công ty nhận 3 năm tù; Kẻ gây thảm án ở Thạch Thất lãnh án tử hình; Hoa hậu quý bà lừa hàng chục tỉ lĩnh 15 năm tù; Nổ bom khủng bố như động đất tại sân bay Somalia ...

Báo Tuổi Trẻ ngày 26/7/2016: Nổ hóa chất ở quận 12, giám đốc công ty nhận 3 năm tù

Ngày 26-7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Văn Hải (giám đốc Công ty Đặng Huỳnh) 3 năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở những nơi đông người. Ngoài hình phạt chính, bị cáo còn bị phạt bổ sung cấm sản xuất phân bón vô cơ trong vòng 2 năm.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH SX-DV-TM Đặng Huỳnh có trụ sở tại KP5, P.Thới An, Q.12 và có chi nhánh tại đường Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12, có chức năng kinh doanh ngành nghề sản xuất và mua bán giống cây trồng, sản xuất phân bón, mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), do Huỳnh Văn Hải làm giám đốc và là đại diện theo pháp luật.

Ngày 17-10-2014, tại chi nhánh có ba công nhân là Huỳnh Thị Tâm, Nguyễn Thị Cẩm Tú (con của bà Tâm) và Nguyễn Thị Ngọc Thạnh cùng làm việc.

Tâm, Tú và Thạnh tiến hành pha trộn hóa chất để sản xuất phân bón hiệu ĐH05, dùng phun cho xoài ra hoa.

Trong quá trình sản xuất, các công nhân này sử dụng bếp gas mini để đóng gói phân bón gần nơi để hóa chất dễ cháy nổ như kali nitrat, kali clorat…

Đến 15g30 cùng ngày thì xảy ra vụ nổ làm ba công nhân nêu trên chết. Trong đó, chỉ có thi thể của Tú còn nhận dạng được.

Ngoài ra tai nạn còn làm bị thương năm người dân ở các nhà xung quanh, làm sập hoàn toàn nhà xưởng của chi nhánh, hư hỏng 86 căn nhà lân cận.

Tại tòa, Hải khai nhận hành vi phạm tội. Hải cho biết thêm do phải đi thăm vườn cây ăn trái của khách hàng tại H.Xuân Lộc (Đồng Nai) nên chiều 16-10-2014, Hải đã hướng dẫn công nhân quy trình sản xuất, tỉ lệ pha trộn hóa chất với nguyên liệu do Hải pha sẵn.

Trước đó, Hải biết việc các công nhân này sử dụng bếp gas để đóng gói và đã nhiều lần la mắng. Tuy nhiên, các công nhân này đều là cháu ông Hải nên cho rằng ông Hải tính tình.

Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội với lỗi vô ý, đã khắc phục một phần hậu quả, được nhiều người bị hại trong vụ án xin giảm nhẹ, người chết là những người thân của bị cáo… nên tòa đã tuyên mức án trên.

Báo Tuổi Trẻ ngày 26/7/2016: Kẻ gây thảm án ở Thạch Thất lãnh án tử hình

Nguyễn Văn Kỳ là đối tượng có 4 tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Tháng 5-2015, Kỳ trở về huyện Thạch Thất sinh sống sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Vì đi làm thuê không đủ tiền chi tiêu, bản thân nghiện ma túy nên Kỳ thường xuyên đi trộm cắp tài sản tại các nhà dân vào ban đêm.

Theo cáo trạng, khoảng 23g ngày 6-12-2015, Kỳ chuẩn bị một dao nhọn đút vào túi quần rồi đi bộ lang thang vào các ngõ, ngách khu vực hai xã Hương Ngãi và Canh Nậu (huyện Thạch Thất) với mục đích xem nhà nào sơ hở thì vào trộm.

1g sáng, đến nhà ông Nguyễn Lương Chuẩn (59 tuổi), Kỳ trèo tường vào trong sân. Thấy cửa phòng tầng 1 không đóng, Kỳ vào nhà nhưng không tìm được vật gì có giá trị nên đi lên tầng 2, vào phòng ngủ của anh Nguyễn Lương Chỉnh (con trai ông Chuẩn).

Báo Tuổi Trẻ ngày 26/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Thấy anh Chỉnh đang ngủ nên kỳ lấy hai điện thoại Nokia để trên đầu giường. Khi bị anh Chỉnh phát hiện đuổi theo, Kỳ nói: “Tao chỉ vào ăn trộm vặt thôi, mày không thả tao ra là xảy ra án mạng đấy”.

Hai người giằng co nhau thì vợ chồng ông Chuẩn chạy ra. Thấy có nhiều người đến, Kỳ rút dao đâm một nhát vào bụng anh Chỉnh rồi tiếp tục đâm vào đỉnh đầu và lưng ông Chuẩn làm ông gục ngay tại chỗ.

Bà Nguyễn Thị Năm (55 tuổi) và anh Nguyễn Lương Tuân (34 tuổi) là vợ và con trai ông Chuẩn đứng gần đó cũng bị Kỳ dùng dao đâm bị thương.

Sau khi gây án, Kỳ trèo tường bỏ chạy về lán ngủ. Sáng hôm sau, Kỳ mượn xe máy đi mua ma túy để sử dụng thì bị công an bắt giữ. Do vết thương nặng, ông Chuẩn và anh Chỉnh đã tử vong.

Tại tòa, bị cáo nói do bị bố con ông Chuẩn đánh đau quá nên hoảng loạn dùng dao khua lung tung chứ không có ý định giết chết gia đình ông Chuẩn. Đại diện hợp pháp của gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường mà đề nghị tòa phải tử hình bị cáo.

Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo cho biết rất ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình và gửi lời xin lỗi gia đình bị hại.

Được biết vợ Kỳ đang chấp hành án phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bố mẹ bị cáo đã chết, bị cáo không có nhà cửa và không người thân thích.

Báo Tuổi Trẻ ngày 26/7/2016: Hoa hậu quý bà lừa hàng chục tỉ lĩnh 15 năm tù 

Sau bốn ngày xét xử, sáng 26-7, HĐXX tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trương Thị Tuyết Nga (hoa hậu quý bà 2009) 15 năm tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tòa buộc bị cáo bồi thường, khắc phục thiệt hại hơn 31 tỷ đồng cho bị hại Dương Mỹ Linh và trả 2909 m2 đất cho ông Trần Văn Mười. Ông Mười có quyền yêu cầu cơ quan chức năng có liên quan tách thửa, chuyển nhượng, sang tên.

Xét thấy tổng số tiền giao nhận với bà Dương Mỹ Linh là 3,1 triệu USD, không phải 1,5 triệu USD như bị cáo khẳng định trong phiên xét xử trước nên HĐXX khẳng định bị cáo đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trong giao dịch với ông Mười, HĐXX khẳng định bị cáo không có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, trong khoảng thời gian cuối năm 2007, đầu năm 2008, bà Nga dùng thủ đoạn làm thiết kế dự án đầu tư xây dựng, lừa dối bán dự án không có thật thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, bị cáo Nga đã chiếm đoạt của bà Dương Mỹ Linh 3,1 triệu USD (tương đương gần 50 tỉ đồng) và ông Trần Văn Mười hơn 1,4 tỉ đồng. Bị cáo Nga đã khắc phục hậu quả cho bà Linh hơn 26 tỉ đồng.

Theo đó, tháng 10-2007, bà Nga thuê người vẽ thiết kế dự án đầu tư xây dựng khu chung cư cao cấp và trung tâm thương mại tại khu đất hơn 3 ha thuộc phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM để xin phép nhưng Sở TN&MT không chấp thuận vì đó là khu dự án ga Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, bà Nga cho người mang bản thiết kế dự án “Khu chung cư cao cấp - tháp văn phòng Blue Sky Tower” giới thiệu cho bà Linh. Bà Linh xem một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vợ chồng bà Nga đứng tên (chiếm 1/3 diện tích dự án) và ký hợp đồng, bà Linh bị chiếm đoạt 3,1 triệu USD.

Năm 2011, bà Linh tố cáo đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho rằng bà Nga lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1,5 triệu USD tiền đặt cọc của bà trong việc chuyển nhượng 3 ha đất tại phường Bình Khánh, quận 2 để làm dự án.

Ngoài ra, bà Linh còn tố cáo bà Nga chiếm đoạt 2 triệu USD của Công ty Kenmore Holdings để lo chi phí đền bù, lo các thủ tục pháp lý và xin giấy phép chứng nhận đầu tư xây dựng dự án nhà ở, chung cư ở phường Phước Long B, quận 9.

Năm 2012, bà Linh tiếp tục tố cáo bà Nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1,5 triệu USD tiền đặt cọc.

Tháng 4-2013, Cục điều tra Viện KSND tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong lúc tạm giam, bà Nga còn viết đơn nhận thêm tội, khai ra bốn luật sư và hai sĩ quan công tác tại Bộ Công an “chạy án” cho bà không bị xử lý hình sự trong việc nhận 1,5 triệu USD tiền cọc của bà Linh.

Lời khai này là căn cứ quan trọng để tháng 7-2013, Cục điều tra Viện KSND tối cao khởi tố bổ sung về tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ và sau đó tách riêng ra thành vụ án độc lập.

Báo Tuổi Trẻ ngày 26/7/2016: Nổ bom khủng bố như động đất tại sân bay Somalia 

Trưa 26-7, sân bay tại thủ đô Mogadishu, Somalia đã bị nhóm vũ trang Al-Shabab tấn công. Các nhân chứng cho biết đã có hai quả bom phát nổ kèm theo nhiều loạt xả súng. Từ khu vực bị tấn công, có thể thấy một cột khói lớn bốc lên. Khu vực này cũng là nơi tập trung của lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Phi.

Nhà báo địa phương Harun Maruf cho biết thực chất hai vụ nổ là do hai chiếc xe hơi mang bom liều chết đi thẳng vào hai chốt kiểm soát của lực lượng an ninh Somali trên đường vào sân bay tại Mogadishu. Hai chiếc xe chở bom này đến mục tiêu và phát nổ đồng thời.

Theo trang Al Jazeera, một số phóng viên hiện trường cho biết nhiều xe cứu thương đã đến hiện trường, chở người bị thương đi cấp cứu.

Một nhân chứng Mo Shire viết trên twitter rằng vụ nổ rất lớn, khiến có cảm tưởng như động đất. Cũng trên twitter, nhân chứng Mohamed Moalimuu cho biết có nhiều người đã chết sau vụ đánh bom.

Al-Shabab là nhóm hồi giáo vũ trang thân với tổ chức khủng bố Al Qeada.

Abdulaziz Abu Muscab, người phát ngôn của nhóm khủng bố, nói với trang Al Jazeera: "Các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng nước ngoài đang chiếm đóng tại đất nước Hồi giáo của chúng tôi. Chúng tôi đã giết được nhiều người".

Hãng tin BBC cho biết vụ tấn công làm ít nhất 8 người thiệt mạng.

Được biết khu vực xung quanh sân bay tại Mogadishu là "vành đai xanh", nơi đặt trụ sở của nhiều đại sứ quán, văn phòng Liên Hiệp Quốc và các tổ chức gìn giữ hòa bình. Trong vài tuần qua, khách sạn trong khu vực này đã nhiều lần bị tấn công.

Chính phủ Somalia, với sự giúp đỡ của Lực lượng từ Liên đoàn châu Phi, đang chiến đấu dữ dội với tổ chức Al-Shabab ở nhiều nơi tại Somali.

Tới 15g19 chiều cùng ngày, số người thiệt mạng trong vụ tấn công được xác định là 10, trong số này có 7 người thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 24/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 22/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 20/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý