Xã hội
26/08/2015 21:05Báo Tuổi Trẻ ngày 26/8/2015: Giúp việc trộm trang sức tiền tỉ của chủ nhà
Báo Tuổi Trẻ ngày 26/8/2015: Bé bị mẹ đốt vì bán vé số không hết đang nguy kịch; Tông chết công nhân vệ sinh, cụ ông lãnh 2 năm tù; Người giúp việc trộm trang sức tiền tỉ của chủ nhà; Động đất 3,3 độ Richter ở thủy điện Sông Tranh 2...
#Báo Tuổi Trẻ ngày 26/8/2015: Bé bị mẹ đốt vì bán vé số không hết đang nguy kịch
Chiều 26-8, bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn, phó phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, cho biết bé Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) đã nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 1 lúc 13g ngày 25-8 sau khi đã được sơ cứu ở Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận. Khi nhập viện, bé Linh trong tình trạng sốc rất nặng, diện tích phỏng của bé là 38%, đa phần phỏng độ 3 (mức độ tương đối nặng), một số nơi phỏng độ 2, độ 4. Bé bị phỏng ở ngực, lưng, hai bàn tay, hai mu bàn chân và bắp chân phải.
Trước đó các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận chẩn đoán bé bị phỏng khoảng 60% diện tích cơ thể. Bác sĩ Đức Tuấn cho rằng trước mắt bệnh nhi đã qua được giai đoạn sốc phỏng - đây là một giai đoạn khá nguy hiểm, khoảng 3-4 ngày nữa tình trạng sốc mới ổn định. Do vậy, đến thời điểm này chưa thể khẳng định có cứu sống được bé hay không.
Hiện tại bệnh viện đang cố gắng hết sức để điều trị cho bé. Bệnh nhi đang được sử dụng những loại thuốc kháng sinh tốt nhất. Theo kinh nghiệm của các bác sĩ, nếu suôn sẻ thời gian điều trị cho những bệnh nhi tương tự như vậy sẽ mất khoảng 2-3 tháng. Theo thông tin từ các bác sĩ khai thác từ người nhà, bé đã nghỉ học từ năm lớp 1, không có BHYT.
#Báo Tuổi Trẻ ngày 26/8/2015: Tông chết công nhân vệ sinh, cụ ông lãnh 2 năm tù
Sáng 26-8, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thoại Trọng (69 tuổi, ngụ P.2, TP Sa Đéc) 2 năm tù vì tông chết nữ công nhân vệ sinh. Theo cáo trạng, khoảng 20g30 ngày 5-5, sau khi uống rượu bia, Trọng đi xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, hướng từ đường Phạm Hữu Lầu về Trần Thị Nhượng, khi đến trước hộ số 403, khóm 1, P.1, do không quan sát tầm nhìn phía trước nên đã tông vào bà Võ Thị Kim Vân (54 tuổi), công nhân vệ sinh, đang quét rác cặp lề đường bên phải.
Sau cú va chạm, Trọng và bà Vân nằm bất tỉnh trên đường. Người dân đã đưa cả hai đi cấp cứu nhưng bà Vân không qua khỏi do bị chấn thương sọ não.
Tại phiên tòa, xét thấy bị cáo đã lớn tuổi, có nhân thân tốt, gia cảnh khó khăn, sau khi xảy ra tai nạn gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại 50 triệu đồng nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Thoại Trọng mức án 2 năm tù giam.
#Báo Tuổi Trẻ ngày 26/8/2015: Người giúp việc trộm trang sức tiền tỉ của chủ nhà
Ngày 26-8, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hùynh Thị Diễm My (sinh năm 1989, ngụ phường Hưng Phú, Q.Cái Răng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản trị giá cả tỷ đồng. My sống bằng nghề giúp việc nhà. Năm 2011, My đến giúp việc cho bà Trần Thị Nghĩa, ngụ đường Đồng Khởi, phường An Lạc, Q.Ninh Kiều.
Theo lời khai của My, khoảng cuối tháng 7 vừa qua, khi lau dọn phòng của bà Nghĩa, My phát hiện nơi đầu giường có một túi ni lông nên mở ra xem. Phát hiện bên trong có nhiều nữ trang nên My mang lên sân thượng để kiểm đếm, sau đó mang xuống tầng bên dưới cất giấu.
Bốn ngày sau, khi thấy bà Nghĩa và chị Trần Bích Giang (con bà Nghĩa, ngụ phường An Hội, Q.Ninh Kiều) - chủ nhân của số nữ trang trên vẫn không phát hiện bị mất tài sản nên My lấy một chiếc lắc trong số tài sản trộm được mang ra tiệm vàng bán được 17 triệu đồng. Bảy ngày sau, My tiếp tục lấy một chiếc nhẫn mang ra tiệm vàng bán được 25 triệu đồng. Đến ngày 12-8, My tiếp tục lấy một chiếc lắc và một nhẫn đem bán thu được 53 triệu đồng, toàn bộ số tiền thu được My mua vàng mang về gửi cho mẹ ruột, số còn lại dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Đến ngày 19-8, chị Giang phát hiện số tài sản bị mất nên truy hỏi My sau đó báo công an mời My lên làm việc. Theo chị Giang, chị bị mất bốn nhẫn vàng trắng có đính kim cương, ba vòng đeo tay có đính kim cương, hai mặt dây chuyền vàng trắng có đính kim cương, một đôi bông tai có đính kim cương… Tổng trị giá số tài sản bị lấy trộm gần 1 tỉ đồng. Tại cơ quan điều tra Diễm My đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình nên công an khởi tố, bắt bị can để tạm giam phục vụ điều tra.
#Báo Tuổi Trẻ ngày 26/8/2015: Lại động đất 3,3 độ Richter ở thủy điện Sông Tranh 2
Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), trận động đất xảy lúc 1g29 ngày 26-8 tại vị trí có tọa độ 15.356 độ vĩ Bắc, 108.117 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7,7km. Theo ông Phan Ngọc Minh (45 tuổi, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My), trận động đất xảy ra trong vòng vài giây, người dân cảm nhận được rung chấn kèm theo tiếng nổ lớn.
UBND huyện Bắc Trà My cho hay sau khi trận động đất xảy ra, huyện đã cử cán bộ đến vùng gần thủy điện Sông Tranh 2 để kiểm tra thiệt hại của người dân. Đến chiều nay vẫn chưa ghi nhận sự thiệt hại nào từ phía bà con. Trước đó ngày 10-7, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 cũng xảy ra trận động đất có cường độ 2,7 độ Richter.
