Xã hội
27/01/2016 15:52Báo Tuổi Trẻ ngày 27/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/1/2016: Tiếp viên đỡ đẻ thành công cho sản phụ trên tàu; Khởi tố vụ án đôi vợ chồng bị giết trong biệt thự; Yêu cầu làm rõ vụ nam sinh tự tử sau khi bị công an mời...
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/1/2016: Tiếp viên đỡ đẻ thành công cho sản phụ trên tàu
Sáng 27-1, ông Thái Văn Truyền, giám đốc Đoàn tiếp viên Phương Nam Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết tổ tiếp viên tàu Thống Nhất SE18 vừa đỡ đẻ thành công cho một sản phụ đi tàu.
Trước đó, gần 21g ngày 26-1, đoàn tàu Thống nhất SE18 xuất phát từ ga Sài Gòn tới ga Đồng Lê (tỉnh Quảng Bình), nhân viên phụ trách toa tàu số 2 phát hiện hành khách Bùi Thị Tỉnh - 32 tuổi, quê Nghệ An có dấu hiệu sắp sinh.
Tổ tàu đã đưa chị Tỉnh về toa số 5 còn trống chỗ để tổ chức cấp cứu. Sau đó, tổ tàu phát loa thông báo để “cầu cứu” hành khách có chuyên môn đến trợ giúp nhưng không có ai.
Chỉ hơn 20 phút sau, tổ tiếp viên trên tàu đã giúp sản phụ sinh một bé gái, cả hai mẹ con đều mạnh khỏe.
Tổ tiếp viên đã đưa hai mẹ con chị Tỉnh và người nhà xuống ga Hương Phố (Hà Tĩnh) để vào bệnh viện cấp cứu.
Trước đó, vào khoảng 1g ngày 14-12-2015, khi đoàn tàu SE8 chạy gần đến đèo Hải Vân thì một sản phụ đi tàu là Bùi Thị Thứ cũng chuyển dạ, vỡ ối. Trưởng tàu Nguyễn Tấn Tài cùng các đồng nghiệp đã đỡ đẻ cho chị Thứ thành công.
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/1/2016: Khởi tố vụ án đôi vợ chồng bị giết trong biệt thự
Cơ quan công an cho biết đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy lùng hung thủ.
Hai nạn nhân bị giết chết tại phòng ngủ trên lầu 2 trong căn biệt thự là ông Lương Văn Đấu (67 tuổi) và vợ - bà Võ Thị Năm (63 tuổi), cùng ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, vào khoảng 6g ngày 24-1, anh Trần Văn Phước - người cháu của vợ ông Lương Văn Đấu (cha chủ cơ sở cà phê Hữu Khánh) khi vào căn biệt thự trên phát hiện ông Đấu, bà Năm đã tử vong tại phòng ngủ trên lầu 2 của biệt thự.
Tại hiện trường thi thể của ông Đấu chết nằm sấp trên nền gạch trong phòng ngủ, còn thi thể của bà Năm chết nằm ngửa trên nền gạch.
Sau khi trích xuất camera được lắp đặt tại biệt thự, cơ quan điều tra phát hiện video clip ghi nhận lúc 1g45 ngày 24-1, có một đối tượng cao khoảng 1,8m đã đột nhập vào biệt thự của vợ chồng ông Đấu.

Từ kết quả trích xuất camera và khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định hung thủ đã ra tay sát hại ông Đấu và bà Năm rất dã man, bằng một con dao bấm loại lớn.
Các nạn nhân bị tử vong do bị đâm nhiều nhát (ông Đấu có 8 vết đâm, bà Năm 4 vết). Ngoài ra, nguyên nhân tử vong của cả hai nạn nhân còn do vết thương chí mạng nơi cùng cổ dẫn đến mất máu cấp.
Theo đánh giá ban đầu của ban chuyên án, qua cách đột nhập và giết người của hung thủ, có thể xác định hung thủ ra tay chuyên nghiệp. Hình ảnh camera cũng quay được cảnh sau khi gây án, hung thủ này còn điềm tĩnh đi rửa tay để xóa sạch dấu vết.
Ngày 25-1, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đã đến Tiền Giang để phối hợp, chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang thành lập Ban chuyên án điều tra truy tìm thủ phạm vụ sát hại trên.
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/1/2016: Yêu cầu làm rõ vụ nam sinh tự tử sau khi bị công an mời
Do báo cáo của công an huyện Sơn Tịnh không như báo chí phản ánh, giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu phải giải trình rõ hơn và nhiều chiều hơn về vụ này.
Đại tá Võ Văn Dương, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã nhận được báo cáo ban đầu của Công an huyện Sơn Tịnh về vụ việc em Nguyễn Thanh Tâm (17 tuổi, lớp 9 Trường THCS Tịnh Bắc, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh) tự tử sau khi làm việc với Công an xã Tịnh Bắc (Tuổi Trẻ đã thông tin).
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu làm rõ nội dung quy trình gọi, hỏi và làm việc với em Tâm.
Theo đại tá Dương, báo cáo của Công an huyện Sơn Tịnh cho hay Công an xã Tịnh Bắc làm việc đúng quy trình và em Tâm có hành vi phạm tội. Nhưng nội dung báo cáo không được như báo chí phản ánh nên giám đốc công an tỉnh yêu cầu giải trình rõ hơn và nhiều chiều hơn.
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/1/2016: Tạt xăng đốt chết người đòi đánh mình, lãnh 10 năm tù
Sáng 26-1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Chu Anh Khoa (25 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 10 năm tù giam về tội giết người, đồng thời tuyên buộc bị cáo phải đền bù cho gia đình bị hại số tiền hơn 120 triệu đồng.
Theo cáo trạng, vào khoảng 20g ngày 4-6-2015, Khoa đi dự đám cưới của một người dân ở thôn 6, xã Hòa Khánh. Trong đám cưới, Khoa xảy ra to tiếng với người dẫn chương trình của đám cưới nên bị anh Nguyễn Thế Thuận (45 tuổi, ở thôn 6, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) xông vào đánh.
Khoa có đánh lại thì được mọi người can ngăn nên Khoa đi về nhà. Khi về được khoảng 10 phút, Khoa nghe thấy tiếng anh Thuận phía trước cổng lớn tiếng thách thức đòi vào đánh Khoa.
Khoa bèn xuống bếp lấy một con dao nhỏ và một chiếc ly, cắt ống dẫn xăng của xe máy rồi dùng ly hứng được gần nửa ly xăng. Khoa cầm một chiếc bật lửa đi ra chỗ anh Thuận, tạt ly xăng vào người anh Thuận rồi bật quẹt ga đốt khiến ngọn lửa bùng cháy toàn thân anh Thuận.
Sau đó, Khoa đã bỏ trốn. Còn anh Thuận được mọi người dập lửa rồi đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 10-6-2015, do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/1/2016: Trung Quốc cáo buộc tỷ phú Soros “tuyên chiến với đồng NDT”
Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, tỷ phú Soros - nhà đầu tư nổi tiếng với tổng tài sản lên tới 24,5 tỷ USD - phát biểu trên kênh Bloomberg TV rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ đối mặt với rất nhiều thử thách trong thời gian tới.
Tuần trước, chính quyền Trung Quốc xác nhận tăng trưởng nước này sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 25 năm qua.
Tỷ phú Soros dự báo Trung Quốc sẽ không tránh được nguy cơ “hạ cánh cứng” (một nền kinh tế chuyển rất nhanh từ tăng trưởng cao sang tăng trưởng thấp, áp sát ngưỡng suy thoái).
Ông Soros chỉ ra rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chịu áp lực lớn từ giảm phát và núi nợ khổng lồ.
Ông cũng đánh giá chính quyền Trung Quốc đã quá chần chừ, không kịp thời chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ phụ thuộc vào xuất khẩu sang phụ thuộc vào tiêu thụ nội địa.
Những nhận định của ông Soros được đưa ra trong đúng thời điểm đồng nhân dân tệ đang lao đao do nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Đến nay Bắc Kinh đã chi hàng trăm tỷ USD để bảo vệ sự ổn định của đồng NDT.
Do đó, trước những dự báo bi quan của ông Soros, một nhà đầu tư có ảnh hưởng toàn cầu, lập tức truyền thông Trung Quốc giãy nảy. Tân Hoa xã cáo buộc ông Soros và các nhà đầu tư phương Tây có ý đồ reo rắc sự hoảng loạn để kiếm lợi.
Thời báo Hoàn Cầu cho rằng chính phương Tây làm nền kinh tế thế giới hỗn loạn. Còn Nhân Dân nhật báo chỉ trích ông Soros “công khai tuyên chiến với đồng NDT”.
Một quan chức chính phủ Trung Quốc khẳng định: “Cú đòn của Soros đánh vào đồng NDT sẽ thất bại”.
Giới quan sát nhận định phản ứng quá dữ dội của truyền thông chính thống Trung Quốc đối với ông Soros có thể dẫn tới tác dụng ngược, khiến giới đầu tư lo ngại thêm về tình trạng của nền kinh tế nước này. Và cũng không chỉ có mình ông Soros đưa ra dự báo bi quan về Trung Quốc.
Phần lớn các nhà kinh tế thế giới đều cho rằng tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục chậm lại trong năm 2016.
Các chuyên gia quốc tế cũng cho rằng Bắc Kinh tô hồng số liệu tăng trưởng kinh tế để trấn an dư luận, chức thực tế GDP Trung Quốc chỉ vào khoảng 5%.
Hồi tháng 8-2014, Trung Quốc phá giá đồng NDT một cách bất ngờ để kích thích xuất khẩu do nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn.
Động thái đó đã khiến thị trường thế giới chao đảo. Những lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục kéo dài sang năm 2016, khiến các thị trường chứng khoán thế giới mất 3.000 tỷ USD trong tuần đầu tiên của năm mới.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 26/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 25/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 24/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý