Báo Tuổi Trẻ ngày 27/11/2016: ​Vụ lật xuồng: Đã vớt được 3 nạn nhân; ​Chen lấn, xếp hàng mua vé xe đò tết; ​TP.HCM tuyên dương 18 mô hình chăm lo người nghèo; Bắt kẻ ngáo đá đâm trọng thương một phụ nữ...

Báo Tuổi Trẻ ngày 27/11/2016: Vụ lật xuồng: Đã vớt được 3 nạn nhân

Báo Tuổi Trẻ, Vụ lật xuồng xảy ra khoảng 0g sáng 27-11 tại cầu sông Lấp thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Thác Mơ địa bàn xã Minh Hưng giáp ranh xã Đường 10, huyện Bù Đăng, Bình Phước làm 4 người chết.

Bốn nạn nhân trong vụ lật xuồng được xác định gồm anh Nguyễn Tấn Cường (37 tuổi), giáo viên Trường cấp 2-3 Lương Thế Vinh và vợ là chị Huỳnh Thị Thu (36 tuổi); ông Lưu Văn Hạnh (47 tuổi) và con trai Lưu Hoàng Phúc (7 tuổi).

Bốn người may mắn sống sót gồm chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (46 tuổi), anh Nguyễn Thanh Phong (42 tuổi), chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (40 tuổi) và cháu Nguyễn Quỳnh Minh Anh (4 tuổi).

Tất cả tám người đều cùng ngụ thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.

Hiện các lực lượng do Công an tỉnh Bình Phước dẫn đầu tiếp tục tìm thi thể chị Huỳnh Thị Thu.

Được biết, nơi xảy ra vụ tai nạn thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Thác Mơ trải dài qua các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập, thị xã Phước Long… 

Chiều tối 26-11, xuồng chở 8 người đều là những người quen, họ hàng từ bên này sang bên kia sông cách khoảng 100m. Khi đến cầu sông Lấp, do nước vào mùa mưa dâng cao, xuồng tròng trành, người đông xuồng quá nhỏ nên đã bị lật úp.

Báo Tuổi Trẻ ngày 27/11/2016: Chen lấn, xếp hàng mua vé xe đò tết

Từ 6g sáng, hàng trăm hành khách đã có mặt xếp hàng lấy số thứ tự mua vé về quê đón tết. Theo ghi nhận, đến 8g sáng, hành khách đến bến xe càng lúc càng đông. Hầu hết các băng ghế chờ tại bến xe đều kín người ngồi đợi. Nhiều hành khách phải đứng xếp hàng trước quầy vé nhiều giờ liền.

Đến 9g30, hãng xe Phúc Thuận Thảo thông báo đã phát hết số thứ tự cho buổi sáng và hẹn khách buổi chiều tiếp tục phát vé.

bao tuoi tre ngay 27112016

Đợt tết năm nay, hãng xe khách Bình Tâm mở bán vé 2 loại xe giường nằm và ghế ngồi với mức giá tăng 20 - 60% so với ngày thường. Như vậy, giá vé sẽ dao động 360.000 - 560.000 đồng tùy thời điểm.

Ngoài ra, các chuyến xe trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 3 Tết sẽ phụ thu 40% trên giá vé ngày thường. Tất cả xe đều có máy lạnh, hành khách được bao suất ăn trong hành trình và trong vé hành khách không phải trả thêm phí VAT nào nữa.

Trong khi đó, đại diện hãng xe Phúc Thuận Thảo cho biết hãng sẽ bán vé từ 5g sáng đến 5g chiều mỗi ngày kể từ ngày 27-11. Hình thức bán vé là cho khách hàng bốc số thứ tự và mua trực tiếp tại bến.

Tết năm nay, hãng chỉ bán vé trực tiếp tại bến, không qua trung gian và không bán online. Ngoài ra, xe tuyệt đối không dừng đón, trả khách dọc đường gây ảnh hưởng đến hành trình của hành khách. Giá ghế ngồi cao nhất 360.000 đồng và giá giường nằm cao nhất 575.000 đồng.

Đến 12g trưa, nhiều hành khách vẫn chen lấn, xếp hàng tại bến xe chờ đợi bốc số mua vé. Ông Trần Văn Nghĩa, một hành khách, cho biết đã xếp hàng từ 8g sáng chờ mua vé xe về Tuy Hòa (Phú Yên) nhưng đến trưa vẫn chưa bốc được số.

“Phải tiếp tục chờ đến giờ bán vé buổi chiều. Bây giờ không dám bỏ về vì sợ chiều quay lại thì mất chỗ”, ông Nghĩa nói.

Báo Tuổi Trẻ ngày 27/11/2016: TP.HCM tuyên dương 18 mô hình chăm lo người nghèo

Sáng 27-11, UBND TP.HCM đã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên dương “Những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động, chăm lo người nghèo”.

Theo đó, có 18 mô hình vận động, chăm lo người nghèo được tuyên dương trong đợt này. 

Phát biểu tại buổi lễ, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Hoàng Năng đánh giá cao những mô hình, cách làm hiệu quả về vận động, chăm lo người nghèo.

Nổi bật như mô hình “bếp ăn nhân ái - nghĩa tình” của khu phố 5, P.Bình Trưng Đông và “bếp cơm nhân ái” thuộc P.Cát Lái, Q.2. Hay mô hình “Phòng khám từ thiện” của PGS.TS BS Nguyễn Văn Thắng, “Tổ tương trợ vốn không lãi” của xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ...

Mỗi mô hình là một việc làm thiết thực.

“Trong thời gian tới, cần tập trung nhiều nguồn lực, hi vọng các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ Quỹ vì người nghèo của thành phố. Từ đó xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt” - ông Năng kỳ vọng.

Tại buổi lễ, các đại biểu được giao lưu với ba tập thể, cá nhân có mô hình tiêu biểu như “Hỗ trợ nhân công” của Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường Phú Thuận, Q.7, “Đồng đội hỗ trợ đồng đội” của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 9, “Phòng trọ nghĩa tình” của bà Trần Thị Nở, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức.

Tính đến nay, qua 16 năm hoạt động, Quỹ vì người nghèo TP.HCM đã tiếp nhận trên 1.800 tỉ đồng, góp phần hoàn thành mục tiêu chương trình “giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020.

Báo Tuổi Trẻ ngày 27/11/2016: Bắt kẻ ngáo đá đâm trọng thương một phụ nữ

Theo công an, khoảng 7g30 sáng 26-11, mặc dù chẳng mâu thuẫn gì nhưng sau khi sử dụng ma túy đá, Dương Minh Thương cầm dao sang nhà bà V.T.B.T (ngụ xã Phú Hưng, TP Bến Tre) chửi bới rồi đâm liên tiếp vào phía sau cổ và vai làm bà T bị thương. Được mọi người can ngăn, Thương bỏ về nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 công an tỉnh Bến Tre đã nhanh chóng có mặt, bắt giữ Thương.

Khám xét nơi ở của Thương, lực lượng chức năng còn thu giữ 3 con dao nhọn, 1 xe máy không rõ nguồn gốc và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá.

Bước đầu làm việc với cơ quan công an, Thương có biểu hiện giống phê ma túy.

Báo Tuổi Trẻ ngày 27/11/2016: Chín ngày quốc tang tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro

Theo thông tin từ Chính phủ Cuba, thi thể ông Fidel được hỏa táng ngay trong ngày 26-11 (giờ địa phương), theo đúng di nguyện của ông. Việc hỏa táng sớm cũng là phong tục của người dân Cuba.

Guardian dẫn nguồn tin Chính phủ Cuba cho biết lễ tang của Chủ tịch Fidel kéo dài chín ngày. Người dân Cuba có thể viếng ông tại nhà tưởng niệm Jose Marti ở Havana vào ngày 28 và 29-11. Một cuộc tuần hành quy mô lớn cũng sẽ được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô ngày 29-11.

Ngày tiếp theo đó, tro cốt của ông Fidel sẽ được đưa đi dọc hành trình mà ông và các chiến sĩ đã đi qua để tưởng niệm chiến thắng của ông năm 1959 trước khi về đến tòa nhà Antonio Maceo ở Santiago de Cuba.

Đến ngày 4-12, lúc 7g sáng, tro cốt của ông sẽ được mai táng ở Santa Ifigenia, cũng là nơi an nghỉ của anh hùng Cuba Jose Marti và nhiều nhà lãnh đạo khác.

“Trong suốt thời gian để tang, mọi sự kiện và hoạt động công cộng sẽ bị tạm dừng, các tòa nhà công và cơ sở quân sự trên toàn quốc sẽ treo cờ rủ, và các đài truyền hình, phát thanh sẽ phát các chương trình thông tin, lịch sử và mang tính yêu nước” - thông báo của Chính phủ Cuba cho biết.

Sau khi tin tức về việc ông Fidel qua đời, theo Reuters, nhiều nhà hàng, câu lạc bộ đã tắt nhạc. “Tôi rất buồn. Ông ấy là một nhân vật được cả thế giới kính trọng và yêu mến” - Sariel Valdespino, một sinh viên ở Havana, nói.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 26/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 25/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 24/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý