Báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2015: Phá hai đường dây chuyên bán logo "xe vua"; Điều tra, xem xét trách nhiệm hình sự người mẹ tưới xăng đốt con; Cháy nhà 4 tầng ở quận 5, cứu 6 người trong...

Báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2015: Phá hai đường dây chuyên bán logo "xe vua"; Điều tra, xem xét trách nhiệm hình sự người mẹ tưới xăng đốt con; Cháy nhà 4 tầng ở quận 5, cứu 6 người trong nhà...#Báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2015: Phá hai đường dây chuyên bán logo "xe vua"

Ngày 27-8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C45) đã triệt phá hai đường dây chuyên bán logo "xe vua" cho các loại xe tải trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Cơ quan điều tra xác định Lê Thị Cẩm Vân (sinh năm 1982, ngụ Tân Kiên, huyện Bình Chánh) là người cầm đầu đường dây chuyên bán logo xe chở hàng nền màu xanh, bảo kê cho các loại xe quá tải trên địa bàn TP.HCM đi các tỉnh lân cận. Theo thông tin điều tra được, dưới trướng của Vân là nhiều đối tượng làm các nhiệm vụ bán logo, theo dõi các lực lượng chức năng để báo cho các tài xế...

Báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2015

Cơ quan điều tra đã bắt giữ tổng cộng 7 người (ngoài Vân còn 6 đối tượng khác), đồng thời đang truy tìm Trần Văn Thới (tự Út) - người được xem là cầm đầu đường dây bán logo mang tên gara Thành Đô. Bước đầu cơ quan điều tra xác định 2 đường dây này đã bán hàng ngàn logo xe vua cho các chủ xe tải.

Các đối tượng trong đường dây này cũng hứa bảo kê cho các vi phạm quá khổ quá tải và các vi phạm luật khác trên địa bàn TP.HCM. Logo do các đối tượng in với giá 400-1.000 đồng/cái nhưng bán 2,5-3 triệu đồng/logo/tháng (với cam kết bảo kê cho xe gắn logo). Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai đã hoạt động từ đầu năm 2015 đến nay, mỗi tháng thu 3 tỉ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ việc có hay không các đối tượng móc nối với cơ quan chức năng để bảo kê xe vua.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2015: Điều tra, xem xét trách nhiệm hình sự người mẹ tưới xăng đốt con

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều 27-8, Trung tá Phan Thế Nam, trưởng Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Bình Thuận cho hay Công an huyện Bắc Bình sẽ tiến hành xem xét, xử lý nghiêm hành vi của bà Trương Thị Vy (35 tuổi) đốt con gái của mình (cháu Nguyễn Thị Kim Linh - 12 tuổi) theo quy định của pháp luật.

Theo công an tỉnh Bình Thuận, kết quả xác minh bước đầu được biết vụ bà Vy tưới xăng đốt con gái xảy ra khoảng 19g ngày 24-8 tại căn nhà của bà Vy ở khu phố Xuân An 1, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình. Bà Vy là người đã đổ xăng lên người bé Linh rồi bật quẹt đốt. Sau khi con bị cháy, bà Vy có ôm cháu Linh dập lửa, hàng xóm cũng dùng mền, nước dập lửa cho hai mẹ con (bà Vy cũng bị bén lửa).

Theo Trung tá Phan Thế Nam, cháu Linh đã nghỉ học để đi bán vé số được một thời gian. Chiều 24-8, đại lý vé số điện thoại cho bà Vy nói bé Linh thiếu 400.000 đồng trong khi chỉ còn 5 tờ vé số chưa bán hết. Việc bé Linh thiếu tiền vé số đã xảy ra một số lần nên bà Vy gặn hỏi lý do nhưng cháu Linh đều im lặng. Khi bà Vy đổ xăng lên người cháu Linh, bà Vy muốn dọa để cháu Linh phải nói ra nguyên nhân thiếu tiền. Tuy nhiên lần này cũng như một số lần khác cháu Linh im lặng không trả lời. Tiếp đó, bà Vy châm lửa.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2015: Cháy nhà 4 tầng ở quận 5, cứu 6 người trong nhà

Khoảng 19h20 ngày 27-8, một vụ cháy đã xảy ra tại căn nhà 4 tầng tại số 160 Trần Phú (P.9, Q.5, TP.HCM) khiến 8 người bị mắc kẹt lại bên trong. Bà Nguyễn Thị Dung (66 tuổi, ngụ tại tầng 3), cho biết khi đó mọi người phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ tầng trệt của ngôi nhà nhưng do cửa bị khóa nên người trong nhà bị kẹt lại.

Bà Dung cùng chồng là ông Lê Tiến Công (72 tuổi) nhanh chóng dìu nhau trèo qua lan can tầng 3 của ngôi nhà để qua nhà hàng xóm thoát thân. Người dân xung quanh cũng dùng nước tại chỗ và bình dập lửa nhưng không thành.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Q.8 đã huy động 6 xe chữa cháy các loại cùng 42 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận các tầng trên của ngôi nhà và giải cứu thành công 6 người còn lại.

Tại hiện trường, đường Trần Phú bị phong tỏa nghiêm ngặt khoảng 50m. Tầng trệt căn nhà bị thiêu rụi nhiều đồ đạc như máy móc sản xuất, dụng cụ cơ khí. Hai chiếc xe máy bị cháy trong đó có một xe bị cháy trơ khung. Rất đông người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc. Được biết, tầng trệt của ngôi nhà là nơi kinh doanh của một cơ sở tiện. Đến 20h30 cùng ngày, hiện trường đã được giải tỏa.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2015: Ngày 28/8, xét xử vụ mua bán trẻ em chùa Bồ Đề

Theo kế hoạch, sáng 28-8, TAND quận Long Biên (TP. Hà Nội) sẽ đưa vụ án Mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề (quận Long Biên, TP Hà Nội) do hai bị cáo Phạm Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Trang thực hiện ra xét xử.

Cáo trạng thể hiện ngày 30-7-2014, Công an TP Hà Nội nhận được đơn tố giác của ông Nguyễn Thành Long (40 tuổi) về việc chùa Bồ Đề đã bán cháu Cù Nguyên Công. Cháu Công là con ngoài ý muốn được bố mẹ gửi nhờ chùa Bồ Đề nuôi và được ông Long nhận làm cha đỡ đầu. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Nguyệt là người đã mua cháu Công từ chùa Bồ Đề vào tháng 1-2014. Kiểm tra nơi ở của Nguyệt, cơ quan điều tra phát hiện Nguyệt đang nuôi hai cháu Phạm Đức Anh (sinh năm 2012) và Phạm Gia Hân (tức Trần Vũ Gia Hân, sinh năm 2013).

Nguyệt trước đó thỉnh thoảng đi lễ tại chùa Bồ Đề nên đã quen Nguyễn Thị Thanh Trang. Biết Trang làm quản lý nhà mở (nơi nuôi các cháu), Nguyệt nhờ Trang tìm cho một cháu trai khỏe mạnh để Nguyệt nhận làm con nuôi và hứa bồi dưỡng tiền cho Trang. Trang đồng ý.

Sau khi nhận cháu Công, Nguyệt đã đưa cho Trang 35 triệu đồng và mang cháu Công về nuôi dưỡng. Tuy nhiên sau đó cháu Công bị bệnh sởi nặng, đã chết vào ngày 24-6-2014.