Xã hội
27/08/2016 12:45Báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2016: Khởi tố 4 nghi can giả cảnh sát hình sự để cướp; Khởi tố tài xế say rượu lái xe biển xanh tông chết 2 người; Hàng trăm người Trung Quốc làm việc “chui” tại nhà máy giấy; Trời nóng đi tắm, 3 học sinh chết đuối ở đập nước...
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2016: Khởi tố 4 nghi can giả cảnh sát hình sự để cướp
Ngày 27-8, Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi “cướp tài sản” của 4 nghi can: Nguyễn Văn Tùng, Trịnh Văn Học, Nguyễn Hữu Phương và Nguyễn Minh Giang (cùng quê Thanh Hóa).
Theo điều tra, ngày 16-8, nhóm thanh niên trên đến phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, bàn bạc cùng nhau đóng giả cảnh sát hình sự để dừng xe người đi đường rồi ra tay cướp tài sản. Chỉ tính riêng trong ngày này, nhóm nghi can đã liên tục gây ba vụ cướp. Vụ đầu tiên, nhóm nghi can đã ép sát hai thanh niên đi xe máy tại P.Tân Đông Hiệp, xưng là cảnh sát hình sự.
Thấy bộ dạng nhóm này khả nghi nên nạn nhân bỏ chạy. Nhóm cảnh sát hình sự giả danh này bèn đuổi theo, dùng mũ bảo hiểm tấn công, cướp điện thoại của hai nạn nhân rồi tẩu thoát.
Với thủ đoạn tương tự, ngay sau đó, nhóm cướp cũng đã trấn lột được điện thoại của một người phụ nữ ở Bến xe Sông La, thị xã Thuận An.
Sau đó, nhóm cướp các đối tượng này định tiếp tục thực hiện vụ cướp thứ ba thì bị cảnh sát tuần tra phát hiện bắt giữ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2016: Khởi tố tài xế say rượu lái xe biển xanh tông chết 2 người
Thông tin từ Công an huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Thanh Dũng (46 tuổi, trú Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Hồ Thanh Dũng là tài xế, làm việc tại Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, người đã lái chiếc ôtô biển xanh của cơ quan này gây tai nạn làm chết 2 người và 3 người khác bị thương trên quốc lộ 54 (đoạn qua tỉnh Vĩnh Long) tối 25-8 rồi bỏ chạy.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 25-8, tài xế Dũng đã lái ôtô của cơ quan về dự đám tiệc tại quê nhà ở huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long), sau đó lái xe quay về Cần Thơ.

Khi đến Quốc lộ 54 (đoạn xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình) thì xe của Dũng đã gây tai nạn, làm chết 2 người đi bộ trên đoạn đường này.
Sau khi gây tai nạn xong, Dũng lái xe bỏ chạy với tốc độ khá cao, hướng về thị xã Bình Minh và đụng tiếp vào xe máy chở 2 người là em Bùi Thanh Triều và Lê Văn Sang (cùng 14 tuổi) và xe đạp do em Nguyễn Minh Đạt (14 tuổi) điều khiển.
Cú tông khiến Đạt bị hất văng xuống lề, bị chấn thương phần mền. Triều và Sang bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện TP Đa khoa Cần Thơ.
Sau khi gây 2 vụ tai nạn, tài xế Dũng tiếp tục bỏ chạy, sau đó đến trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Cần Thơ đầu thú. Lúc này, đo nồng độ cồn tài xế Dũng là 0.596mg/lít khí thở.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra theo thẩm quyền.
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2016: Hàng trăm người Trung Quốc làm việc “chui” tại nhà máy giấy
Hàng trăm lao động Trung Quốc đến làm việc tại Nhà máy giấy Lee & Man (KCN Sông Hậu, H Châu Thành, Hậu Giang) nhưng không hề xin phép cơ quan chức năng.
Ngày 26-8, lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp (BQLKCN) tỉnh Hậu Giang cho biết, qua kiểm tra, đơn vị này đã phát hiện hàng trăm lao động Trung Quốc đến làm việc tại Nhà máy giấy Lee & Man (KCN Sông Hậu, H Châu Thành, Hậu Giang) nhưng không hề xin phép cơ quan chức năng.
Cụ thể, chủ đầu tư sử dụng 168 lao động nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, nhưng chỉ có 98 người có xin phép cơ quan chức năng địa phương.
Có 14 nhà thầu làm việc tại dự án nhà máy giấy Lee & Man thuê 210 lao động (hầu hết là người Trung Quốc), nhưng chỉ có 3 người được cấp phép lao động, còn 207 người là lao động “chui”.
Một lãnh đạo của BQLKHC Hậu Giang cho biết, những người này dùng hộ chiếu phổ thông vào Việt Nam với lý do đi du lịch hoặc thăm thân… họ thuê nhà ở khắp nơi ở Hậu Giang, Cần Thơ và vào công trình Nhà máy giấy Lee & Man làm việc trong thời gian ngắn ngày.
Theo quy định, các đối tượng này phải đến cơ quan chức năng địa phương đăng ký lao động. Nhưng họ đã phớt lờ thủ tục này. “Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng họ phớt lờ. BQLKCN chỉ có chức năng cấp phép, chứ không có chức năng thanh tra, kiểm tra hay xử lý những lao động nước ngoài làm việc không phép”, ông Nguyễn Ngọc Điện, phó trưởng BQLKCN Hậu Giang nói.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo phòng Lao động- thương binh và xã hội (Sở Lao động- thương binh và xã hội tỉnh Hậu Giang) cho biết, UBND tỉnh và sở này có văn bản ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang thực hiện theo thông tư 32 của Bộ Lao động- thương binh và xã hội.
Phóng viên Tuổi Trẻ liên hệ với UBND tỉnh Hậu Giang để hỏi về hướng xử lý các lao động không phép tại Nhà máy giấy Lee & Man, người phát ngôn của UBND tỉnh Hậu Giang cho biết vụ việc này lãnh đạo tỉnh đã biết. Nhưng ông này nói “chưa được phép trả lời”.
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2016: Trời nóng đi tắm, 3 học sinh chết đuối ở đập nước
Ông Nguyễn Văn Duẫn - Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ, xác nhận khoảng 13g 26-8 vụ chết đuối thương tâm này.
Theo ông Duẫn, do thời tiết nắng, em Nguyễn Thị Sông Thao (12 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hoài (12 tuổi) cùng ở xóm Tây Sơn và em Phan Thị Tuyết (10 tuổi) ở xóm Thọ Lộc rủ nhau đi tắm ở đập nước Nội Tranh Thượng.
Trong lúc tắm, cả 3 em sẩy chây vào vùng nước sâu nên đuối nước. Sau khi biết được thông tin chính quyền địa phương phối hợp với người nhà vớt được xác ba em ngay trong ngày.
Được biết Thao, Hoài học cấp II còn Tuyến học cấp I. Trước mắt chính quyền địa phương đến chia buồn gia đình các nạn nhân đồng thời hỗ trợ 4,5 triệu đồng.
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2016: Nước Ý để tang những người thiệt mạng vì động dất
Theo AFP, những đám tang đầu tiên của các nạn nhân trong vụ động đất đã bắt đầu được tiến hành từ hôm 26-8, trong lúc cả nước Ý chuẩn bị cho ngày quốc tang sẽ diễn ra hôm nay 27-8, theo giờ địa phương.
Trên toàn nước Ý trong ngày 27-8 sẽ treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng khiến 281 người chết và 388 người khác bị thương.
Lực lượng cứu hộ khẩn cấp thuộc Cơ quan bảo vệ dân sự Ý cho biết trong ngày hôm qua (26-8), đã không tìm thấy trường hợp nào sống sót tại các ngôi làng miền núi bị ảnh hưởng nặng nhất trong thiên tai.
Đã có ít nhất 388 người phải nhập viện. Kể từ tối 24-8, không trường hợp nào nữa được cứu sống khỏi các đống gạch vữa đổ nát trong thảm họa.
Dù vậy, ông Luigi D'Angelo, một cán bộ thuộc cơ quan bảo vệ dân sự đang làm nhiệm vụ tại thị trấn Amatrice, nơi có tới 221 người thiệt mạng, cho biết: "Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm và đào bới cho tới khi chắc chắn không còn ai kẹt lại nữa".
Trong số những người thiệt mạng, có ít nhất 8 người nước ngoài. Theo đó, ngày 26-8, bộ ngoại giao Anh khẳng định một cặp vợ chồng người Anh và một bé trai 14 tuổi đã thiệt mạng. Romania có 2 công dân đang sống tại Ý thiệt mạng.
Ngoài ra Tây Ban Nha, Canada và El Salvador, mỗi nước có một nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất.
Thủ tướng Ý Matteo Renzi đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực bị động đất gồm Umbria, Lazio và Marche. Chính phủ cũng đã cung cấp 50 triệu euro (56 triệu USD) cho công tác cứu hộ khẩn cấp.
Ngày 27-8, thủ tướng Ý Renzi cùng tổng thống Sergio Mattarella cùng tham dự một đám tang ở thành phố Ascoli-Piceno.
Các nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ động đất là 3 hoặc 4 tuổi, trong khi nạn nhân già nhất khoảng 90 tuổi.
Hơn 2.000 người đã phải ngủ đêm trong các ngôi lều dựng tạm sau động đất. Lúc 6g sáng qua (26-8) đã xảy ra tiếp một dư chấn mạnh 4,8 độ Richter.
Kể từ sau trận động đất mạnh 6,2 độ Richter ngày 24-8, đã có hơn 900 dư chấn nhỏ khác làm rung chuyển toàn bộ khu vực. Các chuyên gia động đất ước tính chi phí cho các nỗ lực cứu hộ trước mắt, các nỗ lực tái thiết trung và dài hạn sẽ vượt quá mức 1 tỉ euro (1,13 tỉ USD).
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 25/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 23/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý