Xã hội
27/09/2016 12:37Báo Tuổi Trẻ ngày 27/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/9/2016: Nhậu say xách dao chém cả gia đình vợ
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/9/2016, Tin từ công an huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long ngày 27-6 cho biết cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ án cố ý gây thương tích của nghi can Trần Tuấn Vũ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 23-9, Trần Tuấn Vũ đi làm rồi nhậu với một số bạn bè. Thấy quá khuya mà chồng không về nhà, chị Nguyễn Thị Kim Thanh - vợ của Vũ gọi điện nói với chồng rằng "đừng về nhà nữa".
Khi Vũ về nhà vào phòng định ngủ thì chị Thanh không đồng ý. Thấy vậy Vũ kêu vợ đưa chìa khóa xe cho mình đi chỗ khác ngủ, nhưng chị Thanh cũng không đưa.
Tức giận, sẵn có hơi men trong người Vũ đi ra sau bếp lấy một con dao chém vợ một nhát. Chị Thanh hoảng hốt la lên. Cha mẹ chị Thanh gần đó chạy vào can ngăn cũng bị Vũ chém.
Thấy Vũ quá hung hăng nên một số người trong gia đình vợ đã khống chế Vũ và trình báo công an, rồi đưa chị Thanh cùng cha mẹ vào bệnh viện cấp cứu.
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 26/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 24/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 27/9/2016: Doãn Trung Dũng khai giết 4 người sau khi sử dụng ma túy đá
Sáng 27-9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết theo lời khai ban đầu của Doãn Trung Dũng - bị can vụ thảm sát 4 người tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh rạng sáng 24-9 Dũng đã ra tay sát hại 4 người thân sau khi sử dụng ma túy đá và phê thuốc.
Dũng bị lực lượng cảnh sát điều tra phát hiện và bắt giữ tại địa bàn xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng tối 26-9 và được di lý về Quảng Ninh ngay trong đêm.
Lời khai ban đầu của Dũng đã xác nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo đó, tối 23-9, Dũng khai đã đến nhà bà Nguyễn Thị Hát (Dũng là cháu rể nạn nhân) với ý định xin tiền sử dụng ma túy, khi đó có nạn nhân và 3 người cháu nhỏ ở nhà. Xin tiền không được, Dũng xin ở ngủ nhờ qua đêm và bà Hát đồng ý.

Đến nửa đêm, chờ mọi người ngủ say, Dũng mang ma túy đá ra sử dụng và lên cơn phê, nảy sinh ý định cướp tài sản. Trong cơn ảo giác, Dũng thấy cháu Phạm Đình Hưng (9 tuổi) tỉnh giấc nên lao đấy dùng dao nhọn đâm cháu Hưng gục xuống.
Thấy nạn nhân tắt thở, Dũng bế thi thể cháu Hưng lên giường rồi phủ chăn lên. Cùng lúc này, cháu Phạm Thu Hà (8 tuổi) cũng tỉnh giấc nên Dũng xuống tay hạ sát do lo sợ bị phát hiện.
Sau khi ra tay, Dũng quay về chiếu ngủ. Đến gần sáng, bà Hát và cháu Vũ Khánh Huyền tỉnh dậy, phát hiện ra sự việc thì bị Dũng dùng vật nặng đập nhiều nhát vào đầu khiến cả hai người tử vong.
Kẻ gây án đã lục lọi đồ đạc trong nhà và lấy đôi hoa tai cùng chiếc nhẫn trên người bà Hát rồi về nhà tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí tắm rửa sạch sẽ.
Sáng 24-9, thấy lực lượng công an truy tìm rốt ráo, Dũng đã lẩn trốn, khi đến địa bàn huyện Thủy Nguyên thì bị cơ quan công an bắt giữ.
* Ngay sau khi bắt được nghi phạm vụ thảm sát 4 người, ông Nguyễn Văn Đọc - bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và ông Lê Văn Thành - bí thư Thành ủy Hải Phòng, đã kịp thời biểu dương Ban chuyên án.
Ghi nhận chiến công của phá án trong chưa đến 60 giờ, tỉnh Quảng Ninh quyết định thưởng 200 triệu đồng, TP Hải Phòng thưởng 100 triệu đồng, TP Uông Bí thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án.
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/9/2016: Bắt khẩn cấp lâm tặc phóng hỏa đốt trạm quản lý bảo vệ rừng
Sáng 27-9, Công an huyện Đắk Tô, Kon Tum cho biết đã bắt khẩn cấp Hồ Quốc Huy (28 tuổi, ngụ thôn Kon Đào 2, xã Kon Đào, huyện Đắk Tô), người phóng hỏa thiêu rụi trạm quản lý bảo vệ rừng.
Vụ việc khiến toàn bộ trần nhà và các tài liệu, giấy tờ… cháy rụi.
Tại cơ quan công an, Huy khai nhận sáng 22-9, Huy cùng ba người khác mang theo hai cưa lốc vào rừng thuộc lâm phần quản lý của đội bảo vệ rừng thôn Đắk Chờ, xã Ngọc Tụ, huyện Đắk Tô (thuộc Công ty TNHH MTV lâm trường Đắk Tô quản lý) thì bị phát hiện và thu giữ 2 cưa lốc cùng một số vật dụng khác.
Đến 22g30 cùng ngày, Huy đột nhập trạm quản lý bảo vệ rừng để lấy lại cưa lốc. Tuy nhiên không tìm thấy cưa lốc nên đã phóng hỏa đốt cho bỏ cơn bực tức.
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/9/2016: Cầu Ông Tình sạt lở, đổ sập sau mưa lớn
Tại hiện trường, một hố lớn rộng hàng chục mét vuông bị sạt lở, đổ sập xuống nhánh suối Linh, một phần cầu Ông Tình trên đường Dã Tượng bị sạt ăn sâu gần hết cây cầu. Cống bị đất đá, nhựa đường che chắn hết. Hai nhà dân dọc nhánh suối Linh phía đầu nguồn cũng bị sạt lở, hở mống chênh vênh rất nguy hiểm.
Theo một người dân tại hiện trường, khoảng 19g tối 26-9, mưa lớn khiến nước suối dâng cao, một phần ta-luy cầu bị sạt lở trước đó chưa được xử lý đã ngăn dòng chảy khiến cầu bị sạt lở rộng ra và đổ sập xuống suối. Nguyên nhân theo người dân do đầu nguồn và cuối nguồn nhánh suối Linh trên bị người dân xây nhà lấn khiến dòng chảy bị bóp lại, nước xiết gây sạt lở bờ kè, ta luy và nhà dân.
Cũng theo người dân, cầu Ông Tình nằm trên đường Dã Tượng được xây đã lâu, là con đường quan trọng của người dân trong khu vực. Do đó, cầu sập sẽ gây không ít khó khăn cho người dân, học sinh khi phải đi đường vòng xa hơn.
Ngay trong đêm 26-9, lực lượng chức năng P.Tam Hòa đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, lấp bảng thông báo, hàng rào phong tỏa khu vực bị sạt lở, cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông kể cả người dân đi bộ qua khu vực cầu sập.
Trước đó, tối 19-9, do mưa lớn, một phần bờ kè, chân cầu ông Tình bị sạt lở, đổ xuống suối uy hiếp nhà dân khiến người dân phải di dời để tránh nguy hiểm. Sau đó, lãnh đạo TP.Biên Hòa đã đến hiện trường kiểm tra, yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục đoạn bờ kè bị sạt lở và xây cầu mới.
Cùng ngày, trao đổi về vụ việc trên, ông Nguyễn Lộc Kha - trưởng Ban quản lý dự án TP. Biên Hòa, cho biết hiện vẫn chưa có phương án cụ thể thi công khắc phục sự cố quanh khu vực bị sạt lở. Dự kiến, ngày 28-9, các bên liên quan mới có cuộc họp để gút lại phương án thi công khắc phục.
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/9/2016: Trực thăng quân sự Hàn Quốc rơi lúc tập trận, 3 người mất tích
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 21g05 tối 26-9 (giờ địa phương), tức khoảng 19g05 giờ Việt Nam.
AFP dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận thông tin trên.
Ngay sau khi cất cánh khỏi boong một tàu chiến, chiếc trực thăng thuộc dòng Lynx đã phát tín hiệu khẩn cấp. Ít phút sau đó, nó biến mất khỏi màn hình radar.
Nguồn tin này khẳng định những nỗ lực tìm kiếm đã được tiến hành ngay trong đêm nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của ba người trên máy bay.
Sự cố tối 26-9 xảy ra chưa đầy một ngày sau khi liên quân Mỹ - Hàn phát động cuộc tập trận rầm rộ phô diễn sức mạnh quân sự trên biển.
Theo đài CNN, mục đích của cuộc tập trận là nhằm răn đe CHDCND Triều Tiên trong bối cảnh nước này liên tiếp thử hạt nhân và bắn tên lửa.
Tham gia cuộc tập trận có khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance, máy bay tuần thám P-3 và các tàu khu trục, tàu ngầm cùng trực thăng chống ngầm của Hàn Quốc.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 26/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 25/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 24/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý