Báo Tuổi Trẻ ngày 28/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Thứ sáu, 28/10/2016, 12:39 PM

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/10/2016: ​Bị can nổ súng khiến 3 người chết trong vụ cưỡng chế đầu thú; Tổng thống Obama bị tố đi đánh golf gây tốn kém 3,6 triệu USD; ​Anh em cột chèo hỗn chiến vì 8 triệu đồng, một người chết; Sư thầy Vĩnh Long đến Thảo cầm viên xin nhận chim công...

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/10/2016: Bị can nổ súng khiến 3 người chết trong vụ cưỡng chế đầu thú

Báo Tuổi Trẻ, Đặng Văn Hiến, 40 tuổi, dân tộc Nùng, trú tại Bù Đăng, Bình Phước, có rẫy tại nơi xảy ra vụ nổ súng làm ba người chết, 18 người bị thương. 

Trước đó, ngày 23-10, hàng chục người của  Công ty Long Sơn, tỉnh Đắk Nông gồm công nhân, bảo vệ của công ty tới tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) san ủi phần đất lấn chiếm của người dân.

Khi tới nơi, đã có rất nhiều người dân có mặt chờ sẵn bao vây nhóm công nhân, bảo vệ của công ty và xô xát xảy ra.

Theo lời kể của các nhân viên Công ty Long Sơn, có ba người cầm súng bắn vào nhóm người của Công ty Long Sơn, dù có “khiên” để đỡ đạn nhưng vẫn có ba người tử vong, 18 người khác bị thương.

Sau vụ việc, lực lượng công an đã có mặt để đảm bảo trật tự và điều tra. Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám xét nơi ở của ông Hiến đã thu giữ 10 khẩu súng, hàng chục tấm “khiên”, gậy gộc, dao kiếm của nhóm công nhân, bảo vệ Công ty Long Sơn.

Theo UBND huyện Tuy Đức, nguyên nhân xảy ra án mạng là do công ty Long Sơn tự ý tổ chức lực lượng đi “cưỡng chế” mà không báo chính quyền địa phương, khiến người dân bức xúc phản ứng dữ dội.

Trước đó, cũng có những vụ mâu thuẫn, xô xát khác từng xảy ra nhưng không nghiêm trọng tới mức sử dụng hung khí, vũ khí như vậy.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra công an tỉnh Đăk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã ông Hiến.

 

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/10/2016: Anh em cột chèo hỗn chiến vì 8 triệu đồng, một người chết

Ngày 28-10, công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Đình Tùng (40 tuổi, quê Gia Lai, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) và đang truy bắt các đối tượng liên quan để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, trước đó Tùng nợ ông Huỳnh Văn Hiệp ( 39 tuổi, quê Đồng Nai) 8 triệu đồng nhưng chưa có tiền trả.

Tùng và Hiệp là hai anh em cột chèo, Tùng cưới người chị gái còn Hiệp cưới người em gái.

Khoảng 22g30 ngày 26-10, sau khi nhậu say, ông Hiệp cùng một số người khác đến nhà Tùng tại P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An đòi tiền.

bao tuoi tre ngay 28102016

Tại đây, nhóm của ông Hiệp lớn tiếng yêu cầu Tùng trả tiền. Lúc này, Tùng đưa tiền trả cho Hiệp rồi bảo Hiệp về.

Tuy nhiên, Hiệp không chịu lấy mà cùng một số người khác vào nhà Tùng, dùng nón bảo hiểm đánh Tùng và một số người thân, người làm công đang ngủ trong nhà.

Bực tức, Tùng cùng một số người trong nhà đánh lại nhóm của Hiệp. Trong lúc hỗn chiến, Tùng dùng dao bấm đâm vào ngực khiến Hiệp tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Tùng đã ra đầu thú. Riêng các đối tượng liên quan đã bỏ trốn.

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/10/2016: Sư thầy Vĩnh Long đến Thảo cầm viên xin nhận chim công

Chiều 27-10, một sư thầy ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã đến Thảo cầm viên Sài Gòn để được hướng dẫn các thủ tục nhận lại chim.

Sư thầy này khẳng định chim công lạc vào khu dân cư quận 3 (TP.HCM) và được “giải cứu” là một trong 3 con chim công nuôi tại khuôn viên chùa bị mất trộm.

Sư thầy cho hay khoảng ba năm nay khuôn viên nhà chùa nuôi 4 con chim công do một người quen cho. Hơn hai tháng trước, ba trong số bốn chim công đã bị mất trộm, thông tin này đã được trình báo cho lực lượng chức năng địa phương.

“Biết tin chim bị mất trộm còn sống tôi mừng lắm nên đến đây để được hướng dẫn nhận lại” - sư thầy bảo. Trong trường hợp không nhận được con vật, sư thầy chia sẻ: “Chắc không buồn đâu, tất cả đều là cái duyên”.  

Nhiều năm gắn bó với công tác cứu hộ động vật quý hiếm, ông Thân Văn Nê (phó giám đốc Xí nghiệp động vật - Thảo cầm viên Sài Gòn) tỏ ra bất ngờ với trường hợp trên. “Đây là trường hợp đầu tiên. Trước giờ chúng tôi đã cứu hộ rất nhiều động vật chưa có trường hợp nào sau khi cứu hộ có người đến nhận sở hữu” - ông Nê cho hay.

Trước đó, chiều 26-10, sau hơn một ngày bay lạc vào khu dân cư trên đường Trần Quốc Thảo (Q.3, TP.HCM), chim công có dấu hiệu đuối sức và được nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn “giải cứu”.

Ông Phạm Văn Tân, giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn, cho rằng do chim công này thuộc nhóm 1B (động vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại), chủ sở hữu muốn nhận lại cần phải chứng minh được nguồn gốc kèm các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/10/2016: Tử hình kẻ giết vợ, đâm trọng thương chồng

Sáng 27-10, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Vi Văn Thắng (ngụ bản Cỏ Nong, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An) tổng mức hình phạt tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Thắng phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 257 triệu đồng. Nạn nhân của vụ án là vợ chồng bà Vi Thị Thu Loan (63 tuổi) và ông Sầm Văn Dần (51 tuổi), trú cùng bản với Vi Văn Thắng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13g ngày 28-5, Thắng đi bộ đến nhà ông Dần để chơi. Khi đi Thắng mang theo một con dao nhọn dài khoảng 20cm để trong túi quần. Thắng và ông Dần uống rượu và nghỉ ngơi. Đến chiều, Thắng thấy bà Loan đang ngồi trước nhà cho gà ăn. Quan sát thấy bà Loan đeo một đôi bông tai vàng nên Thắng rút dao đâm chết bà Loan để lấy đôi bông tai vàng.

Nghe tiếng kêu của vợ, ông Dần tỉnh dậy cũng bị Thắng rút dao đâm vào cổ làm ông Dần gục tại chỗ.

Sau khi Thắng rời khỏi hiện trường thì ông Dần bò sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Đến khoảng 8g ngày 29-5, Thắng bị công an bắt giữ khi đang trốn ở nhà người thân. Kết quả giám định, bà Loan chết do vết thương làm thủng phổi, ông Dần bị tổn hại sức khỏe 67%.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thắng là đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ, cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung nên tuyên án tử hình.

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/10/2016: Tổng thống Obama bị tố đi đánh golf gây tốn kém 3,6 triệu USD

Báo Washington Times là tờ đầu tiên đăng báo cáo về chuyến đi chơi golf cuối tuần của ông Obama và ông Woods cùng một số người chơi khác tại một khu nghỉ mát độc quyền ở bang Florida.

Trích dẫn tài liệu từ Văn phòng Kiểm toán Chính phủ (GAO), thời báo này cho biết chuyến đi 4 ngày của ông Obama đến Florida, nơi ông Woods sống, khiến Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa chi hết 3,6 triệu USD, chủ yếu là chi phí đi lại của tổng thống.

Việc kiểm toán bao gồm chi phí cho chiếc Air Force One (khoảng 200.000 USD mỗi giờ bay), cùng với một phi đội "các máy bay hỗ trợ và các tàu nhỏ của lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ".

Ngoài ra còn có công tác phí và chi phí đi lại khác cho một số lượng không xác định các nhân viên Bộ An ninh Nội địa và Lầu Năm Góc hộ tống chuyến đi đánh golf cuối tuần của ông Obama.

Máy bay vận tải quân sự trong chuyến bay bao gồm C-17 Globemaster và C-5 Super Galaxy từ các căn cứ không quân khác nhau của Mỹ. Hai máy bay này được điều động đến Căn cứ Chung Andrews để "chuyên chở các nhân viên Mật vụ và xe cộ, lính thủy quân lục chiến cùng các trực thăng để hộ tống chuyến đi".

Trong 4 ngày đi đến Florida, ông Obama cũng cần đến 6 máy bay vận tải quân sự khác để thực hiện 8 nhiệm vụ cùng ít nhất 22 chuyến bay đến 14 sân bay thương mại và các căn cứ không quân từ bang New Jersey cho đến Texas.

Chi phí dành cho Lầu Năm Góc trong chuyến đi trên ít nhất là 2,8 triệu USD, Bộ An ninh Nội địa là 767.000 USD, trong đó có khoảng 180.000 USD cho cơ quan Mật vụ.

Ông Obama không chỉ chơi golf cùng ông Woods, tổng thống Mỹ cũng nhận giảng giải thêm về golf từ Butch Harmon và con trai của ông cùng một giảng giải viên nổi tiếng là Claude Harmon III.

Ngày 15-2 -2013, ông Obama cũng bay từ Washington đến Chicago để phát biểu trước giới trung lưu tại đây.

Sau đó, từ Chicago tổng thống Obama bay trên Air Force One đến bãi biển West Palm, Florida và mất gần một tiếng ngồi xe để đến thành phố Palm có sân golf cao cấp Floridian Yacht & Golf Club.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển cũng chi ra khoảng 586.000 USD cho công tác hỗ trợ chuyến đi của ông Obama. "Cụ thể, chuyến đi bao gồm việc sử dụng thuyền RB-S và trực thăng HH-65 Dolphin để cung cấp hỗ trợ trên biển" - phía GAO giải trình thêm.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Barrasso đã yêu cầu hoạt động kiểm toán cho chuyến đi của Tổng thống Obama. Cơ quan chức năng đã mất 20 tháng để hoàn thành cuộc kiểm toán này.

Tuy nhiên báo Washington Times cho biết chi phí chính xác của chuyến đi đánh golf không thể biết được do một số chi phí từ phía Lầu Năm Góc được phân loại mật.

TNS Barrasso cho rằng Tổng thống đã "coi thường" người nộp thuế khi có chuyến đi chơi trị giá hàng triệu USD trong thời điểm chính phủ đang thắt lưng buộc bụng.

Trong suốt thời gian làm tổng thống, ông Obama đã chơi hơn 300 trận golf, phần lớn là trong khu vực Washington.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 27/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 26/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 25/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý