Báo Tuổi Trẻ ngày 28/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: ​Đà Nẵng: Thêm một phó giám đốc công an thành phố; Giám đốc lái xe gây tai nạn, dùng súng đe dọa người...

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: ​Đà Nẵng: Thêm một phó giám đốc công an thành phố; Giám đốc lái xe gây tai nạn, dùng súng đe dọa người dân...

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/12/2015: Đà Nẵng: Thêm một phó giám đốc công an thành phố

Đại tá Lê Quốc Dân - phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 (thuộc Bộ công an, đóng tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã được điêu động giữ chức vụ phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Sáng 28-12, tại Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) đã công bố quyết định điều động cán bộ giữ chức vụ phó giám đốc công an TP Đà Nẵng.

Theo đó, bổ nhiệm đối với đại tá Lê Quốc Dân - phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 (thuộc Bộ công an, đóng tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) giữ chức vụ phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Đại tá Lê Quốc Dân sinh năm 1961, quê quán xã Tam Thanh (Tam Kỳ, Quảng Nam). Trước khi làm phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5, ông Dân cũng từng công tác và giữ chức phó Phòng CSGT công an Đà Nẵng.

Sau khi thành lập Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5, ông Dân được điều động về đây. Theo công an TP Đà Nẵng, hiện ngành này vẫn còn thiếu một vị trí phó giám đốc nữa.

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/12/2015: Giám đốc lái xe gây tai nạn, dùng súng đe dọa người dân

Sáng 28-12, thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, trưởng công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này đang điều tra làm rõ ông Lê Văn Hồng (33 tuổi), giám đốc doanh nghiệp ở Hà Tĩnh về hành vi gây tai nạn bỏ chạy, dùng súng dọa người khác.

Theo thiếu tá Việt, rạng sáng 28-12, ông Hồng lái ôtô 7 chỗ đi hướng Bắc - Nam, khi đến thị trận Thạch Hà đã tông vào một chiếc xe máy ngược chiều do anh Phạm Thiện Linh (24 tuổi, ở xã Thạch Kênh, Thạch Hà) cầm lái.

Sau khi gây tai nạn, ông Hồng bỏ chạy được gần 1km thì xe nổ lốp. Nhưng khi thấy người dân kéo đến, ông Hồng với thái độ hung hãn, người nồng nặc mùi rượu, mở cốp xe lấy một khẩu súng ra đe dọa.

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Nhận tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường phối hợp với người dân đưa anh Linh bị chấn thương sọ não đi cấp cứu.

Sau khi được mời về trú sở công an, ông Hồng vẫn trong trạng thái say rượu không chịu đo nồng độ cồn.

Theo thiếu tá Việt, cơ quan điều tra đã xác nhận khẩu súng của Hồng đưa ra dọa người khác có giấy phép. Ông Hồng đã khai vì uống rượu say nên lúc thấy người dân vây lại mới đưa súng ra đối phó.

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/12/2015: Nam thanh niên tâm thần "đại náo" sân bay Nội Bài 

Sau khi bị lực lượng an ninh sân bay khống chế, bàn giao cho đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài, mẹ của nam thanh niên gây náo loạn ở sân bay Nội Bài đã xuất trình 4 phiếu ra viện và tiếp tục điều trị bệnh tâm thần. Người thanh niên này đã được đưa về lại cho gia đình trong buổi sáng ngày 28-12.

Trước đó, vào hồi 14g30 ngày 27-12, tại khu vực cách ly, sảnh A, tầng 2 của nhà ga T1 Nội Bài, một nam thanh niên trong khi làm thủ tục đi máy bay đã bất ngờ chửi bới, có biểu hiện bất thường, cởi áo, đập phá các cọc dây ở khu vực làm thủ tục bay.

Lực lượng an ninh hàng không (ANHK) sân bay Nội Bài đã phải vất vả mới khống chế được thanh niên trên, bàn giao cho đồn Công an sân bay Nội Bài.

Lực lượng chức năng đã làm rõ, người thanh niên có biểu hiện không bình thường trên là Nguyễn Văn V. (27 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Đắk Rlấp - Đắk Nông).

Nguyễn Văn V. là hành khách có vé đi trên chuyến bay VJ175 của Vietjet Air từ Hà Nội vào TP.HCM. Qua kiểm tra y tế, hành khách trên không có biểu hiện sử dụng rượu, bia, chất ma túy.

Làm việc với cơ quan chức năng, mẹ của Nguyễn Văn V. đi cùng chuyến bay đã xuất trình 4 phiếu ra viện và yêu cầu tiếp tục điều trị bệnh tâm thần đối với anh V.

Theo người mẹ, anh V có tiền sử bệnh tâm thần, điều trị từ năm 2007.

Cùng với đơn xin bảo lãnh của gia đình và chứng nhận liên quan đến bệnh tật, Đồn công an sân bay Nội Bài, Trung tâm ANHK Nội Bài và Cảng vụ hàng không miền Bắc thống nhất đưa hành khách Nguyễn Văn V về gia đình, tiếp tục chữa bệnh.

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/12/2015: ​Hai thanh niên bị đâm chết sau khi va chạm giao thông

Đến 21g ngày 27-12, công an Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trước một tiệm sửa xe máy trên đường ĐT743 (KP2, P.An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương) khiến hai thanh niên tử vong. Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 16g cùng ngày, anh Trương Văn Khoa (21 tuổi, quê Quảng Trị) cùng với bạn là Hoàng Hà (26 tuổi) và Hoàng Đông (quê Quảng Bình) xảy ra va chạm giao thông với một người đàn ông làm chiếc xe máy bị hư. Người này cùng nhóm của anh Khoa tới tiệm sửa xe Minh Đức (P.An Phú, TX.Thuận An) để thỏa thuận sửa xe.

Trong lúc sửa xe tại đây, hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát, anh Khoa cùng với Hà bị một người đàn ông dùng “ tua vít” đâm tử vong, còn Đông bị thương nặng. Sau đó người đàn ông gây án lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án để điều tra vụ việc.

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/12/2015: Nga công bố hình ảnh Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS

Theo phía Nga, Ankara vẫn dung túng hoạt động buôn lậu dầu của IS.

Đài truyền hình Nga Russia Today dẫn lời trung tướng Sergey Rudskoy, cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga, cho biết những đoàn xe tải chở đầy dầu từ Iraq và Syria vẫn đi vào Thổ Nhĩ Kỳ qua cửa ngõ Zakho.

Tướng Nga mô tả đoàn xe di chuyển chậm, dọc theo tuyến đường biên giới phía bắc để đến một nhà máy lọc dầu ở thành phố Batman của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, số lượng xe chở dầu đã giảm hẳn do chiến dịch không kích chống khủng bố mà Nga đang tham gia.

Trong tuần qua, Nga khẳng định đã hủy diệt 17 đoàn xe tải cũng như 37 mục tiêu liên quan đến hoạt động khoan và lọc dầu của IS ở Syria. Từ tháng 9 đến nay, có tổng cộng 2.000 xe chở dầu đã bị phá hủy kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích IS ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho rằng đã phát hiện hoạt động vận chuyển dầu tương tự ở tuyến đường phía tây dẫn đến hai thành phố dọc bờ biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ là Reyhanli 
và Iskenderun.

Matxcơva khẳng định những kẻ khủng bố đã tìm cách nhanh chóng tuồn dầu ra khỏi Syria nhằm tránh các đợt không kích của Nga. Những chuyến xe chở dầu này thường được đưa đi vào ban đêm.

“Dù chúng có đi đường vòng nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là điểm đến cuối cùng của số dầu buôn lậu này” - Bộ Quốc phòng Nga kết luận.

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga ở biên giới Syria hồi tháng 11 vừa qua, Matxcơva cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và gia đình ông có liên quan đến hoạt động mua bán dầu lậu với IS. Ankara đã bác bỏ những cáo buộc này.

Gần đây Nga bắn tiếng kêu gọi Tổng thống Erdogan nên từ chức vì trước đó ông tuyên bố nếu có chứng cứ dính líu đến dầu của IS thì sẽ ra đi. Washington sau đó cho rằng số lượng dầu buôn lậu từ các khu vực do IS kiểm soát ở Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ là không đáng kể về mặt kinh tế.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 27/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 26/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 25/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý