Xã hội
28/03/2016 12:48Báo Tuổi Trẻ ngày 28/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/3/2016: 1.000 tỉ đồng lát đá granit khu trung tâm TP.HCM; Không trả Iphone cầm cố, bị đâm chết; Đâm chết bạn nhậu chỉ vì thiếu 4.000 đồng; Bắt tàu chở 30.000 lít dầu không nguồn gốc...
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/3/2016: 1.000 tỉ đồng lát đá granit khu trung tâm TP.HCM
Ngày 27-3, ông Trần Thế Thuận - chủ tịch UBND Q.1, TP.HCM - cho biết vừa xây dựng xong đề án chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm TP chuẩn bị trình xin ý kiến của UBND TP.
Theo đó, trong giai đoạn 2016-2019 UBND Q.1 sẽ cải tạo, làm mới toàn bộ vỉa hè của 134 tuyến đường khu vực trung tâm TP.
Vỉa hè mới sẽ được lát bằng đá granit giống đá đã lát trên đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ. Kinh phí thực hiện chỉnh trang vỉa hè được vay không lãi từ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Q.1.
“Khi biết được UBND Q.1 có kế hoạch chỉnh trang đô thị làm cho bộ mặt trung tâm TP khang trang hơn, các doanh nghiệp đã ngỏ ý sẽ hỗ trợ khoảng 1.000 tỉ đồng cho Q.1 thực hiện, sau đó trả chậm trong thời gian 3-5 năm” - ông Thuận cho biết.
Cũng theo ông Thuận, trong tổng số 134 tuyến đường có khoảng 50 tuyến đường thời gian qua đã được cải tạo vỉa hè, số còn lại chưa được cải tạo, đang xuống cấp.
Dự kiến nếu được thông qua, UBND Q.1 sẽ thực hiện cải tạo trước vỉa hè trên năm tuyến đường gồm: Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Học, Phùng Khắc Khoan, Đồng Khởi và Công Xã Paris, mỗi năm tiếp theo sẽ thực hiện tại 30 - 40 tuyến đường.
Ông Thuận cũng cho biết kế hoạch cải tạo vỉa hè sẽ được phối hợp đồng bộ với các đơn vị triển khai những công trình hạ tầng ngầm để tránh tình trạng đào xới nhiều lần, cũng như kế hoạch chỉnh trang lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn quận.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/3/2016: Không trả Iphone cầm cố, bị đâm chết
Theo điều tra ban đầu hai đối tượng Bùi Thanh Dưỡng (30 tuổi) và Phạm Trung Tính (28 tuổi), cùng ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã giết anh Khiêm (25 tuổi, không có địa cư trú nhất định) sau khi cự cãi.
Trước đó, đêm 26-3, trinh sát Phòng PC45 nhận được tin báo có 2 nam thanh niên chạy xe máy đến đầu hẻm 71, đường 3-2 (Q.Ninh Kiều) cãi nhau với Khiêm rồi rút dao đuổi đâm anh chết ngay tại chỗ.
Khẩn trương xác minh, ngay trong đêm Phòng PC45 phát hiện gần hiện trường có 2 đối tượng hình dạng như nhân chứng cung cấp. Tiến hành rà soát, các trinh sát xác định hung thủ gây án chính là Dưỡng và Tính. Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Dưỡng, Tính đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Dưỡng khai có cầm cố cho anh Khiêm 1 điện thoại Iphone 4 với giá 300.000 đồng. Ngày 21-3, Dưỡng trả lại cho Khiêm 300.000 đồng để chuộc lại điện thoại, nhưng Khiêm không trả máy.
Chiều 26-3, Dưỡng, Tính nhiều lần đến nhà trọ của Khiêm ở hẻm 71, đường 3/2 đòi điện thoại nhưng không gặp. Đến 22g, Khiêm điện thoại cho Dưỡng thách thức: “Mày muốn gì thì qua đây gặp tao”.
Tức tối, Dưỡng rủ Tính đi gặp Khiêm và bỏ theo con dao găm tự chế dài 30cm trong túi quần. Đến nơi, hai bên xảy ra cự cãi. Dưỡng cầm dao, Tính nhặt 1 ống nhựa ven đường đuổi Khiêm chạy vào hẻm 71.
Khiêm chạy đến trước cửa nhà trọ thì bị Dưỡng đâm 2 nhát vào lưng, cổ. Sau khi gây án, Dưỡng và Tính lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/3/2016: Đâm chết bạn nhậu chỉ vì thiếu 4.000 đồng
Ngày 27-3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bến Tre cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Thiện - 37 tuổi, tạm trú khu phố 6, phường Phú Khương, TP Bến Tre) để điều tra hành vi giết người.
Nạn nhân bị Thiện dùng kéo đâm chết là ông Nguyễn Văn Xuân - 57 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Phú Tân, TP. Bến Tre.
Theo cơ quan công an, khoảng 15g ngày 26-3, Thiện và ông Xuân rủ nhau nhậu chung với 3 người khác trong một quán nhậu trên đường Nguyễn Huệ, phường Phú Khương, TP Bến Tre.
Sau khi đã “chén chú chén anh” đến lúc tính tiền cuộc nhậu, Thiện còn thiếu 4.000 đồng nên giữa Thiện và ông Xuân xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Được mọi người trong quán can ngăn nhưng cả hai tiếp tục đi ra đường xô xát, đánh nhau.
Bực tức, vì bị ông Xuân đánh và nói xấu, Thiện chạy đến bên chiếc xe gắn máy của mình đang dựng bên kia đường và lấy chiếc kéo để trên giỏ xe rồi quay lại dùng kéo này đâm ông Xuân 2 nhát vào ngực. Ông Xuân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Sau khi gây án, Thiện ném kéo xuống đất rồi bỏ chạy bộ về nhà vợ mình cách hiện trường khoảng 100 mét. Khi biết được ông Xuân đã chết, Thiện đến công an phường Phú Khương để đầu thú.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/3/2016: Bắt tàu chở 30.000 lít dầu không nguồn gốc
Ngày 27-3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết đã đưa tàu chở dầu vi phạm về cảng của đơn vị này để tiến hành điều tra nguồn gốc số dầu vi phạm.
Trước đó, khoảng 4g sáng 26-3, tổ công tác của BTL Vùng CSB1 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên vùng biển Quảng Ninh phát hiện tàu hàng số hiệu QN - 5765 có biểu hiện nghi vấn.
Khi kiểm tra. lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 2 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Tốt - 45 tuổi, trú xã Hải Xuân, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh làm thuyền trưởng đang chở khoảng 30.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Ngoài ra, các thuyền viên cũng không xuất trình được bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/3/2016: Xác định kẻ đánh bom đẫm máu Pakistan làm 72 người chết
Trang mạng Tribune của Pakistan ngày 28-3 dẫn nguồn tin từ cảnh sát tiết lộ nhờ vào một tấm thẻ căn cước được tìm thấy tại hiện trường, danh tính của kẻ tấn công đã lộ diện.
Hắn là Muhammad Yousaf Farid, sống ở thành phố Muzaffargarh, tỉnh Punjab, sinh ngày 1-1-1988. Tuy nhiên, theo ông Haider Ashraf, một quan chức an ninh cấp cao tại Lahore, cảnh sát đang xác minh các thông tin trên thẻ căn cước trên.
Báo chí địa phương thì đưa tin cả bốn anh em của Yousaf đều đang ở tù. Bản thân tên này là giáo viên tại một ngôi trường ở thành phố Lahore.
Ngày 28-3, tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, đại tướng Raheel Sharif đã triệu tập một cuộc họp cấp cao khẩn cấp ở thành phố Rawalpindi, tỉnh Punjab với quyết tâm tìm cho được các đường dây liên hệ và thủ phạm của vụ tấn công ở Lahore.
Trong một diễn biến khác có liên quan, theo trang Tribune, số người thiệt mạng trong vụ tấn công hôm qua đã lên tới con số 72 người. Một quan chức y tế ở Punjab lo ngại con số này có thể còn tăng do vẫn còn nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.
Một số nước đã bày tỏ sự chia sẻ nỗi đau với Pakistan, đồng thời lên án vụ tấn công đẫm máu.
Mỹ, đồng minh thân cận của Pakistan ngày 27-3 khẳng định “sẽ đứng cùng người dân và đất nước Pakistan trong thời khắc khó khăn này”. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gọi điện chia buồn với người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif và gọi những kẻ tấn công là “hèn nhát”.
Ngoại trưởng Úc, bà Julie Bishop ngày 28-3 cũng lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường và gửi lời chia buồn đến người dân và chính phủ Pakistan.
Từ Vatican, Đức Giáo hoàng cũng đã cầu nguyện cho toàn thể người dân Pakistan được bình an.
Trước đó, trong bài giảng trước hàng chục nghìn giáo dân ở Vatican ngày 27-3, Đức Giáo hoàng một lần nữa nhắc đến chủ nghĩa khủng bố “mù quáng”, đồng thời bày tỏ sự tưởng nhớ những nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố trên khắp thế giới.
Theo USA Today ngày 28-3, trong một vài năm gần đây, tòa thánh Vatican nhận được lời đe dọa tấn công từ những kẻ cực đoan. Bản thân Đức Giáo hoàng đã cố gắng xóa đi sự khác biệt giữa các tôn giáo bằng cách tiếp cận đặc biệt, điển hình như việc ông rửa chân cho các tín đồ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau trong Ngày thứ sáu tuần thánh vừa qua.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 26/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 25/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 24/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý