Báo Tuổi Trẻ ngày 28/5/2016: Bắt quả tang công ty Đông Đông Hải xả thải ra môi trường; Nhà dân tốc mái nghi do máy bay hạ cánh; Nhét ma túy trong... hậu môn để qua biên giới ; Chụp...

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/5/2016: Bắt quả tang công ty Đông Đông Hải xả thải ra môi trường; Nhà dân tốc mái nghi do máy bay hạ cánh; Nhét ma túy trong... hậu môn để qua biên giới ; Chụp hình vợ bạn, người chết, kẻ vào tù; Malaysia tiếp nhận thêm 68 người tị nạn Syria...

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/5/2016: Bắt quả tang công ty Đông Đông Hải xả thải ra môi trường

Ngày 28-5, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng cho biết sau nhiều ngày bố trí lực lượng trinh sát mật phục, theo dõi, lúc 19g15 tối 27-5, đơn vị đã bắt quả tang Công ty TNHH Đông Đông Hải (số 1719A, đường Võ Nguyên Giáp, P.12, TP Vũng Tàu) đang xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Tại thời điểm trên, hệ thống xử lý nước thải của công ty Đông Đông Hải chỉ hoạt động bể sục khí và tại điểm xả cuối cùng nằm sau hệ thống xử lý nước thải không có nước chảy ra.

Thay vào đó, công ty sử dụng ống nhựa có đường kính 60cm, dài khoảng 20m nối với van khóa đường ống dẫn nước thải từ bể thu gom lên hệ thống xử lý nước thải để xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Để xả thải ra ngoài, nhân viên nhà máy đã đục tường, luồn ống nhựa ra ngoài. Nguồn nước thải chưa qua xử lý này chảy ra sông Dinh phía sau nhà máy.

PC49 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lấy mẫu nước thải để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời yêu cầu nhà máy dừng ngay hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Làm việc với cơ quan công an, nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải của doanh nghiệp này thừa nhận đã nhiều lần bơm nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Trước đó, năm 2014, doanh nghiệp này cũng đã bị PC 49 bắt quả tang xả thải chưa xử lý ra môi trường.

Hiện vụ việc đang được PC 49 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/5/2016: Nhà dân tốc mái nghi do máy bay hạ cánh

Trong lúc đang ngủ trưa, gia đình ông Tiến, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An hốt hoảng tỉnh dậy vì mái nhà bị tốc, làm rơi ngói nghi do máy bay hạ cánh.

Theo phản ảnh của ông Lê Văn Tiến, 56 tuổi, ngụ xóm 21, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, khoảng 13g ngày 27-5, gia đình ông Tiến đang ngủ trưa thì nghe tiếng động lớn trên mái nhà. Ông Tiến hốt hoảng gọi mọi người lao ra khỏi nhà cùng lúc nhiều viên ngói rơi xuống.

Kiểm tra mái nhà, ông Tiến phát hiện khoảng 200 viên ngói bị tốc, mái nhà hư hỏng. “Lúc đó tôi nghe tiếng động cơ máy bay hạ cánh xuống sân bay Vinh rất gần, chỉ một lát sau thì thấy gạch ngói trên mái rơi xuống, thời điểm đó không có gió lốc bất thường”, ông Tiến nói.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông Tiến đã liên hệ cảng vụ hàng không sân bay Vinh và công an xã Nghi Trung để giải quyết.

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Chiều 27-5, cảng vụ hàng không miền Bắc, an ninh sân bay Quốc tế Vinh cùng công an xã Nghi Trung có mặt tại hiện trường để kiểm tra, lập biên bản ghi nhận sự việc.

Một số người dân xã Nghi Trung cũng phản ảnh vì sống gần khu vực đường bay hạ cánh nên luôn phải nơm nớp lo sợ mỗi lần máy bay cất/hạ cánh, tiếng ồn và gió mạnh làm tốc mái nhà.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 28-5, ông Hồ Sỹ Nam, trưởng đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không Vinh, đơn vị đã có báo cáo gửi cảng hàng không miền Bắc và Cục hàng không (Bộ GTVT) về sự việc ngói ở gia đình ông Tiến bị tốc nghi do máy bay hạ cánh.

Ông Nam cho biết thêm, khoảng 13g chiều 27-5, như ông Tiến phản ánh có máy bay hạ cánh sân bay Vinh. Đơn vị đang kiểm tra từ bộ phận Đài kiểm soát không lưu và hệ thống điều hành đường bay xác định chuyến bay của hãng nào để có phương án giải quyết.

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/5/2016: Nhét ma túy trong... hậu môn để qua biên giới 

Ngày 28-5, đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết nghi phạm Nguyễn Văn Anh (sinh năm 1982, trú tại xóm 4, Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang được chuyển giao cho công an huyện Hướng Hóa xử lý.

Trước đó, nghi phạm này bị bắt khi đang mang ma túy vào biên giới Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Sự việc diễn ra khoảng 17g chiều 26-5. Theo đồn biên phòng quốc tế Lao Bảo, thời điểm trên, lực lượng biên phòng phát hiện một người đi xe máy từ Lào về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra tại chỗ, người này không xuất trình được giấy xuất, nhập cảnh. Dùng biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện nghi phạm giấu một bọc bằng cao su trong... hậu môn.

Kiểm tra gói này, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 110 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai nhận đã qua bản Huội Loa, huyện Sê Pôn, Lào mua số ma túy tổng hợp nói trên để chuyển

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/5/2016: Chụp hình vợ bạn, người chết, kẻ vào tù

Theo cáo trạng, ngày 9-8-2015 ba anh em Nguyễn Văn Bông, Nguyễn Văn Lên, Nguyễn Văn Giàu và Phan Khánh Linh, Lưu Minh Đương cùng vợ là Liêu Thị Luyến ngồi uống rượu tại phòng trọ ở tổ 72 Rạch Lồng Đèn (phường 7, quận 8). Do Bông chụp hình Luyến bằng điện thoại di động mà không nói trước nên giữa Bông và Đương xảy ra mâu thuẫn.

Bông xóa hết toàn bộ hình Luyến trong máy rồi đưa lại điện thoại cho Luyến xem, sau đó tất cả ra về. Khoảng 10 phút sau, bực tức Bông, Luyến rủ Linh đến phòng trọ của Bông tìm gặp Bông, hai bên có lời qua tiếng lại. Bông dùng tay tát làm Linh chảy máu mũi, Giàu đang đứng gần đó liền đến can ngăn. Luyến và Linh bỏ về phòng trọ và kể lại mọi việc cho Đương nghe.

Trưa cùng ngày, do sợ bị Đương đánh nên Bông thủ sẵn một con dao trong người, cùng Lên ra ngoài uống cà phê. Khi cả hai đến trước quán cà phê thì gặp Đương, Linh, Giàu. Đương đi đến định đánh Bông nhưng được Giàu can ngăn và làm Đương ngã 
xuống đường.

Trần Văn Lợi (em họ Đương) đang ngồi trong quán cà phê nhìn thấy Đương bị vậy liền cầm cục gạch trong quán chạy đến bênh vực Đương. Nghĩ Lợi đánh mình, Bông rút dao đâm một nhát trúng ngực Lợi. Lợi được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước đó.

Báo Tuổi Trẻ ngày 28/5/2016: Malaysia tiếp nhận thêm 68 người tị nạn Syria

Theo AFP, đây là đợt tiếp nhận người tị nạn Syria thứ hai của quốc gia có phần đông người dân theo Hồi giáo ở Đông Nam Á.

Tháng 12 năm ngoái, Malaysia đã tiếp nhận đợt đầu tiên với 11 người tị nạn Syria là những người có họ hàng đang sống tại Malaysia.

Phó thủ tướng Malaysia Zahid Hamidi cho biết những người tị nạn Syria bay tới Malaysia qua Lebanon, sẽ được tạo công ăn việc làm trong khi con cái họ được phép học tập tại các trường công lập.

Phát biểu trước báo giới trong ngày đón đợt người tị nạn Syria thứ hai, ông Zahid Hamidi nói: “Malaysia sẽ tiếp nhận 3.000 người tị nạn Syria. Trong vài tháng nữa sẽ đón thêm 200 người khác”.

Cũng theo ông Zahid Hamidi, trong thời gian “tạm cư trú”, những người tị nạn sẽ được hỗ trợ nơi ăn ở và tài chính, các tổ chức phi chính phủ sẽ cung cấp các hỗ trợ nhân đạo khác.

Tháng 10 năm ngoái, thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố Malaysia sẽ tiếp nhận 3.000 người tị nạn Syria trong vòng 3 năm tiếp theo nhằm giúp tháo gỡ cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Tuy nhiên do Malaysia không phải là nước đã tham gia ký kết hiệp định về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc nên quốc gia này vẫn chưa có những luật để bảo vệ người tị nạn mặc dù vẫn cho phép họ lưu trú tạm thời.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 26/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 25/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 24/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý