Xã hội
28/06/2016 16:19Báo Tuổi Trẻ ngày 28/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/6/2016: Đà Nẵng khởi tố đối tượng cắt cổ nữ sinh; Học bơi ở khách sạn Vinh Plaza, bé trai 9 tuổi chết đuối; Kẻ giết 4 người ở Nghệ An rút đơn kháng cáo tại tòa; Bắt đối tượng chích điện, đánh bả trộm tám con chó; Hong Kong xuất hiện phong trào đòi trở lại thuộc Anh...
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/6/2016: Đà Nẵng khởi tố đối tượng cắt cổ nữ sinh
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/6/2016 cho biết, Viện KSND TP Đà Nẵng phê duyệt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Võ Thành Tân (trú thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi “giết người”. Tân bị khởi tố theo khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự.
Liên quan đến vụ án này, UBND TP Đà Nẵng cũng đã thưởng nóng lực lượng Công an TP kịp thời bắt được Tân trên đường trốn chạy vào phía Nam sau khi gây án.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, đêm 17-6, người dân phát hiện Đ.T.K.N (thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) - học sinh lớp 12 một trường THPT tại Đà Nẵng, chết cạnh nhà với nhiều vết đâm, chém và vết cắt cổ.
Lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm Võ Thành Tân sống gần nhà và có quan hệ họ hàng với nạn nhân. Nảy sinh tình cảm với N. nhưng không được đáp ứng, nghi phạm đã ra tay sát hại N.
Đến 9g15 sáng 22-6, Tân đã bị công an bắt giữ tại cây xăng km09 khu phố 2, P.Xuân An, TP Phan Thiết trên đường trốn chạy.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/6/2016: Học bơi ở khách sạn Vinh Plaza, bé trai 9 tuổi chết đuối
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/6/2016 thông tin, khoảng 5g sáng 28-6, anh Lê Xuân Nông, 37 tuổi, ngụ khối Trung Nghĩa, phường Đông Vĩnh, TP Vinh đưa hai con trai Lê Anh Bảo (11 tuổi) và Lê Anh Việt (9 tuổi) đến học bơi tại bể bơi khách sạn Vinh Plaza, số 3, đường Mai Hắc Đế, TP Vinh.
Sau đó, anh Nông quay về nhà đón con gái 5 tháng tuổi đến nhờ mẹ vợ trông cháu. Khi quay lại bể bơi đón hai con, không thấy cháu Việt đâu, anh Nông lập tức báo cho các giáo viên dạy bơi. Lúc này ba giáo viên dạy bơi hốt hoảng lặn xuống tìm, phát hiện cháu Việt bị chìm sâu dưới nước.
Mặc dù được sơ cứu nhưng bé Việt không qua khỏi. Nhận được tin báo, công an TP Vinh nhanh chóng khám nghiệm hiện trường. Đến hơn 9g sáng 28-6, thi thể bé Việt được đưa về cho gia đình mai táng.

Anh Nông cho biết, đây là buổi học bơi đầu tiên của cháu Việt. Trước đó, anh đã đóng học phí 600.000 đồng/tháng/người cho hai con học bơi.
Theo quan sát của Tuổi Trẻ, bể bơi có diện tích hơn 100m² nằm ngay bên hông khách sạn Vinh Plaza, có ba độ sâu 1,2m, 1,7m và 1,8m. Nước trong bể bơi khá đục, không quan sát được đáy bể.
Gần bể bơi được trang bị áo phao và gắn nội quy hoạt động từ 6g sáng đến 22g đêm, trong đó có giao trách nhiệm giáo viên dạy bơi luôn giám sát trẻ tập bơi.
Sau khi xảy ra sự việc, nhân viên khách sạn Vinh Plaza mua thêm phao bơi trang bị bổ sung cho bể bơi.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/6/2016: Kẻ giết 4 người ở Nghệ An rút đơn kháng cáo tại tòa
Sáng 28-6, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm cấp cao do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Vi Văn Hai, 21 tuổi (tên khác là Vi Văn Mằn), ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An.
Hai đã giết 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ, 28 tuổi, ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An vào ngày 2-7-2015 gây chấn động dư luận.
Theo cáo trạng, trưa 2-7, trong lúc đi hái chanh, Hai đã dùng dao lần lượt sát hại 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ gồm anh Thọ, chị Lê Thị Yến, 27 tuổi - vợ anh Thọ, bà Viêng Thị Dương, 64 tuổi - mẹ anh Thọ và cháu Lo Anh Chung, hơn 1 tuổi - con trai anh Thọ.
Kết quả khám nghiệm tử thi, bốn người trong gia đình anh Thọ đều bị giết tổng cộng 19 vết thương chí mạng ở vùng cổ, lưng…l àm đứt thanh, khí quản, thực quản.
Ngày 19-7, sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã giữ Vi Văn Hai - nghi phạm chính của vụ án.
Ngày 30-9, phiên tòa sơ thẩm TAND Nghệ An đã tuyên tuyên tử hình bị cáo Hai về tội “giết người”.
Về phần dân sự, tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho ông Lo Văn Bình (cha anh Thọ) 78,5 triệu đồng, trợ cấp ông Bình 1 triệu đồng/tháng đến cuối đời.
Hai cũng phải bồi thường cho ông Lê Văn Toán (cha chị Lê Thị Yến) 105,4 triệu đồng và trợ cấp nuôi cháu Lê Thị Tâm Như (con gái chị Yến) 1 triệu đồng/tháng đến tuổi trưởng thành.
Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Hai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hai khai do anh Thọ đuổi đánh, chửi bới và cho rằng giữa Hai và vợ anh Thọ có quan hệ tình cảm với nhau khiến Hai bức xúc, không kiềm chế được nên đã gây án. Sau đó, bị cáo Hai có đơn kháng cáo gửi TAND cấp cao xin giảm nhẹ hình phạt từ tử hình xuống chung thân.
Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 28-6, khi được hỏi lý do gây án, Hai khai do anh Thọ dọa nạt, đuổi đánh bị cáo. “Bị cáo bức xúc quá không làm chủ được nên đã giết người”, Hai đáp.
Chủ tọa hỏi “Vì sao anh Thọ lại đánh bị cáo?”, Hai cho rằng anh Thọ nghi ngờ giữa Hai và chị Lê Thị Yến có quan hệ tình cảm. Bị cáo Hại khẳng định trước tòa là bản thân và chị Yến không có quan hệ tình cảm như anh Thọ nghĩ.
Tại phiên tòa, bị cáo Hai không đưa ra được tình tiết mới để tòa xem xét giảm án. Sau khi nghe chủ tọa phiên tòa giải thích, bị cáo Hai xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình mà cấp sơ thẩm tuyên.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/6/2016: Bắt đối tượng chích điện, đánh bả trộm tám con chó
Sáng sớm 28-6, khi tuần tra trên địa bàn, Công an xã Hắc Dịch phát hiện hai đối tượng nghi đang trộm chó nên ngay lập tức truy đuổi. Hai đối tượng bỏ chạy nhưng do đường đất trơn trượt nên té ngã.
Công an đã bắt được Đặng Thanh Phương (42 tuổi, trú tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) cùng chiếc xe máy và tang vật là tám con chó, đối tượng còn lại tên Hùng nhanh chân tẩu thoát.
Trong tám con chó mà Phương và Hùng trộm được có sáu con đã chết, hai con còn sống. Ngoài tám con chó, trên xe của Phương còn có ớt bột, bã, đèn pin.
Công an xã Hắc Dịch cho biết bước đầu Phương khai nhận số chó trên bắt được bằng cách đánh bã và chích điện tại địa bàn xã Hắc Dịch và Láng Lớn (huyện Châu Đức). Số chó bắt được sẽ được đem bán tại xã Mỹ Xuân.
Hiện vụ việc đang được Công an xã Hắc Dịch và Công an huyện Tân Thành điều tra, làm rõ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/6/2016: Hong Kong xuất hiện phong trào đòi trở lại thuộc Anh
Theo Telegraph, ông Billy Chiu gây chú ý với dư luận Hong Kong khi ba năm trước, ông từng phất cờ của Hong Kong thời là thuộc địa Anh tại các cuộc biểu tình ở Hong Kong.
Tuy nhiên mới đây, nhà hoạt động chính trị này lại tiến thêm một bước nữa trong chiến dịch đấu tranh đòi độc lập, chống lại chính sách quản lý của chính quyền Trung Quốc đại lục khi thành lập một đảng phái mới với tôn chỉ đưa Hong Kong trở lại là thuộc Anh.
Quan điểm này có thể khiến chính một số người ở Hong Kong cảm thấy buồn cười. Nhưng ông Chiu cho rằng việc trở về thuộc Anh chỉ được xem như bước chuyển giao, bởi vì việc giành độc lập cho Hong Kong từ Anh theo ông Chiu dễ hơn từ Trung Quốc.
Đảng mới thành lập của ông Chiu có tên Liên minh khôi phục chủ quyền của Anh với Hong Kong và độc lập.
Trao đổi với AFP, ông Billy Chiu nói: “Độc lập là mục đích tối thượng, trở về là thuộc Anh chỉ là giai đoạn chuyển giao”.
Tuy nhiên có vẻ như đây là thời điểm không thích hợp nếu ông Billy Chiu cũng như những người tham gia đảng phái mới của ông muốn có bất cứ cuộc đối thoại nào với Vương quốc Anh về vấn đề này khi nước Anh đang lấn cấn với rất nhiều việc cần giải quyết sau ngày trưng cầu ý dân ngày 23-6.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 27/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 26/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 25/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý