Xã hội
28/07/2016 15:59Báo Tuổi Trẻ ngày 28/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/7/2016: Xe tải trọng 40 tấn, chở… 100 tấn; Khởi tố hai người “bảo kê”, thầu xây nhà trái phép; Nghi can chém hàng xóm rồi lên núi tự tử đã chết; Xe container tông cửa hàng nội thất, cả gia đình bỏ chạy; Sát thủ ở Munich từng tự hào vì trùng ngày sinh Hitler...
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/7/2016: Xe tải trọng 40 tấn, chở… 100 tấn
Chiếc xe bị phạt là loại xe “6 chân”, tải trọng tối đa chỉ trên dưới 40 tấn nhưng tài xế “cõng” trên 100 tấn.
Theo ông Thủ, trước đó chiều 25-7 qua đường dây nóng Thanh tra Sở GTVT Đắk Lắk phát hiện xe tải chở đá do tài xế Nguyễn Quốc Toàn điều khiển, đi từ hướng huyện Krông Bông về TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).
Thanh tra giao thông đã tiến hành cân tải trọng và phát hiện chiếc xe này vượt tải khung trên 100%. Chiếc xe này sau đó đã được hạ tải qua xe container đưa về TP Buôn Ma Thuột để xử lý.
Ông Thủ cho biết Thanh tra giao thông đã ra quyết định xử phạt tài xế 15 triệu đồng, chủ phương tiện bị phạt 64 triệu. Tổng mức phạt lên tới gần 79 triệu đồng.
“Tình trạng xe tải chở đá vượt tải trọng đang xảy ra gây hư hỏng tuyến quốc lộ 27 từ Buôn Ma Thuột về Krông Bông, thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra nhưng tài xế lách bằng cách cho xe chạy vào đêm khuya, phủ bạt lên thùng xe” - ông Thủ nói.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/7/2016: Khởi tố hai người “bảo kê”, thầu xây nhà trái phép
Hai người cùng bị khởi tố về tội “môi giới hối lộ”.
Trước đó, qua nguồn tin báo và làm việc với những người liên quan, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an TP Vũng Tàu) đã xác định được hai thầu xây dựng là Nguyễn Ngọc Thành và Hoàng Văn Sinh nhận thi công một nhà kho cho người dân trên đường Đô Lương, phường 12, Vũng Tàu trên đất nông nghiệp.
Biết Hoàng Thị Hiệu có quan hệ và có thể đưa hối lộ cho người có chức năng để căn nhà không bị cưỡng chế nên anh Sinh gặp Hiệu. Hiệu đồng ý lo với giá 40 triệu đồng.

Ngày 2-6, anh Sinh và Thành gặp và đưa trước cho Hiệu 30 triệu đồng. Sau đó, Hiệu gặp ông N.Q.V - cán bộ thanh tra phòng Tài nguyên môi trường TP Vũng Tàu - và đưa cho ông này 30 triệu đồng để đảm bảo công trình không bị đập.
Vài ngày sau, ông V. thông báo cho Hiệu xây nhà nhưng chiều cao không quá quy định.
Thực tế, quá trình xây nhà đã không bị cưỡng chế phát hiện. Chỉ khi chủ nhà yêu cầu chủ thầu nâng chiều cao vượt quá cho phép căn nhà mới bị UBND phường 12 cưỡng chế hoàn toàn. Sau đó anh Sinh làm đơn tố cáo Hiệu ra cơ quan công an.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/7/2016: Nghi can chém hàng xóm rồi lên núi tự tử đã chết
Tài là nghi can chém chết bà Phan Thị Kim Loan (49 tuổi, cùng thôn Suối Méc) vào ngày 21-7 và bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã toàn quốc. Sau đó, người dân phát hiện Tài đang quằn quại trong một chòi rẫy ở khu vực Tài lẩn trốn.
Công an Khánh Hòa cho biết vì nghi can trực tiếp gây án đã tử vong nên đơn vị đang xem xét đình chỉ vụ án, hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể Tài cho gia đình đưa về lo hậu sự.
Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, sáng 27-7, Tài được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp, nôn ói ra dịch xanh nghi do uống thuốc diệt cỏ.
Trước đó, Tài và gia đình bà Loan có mâu thuẫn từ trước, được giải hòa nhiều lần nhưng bất thành.
Chiều 21-7, Tài mang dao trong người đi tìm bà Loan và đã chém bà này nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi can trốn khỏi hiện trường và được người dân phát hiện đang nằm quằn quại, bên cạnh là chai thuốc diệt cỏ đã hết.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/7/2016: Xe container tông cửa hàng nội thất, cả gia đình bỏ chạy
Theo các nhân chứng, vào khoảng 13g, xe container do tài xế Huỳnh Minh Hùng (ngụ Bình Dương) chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ thị xã Thuận An về TP Thủ Dầu Một, đến ngã tư giao đường Huỳnh Văn Lũy (P.Phú Mỹ) thì lao thẳng vào cửa hàng nội thất.
Một bé gái đang xem phim trong nhà thoát nạn trước đầu xe.
Anh Trần Minh Huy Thiện (chủ cửa hàng) cho biết bốn người trong nhà đang ngủ trưa thì nghe một tiếng động lớn, sau đó thấy đầu xe container lao hẳn vào cửa hàng, gần sát tới phòng ngủ. Mọi người trong nhà hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài thoát thân.
Tại hiện trường, cửa sắt cửa hàng bị tông bẹp dúm, tường nhà đổ sập, bàn ghế đồ đạc trong cửa hàng vỡ nát.
Đầu xe container nằm gọn trong cửa hàng, bị hư hỏng nặng, biến dạng. Rơ-mooc nằm chắn ngang đường Mỹ Phước - Tân Vạn khiến giao thông qua đoạn này bị rối loạn nhiều giờ.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/7/2016: Sát thủ ở Munich từng tự hào vì trùng ngày sinh Hitler
Theo Mirror, sát thủ 18 tuổi cũng không giấu giếm quan điểm thù hằn của hắn với những người nhập cư gốc Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập.
Nhà điều tra Đức cho biết tên Ali David Sonboly từng bị ám ảnh rất nhiều về những hành vi của trùm phát xít Hitler trong quá khứ.
Hắn tự hào mình là một người Đức gốc Iran và mang trong mình tư tưởng phân biệt chủng tộc cực đoan, tự cho mình có đẳng cấp ở trên những người gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ hay Ả Rập.
Các nhà điều tra cũng đang xem xét thêm thông tin cho biết tên Ali David Sonboly thậm chí còn dùng thủ đoạn để dụ mọi người tới địa điểm hắn có kế hoạch gây án.
Ba trong số các nạn nhân thiệt mạng của vụ xả súng ở Munich gồm 2 cậu bé và một phụ nữ 45 tuổi là mẹ của hai con, người gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số những nạn nhân còn lại có những người gốc Kosovo.
Theo báo Frankfurter Allgemeine của Đức, tất cả những người bị giết đều là những người nhập cư.
Tên Sonboly đã tiến hành vụ tấn công kinh hoàng của hắn vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm vụ tấn công của một tên "phát xít thời hiện đại" khác là Anders Breivik khiến 77 người thiệt mạng ở Na Uy năm 2011.
Những thông tin cho thấy tư tưởng ám ảnh về Hitler của sát thủ Sonboly và quan điểm kỳ thị chủng tộc của hắn đã được hé lộ sau khi cảnh sát bắt giữ một người bạn của tên này.
Một cậu bé 16 tuổi người Afghanistan rất có thể đã là đồng phạm ngầm của tên Sonboly khi tung lên mạng Facebook thông tin giả mạo về chương trình khuyến mãi miễn phí đồ ăn của nhà hàng để dụ mọi người đến khu vực mà tên Sonboly sẽ tiến hành xả súng.
Cảnh sát không công bố tên của thiếu niên này, nhưng cho biết cậu có quan hệ bạn bè với Soboly và hiện đang bị cảnh sát Đức tạm giữ để thẩm vấn.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 26/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 24/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 22/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý