Xã hội
28/08/2016 16:07Báo Tuổi Trẻ ngày 28/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/8/2016: Điều tra nhóm xông vào nhà đánh người, đập phá đồ
Anh Quốc kể khoảng 21g tối 27-8, anh đang ngồi trong nhà thì một xe hơi Innova 7 chỗ dừng trước cửa, 6 người trên xe đi vào quầy tạp hóa phía trước nhà, còn tài xế ngồi trên xe.
“Lúc đó đã tối, xe cộ đã dắt vào nhà nên khá chật chội. Tôi tưởng khách đến mua hàng nên đứng dậy hỏi khách mua gì. Khi đang đứng dậy thì bất ngờ bị một người dùng cục đá lớn khoảng 4x5cm ném vào mặt làm rách một vết. Hoảng sợ, tôi ôm mặt vừa chạy vào nhà sau vừa la cướp, cướp. May là nhà chật hẹp nên mấy người đó không đuổi kịp”, anh Quốc bần thần kể lại.
Theo anh Quốc, do không đuổi đánh được anh, nhóm đó đã đập phá 4 tủ kính bán hàng trong nhà rồi lên xe bỏ đi. Tổng giá trị 4 tủ kính hư hại khoảng 10 triệu đồng và một số hàng hóa bên trong. Còn hộc đựng tiền thì các đối tượng không đụng đến.
Anh Quốc được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai khâu lại vết thương với tổng cộng 11 mũi.
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã đến hiện trường lập biên bản, khám nghiệm hiện trường.
Sáng 28-8, đại diện công an xã Vĩnh Tân xác nhận có vụ việc trên, sau khi lấy lời khai ban đầu đã chuyển hồ sơ lên cơ công an huyện thụ lý.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/8/2016: Phụ huynh kéo nhau đến trường phản đối chương trình VNEN
Hầu hết các phụ huynh đều bày tỏ lo lắng và kiến nghị nhà trường dừng chương trình mô hình trường học mới VNEN với các lý do như: thế ngồi học không phù hợp ảnh hưởng cột sống, vai và thị lực. Học sinh tiếp thu chương trình học mới chậm, kết quả yếu. Bài vở ở lớp ít, học sinh ở lứa tuổi tiểu học không thể tự học hay tự thảo luận.
Theo ý kiến của nhiều phụ huynh, chương trình VNEN chỉ cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản chứ không đem lại những kiến thức nâng cao như chương trình học truyền thống khiến phụ huynh lo ngại về học lực của con em mình sau khi học hết tiểu học. Học trường THCS theo chương trình truyền thống thì các em bị đuối, tiếp thu kém hơn bạn bè đồng lứa.
Được biết, năm học 2016-2017 trường tiểu học Nguyễn Trãi có 825 học sinh với 22 lớp, đây là năm thứ 5 trường triển khai dạy học theo mô hình trường học mới VNEN và một trong hai trường của TP Vinh chọn làm thí điểm. Thời gian qua có phụ huynh 7 học sinh chuyển trường vì cho rằng chương trình VNEN không phù hợp với con em mình.
Cuối buổi sáng 28-8, tại buổi tổ chức đối thoại, giải đáp các thắc mắc của phụ huynh Trường tiểu học Nguyễn Trãi, ông Thái Huy Vinh, phó giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, và ông Trần Thế Sơn, trưởng Phòng Giáo dục tiểu học của Sở, đều nhấn mạnh quan điểm của Sở là đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nhưng trong quá trình đổi mới phải phù hợp vùng miền, trường này, trường kia, chứ không áp đặt.
“Tài liệu học truyền thống hay tài liệu mới đều do Bộ GD-ĐT biên soạn, cung cấp chuẩn kiến thức cho học sinh. Tài liệu truyền thống được soạn ra để giáo viên giảng cho học trò, còn tài liệu mới VNEN là giáo viên hướng dẫn cho học trò học sau đó giáo viên kết luận, đánh giá. Đây là băn khoăn lớn nhất của phụ huynh, do vậy nhà trường phải căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh cho phù hợp”, ông Trần Thế Sơn nói.
Chậm nhất đến ngày mai (29-8), Trường tiểu học Nguyễn Trãi sẽ tổng hợp ý kiến phụ huynh chọn mô hình dạy học phù hợp đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sớm ổn định việc dạy học.
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Nghệ An, từ năm học 2012-2013 đến 2015-2016, chương trình thí điểm trường học mới VNEN đã được triển khai ở 73 trường tiểu học trong toàn tỉnh (chiếm tỷ lệ 14,1%) với 1.047 lớp và 27.030 học sinh tham gia (trong đó, học sinh vùng dân tộc miền núi chiếm 70%).
Từ năm học 2015 - 2016, chương trình trường học mới tiếp tục triển khai thí điểm cho 26 trường THCS.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/8/2016: Xe khách lao vào nhà dân, tài xế nguy kịch
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4g sáng 28-8, trên tuyến quốc lộ 1, thuộc thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu, xe khách do tài xế Nguyễn Hữu Hoàng (28 tuổi, ngụ TPHCM) lái chạy từ TP.HCM đến thị xã Giá Rai, Bạc Liêu.
Một số người dân tại hiện trường cho biết, xe khách vừa qua khỏi khu hành chính huyện Hòa Bình thì lao sang bên trái đường, tông vào nhà ông Vũ Đắc Sử và bà Tôn Bích Tiền.
Vụ tai nạn đã làm tài xế Hoàng bị thương nặng, kẹt trong ca bin. Sau hơn hai giờ lực lượng cứu hộ mới giải cứu được. Ngoài ra còn có 4 người bị thương nhẹ gồm phụ xe và ba hành khách.
Vụ tai nạn làm hư hại hoàn toàn tiệm uốn tóc trước căn nhà của bà Tiền và tiệm cắt tóc trước căn nhà của ông Sử, làm sập một phần nhà của bà Tiền.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/8/2016: Đình chỉ hai thanh tra giao thông nhận tiền “bồi dưỡng”
Sáng 28-8, ông Lê Ngọc Minh, cục trưởng Cục quản lý đường bộ II, Tổng cục đường bộ Việt Nam, cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác hai thanh tra giao thông nhận tiền “bồi dưỡng”.Theo đó, hai thanh tra giao thông (TTGT) Chi cục quản lý đường bộ II.3 (thuộc Cục quản lý đường bộ II) là Võ Văn Tự (50 tuổi) và Hồ Văn Thiết (35 tuổi) bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày.
“Ngay sau khi nhận thông tin hai cán bộ TTGT nhận tiền hối lộ, chúng tôi đã báo sự việc với Tổng cục đường bộ Việt Nam và ra quyết định tạm đình chỉ công tác. Khi có kết luận của cơ quan điều tra, chúng tôi mới họp và đưa ra hình thức kỷ luật, có thể là chấm dứt hợp đồng lao động”, ông Minh nói.
Theo ông Minh, hai cán bộ TTGT của Chi cục quản lý đường bộ II.3 không được giao nhiệm vụ kiểm tra tải trọng xe mà chỉ có nhiệm vụ kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến.
Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tải trọng xe thì phải có quyết định thành lập đoàn liên ngành từ Cục và phối hợp cùng thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh, CSGT.
Trước đó, sáng 24-8, hai TTGT Võ Văn Tự và Hồ Văn Thiết làm nhiệm vụ trên các tuyến đường thuộc thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã dừng hai xe bồn của doanh nghiệp Khải Hoàn kiểm tra. Khi đó chỉ có một tài xế xuất trình được giấy tờ xe.
Hai tài xế đã mời Tự và Thiết đi ăn cơm trưa. Tại quán cơm, Tự và Thiết cho biết hai xe bồn sẽ bị phạt 75 triệu đồng do vi phạm các lỗi vượt quá trọng tải cho phép ghi trong giấy kiểm định, chở quá tải trọng cầu đường… Đồng thời, Tự và Thiết nói với hai tài xế nếu được “bồi dưỡng” sẽ không bị xử lý vi phạm.
Đến khoảng 16g chiều 24-8, khi hai TTGT Võ Văn Tự và Hồ Văn Thiết đang nhận phong bì đựng 5 triệu đồng của hai tài xế xe bồn thì bị công an bắt quả tang.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/8/2016: Nhà thờ Indonesia may mắn thoát vụ đánh bom
Sự việc xảy ra khi cha cố Albert Pandiangan đang làm lễ chiều chủ nhật tại thành phố Medan, nằm ở phía tây đảo Sumatra. Theo thông tin AFP lấy từ cảnh sát, quả bom của hung thủ là bom tự chế.
Người phát ngôn của cảnh sát quốc gia tướng Boy Rafli Amar nói với Hãng tin AP rằng kẻ tấn công - mang bom trên chiếc balô đeo sau lưng - bất ngờ rời băng ghế, chạy về phía cha cố ở ban thờ rồi dùng dao đâm bị thương cha cố. Rất may quả bom không nổ, chỉ cháy và làm kẻ tấn công cũng bị thương.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, những giáo dân dự lễ đã nhanh chóng bắt hung thủ. Vết thương của vị cha cố cũng không nặng và ông đã được đưa vào bệnh viện chăm sóc.
Nhân chứng Markus Harianto Manullan kể lại: "Hắn ngồi chung hàng ghế với tôi. Tôi thấy hắn đưa tay vào trong áo khoác, rồi tôi nghe thấy một tiếng nổ nhỏ và ngay lập tức hắn chạy về phía cha cố".
Nur Fallah, điều tra viên trưởng tại Medan, nói với Hãng tin AFP: "Một kẻ tấn công giả vờ tham gia buổi lễ chiều rồi cố giết cha cố và kích hoạt một quả bom nhưng quả bom không nổ mà chỉ cháy".
Hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án của hung thủ. Hung thủ được xác định là người Hồi Giáo.
Năm 2002, lực lượng vũ trang Hồi giáo tại Indonesia - quốc gia có đông tín đồ Hồi giáo nhất thế giới - thực hiện vụ đánh bom tại đảo du lịch Bali, làm 202 người chết. Mới hơn, vụ tấn công hồi tháng 1-2016 tại thủ đô Jakarta làm 4 kẻ tấn công cùng 4 thường dân thiệt mạng và 19 người khác bị thương.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 25/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý