Báo Tuổi trẻ ngày 28/9/2015: Cãi vã trên bàn nhậu, nam thanh niên bị đâm chết; Xe chở hàng bốc khói dữ dội trong hầm Thủ Thiêm; Phú Quốc mưa lớn nhiều ngày, một ấp ngập nặng bị cô...

Báo Tuổi trẻ ngày 28/9/2015: Cãi vã trên bàn nhậu, nam thanh niên bị đâm chết; Xe chở hàng bốc khói dữ dội trong hầm Thủ Thiêm; Phú Quốc mưa lớn nhiều ngày, một ấp ngập nặng bị cô lập...

#Báo Tuổi trẻ ngày 28/9/2015: Cãi vã trên bàn nhậu, nam thanh niên bị đâm chết

Sáng 28-9, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Tý (21 tuổi, ngụ phường Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm) 12 năm tù; Lê Văn Thanh (17 tuổi, phường Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm) 5 năm tù cùng về tội giết người.

Tòa cũng buộc hai bị cáo có trách nhiệm bồi thường dân sự, chi phí mai táng cho bên bị hại 110 triệu đồng.

Theo cáo trạng, chiều 7-3 nhóm của Tý, Thanh gồm 8 người cùng đến nhà Lại Văn Nang (ở khu phố 1, phường Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm) để nhậu. Trong lúc ngồi nhậu, Nguyễn Văn Trung gọi điện mời bạn là Trần Thiện Quang đến.

Khi Quang đến thì hình thành hai phe: phe của Trung, Quang và phe của Tý, Cường. Hai phe thách nhau uống bia, nếu phe nào say trước thì phải trả tiền bia cho ngày nhậu hôm sau. Sau khi cả nhóm uống hết bốn thùng bia thì xảy ra cãi nhau vì uống nhiều uống ít. Lúc này Tý bước vào nhà vệ sinh cách nơi ngồi nhậu khoảng 4m, Quang cũng đi theo vào và xảy ra đánh nhau. Cả nhóm nghe ồn ào chạy vào can ngăn.

Tuy nhiên sau đó hai bên vẫn xông vào nhau, Tý đã cầm dao đâm Quang chết.

#Báo Tuổi trẻ ngày 28/9/2015: Phú Quốc mưa lớn nhiều ngày, một ấp ngập nặng bị cô lập

Trưa 28-9, mực nước trên đoạn đường này cao gần 1m khiến giao thông qua lại của người dân rất khó khăn.

Theo nhiều người dân địa phương, đây là lần đầu tiên nơi đây bị ngập như thế. Nguyên nhân do có một tuyến đường đang thi công chắn ngang con suối nhưng không làm cống thoát nước thay thế nên nước ứ đọng.

Trong khi đó, một cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ vào sáng 28-9 khiến khu vực chợ An Thới, Phú Quốc ngập trong biển nước. Nhiều xe máy của người dân đi qua khu vực này bị ngập nửa thân xe, khiến xe chết máy phải dẫn bộ.

Anh Nguyễn Bảo Quốc (ngụ khu phố 3, thị trấn An Thới) cho biết trước đây, đoạn đường gần 500 mét từ ngã tư Xí nghiệp nước đá đến ngã ba Công binh có đến 3 cống thoát nước rất lớn nhưng nay cả 3 cống trên đã bị lấn chiếm, chỉ còn lại những mương nước rất nhỏ nên hễ mưa là nước từ trên núi đổ xuống khiến cả khu vực chợ như cái hồ chứa nước khổng lồ.

Cũng theo nhiều người dân địa phương, đoạn đường qua chợ chỉ dài hơn 100 mét, rộng khoảng 4 mét đang xuống cấp nghiêm trọng bởi mỗi ngày có hàng trăm xe du lịch 45 chỗ chở khách xuống tham quan cảng An Thới và rất nhiều xe tải chở hải sản, vật liệu xây dựng… khiến con đường bị cày nát và sình lầy mỗi khi mưa xuống.

#Báo Tuổi trẻ ngày 28/9/2015: Xe chở hàng bốc khói dữ dội trong hầm Thủ Thiêm

Khoảng 13g ngày 28-9, nhiều người dân đang di chuyển qua hầm Thủ Thiêm, hướng từ Q.1 sang Q.2 thấy một xe tải bốc khói dữ dội. Một số người hoảng hốt tăng tốc bỏ chạy. Phát hiện có xe bốc khói dưới hầm, lực lượng cứu hộ của hầm đã điều động người vào hầm hỗ trợ xe gặp nạn. Đầu đường dẫn vào hầm, chiều từ Q.1 sang Q.2 được phong tỏa không cho xe vào để phục vụ cứu hộ.

Khi lực lượng cứu hộ kéo xe lên khỏi hầm, tài xế xe tải gặp sự cố Nguyễn Văn Dưỡng (30 tuổi, quê Vĩnh Long) cho biết xe đang chở nước khoáng từ hướng Q.1 sang Q.2, khi đến giữa hầm, xe bị kẹt chân ga và phụt khói đen dữ dội. Tài xế và hai phụ xe nhảy ra tri hô nhờ cứu giúp. Đại diện Trung tâm quản lý đường hầm cho biết nguyên nhân do xe tải bị trục trặc động cơ, bốc khói do kẹt ga chứ chưa xảy ra cháy.

Trung tâm đã hút khói trong đường hầm ra và phong tỏa không cho xe vào hầm. Đại diện trung tâm cho biết trong vòng 5 phút khi xảy ra vụ việc, qua camera, trung tâm đã phát hiện sự cố và điều lực lượng cứu hộ có mặt để xử lý. Hiện xe cô đã đi lại bình thường qua hầm.